1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm nhau trong hạnh phúc vô thường (offline box Trịnh tại SG)

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Trigger, 05/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Hic, đọc bài của Trigger viết cảm động quá ! ĐCLR trốn mất biệt 2 ngày nay bây giờ mới dám ló đầu ra khỏi nhà ! Hôm qua khùng khùng nhờ chị Lys treo nick, nghĩ đi nghĩ lại thấy có lỗi với chị metnhi và Trigger quá nên đành muối mặt năn nỉ chị Lys gỡ lại giùm. hì, nhóc Trigger nhỏ con mà sức viết đáng nể ghê nhỉ ! Nhóc khen ĐCLR làm nó sướng muốn té ghế luôn nè !
    Xin viết 1 vài dòng từ góc cảm nhận của ĐCLR về đêm offline nhé (bây giờ hết dám xưng "tôi" rồi vì phát hiện ra mình nhóc nhất nhà !Đời thế có buồn không !).
    6h45''
    Nó bắt đầu khởi hành từ nhà, chạy lơ ngơ thế nào qua tới Lý Thường Kiệt, ngó đồng hồ đã 7h hơn rồi. Vội vàng quay đầu xe chạy về Cao Thắng. Vòng vèo 1 hồi cũng tới Đông Hồ. Vừa vào cửa đã thấy ông anh tròn tròn mang nick Boysaigon cười hớn ha hớn hở, đứng cạnh 1 cô nàng ngổ ngáo với cái giọng Hà thành rất ư là chua ngoa : "chào chị ạ". Nó phì cười vì nghĩ mình chưa chắc đã được làm chị của nhỏ này.
    Theo chỉ dẫn của anh BSG, nó lạch bạch đi vào phía trong. Quán Đông Hồ phải nó là quá rộng. Gió quá mát, trăng quá tròn và sáng, bãi cỏ về đêm vẫn quá xanh. Từ xa xa đã thấy dáng chị Xitrum83 xinh xinh với chiếc balô con con trên lưng đứng sắp đồ ăn. Phoipha nữa nè ! Áaaa ! Nhìn thấy Phoipha nó mới sực nhớ ra bộ Tam Quốc Chí nó mượn chị Phoipha từ trước tết tới giờ chưa thèm trả. Quê quá.
    8h
    Mọi người đến đông hơn. Chỗ ngồi bắt đầu ổn định. Phần diễn biến thế nào chắc bà con cũng đã đọc hết ở mấy bài viết kia rồi. Nó chỉ muốn nói thêm là nó vừa thấy vui vui vừa thấy buôn cười vì số lượng thành viên đến ngày càng đông hơn, đông nữa, đông nữa... Hic, ngồi vòng trong vòng ngoài nhìn thấy tếu tếu nhưng cũng rất ấm cúng.
    ...
    1 buổi offline, vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi nhưng cũng đủ để nó ấn tượng với giọng hát có hồn của anh Votrungh, ấn tượng với màn biểu diễn của Tam Ca 3 Con Rùa, ấn tượng với anh TageOniR chơi đàn rất tuyệt, với TDCT chất giọng quá rock, với QuanKhanhTrinh hát rất khỏe và nhiệt tình, với cô nàng tròn trĩnh xin xắn ngồi kế mình (xin lỗi chị nhé, em quên nick của chị rồi) hát Biển Nhớ làm mình cũng muốn khóc theo...
    Ấn tượng nhất là nhóc Trigger nè (đừng có sướng quá té ghế như ĐCLR nhe). Trước giờ nhiều người vẫn nói nó cá tính mạnh, nhưng khi gặp Trigger nó mới hiểu "giải nhất còn có giải đặc biệt" nữa ! Hì. 1 cái dây chuyền cực "rô" nè, hào hứng bàn về Rock với TageOniR và TDCT nè, cái giọng Hà Nội chanh chua cứ liến thoắng suốt buổi offline, nhưng nó lại thấy rất thu hút, và đặc biệt nụ cười tươi roi rói như... con chó sói của cô nàng nữa chứ ! kakaka, Trigger nhóc ! Tớ ấn tượng nhất là giọng nói và hàm răng tuyệt đẹp của nhóc đó ! Cái tướng ròm ròm ngông nghênh hôm đó đến giờ tớ vẫn còn nhớ mãi...
    Lần đầu tiên đi offline với 1 box của ttvn, những kỷ niệm để lại quá êm đềm... Tất cả đều rất dễ mến. Đặc biệt con gái box Trịnh phải nói là QUÁ XINH. Cô nào cũng xinh, mỗi người 1 vẻ 10 phân vẹn 10. Các boy trong này không nhanh tay nhanh chân lên là bị mấy box khác đánh chiếm hết đó !

    Ngựa hoang nào dẫm nát tơi bời... Đồng cỏ nào xanh ngát lưng trời...
  2. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Chị Sol ơi, lần offline này mở ra nhiều hy vọng lắm.
    Còn câu "Tìm nhau trong hạnh phúc vô thường" là phải cảm ơn chị Lys đó, hỏi 1 cái là có câu trả lời liền
    Lần offline này bé Trigger nhỏ người mà công trạng to lắm nhé, hihi, thưởng, thưởng ngay bà con ơi, mà hình như chỉ mới xitrum vote * nhỉ , còn nhiều người bảo vote cho Trigger mà vẫn chưa thấy, hihi.
    Được xitrum83 sửa chữa / chuyển vào 09:50 ngày 07/04/2004
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Rất vui được offline trực tuyến cùng với mọi người trong Nam. Bao giờ thì Nam Bắc chung một offine nhỉ .. Lúc đó sẽ được thưởng thức hai người thơ văn hay lại đàn hát giỏi mà từ lâu deny_me đã gặp và rất mến trong box thi ca: anh vô trùng và Duong_chieu_la_rung.
    ******** Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi*********
  4. Trigger

    Trigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi. Sao lại để xiền nong với cái loa phát thanh của em chen vào được, ngượng lắm. Mà buồn cười ghê cơ, hôm đó sao em sốt sắng thế nhỉ? Xoè tay ra... 1...2...3 và đếm. Hi hi.. nghĩ lại đến giờ em vẫn còn tủm tỉm cười một mình. Vui ghê cơ á!... Thấy ai cũng toét miệng, tình nguyện móc ví mà em chỉ mong có ai đó sẵn lòng cover luôn bé em thôi. Hí hí.. Cuối cùng anh Kapapoo cover em thiệt. Sướng điên!
    hơ hơ.. cô nhỏ này dám gọi tôi là nhóc á? Uýnh giờ! hì hì... Giọng HN của người ta hay ho thế mà lại chê chanh chua... ôi giời ơi... Ngọt ngào thế còn gì? Hix, hàm răng đề phô to với mí cái răng to đùng, cạp ai một phát thì chít người đó mà được khen đẹp. Chắc tớ phải về nhà soi gương lại suốt quá.. Hi hi.. dù sao được khen cũng là sướng rồi. Ko có đến nỗi té ghế như DCLR, mà suýt nữa.. tăng huyết áp lăn quay ra lun vì... sướng!
    hơ hơ... sao ai cũng khen em thế này. Em ngượng lắm. Công của em bé tí tị tì ti, sức của mọi người mới nhiều cơ mà. Hay là mọi người túm tụm lại để cho em lên cao rồi quăng em xuống đất thế... Em <--- đa nghi lắm nhá!
    rất tiếc phải thông báo cho pác biết, máy của anh Hiếu chỉ chụp có 2 tấm lúc mọi người chia tay thôi. Còn chụp rất rất nhiều bằng máy của anh TageOniR, thế mà đến giờ vẫn chưa thấy anh ấy ho he gì cả. Hôm trước có thấy nick anh ấy login vào box Trịnh mà...
    Tên đó ko fải do em đặt đâu chị ạ. Mà em lấy từ trong sticker á! Còn câu đó là của chị Lys đặt (giờ em cũng mới bít!). Hì hì... Tối nay em sẽ về nhà, ôm lấy cục sắt nặng nặng, ko thì lại nằm mơ và... bay tút lên trời như chú cuội thì.. nguy... hi hi
    P/s: To anh TageOniR: anh lặn một hơi sâu thế. Cho em xin mí tấm ảnh đi anh. "Em vẫn ngóng trông anh hoài, em vẫn chờ mong anh mãi.." thế mà anh vẫn cứ.... biền biệt kô thấy bóng dáng đâu cả... Em... tìm được là em khủng bố bi chừ.
    to chị Deny_me: đọc bài của chị nhiều rồi. Cả thơ của chị cũng hay nữa. Thích chị lắm và tò mò muốn biết trông chị thế nào? Dịu dàng như chị metnhi, xitrum83, hay nghịch ngợm như DCLR, em nữa?
    to anh ThatWhy: chỉ gọi em là Trig thôi á? Hỏng chịu đâu. Mất hết ý nghĩa tên nick của em. Dỗi bi chừ!
    to pác BSG: ko cho pác đi đâu hết. Pác đi, cháu giận luôn.
    Don't care what people say Just follow your own way...I am running from something that I don't knowI am searching for something, which way to go?
  5. QuanKhanhTrinh

    QuanKhanhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đều được giao trách nhiệm thêm mắm giặm muối, trong đó có hắn. Thế mà hắn cũng mất biệt, bởi hắn biết mình tài hèn sức mọn...
    Nhưng có hề gì, bởi hắn và các bạn chung Box Trịnh với hắn tuy không cùng chung giọt máu đào nhưng cũng cùng chung lòng yêu TRỊNH. Thế là hắn cũng quyết làm liều một phen. Không biết ý của mọi người sao? Có than phiền hắn không hay là lại VỐT cho hắn hẳn (tèn ten ten ....) một đống * thì sao? Moị người thông cảm, hắn mang họ TƯỞNG...(BỞ).
    Như đã nói, sức người có hạn, sức của hắn càng hạn, rõ khổ. Bởi thế, hắn nhớ đâu nói đó, không theo một cái tôn ti trật tự nào cả. Dù sao hắn cũng đâu dám bon chen bởi thân phận "thêm mắm giặm muối" của mình.
    6h45
    Hắn vội vàng đến Đông Hồ, bởi hắn rất ghét việc trễ hẹn, nếu ai có tức tối cũng đừng giận hắn nhé. Đã là bản tính con người rồi thì rất là khó "Đổi thay" (Hắn và bé TRIGGER đã xuất sắc thể hiện bài này và giành luôn ngôi Quán quân với những TRĂM ĐIỂM - Tất nhiên là ở tăng 2 rồi, kà kà kà). Như hắn đã báo trước, hay lọ xọ lung tung, ai cảm thấy khó chịu khi theo dõi thì bỏ quá vậy.
    Nhìn thấy nguyên bàn đồ ăn, hắn choáng, thế mà cô bé xitrum83metnhi còn lo lắng vì sợ thiếu. Metnhi lo vì cứ nghĩ ai cũng nạp năng lượng nhìu như mình, thế mà suốt buổi hắn để ý cô bé chẳng "xực" nhiều như đã hứa, đúng vậy không, cô bé?
    8h Hình như là 8 giờ, theo như hắn nhớ
    Sau các thủ tục cần thiết, mọi người bắt đầu cuộc vui. Đến màn thi đố vui, hắn là người đầu tiên trả lời câu hỏi do boysaigon đưa ra: Bạn hãy cho biết đâu là nơi TRỊNH đã được sinh ra và đâu là nơi ÔNG mất ? Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu hắn, sao lại có câu hỏi "chuối" thế nhỉ ? Bởi đây toàn là những fan TRỊNH không mà ? Hỏi thế quá bằng đánh đố: "Tôi đố bạn biết tên của bạn là gì?" à???. Vụt, cánh tay hắn giơ lên cái vèo, rồi lại hạ xuống ngay tắp lự. Bởi không ai hưởng ứng cả. Đến khi phía đối diện có một cô bé giơ tay lên. Lúc này hắn quyết định là người trả lời. Nơi ÔNG sinh ra là ĐĂK LĂK, cũng là nơi hắn chào đời, cũng được thơm lây nhỉ, hỉ hỉ? (Còn vế thứ 2 của câu hỏi xin phép không nói ra đây). Có vẻ chưa đồng ý với
    đáp án hắn vừa đưa ra, cô bé đối diện lúc nãy đưa ra câu trả lời của mình(Hắn không nhớ nick cô này, chỉ nhớ cô ấy nói giọng Đà Nẵng ngồ ngộ và ngồi kế BSG). Hai đáp án được đưa ra làm boysaigon rối, lúc này chàng ta đành phải cầu cứu anh Phương và anh Hiếu. Kết quả hắn là người trả lời đúng. Cũng theo lời của BSG thì giải thưởng cho người trả lời đúng là một mớ *. Tthế mà giờ đây tay trắng vẫn hoàn trắng tay, thế đấy....
    10h kém 15 phút
    Mọi người bị nhắc nhở lần 1 vì quán sắp phải đóng cửa. Sao lại có chuyện kỳ cục ấy ngay giữa Sài Gòn này nhỉ ? "Mới chưa được 10 giờ mà!!!" Mọi người mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau và ráng ngồi thêm chút xíu. Đâu hơn 10h thì đèn tắt phụt (thế thì quí vị mới được nghe bé trigger đây trổ tài làm văn tả cảnh hay đến thế chứ lị). Pà-kon vẫn ráng ngồi lại gần nhau hơn, lúc này chỉ còn 1 cái bàn được trưng dụng. Và lúc này đây, mọi người mới thực sự gần nhau hơn cả về mặt không gian và cái gì .... gian nữa thì hắn chịu chết, trình độ kém thì đành chịu hát bài "Ru ta ngậm ngùi" mà thôi. Không còn cảm giác e ngại như lúc đầu nữa. Đang say sưa hát, đèn lại được bật sáng trở lại. Một anh phục vụ bước ra, yêu cầu mọi người dọn dẹp để quán đóng cửa. Ai đó nằn nì: "Anh cho tụi em xin thêm 10 phút ". Và thế là 10 phút quý giá cuối cùng cũng trôi qua, mọi người phải đứng dậy ra về, trên khuôn mặt còn lộ rõ vẻ tiếc nuối.
    Khoảng 11giờ đêm
    Moị người ra đến cổng, nếu không có ý kiến của nhóc Trigger hô hào thì mọi người đã không được dịp ngắm nhìn dung nham ... nhở pà-kon Box Trịnh mình (trong số đó hắn là thằng nham nhở nhất, hất hất...). Box mình chỉ toàn là con ngoan trò giỏi, cả trai lẫn gái, nên ai cũng vâng lời bố mẹ cả: "Đi chơi thì phải về sớm nghe con!!!". Và thế là cả bọn quyết định làm tăng 2. Để về sớm chứ chi (ngoan mừ), nếu giờ ấy về thì khuya, 11 giờ đêm còn gì. 1, 2 giờ thì chẳng sáng sớm là gì, kà kà kà....
    Hẵn vô cùng xin lỗi mọi người vì đã vô cùng dài dòng và rối rắm. Nếu mọi người không trách gì là hắn đã sướng cái thân hắn lắm rồi. Còn nếu mọi người hoan nghênh hắn viết tiếp thì .... hắn sướng điên lên được.
    HÃY CỨ VUI NHƯ MỌI NGÀY...vì...
    MỖI NGÀY HẮN CHỌN MỘT NIỀM VUI.

    QuanKhanhTrinh
    Được QuanKhanhTrinh sửa chữa / chuyển vào 11:10 ngày 08/04/2004
  6. Trigger

    Trigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Anh QuanKhanhTrinh nhá, em viết thế mà bảo là làm văn tả cảnh. Em lại "tốt bụng" vote cho 1* bi chừ. Mà bi giờ, hình như, sau cái tăng 3 của em với anh, thì em nắm được kha khá bí mật của anh rồi nhé. Cứ lâu lâu em lại lấy ra để... hù doạ, đòi cafe, có khi lại khá ổn đấy nhỉ?
    Mà, em sơ sót quá cơ. Mọi người cảm ơn và khen em nhìu quá làm em tít hết cả mắt lại. Giờ phải cám ơn lại mọi người chứ ạ!
    Cám ơn đã tặng em bài hát Nhớ mùa thu Hà Nội ngọt ngào và dịu dàng đến thế. Cám ơn chị Xitrum83 & chị metnhi đã cùng em chạy loắn xoắn để buổi offline thành công. Cám ơn pác BSG đã giúp cháu nhiều (và bị cháu phá đám cũng nhiều. Ai bảo pác là papa của chị MaiAnh làm gì). Cám ơn anh Hiếu đã lắng nghe em kiên nhẫn như một người anh trai. Cám ơn mọi người đã tạo ra không khí ấm cúng, bình yên đến thế. Cám ơn nhiệt tình và tấm lòng yêu Trịnh của mọi người. Cám ơn anh Phương đã lặn lội từ xa để cùng tham gia với mọi người. Và trên hết tất thảy cám ơn tất cả mọi người đã đến, và những trái tim ở xa háo hức cùng mong chờ ngày kì diệu ấy đến... Em yêu tất thảy. (Em <-- tham lam)...
    Hì hì... Cám ơn đã cho em cười nhiều đến thế. Cám ơn và xin cám ơn. (Tranh mất chức của chị Sol roài, lại đứng ra cám ơn, bon chen, lắm chuyện quá đi mất!)
    Don't care what people say Just follow your own way...I am running from something that I don't knowI am searching for something, which way to go?
  7. QuanKhanhTrinh

    QuanKhanhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay hắn vội vàng nhảy vào mạng xem ý kiến mọi người về bài tường thuật của hắn (nói là tường thuật cho oai cái). Thế nhưng hắn cuống cả lên, rõ ràng tối qua hắn còn viết bài mà. Sao giờ này tìm hoài mà chẳng thấy topic "Tìm nhau trong hạnh phúc vô thường" nằm đâu cả. Hắn cứ tưởng trong đầu là nó phải nằm cao cao kìa. Bởi mới tối qua cơ mà, sao mà trốn mất biệt? Vào search đúng y chang chủ đề cũng chẳng thấy đâu. Hắn tự nhủ "Hay là lại có ai xoá bài này đi rồi, làm mọi người một phen tá hoả đây mà?". Thế nhưng chẳng phải như hắn đã suy đoán lung tung, topic này nằm ngay trang 2. Thật sự hắn không nghĩ đến chuyện này.
    Và rồi hắn cũng vào được, chẳng thấy ai trả lời. Mãi sau thì mới thấy nhóc Trigger leo vào, chơi nguyên một bài thanh-kìu rõ dài, lại còn tức tưởi cái vụ hắn bảo nhóc ấy làm văn tả cảnh. (Nhắn riêng nhóc, hắn mong cho nhóc tức dài dài để còn vốt * cho hắn, giận thì mất khôn mà, hà hà...)
    To xitrum83: Bọn * em vốt cho hắn sao mà dễ thương quá đỗi, hắn sướng đến nỗi đi ngủ còn nằm mơ thấy. Còn thấy gì thì hắn quên mất rùi, hùi hùi...
    HÃY CỨ VUI NHƯ MỌI NGÀY...
    QuanKhanhTrinh
  8. TageOniR

    TageOniR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Chào bà con , cho tái xuất một cái , mong các bác vui vẻ . Đây là buổi offline của Box nhạc Trịnh Công Sơn thể hiện bằng hình ảnh .
    Những cái đầu tiên thì chỉ thấy toàn là ...trái cây , :D , chắc lúc đó trái cây đóng vai trò chủ yếu của buổi gặp mặt .
    Nhìn lại quanh đây lô nhô loài người
    Một ngày bỗng thấy gắn bó cuộc đời



    Toàn cảnh
    Tả sứ của Box
    Metnhi tuyên bố lý do khai mạc
    Want , is just once , to see you in the light but you hide behind the color of the night
  9. TageOniR

    TageOniR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Mọi người vẫn tới ta chưa lạc loài
    Dù còn phút cuối xin em nụ cười.

    ...tiếp theo SaigonBoy tuyên bố tiếp lý do khai mạc , lý do của Metnhi chưa đủ mạnh , và bắt đầu ...hát
    Xitrum83 thấy ..hồi hộp quá nên đứng dậy tiếp chiêu cho SaigonBoy , mong là khai mạc cho rồi , sốt ruột quá .

    Metnhi không biết vì lý do gì , đứng dậy ra chiêu tiếp , và thế là chớp chớp , flash flash ...
    Want , is just once , to see you in the light but you hide behind the color of the night
  10. TageOniR

    TageOniR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    ....đến lúc mọi người giới thiệu về nhau ,...
    Chắc ai cũng biết anh chàng đang đứng này rồi nhỉ , thủ lãnh đại ca đấy quí vị...
    Cả đại ca này nữa
    Định chớp cả 2 anh chị này , nhưng người ưu tiên hơn lại hụt mất tiêu ...làm cô bé Trigger cứ càu nhàu " anh chụp gì toàn ...dở hơi không àh , đưa máy đây cho em ..."
    Đưa thì đưa , nhưng cũng ráng làm vài cái nữa ,
    ...hết xong phần mở bài , mọi người chuẩn bị hát , vỗ tay cái lấy khí thế nào , thế là mọi người vỗ tay
    Want , is just once , to see you in the light but you hide behind the color of the night

Chia sẻ trang này