1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm nhau trong hạnh phúc vô thường (offline box Trịnh tại SG)

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Trigger, 05/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TageOniR

    TageOniR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0

    SaigonBoy demo ngay lập tức cái Nối vòng tay lớn liền .Dzô ...
    Đến thủ lãnh đại ca chơi liền mấy bài liên tù tì , mọi người đều khen quá trời rồi ... Im lặng thưởng thức ...
    Dzô dzô ...
    Want , is just once , to see you in the light but you hide behind the color of the night
  2. TageOniR

    TageOniR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    ... tiếp theo đây

    Đến phần trổ tài Chung sức

    tiếp cái nữa
    cái nữa , lúc này hình như là Hát theo yêu cầu
    Want , is just once , to see you in the light but you hide behind the color of the night
    Được TageOniR sửa chữa / chuyển vào 14:28 ngày 08/04/2004
  3. TageOniR

    TageOniR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Gió bay từ muôn phía tới đây ngập hồn anh
    Rồi tình lên chơi vơi

    Bây giờ là ...
    tiếp theo là
    nữa là
    Sao thương ai ở mãi cung hằng
    Lời nguyện cũ trên đầu như nguyệt quế
    Đâu chịu nhòa khi tới giữa mùa trăng

    ...tìm trong đêm rách rưới , cơn mơ nào lẻ loi
    Want , is just once , to see you in the light but you hide behind the color of the night
    Được TageOniR sửa chữa / chuyển vào 14:36 ngày 08/04/2004
  4. TageOniR

    TageOniR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Mọi người thưởng thức nhé
    Cheers ,
    TageOniR
    Want , is just once , to see you in the light but you hide behind the color of the night
  5. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    nhãn quang của người nào cũng sáng chói như yêu tinh
    Nhìn mãi,chỉ toàn thấy hình của DCLR,sao thế anh Tage nhỉ?
     
    ............................
    Ph...
    Có những đêm về sáng,đời sao buồn chi mấy cố nhân ơi...
     
  6. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Hihi, Em Trig cười tươi như mùng 1 Tết.
    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.
  7. QuanKhanhTrinh

    QuanKhanhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Hắn chợt nhớ điều gì đó, thế là quyết định ịn lại vài dòng... Theo tuyên bố của boysaigon thì lần offline tới. Box TRỊNH sẽ được tài trợ 10 đĩa nhạc Trịnh trước 75 (quá tuyệt, quá tuyệt !!!). Còn ai tài trợ thì không được thông báo. Mà có hề gì chuyện ấy, có là hạnh phúc rồi.
    Mọi người dự tính lần tới sẽ tổ chức trên sân thượng nhà anh votrungh, nghe đâu khu Ngã 5 chuồng chó.
    Còn gì nữa nhỉ, hình như là hết rùi, hắn hiện giờ không còn biết viết gì nữa cả. Mọi người giúp hắn nhé.
    HÃY CỨ VUI NHƯ MỌI NGÀY... vì
    ... MỖI NGÀY "HẮN" CHỌN MỘT NIỀM VUI
    QuanKhanhTrinh
    Được QuanKhanhTrinh sửa chữa / chuyển vào 17:44 ngày 08/04/2004
  8. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    He,mừng quá,nhà em ở ngay đó,nhà anh boysaigon cũng ...gần đấy
    Hàng xóm không
     
    ............................
    Ph...
    Có những đêm về sáng,đời sao buồn chi mấy cố nhân ơi...
     
  9. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Nhìn đi nhìn lại được có vài tấm dính ĐCLR thôi, tên phoipha này xạo quá, làm tưởng bở...

    Ngựa hoang nào dẫm nát tơi bời... Đồng cỏ nào xanh ngát lưng trời...
  10. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Mượn tạm cái ly bé xíu cắm hoa mà nhìn cũng đẹp thật, chị Eka nhỉ
     
     
    Trời ươm nắng, cho mây hồng...

Chia sẻ trang này