1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm nhóm leo FAN trong khoang tư 20/10 đến 4/01/2008

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi bm20042007, 21/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bm20042007

    bm20042007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Tìm nhóm leo FAN trong khoang tư 20/10 đến 4/01/2008

    em chỉ có thời gian vào dịp này, có nhóm nào định leo thi đi cùng với được không
  2. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Hình như bạn đang ở nước ngoài về thì phải. Leo Fan chỉ cần 1 - 2 người leo cùng là được. Đằng nào cũng phải thuê guide + porter mà. Đến Sapa mà thuê thôi. Còn đồ đạc, cung đường và chuẩn bị các thứ cần đi bạn có thể tham khảo các topic leo Fan trước. Mình cũng đi 1 mình, khắc đi khắc có bạn, lo gì.
  3. inzaghihuy

    inzaghihuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Đi vào thời điểm này rét thì cứ gọi là nhớ đời
  4. batmanz

    batmanz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    1
    nhỡ có cơ may thấy tuyết thì cũng bõ, nhưng mà bác nào yếu yếu nhỡ bị " tràn dịch màng phổi" hay gì đó thì cũng nguy
  5. bm20042007

    bm20042007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    vâng, em không ở việt nam, chỉ vê đươc dip này thôi, rét thì em chảng sợ, có bác nào leo cùng cho vui thôi ma, không thì đành đi một mình vậy
  6. inzaghihuy

    inzaghihuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Đi 1 mình có cái thú vui của nó nhưng e là hơi buồn đấy,nếu chỉ định leo lên đến đỉnh cho biết thì đi về trong ngày cũng được nhưng sẽ thú vị hơn nếu đi với nhóm từ 5-10 người hoặc nhiều hơn nữa và đi đường Cát cát
  7. postman98

    postman98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    Có thể tôi đi đc vào dịp 01/01/2008 - Tết dương lịch tới. Từ giờ đến lúc đó khá lâu nhưng mình có hoạch định, chuẩn bị tinh thần sớm vẫn hơn là nước gần đến chân mới nhẩy.
    Một số yếu tố khiến tôi khoái đi tầm thời gian đó:
    + Đang mùa khô, chả ngại lắm về vấn đề mưa, đường nhày nhụa bùn nước, vắt nhiều.
    + Trời rét leo cho ấm thân. Ai muốn ì dừng lại cũng khó vì sẽ cảm thấy rét run lập cập. Vậy là có thêm động lực để quyết chí leo tới nóc nhà của Đông Dương. Nếu sợ rét quá hay mắc bệnh tật gì đó, sức khỏe không đảm bảo thì tất nhiên là nên ở nhà trùm chăn kín mít " ngủ đông " cho an toàn tuyệt đối thân thể.
    + Do đang công tác trong cơ quan nhà nước, thời gian nhiều khi gò bó. Nên tôi có thể thu xếp đc thời gian ổn thỏa tầm đi từ tối Thứ sáu ngày 28/12/07, đến thứ 4 ngày 02/01/2008.
    + Thêm thời gian dài tập luyện thể lực ( có thể tổ chức một vài buổi dã ngoại, đi bộ, chạy nhẩy, leo trèo cột điện, núi Nùng ... ) để có thể đạt điểm rơi phong độ tốt nhứt tại thời điểm quyết định đó
    Được postman98 sửa chữa / chuyển vào 08:52 ngày 22/08/2007
  8. nguyen_hard_stone

    nguyen_hard_stone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    đi vào 1/1thì em đi luôn , lúc đoá ko phải học hành ji` hết , với lại cũng dự định leo phan lâu rồi mà chưa có được
  9. galama

    galama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    mình đặt 1 cục trước cho nó chắc, kiểu gì lúc đấy cũng đông, mấy lần đặt cục muộn quá các bạn toàn xúc đổ đi, tranh thủ ta ọp cái trước nửa tháng cho nó hoành tá tràng.
    0936309088
  10. postman98

    postman98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    Chắc là bạn có thói quen thụ động phải để người khác gọi nhắc mình hoặc là cứ đặt lung tung rồi bỏ đấy. Nên bị hụt là đương nhiên mà!!!

Chia sẻ trang này