1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm những bài tranh luận của Trần Mạnh Hảo với 1 số nhân vật

Chủ đề trong 'Văn học' bởi khong_tranh, 01/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Thực ra cái cuốn Thơ phản thơ ấy cũng bình thường thôi, và có ai cấm đâu nào. bằng chứng là nó vẫn đến được tay người đọc đấy thôi. Cuốn Thơ phản thơ do Nhà xuất bản Văn học - H- xuất bản từ năm 1995.
    Cuốn này có thể là kết quả của việc Trần Mạnh Hảo mua được một kho sách trên vỉa hè Sài gòn ( theo lời của TMH)
    Ngoài những bài chiến ăn miếng trả miếng, bực mình vì chẳng ai trả lời, rồi khi trả lời thì toàn những lời khinh miệt, miệt thị nhau một cách ghê ghớm, TMHảo còn viết một số bài tiểu luận nho nhỏ ngăn ngắn như:
    Cervantes chàng hiệp sĩ phục hưng; Trời sinh ra bác Tản Đà; Nguyễn Công Trứ, ngất ngưởng hồn thông reo; Banzac trong quằn quại khốn cùng của mê lộ đớn đau...
    Cái kiẻu chụp mũ là cái kiểu tôi ghét nhất, TMHảo không nên bạ ai cũng suy nghĩ và chụp mũ như vậy. Tuy nhiên , cái kiểu chiến đấu đến cùng của TMHảo cũng cho thấy ông là người có gan. Gì chứ một mình chống lại ( mà hình như cũng không phải là một mình) vì ở Hội nghị Tam Đảo, đã có một số người đứng lên bác bỏ lại bài của một vị giáo sư do cái tội khinh miệt người không có học. Thực ra, không có học không nguy hiểm bằng không có văn hoá, và chạm vào nỗi đau không được học hành của những người khác cũng là một việc không có văn hoá. Các vị giáo sư cũng không nên lấy việc có học ra mà tự hào một cách quá mức.Nói chung các cuộc chiến bao giờ cũng gây hứng cho những người cổ vũ.
    Listen to...

Chia sẻ trang này