1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm nơi dã ngoại lý tưởng!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi willwins, 18/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. willwins

    willwins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Tìm nơi dã ngoại lý tưởng!

    Các Bác ơi, các bác đi du lịch nhiều chỉ giáo cho em với ạ.
    Em định tổ chức một tour đi dã ngoại vào cuối tháng này (30-4) cho một lũ nhóc học lớp 7 (đứa em của em và tất cả bạn bè thân của nó-khoảng 10 người tất cả). Ở khu vực Ngoại Thành Hà Nội. Chiểu theo mơ ước của mấy nhóc này thì chúng thích đi dã ngoại ở một ngôi làng sạch sẽ và trên đường đi có cỏ, có cánh đồng. Bò gặm cỏ. mùi ngô non và mùi lúa non thơm ngát.
    Chúng thích đi bằng xe đạp, mặc dù em e là ngoại thành Hà Nội mà mấy đưa đi xe đạp không cẩn thận lại kêu mệt. Nhưng nếu thu hút được chúng nó, em tin chúng nó sẽ hồ hởi đi ngay.
    Các Bác có thể suggest/recommend cho em một nơi được không ạ? Các bác chỉ cả đường và mô tả sơ sơ cho em với ạ. Em cám ơn các Bác nhiều!
  2. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Hi,
    Nếu bạn muốn đến một ngôi làng như vậy thì quanh HN có rất nhiều:
    1. KHu vực chùa trăm gian ( cách HN ~ 20 Km )
    2. Khu vực chùa Thầy và lân cận
    3. Dọc sông Đuống ( bạn đi lên cầu Đuống cũ, bên bờ nam, rẽ tay phải đi dọc sông, chừng 4-5 km ở phía ngoài bãi sông có rất nhiều làng mạc rất đẹp, đúng yêu cầu của bạn, đặc biệt khu đó có khá nhiều bò và các bãi cỏ. vì là bãi sông nên cũng có rất nhiều ngô non.
    4. Dọc sông Đuống ( qua cầu đuống mới - cầu phù đổng ) rẽ phải dọc sông
    Có rất rất nhiều những địa điểm như vậy, nếu bạn muốn tổ chức cho bọn trẻ con thì nên đi xe máy đến chỗ đó trước để khảo sát xem sao.
    Thân
    Bạn thử hỏi thêm spool xem sao, tôi tin là sẽ có nhiều thông tin hữu ích
  3. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Bác nên cho tụi trẻ đạp xe dọc đường Láng-Hoà Lạc rồi rẽ sang chùa Trầm và chùa Trăm Gian, trên đường đi có cánh đồng, có sông, có cả trâu bò, cảnh rất đẹp (mùa này thì ngô không có).
    Đi đường đó thì sẽ tốt và dễ đi hơn. Đi đường sông Đuống an ninh không tốt lắm. Thỉnh thoảng có vài chú nghiện hoặc đội đói ăn bên ga Đông Anh sang kiếm chác, giải quyết lằng nhằng ra.
    Chúc đi vui vẻ!!!
  4. spool

    spool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Cũng thấy hơi khó nghĩ vì các em mới chỉ học lớp 7 (khoảng 13-14 tuổi). Để các em đạp xe đi quá xa thì sẽ mệt và hơn nữa trẻ con vẫn còn đùa nghịch nhiều khi quên và chưa có ý thức khi tham gia giao thông nên sẽ không an toàn. Bạn nên lượng sức các em và cân nhắc lựa chọn cho các em một địa điểm nào đấy không quá gần làm các em chán vì vừa đi đã đến mà cũng không quá xa để các em thấy nản vì mệt đến nơi hết muốn chơi luôn.
    Tôi thấy các địa điểm như anh Tabalo nói rất ok vì nó đáp ứng được các tiêu chí của bạn nhưng không biết như vậy thì có xa quá cho các em không nhỉ. Đạp xe đi một ngày, vừa đi vừa thư giãn chắc là ổn. Những chỗ tôi chỉ cho bạn chắc còn xa hơn nữa . Tôi rất thích đường đi chùa Tây Phương (rất gần chùa Thầy. Có thể đi cả hai nơi trong một ngày). Giờ lúa đang ra đòng, trổ bông nên đi giữa hai bên cánh đồng, hít hà hương lúa non, mùi cỏ thơm ngai ngái cũng thích. Mùa này đang có hoa gạo và bạn nhớ chú ý chỉ cho các em xem nhé. Hôm qua có việc đi ra ngoài thành phố chợt nhìn thấy hoa gạo đỏ rực cả một góc ao ở đầu làng. Đẹp ghê. Mệt thì ghé vào một quán nước ven đường để các em trò chuyện với người dân, hỏi thăm, tìm hiểu về cuộc sống nông thôn, giúp các em có thêm kỹ năng giao tiếp, tự tin...Nên chuẫn bị sẵn một số câu chuyện vui để kể, hay một số trò chơi giúp các em vui và hào hứng với chuyến đi hơn.
    Thôi tôi dài dòng quá. Xin thêm một lựa chọn cho bạn đây:
    1. Làng cổ đường Lâm (Sơn Tây). Ở đây có đình làng đẹp, cổng làng đẹp, cánh đồng lúa đẹp, trâu bò gặm cỏ đẹp. Gần đấy có 1, 2 cái chùa nữa nhưng mà tôi chẳng nhớ tên (tệ quá lúc cần nhớ thì lại không nhớ được) dù đã đi đến cái làng ấy, đến cái chùa ấy 4, 5 lần trong năm qua. Vào buổi chiều, bọn trẻ con chăn trâu hay tụ tập ở cổng làng lúc thì chơi trốn tìm, lúc thì đánh khăng, gẩy chun... Nhưng lạ là chỉ thấy toàn bọn con trai thôi mà chẳng thấy đứa con gái nào cả.
    2. Chùa Bút Tháp này.
    3. Đi thăm một số làng nghề. Lũ trẻ không biết có thích không nhỉ nhưng mà làng nghề thì chẳng có làng nào gần HN để dễ cho các em đạp xe được vì xa quá. May ra thì có làng Vạn Phúc mà trẻ con thì không nên cho vào những chỗ mua mua, bán bán này.
    Thôi bạn cứ xem xét mấy cái chỗ anh Tabalo chỉ cho đi nhé. Nếu cần thêm thông tin gì cụ thể thì nhắn tôi.
    Thân ái.
  5. willwins

    willwins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, mình biết là lên đây hỏi thì sẽ có những đáp án cho câu hỏi. Chùa Thầy thì mình cũng từng đi xe đạp với mấy chú Tây rồi, nói chung là hai bên đường ngô non thơm ngọt lịm. Mình cũng định cho các nhóc đó đi Chùa Thầy nhưng chỉ ngại vấn đề đường xa. đi xe đạp chắc phải mất 2 tiếng (vì có cả bọn nhóc- chờ đợi nhau, nghỉ giữa đường). Mình thích dọc bãi sông như các bạn mô tả nhưng chỉ e về vấn đề an toàn vì cả bọn không ai biết bơi. Mà Mình phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các Nhóc đó. Mình thích 1. Làng cổ đường Lâm (Sơn Tây mà bạn spool đã nói, nghe thích quá. Bạn có thể chỉ đường cụ thể cho mình cũng như một vài lưu ý không. Có lẽ mình cũng phải đi khảo sát trước thật. Ban đầu thì mình định thuê Taxi để yên tâm là không lạc đường và an toàn , bớt mệt cho cả đoàn nhưng chính lũ nhóc bảo : "thế thì không ngắm cảnh được chị ạ, đi xe đạp đi!" . Để các bạn có thể gợi ý cho mình thực hiện chuyến đi thành công (Mình sẽ hậu tạ, hihihi). Mình sẽ đưa ra một số yêu cầu vậy:
    1. Đảm bảo tính An toàn (khoảng cách, đường đi, địa hình...)
    2. Phong cảnh đặc dân dã thôn quê, như mình đã nói, có ngô,lúa non, Bò gặm cỏ, nhiều chó càng tốt, có Cây to dọc đường và bãi cỏ để dừng chân nghỉ ngơi.
    3. Đi trong vòng 1 ngày mà không mệt, tức là khoảng khởi hành từ 7:30 (mình sợ bọn nhóc chờ chúng nó ngủ dậy mất thời gian), Về lúc 6-7:00 chiều tối.
    4. Là một nơi bọn trẻ có thể học tập được nhiều điều, ví dụ về văn hoá truyền thống, làng quê, về thiên nhiên, con ng­ười, khơi gợi sự sáng tạo, mơ mộng, ham học hỏi, khám phá ở các nhóc đó.
    5. Bọn trẻ cảm thấy thực sự vui vẻ, bổ ích, một chuyến đi như một phần thưởng xứng đáng cho những ngày học vất vả của mình.
    6. Sau chuyến đi khi về Hà Nội, tớ muốn tổ chức cho chúng một bữa liên hoan và thảo luận, mỗi đứa sẽ phải phát biểu cảm tưởng cho tớ xem nhóc đã học được gì trong chuyến đi này và những điều nhóc muốn góp ý.
    NGoài ra, các chi tiết như tài chính, ăn uống dọc đường, nghỉ ngơi. Tớ đã vận động quỹ rồi nên OK.
    Mọi người cho tớ góp ý tham khảo nhé, tớ đa tạ rất nhiều. Hứa đi về sẽ "báo cáo" lại kết quả ạ.
    Will
  6. spool

    spool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Tôi nghĩ là bạn nên đi khảo sát trước vì quả thật là đường đi khá xa cho các em. Đường Lâm cách Hà nội khoảng hơn 40 km. Bạn đi đường Láng-Hoà Lạc, rồi rẽ về thị xã Sơn Tây. Đường Lâm cách thị xã Sơn Tây khoảng 6-7 km. Đường đi thì toàn là đường nhựa thôi không có vấn đề gì cả. Mỗi tội xa và không biết hôm đó trời có nắng không. Nếu nắng mà để các em tự đạp xe đi thì cũng thấy thương lắm.
    Khi đến thị xã Sơn Tây bạn có thể dẫn các em ghé vào thăm và chơi thành cổ, thư giãn dọc đường. Ở đây có bãi cỏ, có cây to cho bóng mát và gốc của nó thì ôm trọn lấy cổng Thành. Các bạn thợ chụp ảnh hay lấy những chỗ như vậy làm đề tài chụp ảnh lắm.
    Nói là Làng cổ Đường Lâm những thực ra đây không phải là một làng mà là một quần thể làng xã có cùng đặc trưng giống nhau (nhà xây bằng đá ong, gắn kết với nhau bằng hỗn hợp vôi/trấu). Có những nhà xây từ hơn 400 năm nay rồi và vẫn còn giữ được đến ngày hôm nay. Cái làng mà tôi hay đi và muốn nói với bạn là làng Mông Phụ. Lần đầu tiên đến đây tôi cứ ngẩn ngơ và tự hỏi tại sao đến bây giờ mình mới biết có nơi đẹp như thế. Tôi yêu làng quê, yêu những ngôi nhà ngói ba gian, hai trái, những cây xoan, cây mít, cây bưởi và có thể đi, nhìn ngắm, tìm hiểu về cuộc sống thôn quê mà không biết chán. Ở đây có đường làng đẹp đi quanh co, dắt ríu, có những chiếc cổng ngõ có mái che trông thật giản dị nhưng lại mang đậm nét văn hoá kiến trúc của nhà nông thôn đồng bằng bắc bộ, có những ngôi nhà đá ong lưng nhà xoay ra đường làng kiêm luôn chức năng tường rào...
    Thôi tôi sẽ không khen nó đẹp như thế này, như thế kia đâu. Tốt hơn hết là nên để bạn đến và tự cảm nhận vẻ đẹp của nó theo cách của bạn
    Tôi thì hay gọi là cuối làng nhưng ở cái cuối làng đấy lại có cái cổng làng . Lũ trẻ con hay ngôi vắt vẻo hai bên thành cổng nói chuyện và nhìn ngó người qua lại. Ngay cạnh cổng là một cái ao có hàng dừa chạy dọc theo ao soi bóng xuống nước. Ao này cũng thả ngan, vịt tùm lum. Phía ngoài cổng là cánh đồng lúa chạy dọc hai bên đường vào làng. Gì chứ trâu bò thì nhiều. Với chó thì quả thực là tôi cũng không để ý lắm nhưng bạn và các em cứ thử nghiêng ngó nhìn ngắm các ngôi nhà trong làng xem chắc chắn thể nào cũng có hàng tá các chú chó sủa tưng bừng chào đón bạn
    Cái mà tôi thực sự tâm đắc và rất thích khi đến làng Mông Phụ là ghé vào thăm đình làng, nhìn ngắm những đầu đao, ngắm những trang trí, chạm trổ ở trong đình và tìm hiểu về ý nghĩa của các bức hoành phi, câu đối. Hãy hướng cho các em biết yêu nghệ thuật, và chỉ cho các em biết cảm nhận cái đẹp, biết khâm phục bàn tay tài hoa của người thợ thủ công, thấy được sự tinh sảo trong những nét khắc, những đường chạm, những nét trổ... Yêu lắm bạn ạ.
    Ở phía trước cửa đình bên ngoài có bà cụ ngồi bán nước, đồ ăn quà lặt vặt. Thường thì ông lão trông coi đình cũng hay ngủ trưa ở đây, ở chỗ bà cụ. Bạn và các em có có thể ngồi chơi uống nước với các cụ, hỏi chuyện: Tại sao cái sân đình lại thấp xuống như vậy, tại sao lại có dẫy nhà hai bên và chúng được xây với mục đích gì, tại sao đình lại có hai gian bên cạnh.....và cụ già chắc sẽ không ngại ngần để giải đáp những thắc mắc nhiều khi ngộ nghĩnh nhưng rất thông mình qua sự quan sát của các em. Tôi chắc là bạn và các em sẽ có thêm được nhiều kiến thức về kiến trúc đình chùa nói chung và về sự đặc biệt của ngôi đình này.
    Sao bạn không nghĩ là mình sẽ tổ chức luôn một buổi thảo luận cho các em ngay tại đấy nhỉ. Nó chẳng mất mấy thời gian nhưng lại hâm nóng được không khí của buổi đi chơi. Hãy hỏi các em và để các em nói lên cảm nhận của mình về chuyến đi (tất cả mọi chuyện từ chuyện có thể sáng nay bạn nào đấy dậy muộn làm các bạn khác phải chờ này... tất cả những chuyện gì thuộc về thế giới của các em...), rồi các em thích cái gì, tại sao, không thích cái gì, tại sao và cùng các em thảo luận... Bạn sẽ làm thư ký ghi nhanh lại những suy nghĩ của các em. Đến khi về thì viết thành một bài như nhật ký chuyến đi vậy và gửi lại cho các em hôm nào liên hoan.... Nó sẽ hướng và giúp các em có tâm hồn phong phú hơn, biết cách ghi lại cảm xúc của mình, biết bày tỏ tìnn cảm của mình với bạn bè, người thân và sẽ có nhiều kỷ niệm hơn để nhớ sau này ....
    Ngoài ra thì rất gần đấy có rất nhiều chỗ đi như Chùa Mía này, rồi mấy cái đền thờ Phùng Hưng, Ngô Quyền, có cả mấy cái bụi cây cổ thụ mà truyền rằng ngày xưa một trong hai ông (hoặc là Phùng Hưng hoặc là Ngô Quyền) đã từng buộc ngựa ở đấy.....
    Bạn đi khảo sát trước đi xem xa không nhé. Nếu không thì cho các em đi chùa Thầy, chùa Tây Phương cũng được
    Thân ái
  7. willwins

    willwins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất interested in gợi ý của Spool, Chắc là bạn đã đi rất nhiều.
    Hiện bọn trẻ đang chuẩn bị thi học kỳ, phải ôn tập đề cương. HIện tớ phải sắp xếp mọi việc và chuân bị trước một số thứ. Dù sao tớ cũng phải make sure là tớ biết rõ về địa hình cũng như những vấn đề có thể nảy sinh trên đường đi. Một vấn đề nữa là tớ muốn đảm bảo hoàn toàn về mặt giờ giấc. Tớ muốn các em có thể trở về nhà và ăn cơm chiều với gia đình mà không mệt phờ. Theo các Bạn tớ có nên lập hẳn một AGENDA và make copies để đưa cho các em và thảo luận không nhỉ?, Ví dụ các hoạt động trong các giờ. VD, giờ ăn trưa, giờ bắt đầu các hoạt động khác, giờ để có break chẳng hạn. Nếu như có thể đi 2 ngày thì sẽ có nhiều hoạt động vui hơn, cắm trại hoặc hát hò, Nhưng mình không thể đi 2 ngày được. CÓ nên làm việc theo kiểu người lớn như thế không nhỉ? Vì mình rất muốn có sự thống nhất! Tuy nhiên nếu được chuân rbị trước thì lại mất bất ngờ, về điểm này, mình nghĩ là khi khảo sát địa điểm cụ thể thì mình có thể flexible được. tuỳ theo các em. Tuy nhiên, giờ giấc là rất quan trọng. Mình định hết tuần sau sẽ có được một overall picture về nơi mình sẽ đến.
    Thanks all
  8. corbetti

    corbetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    1
    Tớ nghĩ với một lịch trình làm việc dầy đặc như vậy thì các em chắc chảng có thời gian để mà ăn trưa đâu. Vì vậy ý kiến cho các em ăn bánh mì của bạn cũng là một giải pháp tốt..
    Bạn xem cho các em đi Ba Vì cũng hay đó, cách Hanoi chừng 60 km. Ba Vì được coi là ngọn núi tổ của nước Đại Việt. Đây là nơi ngự trị muôn đời của thần Tản Viên (tức Sơn Tinh), một trong "tứ bất tử" theo tín ngưỡng của người Việt.
    Ba Vì là một dãy núi lớn bao gồm nhiều ngọn, đường giao thông thuận lợi, đường ôtô lên tận đỉnh. Ngọn núi cao nhất là Ngọc Tản, cao 1.281 m, giữa thắt cổ bồng, trên xoè tròn như cái tán, bốn mùa mây trắng bao phủ. Trên núi có đền Thượng thờ thần núi Tản Viên; lưng chừng núi có đền Trung, tương truyền là nơi Thần thường ngồi chơi ngắm cảnh; dưới chân núi là đền Hạ. Nhớ lần đến đây phải xuống xe vì ở đó có tên Hạ Mã. Từ đây có thể quan sát cả một vùng đồng bằng rộng lớn với đồng ruộng, thành phố, làng mạc, sông hồ. Sông Đà uốn lượn quanh chân núi ở phía Tây, hồ Suối Hai mênh mông trải rộng ở phía Đông, nhờ vậy mà tạo nên phong cảnh sơn thủy hữu tình.
    Vừa đi chơi lại vừa kết hợp những bài giảng về quá trình dựng nước và giữ nước của người Việt, cũng là một ý kiến.
  9. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Tôi có một ý kiến là bạn thuê một cái xe Hải Âu chở bọn trẻ con đi chơi xa cho đỡ mệt.
    Xe Hải âu rất rộng nên đằng sau có thể để được nhiều xe đạp cho bọn nó đạp lấy ở các khu du lịch.
    Với xe Hải âu, bạn có thể đi các khu du lịch xa như Khoang xanh, Đồng mô ( khu đảo vải cũng sẽ rất phù hợp ) hoặc ba vì, các khu khác như trên.
    Thân
  10. vagrant

    vagrant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Quả là một ý tưởng tuyệt hay cho các em đi chơi bằng xe đạp. Nhưng tôi thấy các em đạp xe tới được chùa Thầy hoặc Trăm gian đã mệt lắm rồi vì các em còn nhỏ quá, làm sao đi tới Đường lâm được trừ khi bạn thuê xe ô tô).
    Bạn thử nghĩ tới việc đi Bát tràng xem sao. Đường cũng dễ đi, khoảng cách tương đối gần và mật độ văn hoá cũng dầy đấy chứ (Cầu Long biên, sông Hồng, làng gốm, dọc đường đê...)? Nếu trời mát có thể xuống bãi sông Hồng chơi, tuyệt vời hay. Trong làng Bát tràng cũng có một số lò gốm tổ chức cho khách tự nặn lấy sản phẩm, muốn nặn gì thì nặn, chắc các em cũng thích.
    Khi nghỉ ngơi có thể vào mấy hồ câu cá ở gần đó, ăn uống cũng rẻ thôi hoặc tổ chức cho mấy chú nhóc mua bánh mì, thịt hộp, nước ngọt cho vào ba lô rồi hạ trại ở bãi sông.
    Thời gian đi về trong một ngày là vô tư.
    Nhiều ý kiến quá chắc bạn khó cân nhắc. Set priority vậy. Khi nào các em đi được bằng xe máy thì dắt các em đi chơi xa. Sợ tới lúc đó các em lại không cho chị đi cùng nữa đấy.
    Chúc bạn thành công.
    Đường tuy ngắn không đi không đến
    Việc tuy nhỏ không làm không nên

Chia sẻ trang này