1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm nơi ở trọ....

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi angeloflife, 20/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Tìm nơi ở trọ....

    Cuộc sống có nhiều điều quá, rồi chẳng biết nắm bắt được gì. Đôi khi cảm thấy sao nó tươi đẹp đến thế, mà cũng có khi buồn đến bất tận. Chẳng bao giờ cảm giác yên bình trọn vẹn cả.
    Những ngày này anh bận, và mình cũng bận, chẳng có thời gian để mà chăm sóc nhau được như trước. Trông anh mệt mỏi quá, thương nhiều mà chẳng biết phải làm gì. Đôi khi muốn làm gì đó để giúp anh, nhưng sao mình cứ lóng ngóng như đứa vụng về vậy. Đã lâu rồi hai đứa chẳng cùng ăn với nhau bữa cơm gia đình như hồi trước, mà mình thì sắp về tết rồi. Anh đang làm gì bây giờ nhỉ, ngủ hay là vẫn vật lộn với cái đồ án kia ? Thèm cảm giác được ở cạnh anh, ru anh ngủ như một đứa trẻ, nấu cho anh một bữa ăn gia đình.
    Vài tuần nữa mình về mất rồi, cả một tháng sẽ ko gặp nhau. Rồi sẽ thế nào nhỉ ???
    Buồn quá, chẳng biết vì sao có nhiều khoảng trống như thế này trong lúc này ???

Chia sẻ trang này