1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm nơi trốn rét.

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi angeloflife, 22/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Tìm nơi trốn rét.

    Có nơi nào kín gió,cho ta về tìm hơi ấm,có nơi nào không cô đơn,cho ta biết mình hạnh phúc...

    Mùa đông yêu thương trở về mà lòng lại nặng trĩu những nỗi đau.
    Người ta có nhiều cách để quên đi nỗi buồn, nhưng sao mình lại mỏng manh yếu đuối đến mức không thể tìm cho mình một lối thoát.
    Mùa đông, yêu sao cái lạnh, yêu sao cái sự co ro và vòng tay ấm áp. Nhưng có gì đâu mùa đông này, mỗi người một nơi...
    Nơi anh là cái gì đó sắp thành quá khứ, giá như nó có thể thành quá khứ. Giá như anh có thể xem đó là một dấu thăng trong bản nhạc của đời mình. Giá như nốt thăng ấy trầm xuống, và trở về với nốt trầm là em.Anh cất cao lời ca ấy mãi, giọng anh khô hết rồi, tim anh cũng héo rồi. Sao anh không đi về phía nơi có em ?
    Em sẽ chờ đợi anh? Em biết lắm tình yêu trong anh, em cũng biết lắm tình cảm của em. Nhưng sao em không thể kéo anh về phía em? Em cứ nghĩ mãi về anh, và em sợ làm sao khi chợt nghĩ ra rằng em chỉ là người thế vào cái vị trí của người ấy trong anh. Làm sao đây bây giờ? Có lẽ quyết định của em cũng bất ngờ với chính em, nhưng nó đã nhen nhóm từ lâu lắm rồi, và nó cũng trở thành nỗi đau, khi anh quay lưng với em không còn nhìn lại.
    Nước mắt một chiều mùa đông ấm áp như hôm nào quả không đáng đúng không anh ? Em cứ ngỡ mình đã khô hết lệ với những nỗi đau đã qua, thế mà nó vẫn còn sót lại, và tỉ tê mỗi lần tim em đau nhói.
    Anh là thế sao ?Đến bên em ngọt ngào, rồi để lại cho em nỗi đau và trở về với thế giới của anh mà không cần biết em ra sao. Em tưởng mình có thể căm ghét anh, em tưởng mình có thể thù hận anh, thế mà...
    Mùa đông lạnh quá anh nhỉ, quen anh mùa đông năm ngoái, có không sẽ xa anh mùa đông này?Làm sao cho em quên ánh mắt của anh, làm sao cho em quên nụ cười của anh? Làm sao cho em quên anh hiền lành ngốc nghếch đây?
  2. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn quá đỗi !
    Lang thang trên đường với hàng mi đẫm nước mắt. Tủi thân cũng có mà nhớ người cũng có. Những cảm xúc xen vào nhau lẫn lộn. Muốn buông xuôi ghê gớm, nhưng sợ buông xuôi rồi mình lại không thể đứng lên được nữa.
    Giờ này người đang làm gì? Rất muốn gọi mà lại sợ, lại e ngại. Thật ra mình là con người thế nào? Mình không thể hiểu chính bản thân mình nữa.
    Viền mi cứ mọng nước để rồi chỉ lay động một chút thôi là oà vỡ, là trôi đi tất cả.
    Mình phải làm gì bây giờ ?
  3. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Tình cờ ta đi ngang qua một căn nhà khi ánh sáng vàng vọt ma quái chỉ kịp lọt qua cái kẽ nhỏ bé của khe mối ...lạnh thật đấy mấy bữa nay trời bỗng lạnh đến quá đáng khi song hành đáng ghét là những hạt mưa bụi chúng lại càng làm ta liên tưổng đến những mũi kim dí vào bề mặt da dẻ ta
    ....'''' mưa ơi mưa hãy cứ mưa đi cho trôi hết ưu sầu ..."Này thì hoa , này thì nến , này thì vang nho ....người đời còn chút này thôi sao cái hình hài gầy guộc bỗng như lang thang cả vào con đường ghập ghềnh này sao ....."đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt? ...." sinh nhật gã đó ... gã ở thăm thẳm bên kia ngọn núi , gã có biết nến này hoa này rượu này không? ???
    Chúng nằm bẹp lờ lờ bờ mi , đầu nghẹo ra , hực ! hực ! một giọt tí xíu long lanh trào ra ... khóc ùh hai người khóc ba người khóc ...trời khóc nữa Tiger à ... ôi một tối mưa gió lạnh lẽo thế này , kẻ nào dã man thế .... vậy là cả hai chúng mày ra đi cách nhau có nửa tiếng , uh Toét yếu từ lâu rồi , gày nhẳng ....
    .............
    không biết đêm nay vì sao tôi buồn
    buòn vì trời mưa hay .... trong tim
    ............
    khi bước chân đi lần trong cuộc đời
    đừng buồn khi lúc tay còn trắng tay
    ..........
    Mưa ơi mưa ơi còn nhớ thương hòai
    ..........
    Mẹ ơi biết chăng ... đêm về quạnh hiu ...
    .................Nghe tiếng mưa rơi lại nhớ thương nhiều .......
    ............................đường về đèn khuya hình bóng cô liêu ...........

  4. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Sáng nay lạnh bất chợt , ra đường sớm thế .......chắc từ nay mình ko còn muốn ai nhắc là có gió mùa về nữa, những điều quan tâm mang lại cho người ta cảm giác ấm cúng, nhưng lúc này ko đủ để xua đi cái lạnh từ cõi lòng ....thôi mượn đây trốn rét , cố chút , sắp qua mùa đông khốn nạn rồi !
  5. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Qua nay đọc và coi vài câu chuyện , cái quán trọ cách đây 4 năm yên tĩnh là thế ....
    Trời đêm qua rét thật đấy , T mượn mất cái mũ làm mình lạnh tai quá !
    CO ro cùng TH và TT làm nốt phần việc cho hôm nay, còn vài thứ nữa để làm và suy nghĩ. Trốn vào đây !

Chia sẻ trang này