1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm ??ođối tác trăm năm??? - Nghiêm túc

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi traitimkhongnguyen, 27/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. traitimkhongnguyen

    traitimkhongnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tìm ?ođối tác trăm năm? - Nghiêm túc

    Thấy hoạt động của nhà mình trên này sôi động quá, tôi cũng xin "thí điểm" làm cho mình một "vụ ký kết" không biết có thành công không? Có lẽ do tính lãng mạn quá, và lại ôm đồm công việc nên đến bây giờ tôi đành phải nghe mẹ "nhắc nhở, giục giã" suốt ngày! :-( Hi vọng qua box của mình, mẹ tôi không phải buồn phiền vì tôi lâu nữa! :-)

    Tiểu sử bản thân:
    1. Tuổi tác: 26 (neu tinh tuoi mu la 27)
    2. Hình thức: (rất xinh + rất bình thường)/2 = trung bình khá.
    3. Hình dáng: nhỏ nhắn, mảnh mai, hay mặc váy (nhưng phải đeo kính cận)!
    4. Tính cách: lãng mạn, tâm lý, cởi mở, năng động và cá tính
    5. Sở trường: ca nhạc (giọng hát...khá ổn), hội hoạ (biết vẽ), thơ văn (biết làm thơ và viết truyện), ngoại ngữ (chuẩn), nấu nướng (tạm ổn)....(Ui, không biết mình có "nổ" không nhỉ?)
    6. Sở đoản: hay đến muộn (làm việc, hẹn hò..), thiếu kiên nhẫn, thích...con trai đẹp trai và nam tính. :-)
    7. Công việc: Làm cho tổ chức của Mỹ, thu nhập khá, công việc có triển vọng (nhưng không có hộ khẩu HN) :-(


    Yêu cầu về đối tác:
    1. Tuổi tác: Từ năm 77 đến năm 70 (ưu tiên năm 74 và 73)
    2. Hình thức: Đẹp trai càng tốt, nhưng quan trọng là nam tính "manly"
    3. Hình dáng: Cao từ 1.70 trở lên (hi sinh đời bố, củng cố đời con" mà!
    4. Tính cách: Trầm tĩnh, thông minh, có ý chí, lãng mạn (nếu có thì càng tốt), đặc biệt có nghị lực.
    5. Sở trường: Phần này "đối tác" tự giới thiệu
    6. Sở đoản: Phần này "đối tác" tự giới thiệu (khuyến khích chi tiết -> để đỡ "vỡ mộng"!
    7. Công việc: Ổn định, thu nhập đủ để...lấy vợ! :-), công việc có triển vọng. (Đề nghị nêu rõ!)

    Hi vọng là có người quan tâm đến "thiện chí hợp tác" của tôi. Tôi thực sự mong muốn "yên bề" và tìm được người để "yêu bằng cả trái tim". Rất mong sớm nhận được hồi âm của những người quan tâm!





    Được traitimkhongnguyen sửa chữa / chuyển vào 17:12 ngày 27/09/2004
  2. _NoregreT_

    _NoregreT_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Thu nhập đủ để lấy vợ??? Mù mờ quá, cứ cho một con số cụ thể đi em --> để đỡ vỡ mộng.
    Anh thấy người ta sống với nhau 1t cũng có thể sống được, 2t cũng có thể sống được, thậm chí bạn anh lương 700K cũng chuẩn bị cưới vợ đấy. Không biết nó có sống được không.
  3. foureye

    foureye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.950
    Đã được thích:
    0
    Híc.đọc xong thấy Hợp đồng này có tính khả thi quá, nhưng khi view lại điều khoản hiệu lực thì
    Mặt hàng này cấm chỉ định cho U23 nên mình đành đứng ngoài săm soi và học hỏi vậy.
    .
    Mà bà chi traitimkhongnguyen ơi,mai là buổi OFF trung thu của Box đó,bà chị có nhã ý tổ chức cuộc gặp mặt giữa các đối tác không ý nhỉ?để bọn đàn em này làm phông nền cho
  4. traitimkhongnguyen

    traitimkhongnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Sao mà anh thực tế thế! Đó chỉ là một tiêu chuẩn nhỏ xíu thôi. Thực ra thu nhập thể hiện trình độ và sự khẳng định năng lực của người đàn ông, nhưng không phải là quyết định hạnh phúc gia đình! Nếu có được tất cả các tiêu chuẩn trên rồi thì em cũng có thể...nuôi chồng được cơ mà! :-) Nhưng, đừng vội mừng!....Em sẽ không làm như vậy vì người đàn ông của em phải..hơn em cái đầu! Em sẵn sàng làm việc cật lực để nuôi chồng, nhưng chỉ là khi..."sông có khúc, người có lúc" thôi! :-)
  5. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Bỏ qua.Chuyển
  6. traitimkhongnguyen

    traitimkhongnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    To Foureye: Đúng là mình chưa tính đến điều khoản Hiệu lực thật, nhưng mình đâu có đưa ra hợp đồng đâu mà cần điều khoản này!? Nếu tìm được "đối tác" thì hiệu lực "hợp đồng" sẽ là ... 63 năm! (Vì thấy bói nói là mình sống đến 89 tuổi mà! :-)
  7. foureye

    foureye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.950
    Đã được thích:
    0
    Híc, chuyển nốt, iem U23 nên không dám nhào vô
  8. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Chà! traitimkhongnguyen (ttkn), một cô gái quá chuẩn!!!
    Trong lúc chờ đợi đến 7h30 xuống cửa cơ quan và đi xem nhạc kịch (hics...cái thể loại văn hoá văn nghệ mà tớ ghét nhất!), tớ mò ra được cái topic này và thấy những thông tin về ttkn hấp dẫn quá! Tiếc là không có anh người quen nào...dư ra để giới thiệu cho ttkn. Tuy nhiên tớ xin nhận làm quan sát viên và cổ động viên lẫn bình luận viên cho dự án này, ttkn vỗ tay sung sướng chứ! Mình ấy lựa chọn thì ko được tối ưu đâu, phải có một người khách quan như tớ thì mới có được anh chàng cũng "lãng mạn và ôm đồm" như ấy .
    Tớ nghĩ các bác trai ko nên nghi ngờ hay nghĩ ngợi lung tung, nhảy vào nhanh kẻo mất cơ hội. Tớ hiểu mấy cô gái vừa lãng mạn, vừa ôm đồm (Giống bà người quen ở cơ quan tớ). Chả phải họ ở đến giờ vì họ ế mà vì họ...chủ động ế. Túm lại như dân gian nói thì tại kén quá ấy mà. Chả bù cho tớ ko kén chọn tý nào vẫn ế.
    Tuy nhiên tớ...có ý kiến! bạn nên thay đổi chuẩn đi, chỉ cần có "phong cách" là được rồi, chứ hình thức đẹp trai thì mài ra mà ăn được ah? ớ nhưng mà "phong cách" hình như còn...bốc hơn là đẹp trai hay sao ấy chứ!!!
    Tạm thế! Phải chuẩn bị đi xem nhạc kịch! Hi vọng có dịp quay lại đây.
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    E hèm... không phải em "máu" câu bài đâu các bác nhá! Em xin vào cổ vũ cho vụ tìm đối tác nghiêm túc này.
    Các bác trai "77 đến 70" hãy xông lên giành giật với tình yêu !!!!
  10. traitimkhongnguyen

    traitimkhongnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    To Queen: Cám ơn những lời khen của bạn nhé! Nhưng mình không được như bạn nói đâu! Mình rất bình thường! Nhiều người nói mình kén chọn, nhưng thực ra mình đâu có đặt ra tiêu chuẩn lắm đâu!? Với mình cảm xúc ban đầu gần như là yếu tố quyết định! Khi mình tiếp xúc với một ai đó, mà để lại cho mình ấn tượng về sự tin cậy, thiện cảm và sự hoà hợp thì mình sẽ phải dành cho mình một cơ hội chứ! Thế nhưng....đến giờ vẫn ..."...người về soi bóng mình giữa tường trắng lặng câm.."
    Mình cũng xin đính chính một chút! Mình nói là đẹp trai mà thông mình thì tốt quá, nhưng không có nghĩa là mình chú trọng đẹp trai! Với mình nam tính gây ấn tượng hơn nhiều! Một anh chàng đẹp mã mà nhạt nhẽo thì...đặc biệt mình ghét những người quá ý thức về vẻ bề ngoài của mình vì thường những người này không mấy chú trọng chau chuốt đến tính cách và ý chí! Sự nam tính của đàn ông thể hiện ở phong cách chứ không phải những đường nét trên khuôn mặt hay cơ thể! Những người đàn ông với giọng nói ấm áp và tính cáh trầm tĩnh, chu đáo thường khiến mình ... liêu xiêu! :-)

Chia sẻ trang này