1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm ??ođối tác trăm năm??? - Nghiêm túc

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi traitimkhongnguyen, 27/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tinhcoconkhong

    tinhcoconkhong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Chuyển....chuyển.... bỏ qua !
    Nhưng thôi ....giới thiệu tý vì nhỡ đọc rồi
    1. Tuổi tác: Rồng
    2. Hình thức: Rất bắt mắt vì hơi bụi bặm , đường phố
    3. Hình dáng: Cao 1.74 nhưng không thích hi sinh phí hoài đời mình cho cái gì gọi là F1
    4. Tính cách: Trầm tĩnh, thông minh, có ý chí, lãng mạn (nếu có thì càng tốt), đặc biệt có nghị lực. khỏi phải nói vì không những đủ điều kiện mà còn thừa
    5. Sở trường: kiếp tiền dưới mọi hình thức để hưởng thụ , làm bất cứ việc gì mà mình có thể
    6. Sở đoản: hay chán đời cho những việc bé và hay không coi là gì cho những việc lớn
    7. Công việc: Công nhân Máy Gầm Điện công ty cổ phần ô tô HP
    chắc là không dám về phố biển rồi ....heheehehehh...
    bỏ qua ....!
    Yêu cầu lại : giản dị trong cuộc sống nhưng đòi hỏi một tâm hồn đầy góc cạnh và sâu sắc . Hết !
  2. traitimkhongnguyen

    traitimkhongnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    To: tinhcoconkhong:
    Đọc profile của bạn thấy ấn tượng đấy chứ, nhưng nhìn lại thấy mấy chữ "chuyển..chuyển..chuyển.." của bạn mà nản hết cả lòng! :-) Thế là chả dám ... nghĩ tiếp nữa!
    Một tâm hồn góc cạnh và sâu sắc thì chỉ có một tâm hồn cũng sâu sắc mới có thể cảm nhận ra được! Bạn đừng khắc nghiệt với cuộc sống như thế nhé!
  3. None_one

    None_one Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    Lân trước đã có tetoteti rồi, bây giờ lại là . . . người mà ai cũng biết rồi đấy. Người ta nói "vạn sự khởi đầu nan",
    Lần trước tetoteti đã thất bại rồi thì lần nay sẽ thế nào đây ??
    Nghĩ mà buồn !
    Tình cảm con người chứ có phải hàng hoá chi đâu mà cứ mang lên mạng rao thế. Nhâm tình thế thái bây giờ thế sao.
    Đang buồn càng thêm buồn.
    Tình là cái gì nhỉ ?
    Tại sao mọi người lại chỉ vì 1 chữ tình kia chứ.
    Hãy quên nó đi và xa nó ra như tôi bây giờ, tự nhiên đời thoải mái hơn rất nhiều, dù cho bạn bè co nói gì đi nữa, gia đình nói gì đi nữa. Cái gì đến nó sẽ đến, cái gì của mình sẽ là của mình, ai là một nửa của mình thì vẫn là người đó, sao lại phải tìm chứ.
    Cứ buông xuôi một thời gian đi có sao đâu!
    Không chết đâu mà sợ.
    Nếu ai cũng mang lên mạng mà rao thế này thì tình cảm con người sẽ mất giá ngay
    Nói thế thôi nhỉ.!
    T.B
    Chỉ nói với những ai hiểu thôi nhé.
    Ai không hiểu thì tôi xin lỗi trước.!
    Thông cảm nhé
    Chúc mọi người luôn hạnh phúc và gặp may trong cuộc sống!
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Tớ có ý kiến thế này với bác traitimkhongnguyen vì topic này của bác có nội dung giống với bác totetite nên tớ sẽ chuyển topic của bác ghép với topic của bác totetite và sẽ cho sửa lại tên topic ............ để tránh tình trạng làm loãng diễn đàn.
    Sau 24h nữa tớ sẽ ghép, viết thông báo trước cho các bác tham gia trong topic này được rõ.......
  5. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    hehe bạn ttkn có vẻ khiêm tốn. Tớ dạo này nghe nhạc điệu đoán chương trình chuẩn lắm, tớ nghĩ bạn khá okie, tuy nhiên vì công việc bận bịu cộng thêm với cái tính ko còn thích giao lưu hội hè như cái hồi còn đi học (đoán thế!!!) nên thành ra ko mở rộng được mối quan hệ. Những quan hệ cũ thì...nó là quan hệ quan hệ cũ, hehe....tớ cứ nghĩ bây giờ bỗng nhiên tớ...yêu cái thằng bạn thân suốt ngày choe choé chửi nhau (cho dù đã già) thì quá là ép duyên nhau. Khi tình bạn vượt quá ngưỡng của nó thì chẳng bao giờ có thể thành tình yêu.
    Tớ có nghe một câu "châm ngôn" hay "danh ngôn" hay "đọc và suy ngẫm" gì đấy, thấy ko đúng nhưng cũng có lý, đó là "người ta yêu khi người ta chẳng hiểu gì về đối phương"
    Em witch thân mến! Chị ko nghĩ rằng nên ghép topic này với topic của tetoteti, ai lại đi đánh đồng hết cả thế?! Với cả để riêng thế này thì những anh trai ở bên kia mới có cơ hội để qua đây làm mới với một hợp đồng mới chứ. Chả lẽ trong cùng một topic lại...thả mồi cả 2 sao? Cứ để thế này em nhé!
    Uah nhỉ, buồn nhỉ!
    Bạn ttkn này, anh chàng này ko để ý đến cái dự án của bạn thì để tớ take care anh chàng này cho .
  6. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Amen...Lạy thánh Ala tha tội cho các chúng sinh
    May mà mình làm Đức Cha rồi..nếu ko chắc tháng sau cưới vợ mất
    Tuy vậy...tiêu chuẩn vẫn hơi thấp, lầm vợ 2 có lẽ hợp lí hơn
  7. traitimkhongnguyen

    traitimkhongnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tại sao mọi người lại cười cái ý tưởng nghiêm túc của tôi nhi!? Tôi không nghĩ đây là một cuộc trao đổi, hay ký kết hợp đồng như mọi người nghĩ! Chỉ là muốn thêm sự lựa chọn cho bản thân để không phải hối tiếc về sự lựa chọn duy nhất của mình mà thôi!
    Cám ơn bạn Queen! Đúng là môi trường làm việc của mình chưa có nhiều cơ hội gặp gỡ nhiều người. Còn những người cũ, dù biết là chỉ cần mình gọi điện đồng ý đi uống nước là đã có thêm sự lựa chọn rồi, nhưng mình không phải là người thích nhìn lại những bước chân mình đã đi! Tôi thích những con người mới, như vậy tôi sẽ có cảm hứng để khám phá và tìm hiểu hơn! :-) Hì, ích kỷ quá hả!?
    To Lovelinh2: Ái chà, nghe bạn nói tự nhiên thấy tự ti quá! Hahaha, nhưng nhiều người chỉ cấn tiêu chuẩn như mình là ... ổn lắm rồi đấy! Tự tin đầy mình đấy! :-)
  8. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Lực bất tòng tâm!!! Khoản 7X to đùng thế kia thì còn đất nào cho ta nữa!
    Khi nào you hạ điểm chuẩn thì báo cho cho I biết nhé
  9. male_2412

    male_2412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

    Cuối cùng vẫn chỉ là những lời bông đùa, không male nào chịu nổi điểm chuẩn của traitimkhongnguyen à...Nếu vậy thì thật là ảm đạm.....
    To traitim: Tôi tin vào sự nghiêm túc của bạn...Hãy chờ minh` nhe''....2 năm nữa la minh` tròn trịa 26t....
  10. tinhcoconkhong

    tinhcoconkhong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Tôi có khắc nghiệt với cuộc sống không ?
    có lẽ nói một cách nghiêm túc nhất cuộc sống ngoài đời của ai cũng vậy , đều khắc nghiệt và tự biết dừng lại .Có lẽ bạn nói đúng một tâm hồn sâu sắc chỉ có tâm hồn sâu sắc mới cảm nhận được , và mình đang cũng tìm đâu đó một tâm hồn như thế cho riêng mình chẳng hạn .
    Con trai thì đơn giản lắm rồi , mỗi tội tiền ít hay tiền nhiều thôi , thật đó , bạn có nghĩ đến kinh tế không vậy ? đừng nói với mình là sống không cần tiền nhé ? Là tỷ phú , thích quá đi ấy chứ ? hji` ! mỗi tội tớ chưa là tỷ phú để mà có thể phóng túng về vật chất , nhưng cuộc sống gia đình thì chắc chắn có thể đảm bảo được mọi nhu cầu .
    Bạn đi tìm trăm năm mà như đùa giỡn vậy , tớ hồ nghi mọi thứ , nhất là những thứ tưởng như nghiêm túc lắm lắm như vậy , càng phải hồ nghi và luôn đặt cho mình một dấu hỏi lớn trước tất cả mọi thứ , và điều đầu tiên cần nhất là trải lòng mình .hji` ! chúc vui ! Mùa đưa người chắc không có tớ và cậu rồi .

Chia sẻ trang này