1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm ??ođối tác trăm năm??? - Nghiêm túc

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi traitimkhongnguyen, 27/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Tớ : không là tỷ phú nhưng đủ để hết lòng cho một tình yêu duy nhất .
    Cao 1m75
    63,5kg
    làm tất cả những gì mà mình đam mê .
    Bây giờ đanh thèm một mái ấm cho mình mỗi chiều .
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Tớ nói được, thì tất nhiên sẽ làm được.............trẻ con nó khinh thì mặc xác nó.............nó ko bít việc người lớn làm nên chấp làm cái giề.
    Ghép topic thì Tech admin làm ( đấy là quy định ), tớ đã nhờ rồi, bao giờ được ghép thì fải đợi đồng chí ấy trả lời
  3. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Oạch................... bác có cần thể hiện trình độ tiếng Anh cao siêu của mình như vậy không nhỉ? Ở đây bác Traitimkhongnguyen viết bài tìm đối tác bằng tiếng Việt, bác viết được những dòng trên thì chắc là đọc hiểu được bài của bác ấy, vậy cần fải thể hiện bài trả lời bằng tiếng Anh không??
    Ở đây mọi người đều là người Việt , đề nghị bác tôn trọng mọi người thì nên viết tiếng Việt nhé.
  4. 15phut

    15phut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    cho hỏi đây sẽ là tình yêu duy nhất thứ bao nhiêu nhỉ.. nếu là tình yêu duy nhất thứ nhất thì .. BẠN BAO NHIÊU TUỔI VẬY
  5. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì mới có 27 nhưng chưa lần nào là duy nhất cả ... heheheheh... tất nhiên có nhiều thứ cũng đi qua nhưng chưa hẳn tớ để mình duy nhất cho cái thứ đó , muốn có một cái duy nhất như thế để = một gia đình .
  6. traitimkhongnguyen

    traitimkhongnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hi Sean_bxt
    I did not know the reason why you sent me a message in E even when you were not so sure how good I''m at it. I suppose you might not expect the others to clearly understand what you meant except for the messager, right?
    Anyway, thanks for your care and thoughtful advice on what I''m trying to find here and there in this unreal world. Surely you know what a lonesome person in confusing moment may do, and that''s what I am. I honestly counted on this forum, this box in particular, to search for someone I could talk and find my long-lost feeling of love or inspiration, which came from my very serious intention. You know that, right? Anyway, I must admit that it by now has become a source of fun for young and doubtful people here. Though, I''ve got some quite sincere PMs and I''ve made them my friends! It''s a good start, isn''t it?
    By the way, I''ve heard that song and I love it so much! It''s really meaningful!
  7. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,
    Mấy hôm nay, trên F177 có sự lạ là 2 bạn sean_bxt va traitimkhongnguyen viết trả lời nhau toàn bằng TA. Bà con trên F177 thì lại là người Việt, không thích ngoại nhập nên yêu cầu mod lên tiếng. Do 2 cô bạn thân yêu đều đang làm mod, lại bận bịu ko có thời gian "xử lý" (hình như phù thuỷ cũng đã cảnh cáo rồi hay sao ấy nhỉ?) nên Lys (do đã được học 1 khoá bổ túc TA ) xin được viết đề nghịcủa bà con. Lys xin đưọc viết TA, do sợ rằng 2 bạn này không hứng thú gì khi đọc Tiếng Việt.
    Cũng xin bố cáo trước với bà con kẻo lại bị kêu thì ...chít, hì hì
    Hi all,
    It''s nice to know you, and warmly welcome to F177. F177 is being considered to be public, and everyone is making their efforts to make it better. But it doesn''t mean that you can do unusual things in this forum. Pls do not suppose that just u two guy and gal know English, okie? . But of course, may some people on this forum donot understand what u are saying. Thus, pls to make it private or u will be supposed as two guys of great impoliteness . If you want to talk to each other, pls help to PM or do st like chatting, or discuss in Vietnamese, but not bothering others like this. That way of showing off doesn''t make any sense, u see.
    I just help to say what other members want, in order to make F177 better. Should u have any comments, pls do not hesitate to contact (in Vietnamese, pls)
    Thanks in advanced
    Lysgarden

  8. TheLive

    TheLive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    to traitimkhongnguyen:
    anh khuyên em là đừng bao giờ làm những việc ngớ ngẩn như vậy nữa. Em không thể chọn được người như ý em đâu. Đùng một phát, chẳng hạn gặp tôi (cao có trên 1.6m, nặng trên 50 kg, trình độ a bờ cờ..) vẫn chết như thường, chết sâu là đằng khác. Nói chung, để tìm một người có thể sống cùng, sống lâu, sống tốt thì không dể chút nào. Em hãy biết yêu người khác trước rồi sẽ có một thăng nào đó làm em yêu.
    Xin lỗi vì trình độ a bờ cờ nên chỉ viết được có thế.
  9. tinhcoconkhong

    tinhcoconkhong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    traitimkhongnguyen: Có những thứ mà người ta thường nói là : Bất hạnh cho ta chẳng phải kiếm tìm , còn hạnh phúc thì nhọc công tạo lấy , vẫn biết nó đơn giản nhất , giản dị nhất chỉ là một khoảng khắc nhưng vơ cớ lắm khi ta đùa giỡn trong sự nghiêm túc của người khác .
    Tôi biết bạn có thể là một thằng con trai , đang vớ vẩn nhất với cái cá thể khác của mình trên mạng , nhưng chính vì tôi nghĩ đến điều đó mà cười cho tất cả bạn bè tôi ở đây , có tin rằng sẽ có những phiền toái cho mình , có tin rằng sẽ có những hệ luỵ về những gì mình làm ? Tôi thì tim lắm vào cái điều này : Thả gió làm bão giữa đời thì cuộc sống ta nhận về là giông tố , tôi dám chắc điều đó .
    Thật đáng tiếc cho nhưng ai đang tin vào bạn , cho những ai tin vào trực giác của mình là đúng ......
    Hahahaahahhahahahaha... để tôi cười lớn mà nói tiếp là nếu bạn đúng là đứa con gái rất nghiêm túc khi tham gia chỗ này gì đấy thì tôi lại nghĩ đến hình ảnh một cô gái xinh xắn đang lang thang thả bộ trên đường , cắn móng tay và nhìn ai cũng cười .
  10. frozen201

    frozen201 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Minh dang bi ap luc qua day! Moi chi 23 tuoi thoi the ma moi nguoi cu giuc" yeu". Dinh lên day nho moi nguoi tim giup doi tac thi lai thay co mot so nguoi khong coi day la viec nghiem tuc, hoac mot so nguoi lai co tinh hieu sai di. Nhung thoi,minh cu gioi thieu qua nhe:
    Minh23 tuoi( chua ke tuoi mụ)
    HInh thức:
    cao 1m60
    nặng 46kg
    nhan sac bình thường
    Tính cách: (tim hiểu sau nhé)
    Sắp tốt nghiệp Đh,nhưng đã đi làm rồi.
    Yêu cầu đối tác: Minh không có tiêu chuẩn về hình thức,nhưng có tiêu chuẩn về học vấn và tâm hồn: sẽ rất vui nếu được làm quen với một người thông minh, và có một tâm hồn đẹp.( tuỳ suy nghĩ và cảm nhân của mỗi người).
    Híc, câu bạn thân vừa gửi một bài báo trên tintucvietnam cho minh với nhan đề:" thành đạt quá khó lấy chồng"- dù mình chưa có 1 chút thành công nào ca. Moi người giúp mình nhé! Thanks!

Chia sẻ trang này