1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm ??ođối tác trăm năm??? - Nghiêm túc

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi traitimkhongnguyen, 27/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chie_coi

    chie_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Viết = ngôn ngữ nào mà chẳng được, 2 bạn ý thích trò chuyện với nhau theo cách đó thì có làm sao, tớ thấy điều đó là bình thường, có j đâu mà các bạn cứ xét nét thế nhỉ???
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 02:47 ngày 07/10/2004
  2. chie_coi

    chie_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy ttkny hoàn toàn nghiêm túc thế mà các bạn cứ nghi ngờ là sao nhỉ? Một cô gái rất tuyệt đấy
  3. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    frozen201 uiiiiiiiii
    Mình cũng đang bị áp lực giống như bạn đấy ......
    Rất may là bạn không có iu cầu gì về hình thức nên mình cũng in tâm ...... nhưng không biết tiêu chuẩn học vấn và tâm hồn của bạn là thế nào???
    Bạn có thể cho mình bit'' để thêm phần tự tin không zậy?
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí này hay nhể, sao đang ở topic tìm đối tác của traitimkhongnguyen lôi thảm bay với chả áo bông vào làm gì , đừng có mà bon chen........... mà ai là em của đồng chí hử?
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Xin nhắc nhở các bạn hay quote, đặc biệt chie-còi:
    Dùng quote xong thì nhớ delete nội dung quote. Chỉ cần biết là trả lời bài của ai, post lúc nào là được rùi. CÁc bạn thông cảm, chuột nhà tớ ứ có cái bánh xe "zê" ở giữa nên tớ kéo chuột mỏi tay quá. Nhớ nhá!
    Xin phép sửa 01 bài của traitimkhongnguyen và 01 bài của chie_còi, 01 bài của lysgarden, 01 bài của RAPH.
    À, nhắc lại nhá: các bác thông cảm cho cái con chuột cổ lỗ nhà tớ nhé!!!
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 02:52 ngày 07/10/2004
  6. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
  7. frozen201

    frozen201 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    To VTS: Mình rất vui khi nhận đọc những gì bạn viết. Mình thấy dù sao có người để chia sẻ là rất vui rồi, đằng này bạn lại cùng cảnh ngộ nữa, như thế thật là may mắn quá!
    Mới 23 tuổi thôi, nhưng bị giục "yêu" vì mẹ mình bảo" kén quá con ạ". Nói như mẹ mình cũng không đúng, vì không thể yêu một người mà mình không cảm tình được. Mình nghĩ chắc tại chưa gặp đúng người đấy thôi. Mình không yêu cầu gì về hình thức vì mình không nghĩ mình sẽ yêu 1 người vì " anh ấy rất đẹp trai". Mình thích 1 người thông minh, trình độ tương đương-ít ra là như thế. Còn tâm hồn thì mình không thể thích 1 người nhạt nhẽo. Cũng không có gì là quá kén chọn cả, nếu anh ấy là 1 người có tâm hồn phong phú, một chút tinh tế trong cảm nhận về cuộc sống thì quả là may mắn cho mình. Minh không nghĩ miình là 1 người lập dị, nhưng mọi ngươi thường nhận xét về mình bằng 2 từ " đặc biệt". Chỉ đơn giản thế thôi, VTS có cho rằng mình kén chọn không? Còn bạn thì sao? Ít nhất thì cũng cho mình chia sẻ 1 chút áp lực với bạn nhé.
    Rất vui vì nhận được phản hồi của bạn.
  8. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Bạn frozen201 à ........... mình thấy may mắn quá khi bạn nói rằng vui khi gặp được người cùng cảnh ngộ ..... hihihi ....... nhưng sẽ may mắn hơn khi thoát khỏi cảnh ngộ đấy. Không bít ban có thấy zậy kooooo
    Bạn không phải người kén chọn đâu (.... nếu so với Traitimkhonguyen) nhưng tui cũng không hiểu tại sao mọi người lại cho bạn là "đặc biệt" ???
    Còn về phần VTS mình thì .... áp lực ngày càng nhìu ..... muốn có người chia sẻ quá đi mất ....
  9. frozen201

    frozen201 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    VTS ơi, bạn chỉ nói bạn đang bị áp lực mà lại không nói xem áp lực ấy "mạnh" đến mức nào. Hai từ "đặc biệt" - bản thân nó nói lên rất nhièu điều, mình lại không có thói quen nói về mình, nên không thể nói cho VTS hiểu " đặc biệt" thế nào. Mình thích mọi người tự cảm nhận và hiểu -như thế sẽ khách quan và chính xác hơn. Có điều bạn có thể hiểu đặc biệt theo cách này- những điều không lặp lại, rất riêng và sẽ không dễ bị nhầm lẫn.
    Bạn có thể kể cho mình nghe về áp lực của bạn 1 chút, biết đâu mình có thể giúp gì chăng?
  10. bslecaohoaison

    bslecaohoaison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này