1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm ??ođối tác trăm năm??? - Nghiêm túc

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi traitimkhongnguyen, 27/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Áp lực với mình quả thật nhìu thật nhìu, ko bít phải bắt đầu từ đâu đây
    Mặc dù mình vẫn vững như kiềng 4 chân nhưng con giun xéo mãi cũng quằn mà lị .......
    Này nhá: 2-3 năm trước khi mình mới chân ướt chân khô vào cơ quan thì vẫn là trẻ nhất ..... zậy mà ..... nay đã là đối tượng đoàn viên chậm tiến cần tổ chức giúp đỡ. Lại còn bạn học, cuối năm thi nhau chạy đua cưới, không hiểu biết đến bao giờ mới đòi được nợ mừng cưới bọn nó, để càng lâu tiền càng mất giá.
    Còn ở nhà ....... như cái gai trong mắt mọi người .... làm việc gì cũng bị nói .....: hâm rồi đây .........
    hichic ..... thế đấy
    Không biết frozen201 có bị áp lực đến mức vậy koooooooo
  2. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Tiểu sử bản thân:
    1.Tuổi: 7x
    2.Hình thức: gặp rùi sẽ biết
    3.Hình dáng: như trên
    4.Tính cách: nam tính
    5.Sở trường: ko muốn nói,sợ chị em bảo "nổ" hì hì
    6.Sở đoản: càng ko thể nói,ai lại để chị em bắt nọn bao giờ
    7.Công việc: ko thuộc thành phần bị coi là thất nghiệp
    Yêu cầu về đối tác: ko có yêu cầu gì cụ thể,tuỳ thuộc theo cảm xúc nhưng thông báo trước là chưa có ý định tìm "đối tác trăm năm",chẳng qua thấy đông vui,nhộn nhịp nên vào góp mặt thui hêhê
  3. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Vợ con đầy đủ rồi ... ... vi pham điều kiện dự tuyển .. Queen lai lên tiếng bây giời.. cũng đang ở bên này đấy .
  4. frozen201

    frozen201 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    VTS ơi, mình rất hiểu những "áp lực" bạn đang phải chịu, dù những gì mình chịu không đến mức ấy. Ở nơi mình làm việc, mình vẫn là người trẻ( không nhất nhưng cũng gần nhất). Nhưng chủ yếu là ở nhà thôi, đúng là làm gì cũng bị nói, nhưng nói thật là mình chẳng thấy có gì đáng lo cả. Mình thấy mình vẫn trẻ lắm, yêu bây giờ không phải là sớm nhưng cũng chưa muộn. Mọi người giục thế sao VTS không yêu đi, chứng minh luôn là mình không hề hâm.
    Thử làm thế xem kết quả thế nào nhé.
  5. nguoicomangho

    nguoicomangho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Chào TTKNY ,
    Nếu ý định của em là nghiêm túc thì anh chấp thuận ,yêu cầu của em gần giống CV của anh ,còn yêu cầu của anh không biết có giống CV của em không ,nhưng thời gian sẽ trả lời ,trước hết hãy là bạn .
    Vì vết thương lòng trước khi ra đi nên TT đã ngủ yên 3 năm nay ,đang có ý định sang năm về nước để tìm bạn ,nếu ở bên này không bị em tây nào cho lọt mắt xanh .
    Nếu ok hãy trả lời anh ở trên này ,sau đó ...à mà làm sao để liên hệ tiếp theo được nhỉ ?
    Hay là em viết cho anh theo địa chỉ : phamxuandieu@yahoo.com
    ..................
  6. vandy

    vandy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    HI Traitimkhongnguyen
    ,..,, Rat vo tinh anh doc duoc mau tin cua em ...
    that ra ... anh cung hoi buon la .... chi thieu 1 yeu cau cua em .. la anh 69 .... khong duoc 70 ... 73 74 ... ??.
    ... nhung du the nao .. ANh co the duoc lam ban voi em khong ?? ..
    .. xem qua nhung .. dieu khoan .. coi nhu la .. nhung suy nghi ban dau cua em .. ve " doi tac tram nam "cung hay hay va de thuong lam
    con ve so truong cua em ... thi anh cung co chut kinh nghiem tuong tu ..
    .. . nhung dieu em noi ve minh .. thi coi nhu la .. tam du tot o nhung gi hien tai ..
    ..... vi anh thiet nghi ... tinh cam .. hay hon nhan .. thi phai bat dau tu nhung chuan muc ban dau ..nhung sau do quan trong la cam nhan de di den quyet dinh tram nam ??? .. , ,,,
    .. Có chút lòng đêm vắng khi chợt tỉnh
    Có chút tình tìm mãi bóng hình ai
    Có dỗi hờn trách Ta sao với mãi
    Đến một ngày Ta sẽ được tình Ta....
    By Vandy
  7. frozen201

    frozen201 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    VTS oi, mình có cách này giúp bạn hay lắm, rất hiệu quả, chỉ có điều không biết bạn có cần đến dự giúp đỡ của mình không?
    Reply me ASAP.
  8. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    May quá .... bạn có cách gì giúp đỡ nhau điiiiiiiiiiiii
    Nhanh nhanh lên nhá ..... mình sắp bị áp lực è cổ ra rùi
  9. frozen201

    frozen201 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    VTS này, bạn có nghĩ mọi người sẽ "lên tiếng" vì bọn mình send những mesages rất private không?Nếu bạn cũng nghĩ giống mình thì cho mình email address của bạn nhé. Còn về cách giúp đỡ để bạn thoát khỏi áp lực- có 1 cách đơn giản và dễ dàng nhất. Mình sẽ giới thiệu cho bạn 1 trong những người bạn của mình. Nhưng trước tiên phải cho mình biết yêu cầu của bạn về partner nhé!
  10. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    U````` ... kể ra mình cũng hay bị ngượng lém
    Nhưng chắc cũng in tâm vì trong này toàn người nghiêm túc mà
    Hình như mọi người vào xem Topic này xong toàn gửi PM cho nhau hay sao ý ... mình thấy bao nhiu nà bản tỉu sử hay ơi là hay mà chẳng thấy ai có ý kiến ý cò gì cả Chán thật có lẽ mình cũng phải học tập gửi PM cho kịp thời đại thuiiiiiiiiiiii

Chia sẻ trang này