1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm partner học dancing

Chủ đề trong 'Dancing' bởi Be_xi_trum, 30/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Be_xi_trum

    Be_xi_trum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Khi nào NVH TN hay NVH LD mở lớp mới dzậy bà con. Bé xì trum biết nhảy đấy nhé ! Nhưng phải cái là bỏ lâu quá rùi hổng biết có còn nhớ gì ko nữa ? Ai vui lòng kèm cặp dùm nhé ! Ưu tiên bạn nữ !
    Cám ơn bạn gì đó đã chỉ cho vài kinh nghiệm xương máu trên đoạn đường tìm partner !
  2. zenki-x

    zenki-x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Phải chi tui đọc bài của Bom2020 sớm chút nhỉ ! ke k ek e
    Được zenki-x sửa chữa / chuyển vào 12:37 ngày 11/07/2004
  3. davamour

    davamour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đang tìm cạ học nhảy đây. Chuẩn bị học vào thứ 2 tuần tới ở Cung Việt Xô, lớp nâng cao. Bạn nào đang muốn học nhảy thì PM cho tớ nhé.
    Được davamour sửa chữa / chuyển vào 11:14 ngày 23/07/2004
  4. F_G_M_N

    F_G_M_N Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    lâu lâu lại có một vài bài nhầm nhọt, cũng chỉ vì đường xá xa xôi quá nên bà con 2 miền Nam Bắc ko thể tụ họp.
    Về vấn đề KV và tìm cạ là đề tài muôn thuở.
    Nói ra thì mất công các bạn lại nhụt chí như 4Get đây, có lẽ lênh đênh dancing ngót nghét 2 năm rùi năn nỉ í ôi lắm khi sale off 100% mà có cạ nào chịu đâu (chứ đừng nói là đi tìm cạ)
    rất nhiều nhiều các cao thủ võ lâm khác ở trên này cũng có tìm được cạ đâu (không dám liệt kê ra vì sợ ko đủ giấy bút) điều khó ko phải ở chỗ giỏi hay dở, cao hay thấp, đồng điệu hay ko đồng điệu mà trở ngại lớn nhất là ý thức và quan niệm về Dancing.
    Nếu ở phương tây hay gọn hơn là ở những nước có nền KVQT phát triển và thịnh hành thì việc tìm kiếm cạ là ko khó lắm vì gần như mọi người có được kỹ thuật cơ bản khá tốt và quan niệm về partner và lover là khá độc lập, nên việc còn lại chỉ là việc ghép đôi sao cho ăn rơ với nhau (đây là vấn đề thời gian mà thôi).
    Ở nước ta việc này rất khó, đầu tiên là vấn đề tuổi tác, nếu so với ngoài Bắc thì độ tuổi trung bình của người đi học KV ở miền Nam là rất cao. Thứ đến là ý thức hệ, người ta thường đánh đồng việc học KV với một tê nạn XH, một kiểu ăn chơi trác táng nào đó,... nên rất ít các phụ huynh có thể cho con em mình tham gia KV trừ khi họ cũng đam mê và tập KV 1 cách nghiêm túc.
    Thứ đến, thông tin về Dancesport là rất hiếm hoi, dân đi nhảy dancesport chắc đếm đến đầu ngón chân là hết.
    Lại còn có kiểu có ngưòi biết lại đem giấu đi một ít, ko đưa ra cho mọi người xem chung, đến khi có người nói ra lại lòi ra cái này cái kia, rồi lại ko thèm giải thích rõ ràng cho mọi người hiểu, đợi đến khi mọi người đi sai hết rồi thì bắt đầu lải nhải thế nào là đúng thế nào là sai, tức quá làm phát.... (nhái theo galacười)
    Trở lại với vấn đề partner và lover, hầu như những couple đã thành danh trong làng dancing của TpHCM đều là lover của nhau chỉ có thế họ mới có thể " toàn tâm toàn ý " để theo đuổi con đường KV đến cùng mà thôi, nếu ko thì chắc là " gãy gánh giữa đường" hết, người thì lấy chồng phải lo cho gia đình, kẻ thì lấy vợ ko thể cứ chốn vợ mà đi dancing với người khác được,... vậy thì làm sao có thể học dancing 1 cách chuẩn chu khi mà thời gian học phải tính bằng năm,
    Nhiều khi chọn được 1 partner ưng ý rồi thì tuổi tác đã qua, sức lực đã giảm sút, đã rất nhiều các vũ sư vì rất nhiều lí do mà ko thể tiếp tục với các partner sau nhiều năm tập luyện ngay cả thi đấu, và họ lại phải trở về con số 0, lại chọn, lại training, lại mất vài năm rồi lại ko có gì !!! đó cũng là 1 trở ngại và là 1 thành kiến ko tốt về nghề vũ sư.
    Cũng nhiều khi, gặp được 1 ngưòi ham mê KV nhưng năng khiếu và thân dáng quá khác biệt với mình thì cũng ko thể gò ép được , hay cũng có người có thân dáng tốt, phù hợp nhưng chỉ học KV để giao tiếp mà thôi,
    Có lẽ việc tìm kiếm cạ là việc theo lẽ tự nhiên, nhưng yếu tố may mắn lại chiếm phần nhiều!!!
    Có người thì nhiều rất nhiều để dành ăn ko hết, còn có người thì dù có kiếm đỏ mắt cũng ko ra
    câu" có công mài sắt có ngày nên kim" ko phải lúc nào cũng đúng, nhiều khi mài được cái kim thì bị người ta cuỗm mất, ... thế là xong!!!
    Đây chắc ko phải là do 4Get quá bi quan đâu, mà là đúc kết mà thấy được, ngay cả bản thân 4Get cũng thế mà thôi,
    nên cũng có vài lời khuyên với các bạn thật sự đam mê KV:
    Thứ nhất : đừng quá coi trọng việc có hay ko có partner, nhất là các bạn nam, vì mình phải tập kỹ thuật cơ bản thật tốt trước đã, người nữ tập 1 thì người nam phải tập gấp 3,4 lần, vì minh là người leader và các bạn nữ lại học mau lẹ hơn mình.
    Các bạn nữ cũng vậy nếu ngay từ đầu các bạn ko chịu tu sửa cho các bước cơ bản thật hoàn chỉnh mà quá dựa vào người nam thì khi các bạn học advance sẽ rất khó khăn.
    Thứ 2 : đừng bị tác động quá nhiều từ ngoại cảnh trong khi tập
    Chú ý nghe, nhìn và phân tích đừng hấp tấp vội vàng, đừng cố bắt chước mà hỏng việc, chia nhỏ bước và tập từng chút một, khi cảm nhận được các chuyển động độc lập của cơ thể thì bạn sẽ thấy việc học dễ dàng hơn nhiều. (đừng thấy họ tập hay quá mà sao mình cứ cứng như khúc củi thế, trước đây họ cũng giống như bạn bây giờ thôi. Cũng đừng cố mà tập theo họ, hãy chú ý vào bước mình đang tập, dù đơn giản nhưng phải tập thật nhuần nhuyễn, chắc chắn mình cũng sẽ làm được như họ, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi!!...)
    Thứ 3: Tập ở đâu cũng là tập, đừng nản lòng nếu làm một lần ko được, Thầy ko đủ thời gian để chỉ cho ta thì đã có bạn, đừng ngại khó ngại khổ, mình đã vứt đi mọi thành kiến, mọi lời chê bai, phải tốn tiền (chắc ko ít) để đến được lớp học thì tại sao lại ko cố mà tập, cố mà hỏi cho được những gì mình muốn biết, mình muốn làm được, ko được lúc này ko có nghĩa là ngày mai ngày kia ko được, ta tập được 1 bước giống Thầy ko có nghĩa là những bước sau ta làm được, quan trọng là tập luyện và tập luyện một cách thật nghiêm túc và bài bản, khắt khe với bản thân mình trước rồi hãy khắt khe với người khác.
    Nhiều khi mình có những bực tức, muộn phiền trong lòng,lúc đó 1 là ko tập 2 là vứt hết mọi thứ, vì mình đi tập là đến với đam mê của mình, cái mà mình thích nhất, đến để thư giãn thì chẳng có lý do gì mà mình làm năng nề nó thêm cả.
    Chúc các bạn thật vui và luôn có thêm niềm đam mê với KV
    P/S: các bạn trong Nam khi post bài nhớ để HDC ở đầu tiêu đề cho tiện theo dõi và tránh để các bạn khác phải đăng ký nhầm chỗ nhé
  5. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Tớ chưa từng tham gia một lớp nào, bây giờ mới ti toe, tập toẹ, muốn xin vào lớp Cơ bản từ đầu, có ai giúp hanoivatoi với
    À, hanoivatoi ở Hà Nội
  6. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Bé xì trum, xì trum xì trum,
    YD có post bài tìm partner học dancing chung hoài mà không có ai respond hết. Có gì bé PM cho YD để xem mình có thể cùng học không? YD cũng đã học đến lớp biển diễn dancing rùi, mà lâu wé hổng bít còn nhớ hôn? . Nếu giờ vô học típ lớp 3 ở Laođộng thì tuyệt.
    Gấp gấp nha, xì trum xì trum xì trum.

Chia sẻ trang này