1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm partners cho kế hoạch nhỏ đây! Sắp Tết rồi ...(kế hoạch Bính Tuất trang 12)

Chủ đề trong 'Khoa học công nghệ và môi trường' bởi 6hsangHN, 21/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Chào bạn Sáu !
    Tôi và rất nhiều người khác vẫn đang theo dõi bạn cập nhật tình hình đây. Có thể bạn không thấy có bài viết trả lời, song chủ đề này vẫn được quán xuyến rất tốt đó. Mà bạn cũng cần phải giữ sức khoẻ mới được, ai lại 3h sáng mà còn thức để viết bài như thế. Nhiệt tình thì cũng tốt, song sức khoẻ là cái quan trọng. Phải có sức khoẻ thì mới làm việc để xây dựng và bảo vệ CNXH được bạn à !
    Thế nhé...
  2. Go_player

    Go_player Box cờ - Moderator

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    18
    Đại khái tớ theo dõi topic của các bạn từ đầu, Rất hứng thú vì thấy mọi người đều nhiệt tâm nhưng ko hiểu sao ko tớ ko đọc thấy các bạn nói đến hướng phối kết hợp với cơ quan chức năng (công ty môi trường đô thị-trong việc ngăn xả rác; hay công ty Công viên cây xanh - trong việc ngăn bẻ cành cây), tớ nghĩ họ chắc chắn có kế hoạch nào đó trong việc thu dọn vệ sinh, nhưng hướng cổ động họ chắc chưa chú ý - nếu đề cập sớm và thuyết phục tốt, có lẽ họ có nhiều lực lượng và phương tiện hơn chúng ta. họ có thể nhờ các lực lượng khác như: thành đoàn với sv tình nguyện, công an trật tự, thanh niên xung kích các phường gần trung tâm. Bây giờ thì sợ là hơi muộn rồi, kế hoạch phục vụ Tết của họ chắc đã kín.
    Tớ cũng ko hoàn toàn bận, xin tham gia 1 chân chuẩn bị nhé! có gì cứ alo, có thể tớ dẫn thêm 1 ít người.
  3. Go_player

    Go_player Box cờ - Moderator

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    18
    Đại khái tớ theo dõi topic của các bạn từ đầu, Rất hứng thú vì thấy mọi người đều nhiệt tâm nhưng ko hiểu sao ko tớ ko đọc thấy các bạn nói đến hướng phối kết hợp với cơ quan chức năng (công ty môi trường đô thị-trong việc ngăn xả rác; hay công ty Công viên cây xanh - trong việc ngăn bẻ cành cây), tớ nghĩ họ chắc chắn có kế hoạch nào đó trong việc thu dọn vệ sinh, nhưng hướng cổ động họ chắc chưa chú ý - nếu đề cập sớm và thuyết phục tốt, có lẽ họ có nhiều lực lượng và phương tiện hơn chúng ta. họ có thể nhờ các lực lượng khác như: thành đoàn với sv tình nguyện, công an trật tự, thanh niên xung kích các phường gần trung tâm. Bây giờ thì sợ là hơi muộn rồi, kế hoạch phục vụ Tết của họ chắc đã kín.
    Tớ cũng ko hoàn toàn bận, xin tham gia 1 chân chuẩn bị nhé! có gì cứ alo, có thể tớ dẫn thêm 1 ít người.
  4. 6hsangHN

    6hsangHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Hi!
    Cám ơn chị nvl đã nhắc nhở, nhưng cũng chỉ là em có thói quen thức khuya dùng net thôi, không có gì đâu.
    Về việc liên hệ mà anh go_player nói đến, em xin "giải trình" thế này. Thực ra cái ý tưởng ban đầu của em nó còn khiêm tốn hơn thế này cơ, hic nói cho cùng em cũng không dám nghĩ đến việc có thể lôi kéo được báo chí vào vụ này, chẳng qua vừa rồi đi gặp những anh chị có kinh nghiệm bên thiennhien em mới được gợi ý thế. Thời gian thì không còn nhiều mà nói thật là nhiều người bận học thi nên các ý tưởng sau này mới được bổ sung thêm.
    Việc tham gia của báo chí em đang cố liên hệ với bên VFEJ - diễn đàn nhà báo-môi trường, việc liên hệ phía truyền hình cũng thế.
    Việc tham gia của các lực lượng khác mà anh nói, thật ra thì Tết nào mà họ chả có kế hoạch, nếu họ huy động lực lượng vào đây thì em cũng không hiểu là họ sẽ bớt đi hoạt động nào. Đó là em nghĩ thế ...
    Việc tình nguyện viên tham gia còn chưa nhiều, và em cũng không liên hệ với Thành Đoàn, SVTN vì em muốn những người tham gia thật sự là những người có lòng, có tâm huyết, và đó có thể là bất kỳ người HN nào chứ không nhất thiết phải là đang tham gia một tổ chức nào đó như Đoàn, hay chỉ giới hạn trong giới sinh viên. Em không biết em có nghĩ sai không Rất nhiều người đã đặt ra câu hỏi này ...
    Đó là suy nghĩ của 6hsangHN, vì vậy nếu bạn là một người Hà Nội đang đọc những dòng này và cảm thấy có thời gian tham gia, hãy liên lạc với tôi!
  5. 6hsangHN

    6hsangHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Hi!
    Cám ơn chị nvl đã nhắc nhở, nhưng cũng chỉ là em có thói quen thức khuya dùng net thôi, không có gì đâu.
    Về việc liên hệ mà anh go_player nói đến, em xin "giải trình" thế này. Thực ra cái ý tưởng ban đầu của em nó còn khiêm tốn hơn thế này cơ, hic nói cho cùng em cũng không dám nghĩ đến việc có thể lôi kéo được báo chí vào vụ này, chẳng qua vừa rồi đi gặp những anh chị có kinh nghiệm bên thiennhien em mới được gợi ý thế. Thời gian thì không còn nhiều mà nói thật là nhiều người bận học thi nên các ý tưởng sau này mới được bổ sung thêm.
    Việc tham gia của báo chí em đang cố liên hệ với bên VFEJ - diễn đàn nhà báo-môi trường, việc liên hệ phía truyền hình cũng thế.
    Việc tham gia của các lực lượng khác mà anh nói, thật ra thì Tết nào mà họ chả có kế hoạch, nếu họ huy động lực lượng vào đây thì em cũng không hiểu là họ sẽ bớt đi hoạt động nào. Đó là em nghĩ thế ...
    Việc tình nguyện viên tham gia còn chưa nhiều, và em cũng không liên hệ với Thành Đoàn, SVTN vì em muốn những người tham gia thật sự là những người có lòng, có tâm huyết, và đó có thể là bất kỳ người HN nào chứ không nhất thiết phải là đang tham gia một tổ chức nào đó như Đoàn, hay chỉ giới hạn trong giới sinh viên. Em không biết em có nghĩ sai không Rất nhiều người đã đặt ra câu hỏi này ...
    Đó là suy nghĩ của 6hsangHN, vì vậy nếu bạn là một người Hà Nội đang đọc những dòng này và cảm thấy có thời gian tham gia, hãy liên lạc với tôi!
  6. Go_player

    Go_player Box cờ - Moderator

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    18

    Vậy cũng được, mình ko giữ ý kiến trên nữa.
    Còn về việc ghi hình (quay phim, chụp ảnh) để làm tư liệu thì sao? đã bàn chưa?
    sau khi có hinh ảnh rồi, ta sẽ cung cấp tư liệu, (tất nhiên giữ bản quyền) cho các phương tiên thông tin đại chúng, như thế công việc đó sẽ đến được với 1 bộ phận công chúng đông đảo hơn, tác dụng giáo dục và tuyên truyền cao hơn. Ngoài ra cũng dễ đến được các cơ quan chức năng, các tổ chức xã hội có khả năng tham gia với chúng ta lần sau-khi người ta biết công việc đó có thực thì cũng dễ lôi kéo + thuyết phục hơn.
    Tuy lần đầu chắc sẽ vất vả, --- nhưng rất hy vọng. (tớ chán nhìn cảnh dân ta tàn bạo vặt trụi thùi lụi những cái cây lắm)
    to 6h: cho tớ 1 bản "Kêu Gọi hưởng ứng" hay cái gì giống thế đi, tuần sau tớ đem dán trên lớp, chắc có 1 số học trò tham gia...ko thì cũng giáo dục được chúng nó.
  7. Go_player

    Go_player Box cờ - Moderator

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    18

    Vậy cũng được, mình ko giữ ý kiến trên nữa.
    Còn về việc ghi hình (quay phim, chụp ảnh) để làm tư liệu thì sao? đã bàn chưa?
    sau khi có hinh ảnh rồi, ta sẽ cung cấp tư liệu, (tất nhiên giữ bản quyền) cho các phương tiên thông tin đại chúng, như thế công việc đó sẽ đến được với 1 bộ phận công chúng đông đảo hơn, tác dụng giáo dục và tuyên truyền cao hơn. Ngoài ra cũng dễ đến được các cơ quan chức năng, các tổ chức xã hội có khả năng tham gia với chúng ta lần sau-khi người ta biết công việc đó có thực thì cũng dễ lôi kéo + thuyết phục hơn.
    Tuy lần đầu chắc sẽ vất vả, --- nhưng rất hy vọng. (tớ chán nhìn cảnh dân ta tàn bạo vặt trụi thùi lụi những cái cây lắm)
    to 6h: cho tớ 1 bản "Kêu Gọi hưởng ứng" hay cái gì giống thế đi, tuần sau tớ đem dán trên lớp, chắc có 1 số học trò tham gia...ko thì cũng giáo dục được chúng nó.
  8. 6hsangHN

    6hsangHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày gì thế không biết? 10/01 ?" àh Liên đoàn nhà mình phải ?okính dâng? 3 tỷ cho đồng chí Letard (chuối thế), hừ nhưng mà có liên quan quái gì đến mình chứ, thế mà sao hôm nay ngày gì mà nó dài thế không biết. Đã thế tối nay ta lên spam cái box Môi trường, viết phéng nhật ký vào đó cho đỡ buồn. Box gì mà chuyên nghiệp thế, câu trước câu sau chỉ có dự án, tài liệu, ngành học, công nghệ ... chả bù cho cái box ăn chơi MU, có đến hẳn 3 topic ... làm thơ(!) Thì cũng phải thôi, có lạnh lùng thế mới là khoa học công nghệ chứ.
    Sáng thì chả nói làm gì, chiều đi học. 3 tiết đầu học Pháp chế, toàn văn bản với chả quy định. Tiết sau học chả yên thân vì có tin xấu, buồn hết cả người, vả lại tiết đầu của môn mới, cũng là nhắc mấy cái kiến thức cơ bản. Quyết định bùng tiết cuối để đi học tiếng Pháp đúng giờ. Hic, vào đến nơi còn muốn dắt xe đi ra quá. Hôm nay lại ngắm ngắm nghía nghía cái board ở lối vào, xem ra gắn cái poster lên đây cũng thu hút được đấy, chỉ mỗi tội mấy thầy cô người Pháp thế nào chả đọc được mấy cái dòng kêu gọi không xả rác đối với người HN, nghĩ cũng ngượng, thôi kệ, đây chả phải lúc ?oxấu xa đậy lại?. Hình như trong lớp mình có 2 em học Y và Kiến trúc thì phải, xem ra lần tới nhờ chúng nó gắn cho cái poster lên trường, rồi kêu gọi tham gia luôn thể.
    6h30, vừa lạnh vừa đói, thôi bây giờ mà qua nhà cô có khi lại vào giờ ăn cơm, cứ về nhà đã rồi sang sau cũng được. Khổ thế, 8h mới sang đến nhà cô, hoá ra làm cô chờ từ sớm, hic mình thật tệ. Có khi phải mấy năm hai cô cháu mới gặp nhau, ngại quá, có việc mới nhờ đến cô, được cái cô rất nhiệt tình và 2 cô cháu nói chuyện cũng dễ. Mỗi một vấn đề là cái chương trình Tết của VTV mà cô lấy cho lại chả có gì hay. Hoá ra năm nay nhà đài ít làm chương trình trực tiếp gì, mãi 11h30 đêm giao thừa mới có vụ cầu truyền hình phản ánh không khí Tết ở các nơi, thế không biết HN sẽ được mấy phút ở hồ Gươm đây và liệu có đến lượt bọn mình chen chân xin một tẹo thò mặt vào mà thông điệp không cơ chứ. Cái này phải alô cho chị Yony chuẩn bị tinh thần bon chen hôm đó vậy.
    Ngồi trình bày qua cái ý tưởng cho cô nghe. ?oCái này cháu làm đề tài àh?? ?oDạ không ạh ... cháu thích thì làm thôi ạh.? Hừ, chả dám nói ?othấy bức xúc thì làm? như nói khi đi kêu gọi tình nguyện viên, cũng chả dám nói ?ocon thấy việc cần làm thì phải làm? như lúc trình bày với bố mẹ. ?oThế ở trường cháu phụ trách Đoàn àh?? ?oDạ không ạh, là cháu tìm thêm các ******** nguyện giúp cho lần này.? ?oThế thì vừa vất vả vừa khó, nếu là Đoàn thanh niên thì kêu gọi cũng dễ hơn. Nhưng dù sao bọn cháu đi kêu gọi thanh niên thì cũng dễ, thanh niên hay hăng hái tham gia?. Hic, chả dám nói gì. Cái danh sách chính thức của cháu nó mới có 10 người tham gia trực tiếp được đêm GT cô ạh, HN bây giờ thanh niên đi đâu hết ý, nghe cô nói thế thì chỉ còn trẻ con với người lớn thôi. ?oCháu tham gia thế này cho vui thôi, chứ việc quan trọng nhất vẫn phải là học, phải tập trung vào học.? Hic, lại chả dám nói gì nữa, mẹ mà nghe thấy cô nói thế thì ... Ngồi thêm một lát rồi cáo từ.
    Cô gợi ý là nếu muốn biết chương trình biểu diễn tại hồ hôm đó phải qua hỏi UBND quận HK. Thế là chạy trời không khỏi nắng, thôi đằng nào cũng lên xin phép rồi ... Tình hình thế này ... buổi tối lại vài cú điện thoại đi ... gọi em Nga (CVA), máy bận; gọi em Trang (CVA) ?onó quên mất tờ poster rồi chị ạh, để mai bọn em dán cho blahblahblah?; gọi em Đức (KL), máy bận nốt, có khi buôn với em Nga... một cú điện thoại đến gợi ý chuyện tài trợ, cũng đúng hướng mình đang nghĩ, nhưng đang đánh tiếng hỏi WWF, đành chờ trả lời đã ... tin nhắn-tin nhắn, mai lại đi trao đổi thêm về dự án vậy ... hết ngày chưa? Đi check mail và update cho anh thiennhien đã ...

    To chị nvl: chị đại xá cho em, cho em spam lần này thôi
  9. 6hsangHN

    6hsangHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày gì thế không biết? 10/01 ?" àh Liên đoàn nhà mình phải ?okính dâng? 3 tỷ cho đồng chí Letard (chuối thế), hừ nhưng mà có liên quan quái gì đến mình chứ, thế mà sao hôm nay ngày gì mà nó dài thế không biết. Đã thế tối nay ta lên spam cái box Môi trường, viết phéng nhật ký vào đó cho đỡ buồn. Box gì mà chuyên nghiệp thế, câu trước câu sau chỉ có dự án, tài liệu, ngành học, công nghệ ... chả bù cho cái box ăn chơi MU, có đến hẳn 3 topic ... làm thơ(!) Thì cũng phải thôi, có lạnh lùng thế mới là khoa học công nghệ chứ.
    Sáng thì chả nói làm gì, chiều đi học. 3 tiết đầu học Pháp chế, toàn văn bản với chả quy định. Tiết sau học chả yên thân vì có tin xấu, buồn hết cả người, vả lại tiết đầu của môn mới, cũng là nhắc mấy cái kiến thức cơ bản. Quyết định bùng tiết cuối để đi học tiếng Pháp đúng giờ. Hic, vào đến nơi còn muốn dắt xe đi ra quá. Hôm nay lại ngắm ngắm nghía nghía cái board ở lối vào, xem ra gắn cái poster lên đây cũng thu hút được đấy, chỉ mỗi tội mấy thầy cô người Pháp thế nào chả đọc được mấy cái dòng kêu gọi không xả rác đối với người HN, nghĩ cũng ngượng, thôi kệ, đây chả phải lúc ?oxấu xa đậy lại?. Hình như trong lớp mình có 2 em học Y và Kiến trúc thì phải, xem ra lần tới nhờ chúng nó gắn cho cái poster lên trường, rồi kêu gọi tham gia luôn thể.
    6h30, vừa lạnh vừa đói, thôi bây giờ mà qua nhà cô có khi lại vào giờ ăn cơm, cứ về nhà đã rồi sang sau cũng được. Khổ thế, 8h mới sang đến nhà cô, hoá ra làm cô chờ từ sớm, hic mình thật tệ. Có khi phải mấy năm hai cô cháu mới gặp nhau, ngại quá, có việc mới nhờ đến cô, được cái cô rất nhiệt tình và 2 cô cháu nói chuyện cũng dễ. Mỗi một vấn đề là cái chương trình Tết của VTV mà cô lấy cho lại chả có gì hay. Hoá ra năm nay nhà đài ít làm chương trình trực tiếp gì, mãi 11h30 đêm giao thừa mới có vụ cầu truyền hình phản ánh không khí Tết ở các nơi, thế không biết HN sẽ được mấy phút ở hồ Gươm đây và liệu có đến lượt bọn mình chen chân xin một tẹo thò mặt vào mà thông điệp không cơ chứ. Cái này phải alô cho chị Yony chuẩn bị tinh thần bon chen hôm đó vậy.
    Ngồi trình bày qua cái ý tưởng cho cô nghe. ?oCái này cháu làm đề tài àh?? ?oDạ không ạh ... cháu thích thì làm thôi ạh.? Hừ, chả dám nói ?othấy bức xúc thì làm? như nói khi đi kêu gọi tình nguyện viên, cũng chả dám nói ?ocon thấy việc cần làm thì phải làm? như lúc trình bày với bố mẹ. ?oThế ở trường cháu phụ trách Đoàn àh?? ?oDạ không ạh, là cháu tìm thêm các ******** nguyện giúp cho lần này.? ?oThế thì vừa vất vả vừa khó, nếu là Đoàn thanh niên thì kêu gọi cũng dễ hơn. Nhưng dù sao bọn cháu đi kêu gọi thanh niên thì cũng dễ, thanh niên hay hăng hái tham gia?. Hic, chả dám nói gì. Cái danh sách chính thức của cháu nó mới có 10 người tham gia trực tiếp được đêm GT cô ạh, HN bây giờ thanh niên đi đâu hết ý, nghe cô nói thế thì chỉ còn trẻ con với người lớn thôi. ?oCháu tham gia thế này cho vui thôi, chứ việc quan trọng nhất vẫn phải là học, phải tập trung vào học.? Hic, lại chả dám nói gì nữa, mẹ mà nghe thấy cô nói thế thì ... Ngồi thêm một lát rồi cáo từ.
    Cô gợi ý là nếu muốn biết chương trình biểu diễn tại hồ hôm đó phải qua hỏi UBND quận HK. Thế là chạy trời không khỏi nắng, thôi đằng nào cũng lên xin phép rồi ... Tình hình thế này ... buổi tối lại vài cú điện thoại đi ... gọi em Nga (CVA), máy bận; gọi em Trang (CVA) ?onó quên mất tờ poster rồi chị ạh, để mai bọn em dán cho blahblahblah?; gọi em Đức (KL), máy bận nốt, có khi buôn với em Nga... một cú điện thoại đến gợi ý chuyện tài trợ, cũng đúng hướng mình đang nghĩ, nhưng đang đánh tiếng hỏi WWF, đành chờ trả lời đã ... tin nhắn-tin nhắn, mai lại đi trao đổi thêm về dự án vậy ... hết ngày chưa? Đi check mail và update cho anh thiennhien đã ...

    To chị nvl: chị đại xá cho em, cho em spam lần này thôi
  10. Khoai_lang_new

    Khoai_lang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0

    Hì, tớ lại thích đọc mấy cái "nhật kí" kiểu này chứ! Để hiểu thêm về mọi người.
    Hay là em 6 lập một cái topic "Tản mạn môi trường..." gì đó đi, cho box mình đỡ khô khan và thêm phần sôi động em nhỉ.

Chia sẻ trang này