1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm partners cho kế hoạch nhỏ đây! Sắp Tết rồi ...(kế hoạch Bính Tuất trang 12)

Chủ đề trong 'Khoa học công nghệ và môi trường' bởi 6hsangHN, 21/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thiennhien

    thiennhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người,
    Rất tiếc là mình đang ở tận Hà Tĩnh, không thể tham gia cùng mọi người ở Hà Nội. Hy vọng sau Giao thừa sẽ có một số bạn vào đây tường thuật để anh em cùng biết. Mình cũng sẽ chú ý theo dõi xem bên Truyền hình có đưa tin không. Theo như bên VFEJ thì bên VTV sẽ có đưa tin hoạt động của chiến dịch.
    Chúc cho cả Hà Nội và Tp. HCM đều thành công. Chúc tất cả thành viên của TTX một năm mới mạnh khoẻ, anh khang, và có nhiều thành công mới trong mọi lĩnh vực.
  2. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    2 ngày nay không thấy nhóm HN cập nhật tình hình, tự nhiên mình lại thấy lo lo. Anh Thiennhien thì đã về Hà Tĩnh rồi, không hiểu bạn Sáu ở HN có đảm đương hết được công việc không? Gửi mấy cái SMS mới biết được là công việc vẫn ổn, tất cả các tình nguyện viên đã sẵn sàng vào vị trí. Lực lượng vũ trang cũng đã hứa là sẽ bảo đảm an ninh cho công tác của chúng ta. Như vậy, là tất cả mọi việc đều tốt đẹp !
    Chờ tin thắng lợi của các bạn...
  3. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    2 ngày nay không thấy nhóm HN cập nhật tình hình, tự nhiên mình lại thấy lo lo. Anh Thiennhien thì đã về Hà Tĩnh rồi, không hiểu bạn Sáu ở HN có đảm đương hết được công việc không? Gửi mấy cái SMS mới biết được là công việc vẫn ổn, tất cả các tình nguyện viên đã sẵn sàng vào vị trí. Lực lượng vũ trang cũng đã hứa là sẽ bảo đảm an ninh cho công tác của chúng ta. Như vậy, là tất cả mọi việc đều tốt đẹp !
    Chờ tin thắng lợi của các bạn...
  4. 6hsangHN

    6hsangHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,
    Kết thúc đêm 30 Tết mà mọi người nín thở trông đợi. Có nhiều cảm xúc lẫn lộn ... xin viết vài dòng tản mạn đêm Giao thừa.
    Nếu lấy mục tiêu là giảm tối đa lượng rác do người đi chơi Giao thừa thải ra thì chiến dịch không đạt yêu cầu. Nhưng nếu lấy mục tiêu là gây được sự chú ý của người dân thì 6hsangHN có thể khẳng định là chúng ta đã làm được. Mình dù biết là rất khó khả thi nhưng vẫn đã đặt ra mục tiêu quá cao nên lúc đầu cảm thấy đây là một thất bại. Tuy nhiên, như các bạn TNV đã nói "Chúng ta là những người dũng cảm!", 6hsang giờ đây cũng có tâm trạng tốt hơn rất nhiều, nhất là sau khi về nhà nói chuyện với bà nội.
    Đúng vậy, những bạn TNV hôm nay có thể tự hào về những gì mình đã làm. Nó khó nhưng ta vẫn cứ làm, không phải là không biết lượng sức mình mà vì chúng ta là những người dũng cảm.
    1> Lực lượng TNV của chúng ta ít ỏi nhưng các bạn cũng đã rất nhiệt tình và sáng tạo trong công việc.
    2> Pano của chúng ta kích thước 1m x 1m lọt thỏm trong dòng người nhưng mọi người đều biết đến "Giao thừa sạch", đọc được "Chúng ta đón Tết, không đón rác".
    3> Không sắp xếp được với truyền hình trước nhưng khi pano của nhóm trước đền Ngọc Sơn được trưng ra ngay lập tức đã thu hút được sự chú ý và truyền hình để mắt đến chúng ta. 6hsang cũng được bên đài phát thanh hỏi 2 câu, như vậy chiến dịch của chúng ta đã đánh động được vào cộng đồng, đã thông qua các phương tiện truyền thông đưa được thông điệp đi xa. Đây là bước khởi đầu rất tốt để chúng ta bước thêm từng bước vững chắc trong tương lai. Chúng ta không thể bỏ phí những thành quả nhỏ bé của chiến dịch lần này, chúng ta phải tận dụng để có thể làm lần sau tốt hơn.
    Trong những giờ phút này, tuy là không chính thức nhưng 6hsangHN xin thay mặt các bạn TNV của chiến dịch, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những bạn bè trong Nam ngoài Bắc đã hết lòng ủng hộ chiến dịch, đặc biệt cảm ơn những đàn anh nhiệt tình và tâm huyết là anh thiennhien và anh Quốc Dũng (VFEJ) đã giúp đỡ và tạo điều kiện rất nhiều cho chiến dịch. Xin cảm ơn tất cả những người đã đặt niềm tin vào chúng tôi. Chúng tôi đã cố gắng làm được một điều gì đó có ý nghĩa vào đầu năm mới, tuy kết quả không thật sự xuất sắc nhưng hy vọng cũng phần nào đáp lại sự chờ đợi của mọi người.
    Giờ đây cảm xúc lẫn lộn, viết ra e rằng cũng không thấu đáo, hẹn lần post sau.
    Chúc Mừng Năm Mới!
    Love,
    6hsangHN
  5. 6hsangHN

    6hsangHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,
    Kết thúc đêm 30 Tết mà mọi người nín thở trông đợi. Có nhiều cảm xúc lẫn lộn ... xin viết vài dòng tản mạn đêm Giao thừa.
    Nếu lấy mục tiêu là giảm tối đa lượng rác do người đi chơi Giao thừa thải ra thì chiến dịch không đạt yêu cầu. Nhưng nếu lấy mục tiêu là gây được sự chú ý của người dân thì 6hsangHN có thể khẳng định là chúng ta đã làm được. Mình dù biết là rất khó khả thi nhưng vẫn đã đặt ra mục tiêu quá cao nên lúc đầu cảm thấy đây là một thất bại. Tuy nhiên, như các bạn TNV đã nói "Chúng ta là những người dũng cảm!", 6hsang giờ đây cũng có tâm trạng tốt hơn rất nhiều, nhất là sau khi về nhà nói chuyện với bà nội.
    Đúng vậy, những bạn TNV hôm nay có thể tự hào về những gì mình đã làm. Nó khó nhưng ta vẫn cứ làm, không phải là không biết lượng sức mình mà vì chúng ta là những người dũng cảm.
    1> Lực lượng TNV của chúng ta ít ỏi nhưng các bạn cũng đã rất nhiệt tình và sáng tạo trong công việc.
    2> Pano của chúng ta kích thước 1m x 1m lọt thỏm trong dòng người nhưng mọi người đều biết đến "Giao thừa sạch", đọc được "Chúng ta đón Tết, không đón rác".
    3> Không sắp xếp được với truyền hình trước nhưng khi pano của nhóm trước đền Ngọc Sơn được trưng ra ngay lập tức đã thu hút được sự chú ý và truyền hình để mắt đến chúng ta. 6hsang cũng được bên đài phát thanh hỏi 2 câu, như vậy chiến dịch của chúng ta đã đánh động được vào cộng đồng, đã thông qua các phương tiện truyền thông đưa được thông điệp đi xa. Đây là bước khởi đầu rất tốt để chúng ta bước thêm từng bước vững chắc trong tương lai. Chúng ta không thể bỏ phí những thành quả nhỏ bé của chiến dịch lần này, chúng ta phải tận dụng để có thể làm lần sau tốt hơn.
    Trong những giờ phút này, tuy là không chính thức nhưng 6hsangHN xin thay mặt các bạn TNV của chiến dịch, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những bạn bè trong Nam ngoài Bắc đã hết lòng ủng hộ chiến dịch, đặc biệt cảm ơn những đàn anh nhiệt tình và tâm huyết là anh thiennhien và anh Quốc Dũng (VFEJ) đã giúp đỡ và tạo điều kiện rất nhiều cho chiến dịch. Xin cảm ơn tất cả những người đã đặt niềm tin vào chúng tôi. Chúng tôi đã cố gắng làm được một điều gì đó có ý nghĩa vào đầu năm mới, tuy kết quả không thật sự xuất sắc nhưng hy vọng cũng phần nào đáp lại sự chờ đợi của mọi người.
    Giờ đây cảm xúc lẫn lộn, viết ra e rằng cũng không thấu đáo, hẹn lần post sau.
    Chúc Mừng Năm Mới!
    Love,
    6hsangHN
  6. yony

    yony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Ảnh nóng hổi, vừa xem vừa thổi đây. Mời bà con xem mấy cái ảnh ít ỏi do 1 người bạn của bọn mình chụp giúp. Hy vọng mấy hôm nữa đc xem hẳn ảnh của các báo Trung ương, nhở bà con nhở. Tiếc là phần sôi nổi nhất của chiến dịch thì lại ko đc chụp ảnh. Hy vọng các bạn TNV sẽ bù lại = 1 bài tường thuật chi tiêt.
    Ảnh 1 : dàn hàng ngang ra quân
    [​IMG]
    Mọi người nhìn pano cõ rõ ko ?
    Ảnh 2 : ít người qua lại quá
    [​IMG]
    Ảnh 3 : Bắt đầu quảng cáo, hô hào, giải thích cho chiến dịch
    [​IMG]
    Ảnh 4 : Đi phát túi và giải thích
    [​IMG]
    Ảnh 5 : Thông điệp của chiến dịch
    [​IMG]
    Thế là chiến dịch năm nay đã kết thúc. Các ******** nguyện viên thân mến, các bạn là những người dám nói, dám làm. Với cách sống tránh nhiệm và hướng thiện như thế này, các bạn sẽ còn đạt đc nhiều thành công hơn trong cuộc sống (trích lời bố tớ, hihi).
    Còn về bản thân chiến dịch, hiện giờ tớ cũng chưa dám nói gì nhiều, trong đầu cũng nhiều suy nghĩ chống chéo. Vui mà cũng buồn, giận mà cũng thương. Mong nhận đc nhiều bài viết tường thuật và nhận xét của tất cả các bạn đã tham gia chiến dịch, để chúng ta có cái nhìn đúng đắn nhất về chiến dịch và rút kinh nghiệm.
    Chúc các bạn ngủ ngon, ngày mai ăn cỗ Mùng Một ko vương vấn.
    Hẹn gặp lại,
    Được yony sửa chữa / chuyển vào 04:10 ngày 09/02/2005
  7. yony

    yony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Ảnh nóng hổi, vừa xem vừa thổi đây. Mời bà con xem mấy cái ảnh ít ỏi do 1 người bạn của bọn mình chụp giúp. Hy vọng mấy hôm nữa đc xem hẳn ảnh của các báo Trung ương, nhở bà con nhở. Tiếc là phần sôi nổi nhất của chiến dịch thì lại ko đc chụp ảnh. Hy vọng các bạn TNV sẽ bù lại = 1 bài tường thuật chi tiêt.
    Ảnh 1 : dàn hàng ngang ra quân
    [​IMG]
    Mọi người nhìn pano cõ rõ ko ?
    Ảnh 2 : ít người qua lại quá
    [​IMG]
    Ảnh 3 : Bắt đầu quảng cáo, hô hào, giải thích cho chiến dịch
    [​IMG]
    Ảnh 4 : Đi phát túi và giải thích
    [​IMG]
    Ảnh 5 : Thông điệp của chiến dịch
    [​IMG]
    Thế là chiến dịch năm nay đã kết thúc. Các ******** nguyện viên thân mến, các bạn là những người dám nói, dám làm. Với cách sống tránh nhiệm và hướng thiện như thế này, các bạn sẽ còn đạt đc nhiều thành công hơn trong cuộc sống (trích lời bố tớ, hihi).
    Còn về bản thân chiến dịch, hiện giờ tớ cũng chưa dám nói gì nhiều, trong đầu cũng nhiều suy nghĩ chống chéo. Vui mà cũng buồn, giận mà cũng thương. Mong nhận đc nhiều bài viết tường thuật và nhận xét của tất cả các bạn đã tham gia chiến dịch, để chúng ta có cái nhìn đúng đắn nhất về chiến dịch và rút kinh nghiệm.
    Chúc các bạn ngủ ngon, ngày mai ăn cỗ Mùng Một ko vương vấn.
    Hẹn gặp lại,
    Được yony sửa chữa / chuyển vào 04:10 ngày 09/02/2005
  8. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Chào các bạn !
    Xin phép được nói ngay là chiến dịch đã thành công quá mĩ mãn. Nhớ những ngày đầu, tôi đã hoàn toàn bất ngờ trước ý tưởng mạnh bạo của bạn Sáu và còn không dám tin là bạn có thể tập hợp được mọi người tốt như vậy. Đối với một công việc tình nguyện, phi lợi nhuận như vậy thì dù chỉ gây ảnh hưởng ít nhiều hay đóng góp một phần rất nhỏ vào công tác bảo vệ môi trường thôi thì đã là một kết quả tốt hơn mong đợi rất nhiều rồi các bạn ạ. Còn nhiều thứ khác không thể cân đo đong đếm được mà các bạn đã thu được. Đó là cách thức tổ chức và tập hợp mọi người. Sau này đi làm, các bạn sẽ thấy việc biến một ý tưởng sáng tạo của bản thân thành hiện thực là một kĩ năng rất quan trọng, để khẳng định vị trí của mình.
    Một điều khác nữa là ý thức bảo vệ môi trường. Trước đây tôi rất hay vứt rác bừa bãi. Cho đến một lần, tôi phải tham gia lao động tổng vệ sinh thì tự nhiên lúc đó, khi mà mình phải trực tiếp bắt tay vào làm, mới nhận thức được nỗi vất vả cực nhọc của các bác các cô công nhân. Từ đó, mỗi lần muốn vứt một cái gì đó ra đường, dù chỉ là một tờ giấy, tôi cũng rất ngại. Tự nâng cao ý thức của bản thân, thực hiện nếp sống văn minh là một điều mà không phải ai cũng dễ dàng rèn luyện được.
    Nhìn mấy tấm hình các bạn gửi lên, tôi thấy có mấy người quen quen: cô bé trong ảnh 1 cầm pano có phải học trường Kim Liên không? Còn chị cầm pano trong ảnh cuối hình như làm ở CMC thì phải?
  9. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Chào các bạn !
    Xin phép được nói ngay là chiến dịch đã thành công quá mĩ mãn. Nhớ những ngày đầu, tôi đã hoàn toàn bất ngờ trước ý tưởng mạnh bạo của bạn Sáu và còn không dám tin là bạn có thể tập hợp được mọi người tốt như vậy. Đối với một công việc tình nguyện, phi lợi nhuận như vậy thì dù chỉ gây ảnh hưởng ít nhiều hay đóng góp một phần rất nhỏ vào công tác bảo vệ môi trường thôi thì đã là một kết quả tốt hơn mong đợi rất nhiều rồi các bạn ạ. Còn nhiều thứ khác không thể cân đo đong đếm được mà các bạn đã thu được. Đó là cách thức tổ chức và tập hợp mọi người. Sau này đi làm, các bạn sẽ thấy việc biến một ý tưởng sáng tạo của bản thân thành hiện thực là một kĩ năng rất quan trọng, để khẳng định vị trí của mình.
    Một điều khác nữa là ý thức bảo vệ môi trường. Trước đây tôi rất hay vứt rác bừa bãi. Cho đến một lần, tôi phải tham gia lao động tổng vệ sinh thì tự nhiên lúc đó, khi mà mình phải trực tiếp bắt tay vào làm, mới nhận thức được nỗi vất vả cực nhọc của các bác các cô công nhân. Từ đó, mỗi lần muốn vứt một cái gì đó ra đường, dù chỉ là một tờ giấy, tôi cũng rất ngại. Tự nâng cao ý thức của bản thân, thực hiện nếp sống văn minh là một điều mà không phải ai cũng dễ dàng rèn luyện được.
    Nhìn mấy tấm hình các bạn gửi lên, tôi thấy có mấy người quen quen: cô bé trong ảnh 1 cầm pano có phải học trường Kim Liên không? Còn chị cầm pano trong ảnh cuối hình như làm ở CMC thì phải?
  10. 6hsangHN

    6hsangHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0

    Hiền (bên trái) cũng có kể lại cho H.A là phóng viên VNN xin chụp ảnh, nhưng đang chưa tìm được thì đã thấy chị Oshin gửi cho rồi.
    Bên phải là tác giả của tấm pano đó! (Ngọc Châu - 1983)
    (hôm đó H.A cũng có máy mà vội quá chả chụp được, cuối buổi chụp lấy một cái thì máy dở chứng sao đó ... hic)

Chia sẻ trang này