1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm partners cho kế hoạch nhỏ đây! Sắp Tết rồi ...(kế hoạch Bính Tuất trang 12)

Chủ đề trong 'Khoa học công nghệ và môi trường' bởi 6hsangHN, 21/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ziangcoi

    Ziangcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí 6hsangHN thấy có nên trưng thu cái nhuận bút này cho chương trình năm nay không?
  2. 6hsangHN

    6hsangHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Rất nhiều người đã hỏi tôi: "Giao thừa sạch có thực sự hiệu quả không?" Đằng sau câu hỏi ấy có lẽ là "với một nhúm TNV như vậy, chỉ như muối bỏ bể thôi". Rất nhiều người khác khi nghe tôi trình bày về ý tưởng, đã hỏi: "Đêm GT mọi người đi chơi, bị nhắc nhở liệu có khó chịu không?" Bản thân tôi tự tin tiến hành chiến dịch này vì lúc đó nghĩ: "Đi chơi giao thừa thực sự nhàm chán, nếu có một hoạt động lạ lạ như vậy nhất định người ta sẽ chú ý. Nếu nhắc nhở khéo léo, chỉ như là trò chuyện thôi thì sẽ không ai giận cả. Và tôi tin là sau khi gặp TNV của chiến dịch, ít nhiều người ta cũng sẽ suy nghĩ. Lần sau khi vứt rác ra đường, biết đâu người ta lại nhớ lại những gì chúng tôi đã cố gắng làm. Hoặc chí ít, lần sau khi đến hồ Gươm đón GT, họ lại nhớ lại một hoạt động "kỳ lạ" của chúng tôi." Đó là cơ sở để tôi tin tưởng và thuyết phục người khác.
    Tôi cho rằng mình nghĩ đúng, vì GTS dù không to tát rầm rộ nhưng là một kỷ niệm khó quên với những ai trực tiếp làm cũng như theo dõi hay vô tình bắt gặp nó. Những người tôi quen đều hồ hởi hỏi thăm khi thấy tôi chừng 20 giây trên chương trình thời sự đêm giao thừa năm ngoái (mặc dù phát biểu thật thiếu chuyên nghiệp và trông ngố ngố). Tôi vẫn còn lưu trong máy di động lời chúc Tết năm ngoái của chị phóng viên VTV1 đã phỏng vấn tôi hôm đó. Đó chính là kết quả, là ảnh hưởng mà chương trình mang lại. Những tuần gần đây mọi người gửi cho tôi những đường link của một ai đó viết về GTS. Đó có thể coi là những bằng chứng cho thấy chương trình thực sự có tác động và có hiệu quả tác động nhất định. Xin cảm ơn tất cả mọi người.
    Bây giờ là 3h sáng, giờ HN. Tôi chưa ngủ được vì một lần nữa, GTS lại làm tôi mất ngủ. Tôi đã từng quyết định không làm chương trình năm nay vì cũng hạn hẹp về thời gian. Khi bạn Tuấn Giang (Ziangcoi) đề nghị làm, tôi phó mặc toàn bộ cho Giang, ngoài việc chia sẻ những kinh nghiệm năm ngoái, tôi quyết định đứng ngoài cuộc. Đến ngày hôm nay khi tôi quyết định trở lại với chương trình là lúc công tác tổ chức và chuẩn bị đang gặp khó khăn. Về nguyên tắc, những việc này không nên đưa ra public, nhưng tôi luôn đặt niềm tin vào cộng đồng. Nơi đây tôi đã gặp những người đầu tiên chìa tay ra với ý tưởng GTS. Tôi đã từng trách Ziang còi rất nhiều, và nặng nề, về cách làm việc top-down và sự thiếu thực tế, nhưng ngày hôm nay ngồi nhìn lại, tôi nhìn thấy rõ nhất một sự việc: nó là đứa duy nhất đang cố gắng thực hiện chương trình GTS năm nay (tại HN). Bao nhiêu người đã khen ngợi tôi, vậy mà giờ đây tôi chỉ thấy mỗi Ziang còi, và Việt Hà (his gf) đang chạy đôn đáo, chuẩn bị, kêu gọi TNV. Tất nhiên có nhiều người vì ở xa, vì thế này, vì thế khác ... vì rất nhiều lý do.
    Giờ đã sang ngày mới, ngày ông Công ông Táo. Tôi không bao giờ quên ngày này năm trước. Ngày này cũng đồng thời là ngày giỗ ông ngoại tôi. Trong khi nhà nhà đang bận rộn chuẩn bị cỗ, trong khi gia đình họ hàng tôi đang bận lu bù công việc thì tôi phải chạy giấy tờ cho GTS trên Sở VH-TT HN, một mình, dĩ nhiên, vì những người khác ai cũng bận việc gia đình. Khi tôi về đến nhà bà ngoại thì đã quá trưa, mọi người đang ăn. Không ai trách tôi đã đến muộn, không ai trách tôi đã không làm gì, tất cả đều quan tâm hỏi han công việc đến đâu rồi, lấy bát đũa cho tôi. Cậu tôi đang uống rượu cùng mọi người, bỏ chén xuống đích thân hâm nóng lại thức ăn cho tôi. Các bác tôi nói chuyện rôm rả về một mẩu tin về GTS trên một tờ báo trẻ con. Bữa trưa hôm đó tôi nuốt nước mắt vào trong. Tôi tự hỏi mình: "Tôi đang làm gì vậy? Chạy đôn chạy đáo vì ai? Vì cái gì? Vì một công việc vớ vẩn chẳng ai làm, vì những người không quen biết, trong khi tôi có một đại gia đình yêu thương tôi thì tôi chưa làm được gì cho họ cả."
    Thứ 3 tới, 24/01/2006 là ngày họp TNV duy nhất của chiến dịch năm nay. Tôi vừa thông báo thời gian, địa điểm trong những bức thư kêu gọi gửi đi cho các nhóm bạn khác nhau, với hy vọng sẽ có thêm TNV cho chiến dịch năm nay. TNV là xương sống của GTS. Đã có nhiều người viết về GTS, viết về vấn nạn xả rác. Họ viết rất hay, còn nếu nói thì rất hùng hồn, họ đưa ra nhiều ý tưởng, nhiều giải pháp cho cả chương trình cũng như giải quyết vấn đề ở quy mô quốc gia, họ kêu gọi phải có nhiều GTS hơn nữa. Nhưng những gì tôi nhìn thấy ngày hôm nay là chỉ có hai người đang làm những việc không tên để thực hiện cái chương trình đó. Ở đây tôi không định phủ nhận sự giúp đỡ của nhiều bậc đàn anh, đàn chú đã và đang chỉ bảo cho chúng tôi nhiều điều. Và tôi cũng không định phủ nhận là việc không huy động được sức người cùng tham gia trước hết là lỗi của những người tổ chức. Nhưng dù sao, hành động vẫn hơn lời nói.
    Thời gian không còn nhiều để phê phán nhau và đưa ra những ý tưởng mới. Hy vọng với những gì đang có trong tay chương trình vẫn có thể được tiến hành. Những gì GTS 2006 cần nhất bây giờ là TNV. Hãy đăng ký tham gia với
    Nguyễn Tuấn Giang (m, 1983), 0983 083 810, tuan_giang_cs@yahoo.com hoặc
    Nguyễn Hồng Anh (f, 1894), 0904 384 073, hanoi_sach@yahoo.com
    19h00 ngày thứ Ba 24/01/2006 mời các TNV đến Văn phòng HVO Tầng 1 Khách sạn Quân đội ATS 33b Phạm Ngũ Lão HN để dự buổi gặp mặt và nhận công việc. Hy vọng được gặp các bạn tại đó để tôi có thể chia sẻ trực tiếp một số suy nghĩ của mình.
    4h sáng, giờ HN.
    Được 6hsangHN sửa chữa / chuyển vào 04:06 ngày 22/01/2006
  3. Ziangcoi

    Ziangcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    0
    Bà này, lo nhiều thì được gì cơ chứ. Hôm nay đi Ninh Bình, monsieur chef có nói:
    Làm phó khổ chư chó
    Làm toàn công việc khó
    Ăn cơm niêu nằm xó
    Trưởng nó khinh như chó
    Nhưng:
    Nó chả chịu trách nhiệm chó gì.
    He he. Trưởng cũng khổ mà phó cũng khổ. Dừng làm gì là đỡ khổ.
    Mừng tất niên các đồng chí.
  4. 6hsangHN

    6hsangHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Giang còi này, hôm trước ông có nói là phê phán nhau trên public là dở hơi. Tôi đã xin lỗi. Nhưng hôm nay tôi xin lặp lại việc đó một lần nữa nhé.
    Tôi là đứa rất kiên nhẫn với ông, vì tôi nghĩ rằng dù sao thì ông cũng có vẻ là người theo đúng tinh thần tình nguyện, mặc dù làm việc thiếu hiệu quả. Nhưng giờ tôi đang nghi ngờ điều đấy, thậm chí tôi không biết sau vụ GTS này tôi có nên nhìn mặt ông nữa hay không. Tôi không tin cái loại người coi thường người khác.
    Tôi không định để ông phụ trách cái chương trình này, vì sợ ông làm hỏng. Thà không làm còn hơn là làm dở. Không phải tôi sợ tiếng xấu cho GTS đâu mà vì tôi không muốn nhiệt tình của các TNV bị đem ra làm trò cười. Nhưng vì ông cứ nhất định đòi làm, mà cũng chẳng có ai khác chịu làm cả, nên mọi việc nó mới diễn ra đến nước này.
    Ông cũng vẫn biết ông là "trưởng" của cái GTS 2006 đấy à? Ông nhìn lại xem ai đang làm phó cho ông mà ông ăn nói thế. Tôi thì tất nhiên là không phải rồi. Mà ông "trưởng" này, ông nghĩ là ông quan trọng nhất vì ông là người chịu trách nhiệm đấy hả? Ông đo lại cái trách nhiệm của ông xem nó dài được mấy phân? Bây giờ ông có bao nhiêu TNV đăng ký? Bao nhiêu đồng trong quỹ? Không chỉ các nhóm trưởng còn chưa biết mình phải làm gì mà bản thân ông cũng chưa biết các TNV phải làm gì. Cái khung chương trình ấy là tôi và Thành xây dựng nên, nhưng đến giờ nó vẫn không có thêm tí thịt nào. Tất cả những gì ông làm đến giờ là đưa lên báo chí, trả lời đài phát thanh, xin được cái giấy phép, kêu gọi được 30 người đăng ký. Chấm hết.
    Tôi không thể nhắm mắt làm ngơ. Thứ 3 tới tôi vẫn có mặt, hy vọng một chút cái chữ "tâm huyết" của tôi có thể khích lệ tinh thần TNV, để họ hiểu rằng có những người thật sự trân trọng sự tham gia của họ, mặc dù trong số đó lại không có cái người đang xưng là "trưởng" kia.
    Thế nhé, ông không lo thì ông đứng dẹp sang một bên cho tôi nhờ.
    Viết cũng khá dài đấy nhỉ. Và lần này thì tất nhiên chẳng có gì phải xin lỗi cả.
    6h
  5. Ziangcoi

    Ziangcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    0
    Được ziangcoi sửa chữa / chuyển vào 13:17 ngày 23/01/2006
  6. rinvic

    rinvic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Các bạn lại làm tôi nhớ đến cảm giác vội vã gấp rút chuẩn bị cho năm trước. Năm nay thời điểm này, tôi vẫn đang vội vã, gấp rút nhưng với công việc ngất trời ở cơ quan.
    Có lúc tôi cũng có cảm giác như bác Sáu, tôi nhiệt tình với cái gì đây, có anh đồng nghiệp nói:
    - Em sức trẻ nhiệt tìn thế, anh lúc trước cũng thế.
    --> liệu chăng tôi thế này vì tôi trẻ, tôi háo thắng với đời ?!?!
    Một cô bạn đồng nghiệp nói:
    - Nhà bác có Oshin không? bác không chuẩn bị Tết à? cháu bé ở nhà ai lo thế?
    --> liệu chăng tôi quá vô tư với gia đình mình ?!?!
    Nhưng có một điều, tôi tin rằng tôi rất vui vì được tham gia, và vui vì các bạn trẻ tham gia, vui vì nhiều người tán thành gật đầu, bắt tay khen chúng tôi đang làm việc tốt.
    Và có một điều, tôi thật sự lo lắng, liệu có làm được cho năm nay để đảm bảo ý nghĩa của nó, đảm bảo hiệu quả mà người lập nên và những người tham gia mong múốn.
    Năm ngoái giờ nay, đã chuẩn bị được kha khá, chúng tôi chạy như thoi cho đến trước giờ G. Năm nay, giờ này, vẫn chưa được gì, liệu có thể kịp?
    Ngày mai, công việc sẽ bắt đầu tiếp, alô băng rôn, alô băng đô, alô bịch rác, .......
  7. tiephn

    tiephn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Ôi, đến khổ nhỉ, mong sao các bạn giữ được những công việc này thành truyền thống để rồi càng ngày về sau chúng ta sẽ không phải nhắc nhở chuyện này nữa, mọi người sẽ có ý thức hơn và theo thông lệ hàng năm ai cũng sẽ phải nhớ đến Giao Thừa sạch :D.
  8. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    mọi người thấy thế nào nhỉ , định in logo này lên túi phát cho mọi người quanh hồ HK
  9. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    Đơn giản
  10. tiephn

    tiephn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Đó đâu phải logo, nó là banner thì đúng hơn, có lẽ nên cho thêm hình người đang bỏ rác vào thùng nữa, giống như kẹo cao su cũng có hình người bảo ăn xong bỏ rác vào thùng ý, sẽ hợp lý hơn

Chia sẻ trang này