1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm partners cho kế hoạch nhỏ đây! Sắp Tết rồi ...(kế hoạch Bính Tuất trang 12)

Chủ đề trong 'Khoa học công nghệ và môi trường' bởi 6hsangHN, 21/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tiephn

    tiephn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Chuỗi ảnh sau đây tuy hơi buồn nhưng cũng phải đưa lên để nếu năm sau có làm thì rút kinh nghiệm
    Đây là hình ảnh của túi rác sau khi đội ở đền ngọc sơn lên đường được 3 phút. Ảnh này là thùng rác ở ngay phía bên phải đền, gần xe của VTC
    [​IMG]
    Có ai đảm bảo là sau khi ngồi bằng cái túi này thì nó sẽ được cầm lên và đựng rác hoặc bỏ vào thùng rác, hay là nó sẽ nằm yên vị ở chỗ đó?
    [​IMG]
    Một công dụng nữa của túi đựng rác
    [​IMG]
    Và tiếp theo là những dải băng buộc đầu, cái này tôi nhìn thấy khá nhiều nhưng mà chán chả buồn chụp hết
    Nơi hai bố con ông lão ăn xin
    [​IMG]
    Tại vườn hoa lý thái tổ
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và đây là kết quả lúc 11h đêm tại Thủy tạ
    Đâu lại hoàn đó
    [​IMG]
  2. tiephn

    tiephn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Xin góp ý rút kinh nghiệm cho năm sau (nếu có tiếp)
    Ở trước cửa hàng tem Thủy tạ, thay vì có một đội cầm túi rác, đợi người ta bóc kem rồi bỏ vào túi thì mình có thể cử một đội ra nhắc nhở họ bảo họ bóc kem xong hãy bỏ vào thùng, hoặc nhìn thấy ai vứt túi kem ra thì hãy bảo họ dừng vứt rác ra, bỏ vào thùng đi.
    .....
  3. Ziangcoi

    Ziangcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    0
    Năm nay cũng định vậy nhưng các bạn TNV nói rằng như vậy không hiệu quả bằng tự mình nhặt.
    Sau Giao thừa Ziangcoi và Sáng đi một vòng, rác nhiều chưa từng thấy.
  4. 6hsangHN

    6hsangHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Sau Giao thừa tớ và em tớ cũng đi một vòng. Rác nhiều nhưng cách đây 2 năm còn nhiều hơn, nhiều như một cái thảm làm bằng rác vậy, chân đi khó lòng chạm đất.
    Hóa ra việc thay đổi phương thức tiếp cận tuyên truyền là do TNV tự "sáng tạo", thế mà hôm nay tớ mới biết, cứ tưởng là do TNV không được hướng dẫn cụ thể nên không nắm được công việc. Không sao cả, như thế có nghĩa là phổ biến chưa thuyết phục. Để cho các bạn tự trải nghiệm cũng là một cách học hỏi tốt. Điều này tớ rút ra được từ hôm họp, khi thấy các bạn phán đoán rất mơ hồ về cách tiếp cận và phản ứng của người đi đường. Dù thiếu thực tế nhưng đó cũng là dịp các bạn suy nghĩ về cảm nhận của người khác, suy nghĩ về vấn đề bảo vệ môi trường, về giáo dục môi trường, điều đó chẳng phải là rất tốt sao. Tớ luôn học được rất nhiều điều thú vị trong quá trình làm việc với các TNV .
    Anh Tiệp ơi mấy cái ảnh "rút kinh nghiệm" ấy khi burn đĩa anh cứ cho vào cho em, nhưng để ở một mục riêng. Để em lấy thêm ảnh và xin tư liệu từ đài TH rồi sẽ chuyển cho anh làm thành một CD cho đầy đủ. Thank you!

    Bổ sung: Ở đây có một series do anh em bạn Romi chụp:
    http://www.flickr.com/photos/romibleue/sets/72057594055284672/show/
    Được 6hsangHN sửa chữa / chuyển vào 05:36 ngày 30/01/2006
  5. longtoo

    longtoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Chuong trinh nay hay that! Minh rat kham phuc các bạn.
    Happy new year!
  6. rinvic

    rinvic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Các bạn có được tay phó nhòm tuyệt vời quá, đầu cầu TP thì lại thiếu phó nhòm, nên tớ đang phóng sự lại những thông tin nho nhỏ góp nhặt đâu đó sau 2 đêm.
    Chúc mừng các bạn trẻ đã làm một công việc nhỏ mà không nhỏ
    Chúc cả nhà Bắc Trung Nam ăn Tết vui vẻ.
  7. Ziangcoi

    Ziangcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có đi gặp mấy người dân tập thể dục buổi sáng (sáng mồng 1 Tết cũng tập thể dục nữa, tinh thần thể dục thể thao muôn năm), họ đánh giá là năm nay sạch hơn năm ngoái.
    Cũng biết chưa làm được gì nhiều nhưng trong đó có công sức của chúng ta, vui một chút.
  8. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    giờ đó đang lang thang mấy vòng hồ , cũng ko được xem
    nhìn đống rác của bọn Mobifone xả ra chỗ phun nước mà ngứa mắt , đã thế mấy đứa con gái bên Mobi còn nói với mình "tí nữa có quà đấy em ạh"
    đứa thì dọn đứa thì xả , tức ứa gan
  9. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    tình trạng này rất nhiều , lượn khoảng 2 vòng hồ thấy chi chít , cái thì quẳng sọt rác , cái thì vứt rãnh cống , có ai đó còn có nhã hứng buộc hẳn vào 2 quai thùng rác ...
    tự nhiên lúc đó nghĩ cái băng đô đó là "Việt Nam Vô Địch" thì số phận nó đã ko hẩm hiu thế
    Đã thế phát cho người dân , nhất là thanh niên , hầu như ai cũng lắc đầu hoặc cầm gượng ép
    Nếu chương trình này năm sau lên 3 tuổi cần phải tuyên truyền tốt hơn nữa
  10. 6hsangHN

    6hsangHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Thực ra chưa quán triệt tinh thần TNV . Tớ không ủng hộ chuyện phát băng đô bừa bãi tí nào. Mình chỉ khuyến khích người ta cùng đeo thôi. Ai không thích thì không ép. Lúc đi lượn quanh hồ xem xét tình hình, còn thấy 2 anh chị đang ngồi tâm sự, chị thì mân mê cái băng đô của mình, đeo thì không đeo đi cuốn vào tay. Chả lẽ lại ra làm phiền.
    Thôi tớ chả muốn kêu ca nữa. Tớ xin kể cho cả nhà nghe 3 cái băng đô tớ đã phát tặng mà tớ nhớ nhất. Lúc đó tớ cùng anh faithful đi kiểm tra tình hình. Lúc đi quá chỗ kem Thuỷ Tạ một chút thì thấy mấy đứa bé ăn xin. Tớ chỉ có 2000đ cho được một đứa, còn trong tay có mấy tờ tiền chẵn thì không dám mừng tuổi các em . Song lúc đó trong tay tớ đang có rất nhiều băng đô, tớ liền tặng cho mỗi em một cái, chúng nó rất thích. Sau khi buộc cho 2 em xong thì một em xin tớ một cái nữa "Cho chị của em với!" Thế là tớ thấy một cô bé mặc chiếc áo bu-dông trắng lem nhem đang đứng nhìn rụt rè. Tớ buộc cho cô bé một chiếc băng đô. Đến bây giờ vẫn còn nhớ những nụ cười ấy và sau này cũng khó mà quên được. Trong một đêm Giao thừa, người dân HN xúng xinh quần áo đẹp xuống phố thì có những trẻ em thật vất vả. Không biết có ai nhớ rằng chúng vẫn chỉ là những đứa trẻ, mặc dù không quên công việc của mình là chìa tay ra xin những đồng tiền lẻ, chúng vẫn hồn nhiên cười đùa trong dòng người qua lại. Giá như những gì tớ có thể cho các em nhiều hơn một cái băng đô!
    Lần sau, sẽ chỉ phát cho trẻ em thôi. Và hy vọng mỗi bạn TNV sẽ tự tay mình đeo chiếc băng đô cho các em thay vì phát nó một cách "công việc" như những nam thanh nữ tú nhà Mobifone kia. Tiếc là không có máy ảnh chụp hết những em bé bước đi lẫm chẫm cố theo kịp những sải chân dài của người lớn, trên đầu mang một dải băng đô màu đỏ "Giao thừa sạch". Chúng ta hãy cùng hy vọng, như anh Tiệp đã nói, 5 năm, 10 năm nữa có lẽ những gì chúng ta đang làm sẽ phát huy tác dụng.
    Trước đây cứ nghĩ đi chơi giao thừa thật nhàm chán, hoá ra là do mình đi nhanh quá. Mỗi lần dừng lại là một lần nhận ra, cuộc sống này thật đẹp

Chia sẻ trang này