1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm partners cho kế hoạch nhỏ (phần 2) TẠI TP HỒ CHÍ MINH (Tết Bính Tuất trang 8)

Chủ đề trong 'Khoa học công nghệ và môi trường' bởi rinvic, 11/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Huhuhuuhhuuh...Mọi người vui quá, chắc phải về Việt Nam thui, chịu không nổi nữa rùi....hic...hic......
  2. hunglamquang

    hunglamquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0

    Hehehe,
    Doc may dong tuong thuat cua co be rinvic ve buoi di cau ca hom mung 4 tet vui qua. Minh nho hom do co nhieu nguoi di lam sao ma chang thay ai post bai len ngoai rinvic vay?
    De nghi NTA keu goi moi nguoi sieng viet bai len chu?
    Chuc moi nguoi vui ve!
  3. hunglamquang

    hunglamquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0

    Hehehe,
    Doc may dong tuong thuat cua co be rinvic ve buoi di cau ca hom mung 4 tet vui qua. Minh nho hom do co nhieu nguoi di lam sao ma chang thay ai post bai len ngoai rinvic vay?
    De nghi NTA keu goi moi nguoi sieng viet bai len chu?
    Chuc moi nguoi vui ve!
  4. rinvic

    rinvic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Thân chào các bạn, TẾT SẠCH KHÔNG RÁC tại TP HCM Đang được khởi động rầm rộ cho ngày ra quân ! Chào đón các bạn: Ngày 27/1 (tức tối thứ sáu 27 Tết) Số 5 Đinh Tiên Hoàng, đối diện sân Hoa Lư lúc 5h30 , làm quen nhau, phổ biến chương trình, và --- hành động tại phố đi bộ Nguyễn Huệ Ngày 28/1 (29 Tết giao thừa) tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, tuổi trẻ vẫn ra quân và đón pháo hoa Giao thừa.
    Tham khảo http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=118064&ChannelID=7
    Thân ái,
     
    Thứ Tư, 11/01/2006, 16:09 (GMT+7)
    Giao thừa? sạch

    [​IMG]

    Vì một cái Tết sạch - Ảnh: nguồn diễn đàn TTVNOLTTO - Có những bạn trẻ, trong khi người khác đi chơi Tết thì họ lại đi... nhặt rác! Quyết tâm cho một giao thừa sạch, chuyện không của riêng ai...
    Vấn nạn xả? rác
    Hoàng Nam, sinh viên trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, lắc đầu kể lại khung cảnh bừa bộn sau đêm giao thừa ở công viên 23-9: ?oNhìn đâu cũng thấy rác, cũng may tối đó công nhân vệ sinh còn làm việc. Nếu không??. Khi nhắc đến ?ovấn nạn? rác trong đêm giao thừa, Phi Hùng, sinh viên Công nghệ thông tin  trường Đại học Khoa học Tự nhiên, một người có thói quen rác của mình thì lấy bỏ vào? túi, cũng lắc đầu ngán ngẩm: ?oSao chẳng ai chịu giữ vệ sinh chung vậy nhỉ? Cứ sau đêm giao thừa là trung tâm Sài Gòn đầy rác?.
    Phi Hùng rất bức xúc trước chuyện xả rác ngoài đường phố, đặc biệt là vào những dịp lễ tết, những dịp tập trung đông người. Nhưng Hùng cũng ?othanh minh? dùm các bạn trẻ khác: ?oVào các dịp đó, muốn kiếm một thùng rác để bỏ cũng khó. Đến nơi thì thấy thùng rác đầy mất rồi. Cũng đành phải bỏ rác trên đường phố vậy thôi?. Hùng còn nói thêm: ?oCũng giống như việc dừng xe trước vạch, không biết bao giờ người Việt Nam mới có thể tuân thủ được những quy định văn minh và luật pháp tối thiểu?!
    Đêm giao thừa? sạch
    Quyết định không mắt nhắm tai ngơ, làm lơ với rác, không ít bạn trẻ đã vào cuộc. Tết Ất Dậu năm ngoái, một chiến dịch ?oGiao thừa sạch? kéo dài ba tiếng đồng hồ tại Hà Nội của gần 100 bạn HSSV vận động mọi người không xả rác xung quanh hồ Hoàn Kiếm đã được tiến hành và đạt được nhiều kết quả khả quan. Đồng thời, một chiến dịch tương tự mang tên ?oTết sạch không rác? cũng đã được các bạn trẻ TP.HCM thực hiện với mong muốn nâng cao ý thức người dân trong việc gìn giữ vệ sinh chung.
    Năm nay, mạng lưới thúc đẩy thanh niên hành động vì cộng đồng, cộng đồng thanh niên hành động vì môi trường, một số nhóm bạn trẻ như Những ước mơ xanh Hà Nội, nhóm Tình nguyện trẻ... sẽ tiếp tục tổ chức chiến dịch ?oGiao thừa sạch 2006? trên hai thành phố lớn: Hà Nội, TP.HCM.
    Một kế hoạch chi tiết đã được phác thảo: tổ chức tuyên truyền, vận động người dân bỏ rác đúng nơi quy định; phân chia tình nguyện viên tại các điểm nóng về xả rác, phát túi giấy tại các bãi cỏ, nơi tụ tập ăn uống để thu gom rác; phát băng đô bảo vệ môi trường, đẩy các thùng rác di động xung quanh hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), tuyến đường hoa Nguyễn Huệ (TP.HCM).
    Điều đau đầu nhất của nhóm theo lời của Tuấn Giang, một thành viên trong ban tổ chức chính là: ?oNgười đâu?. Giang than thở: ?oTết, các bạn về quê hết. Tìm tình nguyện viên muốn đỏ con mắt?.  Chính vì thế những lời kêu gọi liên tục được post lên trên các diễn đàn, những tin nhắn liên tục được các thành viên ?ospam? đến cho các bạn trẻ. Cứ thế, những thông tin về chiến dịch tiếp tục lan rộng để hy vọng Tết này sẽ có một đêm giao thừa sạch.


    Giai đoạn I: từ 7h30 ngày 22-1 đến 19h30 ngày 28-1-2006
    Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá nhằm thu hút sự quan tâm của cộng đồng đối với chiến dịch. Tổ chức tập huấn cho các tình nguyện viên. Chiếu phim ảnh về bảo vệ môi trường.
    Giai đoạn II: từ 19h30 ngày 28-1 (30 Tết) đến 1h30 ngày 29-1-2006
    1. Tại Hà Nội
    Tổ chức tuyên truyền, vận động người dân bỏ rác đúng nơi quy định. Phân chia tình nguyện viên tại hai điểm nóng về xả rác là kem Thủy Tạ và kem Tràng Tiền. Phát túi giấy tại các bãi cỏ, nơi tụ tập ăn uống để thu gom rác. Phát băng đô bảo vệ môi trường.  Đẩy các thùng rác di động: Dọc theo phố Đinh Tiên Hoàng từ ngã tư Tràng Tiền - Hàng Khay đến quảng trường Đông kinh nghĩa thục và ngược lại. Dọc theo phố Đinh Tiên Hoàng từ đài phun nước tới ngã tư Bà Triệu - Hàng Khay và ngược lại.
    2. Tại TP.HCM
    Tổ chức tuyên truyền, vận động người dân bỏ rác đúng nơi quy định. Phân chia tình nguyện viên tuyên truyền tại Nhà hát Thành phố, Nhà văn hóa Thanh niên, tuyến đường hoa Nguyễn Huệ. Phát túi giấy tại các bãi cỏ, nơi tụ tập ăn uống để thu gom rác. Phát băng đô bảo vệ môi trường.
    DUY LINH
    Được nvl sửa chữa / chuyển vào 11:38 ngày 26/01/2006
  5. NTA

    NTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Vậy làm một cái Tết lại sắp đến rồi !
    Trong mỗi chúng ta, ai ai cũng đang háo hức chuẩn bị một cái gì đó để đón Tết. Thật là vui mừng khi đời sống nhân dân thành phố ta ngày càng được ấm no và sung túc. Tuy nhiên sau mỗi đêm giao thừa đi qua, đường phố chúng ta còn lại là vô số rác do người du xuân xả ra trên các trục đường chính của thành phố.
    Với sự tài trợ của báo Tuổi Trẻ và Chi cục bảo vệ môi trường, giao thừa năm nay, nhóm Trí Tuệ Xanh của chúng mình tiếp tục tổ chức một hoạt động tình nguyện, đó là Chiến dịch Tết Sạch Không Rác.
    Cùng với Giao Thừa Sạch của các bạn Hà Nội, đây là lần thứ 2 Chiến dịch Tết Sạch Không Rác được tổ chức với mục đích tuyên truyền và nâng cao ý thức người dân thành phố không xả rác bừa bãi nơi công cộng.
    Hiện nay, kinh phí đã đầy đủ, kế hoạch tổ chức cũng đã hoàn tất, chỉ còn thiếu sự đóng góp tâm huyết và lửa từ mỗi thanh niên chúng ta.
    Đến đêm giao thừa, khi dòng người du xuân bắt đầu đổ ra các tuyến đường trung tâm thành phố thì đó cũng là lúc chiến dịch tình nguyện của chúng ta bắt đầu.
    Chắc chắn đây sẽ là một cái Tết rất rất đặc biệt và khó quên trong cuộc đời các bạn. Và sau này nếu có người nhắc tới, các bạn sẽ rất tự hào vì mình là những thanh niên tiên phong tham gia một hoạt động đầy ý nghĩa.
    Để thành phố mình ngày càng trở nên sạch đẹp hơn, các bạn hãy gởi tin này cho các người bạn của mình và liên hệ đăng ký tham gia với:
    + Bạn Ngọc Anh 0918.325633 hoặc 08.8885057 (ngoài giờ hành chính)
    + Bạn Thanh Hải 0903.870848
    Chào thân ái

    http://www.gree-vn.com/
    Lần cập nhật cuối: 23/03/2014
  6. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Ôi đại ca !
    Đã gần một năm nay anh ẩn dật phương nào mà để em phải dài cổ mong chờ thế này. Năm qua anh ít khi lên tiếng, vậy mà hôm nay khi đã cất lời thì vẫn tràn đầy nhiệt huyết. Phong độ khí khái của anh vẫn nguyên vẹn như ngày nào, thật không hổ danh đại ca của nhóm TTX. Thôi cố gắng nốt năm nay anh ạ, năm sau nhà nước cho đốt pháo trở lại, thì có khi chiến dịch của ta lại phải đổi phương hướng hoạt động cũng nên
    Thân
    NVL

    Được rinvic sửa chữa / chuyển vào 00:21 ngày 28/01/2006
  7. rinvic

    rinvic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Đại ca bận rộn với gia đình, với công ty nên ở ẩn lâu thế đấy, nhưng rất may là đại ca vẫn còn sung lắm,đăng ký 3 suất tham gia từ mấy hôm kia, hôm nay cả buổi đại ca ra tay nghĩa hiệp hộ tống 2 nương nương 1 bịch rác rõ là to, đáng hoan nghênh tuổi già sức trẻ .
    Tặng riêng cho đại ca ly bia chúc Tết.
    Còn chút nhiều để nhớ ... từ TSKR ......
  8. rinvic

    rinvic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Những câu chuyện ...
    Chuyện 1:
    Ăn tối bằng bánh mì lúc 9h, khi giải lao, cả bọn như quên luôn là chưa ăn gì từ 5 rưỡi. Bánh mì ỉu xìu nhưng lại thấy ngon . Bạn trong nhóm tình nguyện xã hội:
    - Ngồi xuống đi cho đỡ mệt, tụi tui đi bụi đời quen ngồi xuống dzậy nè .... Học sư phạm nên quen đứng à, hay sợ dơ quần trắng (nói đúng póc! ) ..... nè, cho vay cái dép ....
    Chuyện 2:
    Nghe lỏm từ một nhóm gia đình:
    - Sinh viên dạo này nhanh nhẹn quá
    Rồi lại có:
    - Con có thấy mấy anh chị sinh viên giúp các cô chú vệ sinh đô thị không, không được vứt rác xuống đường để các anh chị vất vả nha. Cho em nó một cái nón nha em.
    Chuyện 3:
    Một bé trai dễ thương và đẹp trai ?!?! 5 tuổi vòng tay lễ phép trước 2 cô gái đang chuẩn bị đeo găng tay và cầm bịch lớn... :
    - Cô ơi, đeo cho con một cái nón với ạ.
    ...... Xong đâu đấy ...
    - Em cám ơn chị
    < liên tưởng đến câu chuyện bà lão uống nước suối tiên được trẻ ra >
    Chuyện thứ tư
    Được rinvic sửa chữa / chuyển vào 00:46 ngày 28/01/2006
  9. rinvic

    rinvic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện thứ tư
    Đang tác chiến.
    - Em ơi, em từ Hòa Bình Xanh à, Hòa Bình Xanh cũng có ở VIệt Nam à.
    Chị nói bằng giọng Việt, một giọng Việt chưa chuẩn , bỗng dưng tôi cảm thấy vui, môt là chị biết rằng chúng tôi đang làm công tác vì "môi trường", và hai là chị đã nhiệt tình cách mạng với tiếng Việt, vẫn dịch được 2 chữ Green Peace cho tròn 1 câu tiếng Việt.
    Được rinvic sửa chữa / chuyển vào 18:09 ngày 28/01/2006
  10. rinvic

    rinvic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện thứ n
    Tết sạch không rác! nhiều người quen vẫn hay chọc tôi bằng câu Rác sạch không Tết. Vâng, đúng vậy, đối với những anh chị thu dọn vệ sinh, trong đêm nay, và đêm mai giao thừa, khi mọi người xúng xính áo hoa đi chơi xuân với gia đình, chính họ là những người làm rác sạch, và họ không có Tết, như mọi người. Tết của họ là công việc vất vả, và dành cho mọi người chơi Tết...

    Tiếng chổi tre
    Chị quét
    Những đêm hè
    Đêm đông gió rét
    Tiếng chổi tre
    Sớm tối
    Đi về
    Giữ sạch lề
    Đẹp lối em nghe.
    (Tố Hữu)

Chia sẻ trang này