1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm partners cho kế hoạch nhỏ (phần 2) TẠI TP HỒ CHÍ MINH (Tết Bính Tuất trang 8)

Chủ đề trong 'Khoa học công nghệ và môi trường' bởi rinvic, 11/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rinvic

    rinvic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Tin công nghệ:


    Máy hút rác đa năng sáng chế mới cần được quan tâm, nhân rộng

    Đó là công trình của ông Phan Đình Phương và các cộng sự. Họ đã làm được một điều kỳ diệu, sáng chế ra chiếc máy hút rác đa năng, giúp cho những người công nhân quét rác đỡ vất vả hơn rất nhiều trong công việc...
    Những điều đặc biệt.
    Sản phẩm máy hút rác đa năng là công trình sau 1 năm trời mày mò, nghiên cứu của ông Phan Đình Phương cùng với cậu con trai Phan Trọng Nghĩa, hiện đang là Giám đốc Công ty TNHH Sáng chế Công nghệ An Sinh và các cộng sự. Điều đặc biệt ở chiếc máy này là đã mô phỏng theo đúng động tác của người phụ nữ quét rác và áp dụng lý thuyết từ chế tạo máy bay - Đây là điều mà có lẽ cả thế giới chưa mấy ai đã phát hiện ra.
    Ông Phương cho biết: ?oMáy được dùng bằng động cơ của xe gắn máy, có thể chạy bằng xăng và cũng có thể bằng khí ga. Hai chổi quét rác được làm bằng chất liệu cước, rẻ tiền mà phù hợp. Chiếc máy hút rác đầu tiên trên thế giới được sản xuất ở Mỹ và thời đó cấu tạo rất rườm rà, chức năng còn rất ít. Đến nay, chiếc máy hút rác được xem là hiện đại nhất được sản xuất ở Đức cũng chỉ có 2 chổi quét tròn và hai thùng đựng rác được gộp lại; khi người lái xe điều khiển xúc rác vào thùng thì phải ngoảnh đầu lại và có thể, một cơn gió có thể hất rác trở lại anh ta?. Chiếc máy hút rác đa năng của anh Phương thì tính năng vượt trội hơn hẳn: tốc độ quét nhanh gấp 2 đến 3 lần so với máy của nước ngoài, quét sạch hơn và ít bụi hơn. Đặc biệt, hai cán chổi được dựng đứng, khiến một cọng rau hay một hòn đá ven đường đều có thể bị cuốn vào; thậm chí nếu gặp ổ gà thì nó có thể nâng rác từ dưới ổ gà lên. Đồng thời, chiếc máy này còn có tính năng khác là có thể thu gom được những vật liệu như thóc, đậu, cà phê hay bất kỳ vật liệu rời nào. Khi điều khiển, người công nhân cũng không phải ngoảnh lại đằng sau. Ông Phương cũng khẳng định: Các xe của nước ngoài không bao giờ làm được điều này và chỉ có tác dụng hút rác mà thôi. Thêm vào đó, nếu tốc độ chạy của các máy kia là 6km/h thì chiếc máy này là 20km/h, trong khi giá bán của chiếc máy hút rác đa năng này chỉ bằng 1/10 so với một chiếc máy hút rác hiện đại do Nhật Bản sản xuất.
    ý tưởng đầy tính nhân bản.
    Ông Phương tâm sự: ý tưởng sáng chế ra máy hút rác đa dụng đã ấp ủ trong ông từ lâu. ?o Ngay từ bé, khi nhìn thấy mẹ tôi quét nhà, tôi đã chú ý rất kỹ. Sau này, đêm nào tôi cũng để ý những chị lao công quét rác, thậm chí cả đêm 30 Tết, nhìn thấy cảnh họ vẫn cần mẫn làm việc mà không khỏi xúc động. Khi đó, tôi bỗng nhớ tới bài thơ ?oTiếng chổi tre? của nhà thơ Tố Hữu và mong muốn sẽ sáng chế ra một chiếc máy hút rác để chị em lao công đỡ vất vả. Tôi thầm nhủ, những chiếc chổi tre sẽ không còn nữa, mà thay vào đó sẽ là chiếc máy hút rác đa năng?.
    Được biết, chiếc máy hút rác không đơn thuần mang tính kỹ thuật, mà nó còn mang ý nghĩa nhân bản. Hiện nay, các cơ quan chức năng rất quan tâm, Sở Khoa học Công nghệ Tp. Đà Nẵng, Công ty Môi trường đô thị Đà Nẵng cũng động viên các anh rất nhiều. Song việc đăng ký sáng chế cho công trình thì anh chưa làm vì còn chờ máy chạy khảo nghiệm, trong khoảng thời gian nhất định sẽ hoàn chỉnh thiết kế.
    Thiết nghĩ, nếu chiếc máy hút rác này được ứng dụng vào cuộc sống thì những người công nhân quét rác sẽ đỡ mệt nhọc hơn và năng suất làm việc chắc chắn cũng sẽ cao hơn rất nhiều. Hy vọng, nếu được quan tâm đầu tư xứng đáng, trong tương lai không xa, chiếc máy hút rác đa năng của ông Phương sẽ không chỉ được ứng dụng ở Việt Nam, mà còn có khả năng vươn xa ra thị trường thế giới.

    Lan Anh - Phan Lam Giang
    KHCN số tháng 8-9/2005 (trang 51)

  2. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    TPHCM: Chung tay cho giao thừa sạch
    TPO - 19 giờ 30 ngày 27/1, 30 tình nguyện viên tại TPHCM đã ra quân tuyên truyền về gìn giữ vệ sinh môi trường cho các khu vực công cộng, góp phần chung tay cho một giao thừa sạch. 

    [​IMG]Đây là các tình nguyện viên thuộc 2 nhóm ?oNhững ước mơ Xanh? và IVC với 30 thành viên.
    Ngay sau lễ ra quân, các tình nguyện viên đã chia làm 3 nhóm, bao gồm một nhóm trực ngay công viên trước cổng Mhà hát TPHCM với những băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về gìn giữ vệ sinh môi trường cho các khu vực công cộng.
    Bên cạnh việc tuyên truyền nhóm còn sử dụng những thùng rác di động để nhặt rác và vận động mọi người cùng bỏ rác vào trong thùng.
    Nhóm thứ hai đã triển khai công tác vận động tuyên truyền và dọn dẹp vệ sinh dọc theo 2 bên đường của đường hoa Nguyễn Huệ. Các bạn nhặt rác dọc theo đường đi và các bãi cỏ 2 bên đường hoa và vận động mọi người cùng tham gia bỏ rác vào thùng rác.
    Rác nhựa, ni lon được các tình nguyện viên bỏ vào các túi riêng để sau sẽ bán ủng hộ vào quỹ "Vì môi trường trong sạch" còn những loại rác khác sẽ được gói cẩn thận để đưa vào thùng rác.
    Ngọc Anh - phụ trách hoạt động ?oVì một Giao thừa sạch đẹp? cho biết: ?oChúng tôi làm như thế cũng nhằm để tránh cho những trẻ lang thang giành giựt rác gây mất trật tự và mỹ quan của đường hoa?.
    Nhóm còn lại toả ra một số khu vực có nhiều khách chơi xuân để phát băng đô. Đây là những chiếc băng đô bằng giấy tái chế do chính các bạn thực hiện nhằm vận động mọi người cùng ý thức hơn trong việc giữ gìn môi trường.
    Nhiều khách tham quan ban đầu cũng thấy lạ lẫm về hoạt động của các tình nguyện viên nhưng sau đó đã ủng hộ rất nhiệt tình. Nhiều du khách còn cùng các bạn tham gia nhặt rác.
    Phải hơn 22 giờ đêm, các tình nguyện viên mới tạm nghỉ khi đường phố đã vắng người.
    Nhưng trong đêm Giao thừa Bính Tuất hôm nay, các tình nguyện viên sẽ làm việc tiếp qua giao thừa với khối lượng công việc sẽ còn nhiều hơn ngày hôm trước.
    ?oSao cho sáng mùng Một, ai cũng thấy đường phố sạch sẽ, thoáng đãng? - Ngọc Anh nói.
    Trọng Thịnh 
  3. 6hsangHN

    6hsangHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Trong TP HCM lúc nào cũng ra quân 2-3 ngày, vậy là hơn ngoài này làm có một ngày rồi. Rất tiếc là không được nhìn thấy các bạn trên TV nhưng không sao cả. Ý nghĩa của những hoạt động như thế này sẽ ở trong lòng những người đã gặp các bạn và chứng kiến những gì các bạn làm. Ở HN tôi cũng không nhớ hết tên các bạn TNV, nhưng lúc nào tôi cũng biết rằng, thế giới này được thay đổi từ những con người vô danh! Cám ơn các anh chị phóng viên từ báo Tuổi trẻ đã kịp thời vào cuộc và những bài báo này sẽ được chúng ta giữ lại như một sự ghi nhận tích cực của xã hội trước những gì chúng ta đang làm.
    Chúc một năm mới vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự như ý.
  4. rinvic

    rinvic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có nhiều máy hình để chụp, chỉ có được vài tấm hình hiếm hoi kỷ niệm nội bộ, khi các TNV vừa vào vị trí:
    [​IMG]
    Và một TNV phong cách mới
    [​IMG]
  5. rinvic

    rinvic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Tôi sẽ luôn nhớ hình ảnh các chàng trai và các cô gái xinh đẹp đầu đội nón xanh, vai đeo dải xanh, tay cầm pót xì tơ xanh, tay cầm bịch rác viền xanh, chân cùng nhảy theo nhịp, miệng cùng Rap Hip Hop chuyển thể theo bài (We will rock you:
    - Thùng thùng rác ! Thùng thùng rác! WE WIL WE WILL BỎ RÁC, WE WILL WE WILL BỎ RÁC !
    Và tôi cũng nhớ lời chia xẻ của một bạn TNV:
    - Chị ơi, em mang bịch đi nhận rác, các bạn vứt rác đầy dưới chân, em chịu không đựơc mang bao tay vào nhặt, các bạn ấy thản nhiên chỉ tránh người sang môt bên, vẫn vô tư. Đúng là Bó tay.com
    Và còn nữa, 2 bạn TNV nhỏ nhất nhóm 14 tuổi, nhiệt tình xung phong đi tìm và nhặt những nón mà chương trình phát ra, bằng cách nào đó ... đã rớt xuống đường . Sau khi trở lại, bé méc rằng:
    - Đằng kia chị kìa, lọ gốm trang trí mà người ta lại vứt vào tòan là hộp kem, chai nước, lon Coca. Sao tệ thế nhỉ.
    --> Bó tay.com lần 2
  6. rinvic

    rinvic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện tại điểm bán kem, nước uống này:
    Đêm 1:
    - Anh chị đeo băng đô nón này ủng hộ chúng em, nhắn nhủ mọi người ăn kem bỏ giấy và hộp vào thùng rác nha.
    1 tiếng sau quay lại, thùng rác thì đầy ứ, rác lại rơi đầy chung quanh, chỉ sau 5 phút, bạn Bourin đã giúp khu vực sạch sẽ, và chuyển giao lại 1 bịch rác to thay cho cái thùng rác bé tí ti
    [​IMG]
    Và sau đó, 10.30 khi chia tay các bạn về sớm, cũng tại điểm bán kem này, Bourin xinh đẹp được các anh chị khuyến mãi 1 chai nước suối thật mát lạnh nữa kia
    Câu chuyện n+1 ngoài lề của một bạn TNV đến từ nhóm hoạt động xã hội, đúng là đi máu công việc:
    Sau khi chia tay ở trong cuộc vui của đêm pháo hoa, tôi có đi tới nhà một người quen ở gần chợ Bến Thành - quận 1. Khi đi ra khỏi nhà của người ấy thì tôi bất chợt thấy một bà cụ 61 tuổi, quê ở xã Phú Mỹ huyện Hóc Môn đang ngồi ở vỉa hè đường Lê Lợi. Tôi đến hỏi thì biết bà cụ đang ngồi để "chờ cho trời sáng" nhằm tìm một chiếc xe bus về nhà.
    Nghe cụ kể, ông cụ đang nằm trong bệnh viện đa khoa Sài Gòn. Ông cụ bị tai nạn trong một chuyến đi từ quán café về nhà, gây ảnh hưởng đến não, dẫn đến bị liệt nguyên người. Bà cụ lên thành phố được khoảng 3 ngày, đem theo 900.000 đồng và bây giờ đã hết sạch vì đóng tiền cho bệnh viện. Nghe nói, số tiền 900.000 đồng ấy bà đã đóng hết nhưng cũng còn thiếu đến 250.000 đồng nữa. Tuy nhiên, rất may cho cụ là có một người tốt bụng trong bệnh viện cho bà cụ trọn số tiền ấy để đóng cho bệnh viện.
    Tôi nói chuyện với cụ ấy rất nhiều chuyện. Trong một thời gian khá ngắn ngủi (khoảng 30 phút) nhưng chúng tôi đã nói được với nhau rất nhiều chuyện. Nhưng chủ yếu là xung quanh chuyện thẻ bảo hiểm y tế. Bà cụ trông rất tội nghiệp. Khi tôi đề cập đến chuyện thẻ BHYT, bà cụ tỏ ra rất buồn. Tôi nghe bà cụ nói là tại vì bà cụ chưa biết đến cái thẻ BHYT này. Khi đã biết rồi, chạy lên trên Ủy Ban xã thì đã hết hạn mua thẻ. Một người ở chỗ cụ bảo khi nào tới hạn mua thẻ thì bảo cụ để cụ đi mua. Thế cũng được nhỉ!!??!!
    Thân mến
    (Trích từ http://www.nhunguocmoxanh.org/forum/ )
  7. 6hsangHN

    6hsangHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần xông pha là học được nhiều điều, từ những việc ý thức của người dân đến công tác tuyên truyền, cách tiếp cận của chúng ta, từ sự nhiệt tình của rất nhiều người đến sự vô tâm của nhiều người hơn thế, từ những niềm vui đến những nỗi buồn, từ những người dư tiền ăn kem mà thiếu vài bước chân để bỏ rác vào thùng đến những mảnh đời cơ cực ... Hy vọng mỗi bạn TNV hãy nhìn theo hướng tích cực, hãy nhìn đây là một cơ hội được nhìn cuộc sống đích thực thay vì đầu hàng và nản chí trước những điều chướng tai gai mắt. Các bạn hãy nói hết ra, viết hết ra những gì các bạn nhìn thấy, cảm thấy từ công việc của mình. Hãy tự hào vì mình đã làm, và vì những thành quả đạt được.
    Năm ngoái sau chương trình lần đầu, bố chị Yony - người đã cho cả 3 người con của mình tham gia GTS tại HN - đã nói thế này: "Các bạn trẻ này là những người dũng cảm! Với cách sống tích cực như thế, các bạn ấy sẽ còn tiến xa!"
  8. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Chung tay cho một giao thừa sạch
    TP - Có một bạn trẻ đi đón giao thừa, ngắm pháo hoa rực rỡ khắp trời, thấy cả cảnh người ta xả rác khắp nơi rồi về nhà trằn trọc. Ý tưởng hành động vì một giao thừa sạch ra đời từ đó. Năm nay, bước sang tuổi thứ hai, chương trình Giao thừa sạch của các tình nguyện trẻ có thêm người bạn mới ?" báo Tiền phong ?" cùng sát cánh. Chúng tôi mong nhận được ý kiến và sự trợ giúp của các bạn về sáng kiến này.
    Bài 5: TPHCM: Chùm ảnh "Chung tay cho Giao thừa sạch?
    Đêm giao thừa, 30 tình nguyện viên ?oChung tay cho Giao thừa sạch? đã tiếp tục ra quân tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức giữ gìn sạch đẹp đường phố. (Ảnh 1)

    [​IMG]

    Ảnh 1Với những tấm băngđô và bảng panô tuyền truyền, các bạn đến từng khách qua đường để tuyên truyền vận động (Ảnh 2) và mời khách đeo băngđô ủng hộ cho hoạt động (Ảnh 3)
    Những tấm băngđô bằng giấy tái sinh tự tạo được các bạn giúp nhau cài lên đầu (Ảnh 4).
    Hoạt động của các bạn khá hiệu quả và được nhiều khách chơi Xuân tới tìm hiểu. (Ảnh 5).
            Trọng Thịnh

    [​IMG]
    [​IMG]

    Ảnh 2
    Ảnh 3

    [​IMG]
    [​IMG]

    Ảnh 4
  9. NTA

    NTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Hi all
    Rất vui là sau mỗi năm tổ chức GTS và TSKR, chúng ta đều gặt hái được những thành công... dù ít hay nhiều chúng ta đã góp phần đánh động và từng bước thay đổi ý thức giữ vệ sinh nơi công cộng của người dân Việt Nam.
    Hy vọng một ngày nào đó, khi mọi người dân Việt Nam ta đều ý thức được giữ gìn vệ sinh nơi công cộng.... thì đó cũng là thời điểm kết thúc của GTS và TSKR.... đến lúc đó chúng ta mới thực sự thành công..... Do đó mình cũng rất mong sao, hai hoạt động của chúng ta sẽ nhanh chóng kết thúc trong một tương lai gần nhất :)
    Chúc mọi người một năm mới với nhiều thắng lợi mới.

    http://www.gree-vn.com/
    Lần cập nhật cuối: 23/03/2014

Chia sẻ trang này