1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm partners cho kế hoạch nhỏ (phần 2) TẠI TP HỒ CHÍ MINH (Tết Bính Tuất trang 8)

Chủ đề trong 'Khoa học công nghệ và môi trường' bởi rinvic, 11/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rinvic

    rinvic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Tin cập nhật

    1. Tớ dự dịnh sẽ gọi nhóm chúng ta là Nhóm thanh niên Yêu Môi Trừong, để khi đến hỏi Thành Đoàn chúgn ta đã là 1 tổ chức nhỏ, có mục đích chí hứong. Các bạn thấy thế nào?
    Hy vọng sẽ đựoc là, Nhóm TN Yêu Môi trừong hoạt động dưới sự giám sát của Thành Đoàn, Chìến dịch này là hoạt động đầu tiên của nhóm, chúng ta không hẳn chỉ là nhóm "TN tự phát"... sao tớ ghét cái từ này, thế mà mẹ tớ cứ hăm he tớ mãi, các anh chị cũng nhấn mạnh, "em ơi, coi chừng bị bắt"
    2. Thiết kế bản poster
    Các bạn đã đăng ký tham gia phần làm poster cùng chiến dịch, xin gửi mẫu ý tửong thiết kế qua TTVNOL, hợac qua email chiến dịch. Mình đã gửi bản 1 đến các thành viên phụ trách công tác tuyên truyền tại các trừong. Mẫu này đựoc thiết kế với ý tửong, và góp ý của nhiều bạn tham gia trực tiếp và gián tiếp (6hsang, yony, thiennhien, rinvic, love2dance, lupo, ..... và nhiều bạn khác nữa)
    Vì thời gian có hạn, và vì mục đích giúp tiện lợi, nhóm TP HCM cũng sẽ thiết kế qua vi tính và việc in ấn sẽ đựoc thực hiện dứoi sự giúp đỡ của Mod, và 1 đơn vị khác (chỉ trong trừong hợp ta phải hoàn thành sớm)
    3. Yeu cầu poster: giữ đúng tinh thần và ý tửong chiến dịch, đồng nhất các bản poster.
    - khổ A4
    - khổ A2
    - lời cám ơn dán tại thùng rác
    sao post hình lên mà không đựoc, 600K thôi mà
    Được rinvic sửa chữa / chuyển vào 08:47 ngày 16/01/2005
  2. rinvic

    rinvic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0

    Chỉ vì cái jpg và bitmap
  3. rinvic

    rinvic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0

    Chỉ vì cái jpg và bitmap
  4. rinvic

    rinvic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Giải trí 1 tý , từ Sài Gòn Giải Phóng online
    Đi dưới đường ngầm
    21:4'''''''', 1/11/ 2004 (GMT+7)
    ?oTrên mặt đất có bao nhiêu tuyến đường thì dưới đất có bấy nhiêu tuyến ống thoát nước. Và, những thứ rác rưởi nào người dân không thể vứt ra đường họ lại cho tất cả xuống cống. Cống không đơn thuần giữ chức năng thoát nước mà còn là bãi rác lớn nhất thành phố? - Đấy là những ?ođịnh nghĩa? về cống của những người công nhân trong nghề. Vào những ngày cao điểm của mùa mưa, chúng tôi theo chân những công nhân? xuống cống.

    Ghi từ?lòng cống
    8 giờ sáng, chúng tôi xuống cống trên đường Đặng Nguyên Cẩn, phường 13 quận 6. Quận 6 là vùng trũng của thành phố mà nơi này lại là ?orốn nước? của vùng ngập. Đã hơn 1 tuần ?ocanh? con nước, bây giờ các công nhân mới mở được nắp cống. Nắp cống vừa được bật lên, mùi hôi, mùi tanh từ dưới lòng đất bốc lên xộc thẳng vào mũi.
    Nghề chui ống cống nặng nhọc và nguy hiểm.
    Công nhân Nguyễn Thái Dũng thả mình xuống cống. Dòng nước đen sền sệt ngập đến chân. Càng vào sâu, màu áo của Dũng hòa trong màu đen của nước cống. Những chiếc xô hốt bùn, sình cứ thả xuống, nâng lên đều đặn.
    Chừng 40 phút, Dũng từ cống chui lên, nhìn từ đầu đến chân nhuộm một màu đen của bùn. Dũng kể cho chúng tôi, trong cống này không thiếu một thứ gì từ phân người, kim tiêm đến xác súc vật chưa phân hủy.
    Tất cả những gì người dân ngại vứt ra đường đều được thả xuống cống. Một công nhân mình mẩy lấm lem, tâm sự: ?oNước bẩn thì không chết nhưng không cẩn thận nước lên sẽ bị kẹt ngay trong lòng cống thì? toi.
    Trời mưa, nước từ các nơi ào xuống nếu lên không kịp chắc chắn bị cuốn trôi. Những ?ocái sợ? này còn tránh được chứ khí độc tụ trong cống thì khủng khiếp hơn nhiều. Đã có trường hợp công nhân chết vì khí độc. Hơi độc tụ lâu ngày chỉ xộc vào mặt là gục ngay xuống nước dù có khỏe đến đâu?.
    Những mối nguy hiểm dưới cống luôn rình rập người lao động. Anh Lê Vĩnh Thông ?" người có thâm niên trong nghề cho biết, mỗi vùng có những loại rác nguy hiểm khác nhau. Giọng rành rọt, anh kể: ?oCác quận 6, 8 là vùng trũng, nước nhiều nơi dồn về nên thường bị nước ngập, nước cuốn. Địa bàn nội thành như quận 1, 5, 3, 10? nơi có nhiều nhà hàng, khách sạn thì dưới cống là những đống thức ăn, đồ thừa đã đóng thành khối, rồi là kim tiêm, bao cao su.
    Nhưng nguy hiểm hơn cả là địa bàn các quận Tân Bình, Tân Phú, 11? bởi hóa chất từ nhà máy, cơ sở sản xuất cứ thế xả xuống cống?. Để an toàn trước khi xuống cống, người công nhân phải qua chục lần thử bằng mắt, mũi như xem có ?okhói? hay không, mùi hôi như thế nào và từ từ cho chân xuống trước để kiểm tra. Thế nhưng, nhiều người thoát được lột da vì nước nóng lại bị lột da vì hóa chất. Làm việc ban ngày đã thế, còn ban đêm càng nguy hiểm hơn nhiều.
    Đêm của người thợ [/b]
    Đã hơn 10 giờ đêm, chúng tôi có mặt tại đường Minh Phụng, phường 10 quận 11. Mặc dù đã nắm lịch triều từ trước nhưng cả nhóm phải đợi hơn 20 phút vì nước vẫn chưa xuống. Tốp côâng nhân chừng hơn 10 người đang nóng ruột ngồi đợi. Thời gian cứ nhích dần về khuya.
    Mưa bỗng lất phất và đường phố cũng thưa người dần. Hơi lạnh của trời bắt đầu thấm. ?oNước đã xuống. Anh em chuẩn bị bắt tay vào việc? - lệnh của anh Phạm Thanh Bình, Tổ trưởng, ban ra. Mọi người xắn tay áo nâng nắp cống. Tôi nhìn đồng hồ đúng 11 giờ 30 khuya.
    Miệng nói tay làm. Nắp cống bật lên. Như đã quá quen, anh Bình nhanh chóng thả chân xuống rồi bắt tay vào việc. Bóng điện nhỏ chỉ đủ tạo ra vầng sáng yếu ớt càng yếu hơn dưới bóng đêm, giếng cống đen ngòm?
    Tiếng người công nhân từ dưới cống nói vọng lên. Thùng được đưa xuống. Những thùng sình đất cứ nhịp nhàng thả xuống, kéo lên, tất cả đều diễn ra trong bóng đêm. ?oDưới cống bao thứ nguy hiểm, ban ngày còn khó tránh, làm đêm chỉ biết? nhờ trời.
    Trong bóng tối, anh em chỉ dùng bàn tay để nhận biết? - anh Bình giải thích, do cống chứa nhiều chất hữu cơ phân hủy tạo ra khí mê-tan dễ cháy. Người lao động chỉ một thao tác nhỏ không khéo hay ngọn lửa to là bùng lên ngay. Những lúc như thế hậu quả thật khó lường.
    Lội xuống dòng nước đen ngòm để vớt rác.
    Đêm đang lùi dần. Những người đi làm sớm đã rục rịch một ngày mới. ?oCông việc dưới lòng cống tạm dừng lại. Tất cả chuẩn bị đi làm sạch đường? - tổ trưởng thông báo. Điều làm chúng tôi ngỡ ngàng, những phi nước sạch chở theo lại được đem đi rửa vỉa hè.
    Những người công nhân suốt một đêm ngâm mình trong nước bẩn khẩn trương xách nước sạch đi rửa từng viên gạch trước những hiên nhà. Phần nước còn lại họ chia tạm cho nhau. Công việc lại hối hả chạy đua trước khi trời sáng.

    Hãy nghĩ lại trước khi xả rác![/b]
    Vét cống là một công việc không đơn giản chút nào - ông Hồ Sĩ Khang, cán bộ Công đoàn Công ty Thoát nước TPHCM, vào chuyện. Trong những năm qua, với tốc độ đô thị hóa nhanh, hệ thống cống thoát nước cũng tăng với tốc độ chóng mặt. Ông Khang đưa ra cho chúng tôi những con số: Công ty quản lý 777.303m cống có phi từ 400 đến 2.000 và 39.036 hầm ga.
    Sau khi thực hiện phân cấp, công ty còn quản lý 578.000m cống và 28.564 hầm ga. Thế nhưng, do tốc độ đô thị hóa nên trong một thời gian ngắn công ty lại tiếp nhận thêm 24.581m cống và 1.230 hầm ga. Đấy là chưa tính đến 176.211m kênh rạch với quy mô chiều ngang từ 3m đến 60m.
    Để làm sạch hệ thống cống, hầm ga và kênh rạch khổng lồ này là chuyện không hề đơn giản. Khối lượng tăng, công việc tăng nhưng đã nhiều năm nay vẫn chỉ có 819 công nhân đảm đương công việc làm sạch dưới lòng thành phố, do định mức nên không thể tăng người.
    Người lao động vẫn làm theo phương pháp thủ công là chính. Một số anh em có cải tiến làm ***g quay, máy kéo nhưng cũng chỉ đỡ phần nào lao động chân tay, chủ yếu vẫn phải? rúc cống.
    Khi nói về những khó nhọc của người lao động, ông Khang ngập ngừng: ?oGiá cả trên thị trường leo thang từng ngày, lương cũng tăng? nhưng chỉ có chế độ độc hại cho người lao động vẫn giữ như chục năm về trước?. Theo chế độ, người trực tiếp dầm mình dưới cống mỗi ngày thêm 4.000 đồng, người trên mặt đất là 3.500 đồng.
    Số tiền này lại không phân biệt là làm ngày hay đêm. ?oNhững chuyện vui buồn về người vét cống thì nhiều lắm. Mỗi người một công việc, chúng tôi không ?okêu, than? nhưng chỉ mong những hộ dân, chủ nhà hàng khách sạn hay công ty sản xuất hãy ý thức hơn. Hãy nghĩ lại trước khi xả rác, chất thải xuống cống? ?" ông Khanh tâm sự.
    Được rinvic sửa chữa / chuyển vào 15:16 ngày 16/01/2005
    Được rinvic sửa chữa / chuyển vào 15:17 ngày 16/01/2005
  5. rinvic

    rinvic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Giải trí 1 tý , từ Sài Gòn Giải Phóng online
    Đi dưới đường ngầm
    21:4'''''''', 1/11/ 2004 (GMT+7)
    ?oTrên mặt đất có bao nhiêu tuyến đường thì dưới đất có bấy nhiêu tuyến ống thoát nước. Và, những thứ rác rưởi nào người dân không thể vứt ra đường họ lại cho tất cả xuống cống. Cống không đơn thuần giữ chức năng thoát nước mà còn là bãi rác lớn nhất thành phố? - Đấy là những ?ođịnh nghĩa? về cống của những người công nhân trong nghề. Vào những ngày cao điểm của mùa mưa, chúng tôi theo chân những công nhân? xuống cống.

    Ghi từ?lòng cống
    8 giờ sáng, chúng tôi xuống cống trên đường Đặng Nguyên Cẩn, phường 13 quận 6. Quận 6 là vùng trũng của thành phố mà nơi này lại là ?orốn nước? của vùng ngập. Đã hơn 1 tuần ?ocanh? con nước, bây giờ các công nhân mới mở được nắp cống. Nắp cống vừa được bật lên, mùi hôi, mùi tanh từ dưới lòng đất bốc lên xộc thẳng vào mũi.
    Nghề chui ống cống nặng nhọc và nguy hiểm.
    Công nhân Nguyễn Thái Dũng thả mình xuống cống. Dòng nước đen sền sệt ngập đến chân. Càng vào sâu, màu áo của Dũng hòa trong màu đen của nước cống. Những chiếc xô hốt bùn, sình cứ thả xuống, nâng lên đều đặn.
    Chừng 40 phút, Dũng từ cống chui lên, nhìn từ đầu đến chân nhuộm một màu đen của bùn. Dũng kể cho chúng tôi, trong cống này không thiếu một thứ gì từ phân người, kim tiêm đến xác súc vật chưa phân hủy.
    Tất cả những gì người dân ngại vứt ra đường đều được thả xuống cống. Một công nhân mình mẩy lấm lem, tâm sự: ?oNước bẩn thì không chết nhưng không cẩn thận nước lên sẽ bị kẹt ngay trong lòng cống thì? toi.
    Trời mưa, nước từ các nơi ào xuống nếu lên không kịp chắc chắn bị cuốn trôi. Những ?ocái sợ? này còn tránh được chứ khí độc tụ trong cống thì khủng khiếp hơn nhiều. Đã có trường hợp công nhân chết vì khí độc. Hơi độc tụ lâu ngày chỉ xộc vào mặt là gục ngay xuống nước dù có khỏe đến đâu?.
    Những mối nguy hiểm dưới cống luôn rình rập người lao động. Anh Lê Vĩnh Thông ?" người có thâm niên trong nghề cho biết, mỗi vùng có những loại rác nguy hiểm khác nhau. Giọng rành rọt, anh kể: ?oCác quận 6, 8 là vùng trũng, nước nhiều nơi dồn về nên thường bị nước ngập, nước cuốn. Địa bàn nội thành như quận 1, 5, 3, 10? nơi có nhiều nhà hàng, khách sạn thì dưới cống là những đống thức ăn, đồ thừa đã đóng thành khối, rồi là kim tiêm, bao cao su.
    Nhưng nguy hiểm hơn cả là địa bàn các quận Tân Bình, Tân Phú, 11? bởi hóa chất từ nhà máy, cơ sở sản xuất cứ thế xả xuống cống?. Để an toàn trước khi xuống cống, người công nhân phải qua chục lần thử bằng mắt, mũi như xem có ?okhói? hay không, mùi hôi như thế nào và từ từ cho chân xuống trước để kiểm tra. Thế nhưng, nhiều người thoát được lột da vì nước nóng lại bị lột da vì hóa chất. Làm việc ban ngày đã thế, còn ban đêm càng nguy hiểm hơn nhiều.
    Đêm của người thợ [/b]
    Đã hơn 10 giờ đêm, chúng tôi có mặt tại đường Minh Phụng, phường 10 quận 11. Mặc dù đã nắm lịch triều từ trước nhưng cả nhóm phải đợi hơn 20 phút vì nước vẫn chưa xuống. Tốp côâng nhân chừng hơn 10 người đang nóng ruột ngồi đợi. Thời gian cứ nhích dần về khuya.
    Mưa bỗng lất phất và đường phố cũng thưa người dần. Hơi lạnh của trời bắt đầu thấm. ?oNước đã xuống. Anh em chuẩn bị bắt tay vào việc? - lệnh của anh Phạm Thanh Bình, Tổ trưởng, ban ra. Mọi người xắn tay áo nâng nắp cống. Tôi nhìn đồng hồ đúng 11 giờ 30 khuya.
    Miệng nói tay làm. Nắp cống bật lên. Như đã quá quen, anh Bình nhanh chóng thả chân xuống rồi bắt tay vào việc. Bóng điện nhỏ chỉ đủ tạo ra vầng sáng yếu ớt càng yếu hơn dưới bóng đêm, giếng cống đen ngòm?
    Tiếng người công nhân từ dưới cống nói vọng lên. Thùng được đưa xuống. Những thùng sình đất cứ nhịp nhàng thả xuống, kéo lên, tất cả đều diễn ra trong bóng đêm. ?oDưới cống bao thứ nguy hiểm, ban ngày còn khó tránh, làm đêm chỉ biết? nhờ trời.
    Trong bóng tối, anh em chỉ dùng bàn tay để nhận biết? - anh Bình giải thích, do cống chứa nhiều chất hữu cơ phân hủy tạo ra khí mê-tan dễ cháy. Người lao động chỉ một thao tác nhỏ không khéo hay ngọn lửa to là bùng lên ngay. Những lúc như thế hậu quả thật khó lường.
    Lội xuống dòng nước đen ngòm để vớt rác.
    Đêm đang lùi dần. Những người đi làm sớm đã rục rịch một ngày mới. ?oCông việc dưới lòng cống tạm dừng lại. Tất cả chuẩn bị đi làm sạch đường? - tổ trưởng thông báo. Điều làm chúng tôi ngỡ ngàng, những phi nước sạch chở theo lại được đem đi rửa vỉa hè.
    Những người công nhân suốt một đêm ngâm mình trong nước bẩn khẩn trương xách nước sạch đi rửa từng viên gạch trước những hiên nhà. Phần nước còn lại họ chia tạm cho nhau. Công việc lại hối hả chạy đua trước khi trời sáng.

    Hãy nghĩ lại trước khi xả rác![/b]
    Vét cống là một công việc không đơn giản chút nào - ông Hồ Sĩ Khang, cán bộ Công đoàn Công ty Thoát nước TPHCM, vào chuyện. Trong những năm qua, với tốc độ đô thị hóa nhanh, hệ thống cống thoát nước cũng tăng với tốc độ chóng mặt. Ông Khang đưa ra cho chúng tôi những con số: Công ty quản lý 777.303m cống có phi từ 400 đến 2.000 và 39.036 hầm ga.
    Sau khi thực hiện phân cấp, công ty còn quản lý 578.000m cống và 28.564 hầm ga. Thế nhưng, do tốc độ đô thị hóa nên trong một thời gian ngắn công ty lại tiếp nhận thêm 24.581m cống và 1.230 hầm ga. Đấy là chưa tính đến 176.211m kênh rạch với quy mô chiều ngang từ 3m đến 60m.
    Để làm sạch hệ thống cống, hầm ga và kênh rạch khổng lồ này là chuyện không hề đơn giản. Khối lượng tăng, công việc tăng nhưng đã nhiều năm nay vẫn chỉ có 819 công nhân đảm đương công việc làm sạch dưới lòng thành phố, do định mức nên không thể tăng người.
    Người lao động vẫn làm theo phương pháp thủ công là chính. Một số anh em có cải tiến làm ***g quay, máy kéo nhưng cũng chỉ đỡ phần nào lao động chân tay, chủ yếu vẫn phải? rúc cống.
    Khi nói về những khó nhọc của người lao động, ông Khang ngập ngừng: ?oGiá cả trên thị trường leo thang từng ngày, lương cũng tăng? nhưng chỉ có chế độ độc hại cho người lao động vẫn giữ như chục năm về trước?. Theo chế độ, người trực tiếp dầm mình dưới cống mỗi ngày thêm 4.000 đồng, người trên mặt đất là 3.500 đồng.
    Số tiền này lại không phân biệt là làm ngày hay đêm. ?oNhững chuyện vui buồn về người vét cống thì nhiều lắm. Mỗi người một công việc, chúng tôi không ?okêu, than? nhưng chỉ mong những hộ dân, chủ nhà hàng khách sạn hay công ty sản xuất hãy ý thức hơn. Hãy nghĩ lại trước khi xả rác, chất thải xuống cống? ?" ông Khanh tâm sự.
    Được rinvic sửa chữa / chuyển vào 15:16 ngày 16/01/2005
    Được rinvic sửa chữa / chuyển vào 15:17 ngày 16/01/2005
  6. grassland0702

    grassland0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Bực quá; công tình gõ nãy giờ; sơ ý môt tí xoá hết cả rồi.Tức quá đi mất
    Tên nhóm nghe hay dấy Rinvic.Thực chất lúc đầu Nguyên cũng có ý tưởng sẽ đặt tên cho nhóm của chúng ta: YWE (Youth With Environment).Nhưng "Thanh niên yêu môi trường" nghe đủ "kiu" rùi!hehhe!Tớ có một cái tật là hay mơ mộng lắm; tưởng tượng xem nhé;
    Trong đêm giao thừa đầy nhộn nhịp;đông vui; tất cả mọi người đều đổ ra đường để đón xem pháo bông; để trông chờ khoảnh khắc "thiêng liêng"; thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới.Mọi người đều rất vui vẽ; háo hức!Thế nhưng; trong vô số những con người ấy; có một nhóm những bạn trẻ tình nguyện đang làm công tác tuyên truyền "Vi` một Tết sạch ko rác" cho tất cả mọi người.Các bạn làm việc thật hăng say; đầy nhiệt tình.Bất chợt có một phóng viên ( nhà báo) bắt gặp công việc mà các ban trẻ này đang làm.Cảm động trước hành động đầy "nghĩa hiệp" của những thanh niên này :
    -Những bạn trẻ này thật tuyệt!Việc làm của các bạn thật đáng trân trọng; hoan nghênh.Chắc hẳn những thanh nhiên này đều là những con người năng động; đầy nhiệt huyết và rất yêu môi trường.Tại sao mình ko viết một bài để ca ngợi việc làm của các bạn này nhỉ?!"
    Hehehehe; sau đó nhóm "Thanh niên tính nguyện" sẽ trở nên "nổi tiếng".OI; một cảm giác thật Yomost!.
    Hình như mình đanh ở trên mây thì phải; thôi phải leo xuống thôi; kẻo té thì....
    Ah, Rinvic này; việc in ấn có ai lo ko?Nếu như chưa có ai thì mình sẽ đảm nhận việc in ấn poster (công việc của gia đình mình có liên quan rất nhiều đến việc in ấn); nhưng phải số lượnng nhiều cơ!
    Ôi; làm sao đây.Năm nào mình cũng về quê ăn Tết cả.nếu như lần này mà ko tham gia thì minh sẽ bỏ một cơ hội "một năm có một"; mất cơ hội làm quen với nhiều bạn; nhưng nếu tham gia thì trong đêm giao thừa mình sẽ phải "hoạt động suốt đêm "qua'' ( Hoạt động tới 1h; sau đó mình sẽ tức tốc khăn gói đón xe về quê để kịp chúc Tết ông bà vào sáng Mồng Một).KHó xữ qua!.Phương án 2 hình như khả thi hơn thì phải!
    ah; còn chuyện xin tài trợ; lo mấy cái tùng rác và liên lạc với Thành Đoàn sao rồi.Tốt đẹp cả chứ!
    YEAH;WE-THE ENTHUSIASTIC YOUTH-LOVE A FRESH ENVIRONMENT!
    YOU CAN WIN IF YOU WANT; IF YOU WANT IT YOU CAN WIN.
  7. grassland0702

    grassland0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Bực quá; công tình gõ nãy giờ; sơ ý môt tí xoá hết cả rồi.Tức quá đi mất
    Tên nhóm nghe hay dấy Rinvic.Thực chất lúc đầu Nguyên cũng có ý tưởng sẽ đặt tên cho nhóm của chúng ta: YWE (Youth With Environment).Nhưng "Thanh niên yêu môi trường" nghe đủ "kiu" rùi!hehhe!Tớ có một cái tật là hay mơ mộng lắm; tưởng tượng xem nhé;
    Trong đêm giao thừa đầy nhộn nhịp;đông vui; tất cả mọi người đều đổ ra đường để đón xem pháo bông; để trông chờ khoảnh khắc "thiêng liêng"; thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới.Mọi người đều rất vui vẽ; háo hức!Thế nhưng; trong vô số những con người ấy; có một nhóm những bạn trẻ tình nguyện đang làm công tác tuyên truyền "Vi` một Tết sạch ko rác" cho tất cả mọi người.Các bạn làm việc thật hăng say; đầy nhiệt tình.Bất chợt có một phóng viên ( nhà báo) bắt gặp công việc mà các ban trẻ này đang làm.Cảm động trước hành động đầy "nghĩa hiệp" của những thanh niên này :
    -Những bạn trẻ này thật tuyệt!Việc làm của các bạn thật đáng trân trọng; hoan nghênh.Chắc hẳn những thanh nhiên này đều là những con người năng động; đầy nhiệt huyết và rất yêu môi trường.Tại sao mình ko viết một bài để ca ngợi việc làm của các bạn này nhỉ?!"
    Hehehehe; sau đó nhóm "Thanh niên tính nguyện" sẽ trở nên "nổi tiếng".OI; một cảm giác thật Yomost!.
    Hình như mình đanh ở trên mây thì phải; thôi phải leo xuống thôi; kẻo té thì....
    Ah, Rinvic này; việc in ấn có ai lo ko?Nếu như chưa có ai thì mình sẽ đảm nhận việc in ấn poster (công việc của gia đình mình có liên quan rất nhiều đến việc in ấn); nhưng phải số lượnng nhiều cơ!
    Ôi; làm sao đây.Năm nào mình cũng về quê ăn Tết cả.nếu như lần này mà ko tham gia thì minh sẽ bỏ một cơ hội "một năm có một"; mất cơ hội làm quen với nhiều bạn; nhưng nếu tham gia thì trong đêm giao thừa mình sẽ phải "hoạt động suốt đêm "qua'' ( Hoạt động tới 1h; sau đó mình sẽ tức tốc khăn gói đón xe về quê để kịp chúc Tết ông bà vào sáng Mồng Một).KHó xữ qua!.Phương án 2 hình như khả thi hơn thì phải!
    ah; còn chuyện xin tài trợ; lo mấy cái tùng rác và liên lạc với Thành Đoàn sao rồi.Tốt đẹp cả chứ!
    YEAH;WE-THE ENTHUSIASTIC YOUTH-LOVE A FRESH ENVIRONMENT!
    YOU CAN WIN IF YOU WANT; IF YOU WANT IT YOU CAN WIN.
  8. 6hsangHN

    6hsangHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Góp ý nhỏ cô em gái: Miss Rinvic còn hơn chị 2 tuổi đó. Chị đã xin phép được gọi là bạn rồi, vì đang quen gọi bạn
  9. 6hsangHN

    6hsangHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Góp ý nhỏ cô em gái: Miss Rinvic còn hơn chị 2 tuổi đó. Chị đã xin phép được gọi là bạn rồi, vì đang quen gọi bạn
  10. kysirong

    kysirong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Idea cũng hay, nhưng đọc mấy bài viết của mấy bạn thấy dài dòng quá mà công việc có vẻ chưa tới đâu cả.
    Sao ko gặp nhau 1 hôm để:
    - Đăng ký tham gia
    - Đóng tiền
    - Phân công công việc cụ thể, ai sẽ chuẩn bị gì và hôm 30 ai sẽ làm gì
    Còn về mấy cái banner, tờ ****, Sticker xin có chút ý kiến vầy:
    - Banner: nên có, dễ gây được sự chú ý của mọi người.
    - Tờ ****: ko gây được chú ý vì quá đông người ko thấy được và ít người để ý.
    - Sticker: ko nên, vì cũng tốn kém vá ít gây chú ý
    Tui thấy nếu 20 người trở xuống thì nên tập trung ở 1 chỗ như Hồ con rùa, mặc đồng phục và đi nhặt rác xung quanh bờ hồ bỏ vào thùng rác (nhưng mà ko biết là ở gần Hồ con rùa có thùng rác nào ko), những người khác thấy tất sẽ ko xả rác nữa. Nếu trên 20 người thì nên chia đôi ra. Còn kiếm được loa để đứng tuyên truyền nữa thì quá tốt.
    Nếu các bạn có họp mặt thì mail báo tui với (kysirongs@yahoo.com). Tui đăng ký tham gia 5 người. Thanks

Chia sẻ trang này