1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm quán cafe dành riêng cho 2 người !!!

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi caocao_chua, 21/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thichdidem

    thichdidem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, vừa vào quá Hà nội và tôi, quá dành cho 2 người, khá hay, có nhạc sống, trữ tình. Hợp với người HN xa nhà, và thích thể lạo trữ tình. Nếu bạn là người HN sẽ được nhắc nhở nhớ về nơi bạn sinh và nơi bạn ở, ko giống riêng ai, nhưng mà cũng giống rất nhiều người: "Nơi tôi sinh HN, ngày tôi sinh 1 ngày bỏng cháy, ngõ nhỏ phố nhỏ nhà tôi ở đó...". Và ngoài ra, bạn cũgn có thể được nghe các ca khúc trữ tình khác về HN. Không gian nhỏ so với các quán cafe ở SG.
    Gần quán HN và tôi, có quá Môi tím, khá huyền bí, chắc 2 người vào hợp lắm.
    Được thichdidem sửa chữa / chuyển vào 08:42 ngày 08/10/2005
  2. nuocmatcasau

    nuocmatcasau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    tui hơi lạc đề một chút xíu,có ai biết quán cafe có em út nào ko? vào đó ôm thoải mái mà giá vừa phải nữa.ở Bình Thạnh càng tốt
  3. tuancan6979

    tuancan6979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Đời chỉ biết có vậy thôi sao!
    Thật chán!
  4. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Quán nì ở đây dzị bạn? Đang nhớ HN quá, nhất là vào dịp trở rét thế này, cái rét đầu đông mà
  5. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    quán HN và tôi nằm trong 1 con hẻm trên đường Trần Cao Vân (khu cafe hồ con rùa đó mà) hẻm kế bên cafe 40, cafe Grammy
  6. jade_china

    jade_china Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Quán KHúc Ban Chiều ở trong 1 con hẻm trên đường Ngô Thời Nhiệm ( gần trường Marie Curie ) quán là 1 căn nhà xây kiểu Pháp . Buổi sáng lên đây uống coffe đọc báo thì tuyệt vời . Siêu Yên tĩnh luôn . Buổi tối hình như có nhạc hòa tấu hay sao ý ( em thấy có để nhạc cụ ) nhưnhg em chưa đi buổi tối bao giờ cho nên ko có biết . Em thích quán này
    Một quán nữa hình như là Guitar hay sao ý em ko nhớ tên trên đường Nguyễn Văn Cừ ( đối diện bộ công An gần quán Rita) cũng yên tĩnh lắm . Quán hơi nhỏ nhưng đi buổi sáng rất okie. An sáng và ngồi nói chuyện voi bạn gái rất lịch sự còn muốn làm gì hơn ngòai nói chuyện thì về mảng này em chưa nghiên cứu được quá nào cả
  7. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Hihi... Cảm ơn chị 19 nhé... Lâu ko gặp, ko biết dạo này chị thế nào? KHỏe mạnh, sự nghiệp, tình cảm ra sao?

Chia sẻ trang này