1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm quán cafe để tâm sự...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi bdkhoi296, 06/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bdkhoi296

    bdkhoi296 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Tìm quán cafe để tâm sự...

    Qúy vị nào có thể cho mình biết trong nội thành TPHCM có quán cafe nào kín kín một chút, riêng tư càng tốt (chỉ dành cho 2 người ấy mà!), giới thiệu cho mình nha! Cám ơn các bạn rất nhiều.

    Đăng Khôi

    --------------------------------------
    Lùi một bước trời cao đất rộng]
  2. quy_kiem_sau_VN

    quy_kiem_sau_VN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Quán cafê kín chỉ dành cho 2 người hả ? nhiều lắm, ở Thanh Đa thiếu gì, nhưng tốt nhất đã tìm nơi chỉ dành cho 2 người đi vô khách sạn hay nhà trọ, vừa kín (không ai thấy hehehe), lại vừa tiện lợi nữa.

    Từ Bắc vô Nam nối liền nắm tay
  3. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    chết cười , , chỗ nào free càng tốt nhểy
  4. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Tui có í kiến...đi ra ngoài chi cho tốn tiền...ở nhà, bật nhạc...thắp đèn..cũng lỡn mợn kém gì đâu..Lại thiếu chiện để chơi...Coi fim, xà quần, nghe nhạc, ăn lỡn mợn...chời..ko biết các cô chú các bác ra sao chứ tui là dân ko tiền là chỉ toàn có nhu dzị...Dzị mà cũng thú lắm..Tình thuơng mến thuơng í.
    Tui tẩy chay quán cà fê...
    Chúc vui..và hạnh phúc.

    If one day I die, would u cry for me?
  5. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    trùi ui............ ! mà nè bạn gì đó ui ...... Tìm quán cà phê kín kín làm gì dậy hả ..... bộ đóng phim à ??? hay chơi trò bịt mắt bắt dê.... uii ..uiiii .... chuyện kín lại ...cho tui biết thì tui nói luôn cho cả xóm TTVNOL biết hết à he he thui tui dắt bạn đi nha go go... cè fe he he ..
    Su xì khói
  6. quy_kiem_sau_VN

    quy_kiem_sau_VN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Mọi người làm quá làm "sư đệ" sợ chạy mất tiêu rùi he he he

    Từ Bắc vô Nam nối liền nắm tay
  7. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    HE he tui chỉ muốn dắt hắn đi thui mè .. ka ka
    Su xì khói
  8. biet_tam_hoan

    biet_tam_hoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Quí vị có ai biết ở Sài Gòn có chỗ nào giống giống thế này không. Nếu biết chỉ giùm,cảm ơn.
    Jazzonia
    Langston Hughes
    Oh, silver tree!
    Oh, shining rivers of the soul!
    In a Harlem cabaret
    Six long-headed jazzers play.
    A dancing girl whose eyes are bold
    Lifts high a dress of silken gold.
    Oh, singing tree!
    Oh, shining rivers of the soul!
    Were Eve?Ts eyes
    In the first garden
    Just a bit too bold?
    Was Cleopatra gorgeous
    In a gown of gold?
    Oh, shining tree!
    Oh, silver rivers of the soul!
    In a whirling cabaret
    Six long-headed jazzers play.
    1926
    Tạm dịch:
    Kìa, cây bạc lấp lánh
    Kìa, dòng sông hào quang phản chiếu linh hồn!
    Trong phòng trà Harlem
    Sáu kẻ nhạc công jazz đầu dài biểu diễn
    Trong đôi mắt hoang đàng
    Một vũ nữ hoàng y nâng cao váy lụa.
    Kìa,cây bạc lấp lánh
    Kìa, dòng sông hào quang phản chiếu linh hồn!
    Là đôi mắt Eva
    trong vườn địa đàng
    hoang đàng lơi lả?
    Là nàng Cleopartra kiêu sa
    trong dạ hội hoàng y?
    Kìa,cây bạc lấp lánh
    Kìa, dòng sông hào quang phản chiếu linh hồn!
    Trong phòng trà quay điên
    Sáu kẻ nhạc công jazz đầu dài biểu diễn.
    Lòng kỹ nữ sầu như biển lớn.
    Thử tịch hồi đầu thập nhị niên,
    Tuý bất thành hoan thảm tương biệt
    Kỹ nữ Long Thành tỳ bà thanh.
  9. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu gì hết ! chỗ gì ... giống giống cái gì ?? Làm ơn nói rõ rõ tí chút để người khác hiểu nữa chớ ..
    Su xì khói
  10. biet_tam_hoan

    biet_tam_hoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Cái chỗ giống giống như cái chỗ mà Hughes mô tả ấy mà. Một cái cabaret (tạm dịch là phòng trà:có cho ăn,cho uống,biểu diễn nhạc sống),có sáu cha nhạc công đầu dài chơi jazz (six long-headed jazzers,xin đừng nhầm là mấy cha này là "đầu trâu mặt ngựa" lính âm phủ, mà thật ra chỉ tôi mấy chả chơi trumpet với saxophone thui nên nhìn hơi giống giống đầu dài), có vũ nữ hoàng ý nâng cao váy áo v.v.
    Chắc là huynh đệ có coi Casablanca? Quán trong phim cũng giống giống thế. Nhưng không biết ở SG có chỗ nào thế không? Tui thì tui chỉ biết mấy chỗ phòng trà hát nhạc tiền chiến ...ru ngủ. Còn mấy chỗ nhạc jazz thì tui nghe cũng ngủ nốt.
    Uống cafe mà không đúng nhạc,đúng người,đúng quán như thế thì đúng là...tai hoạ.
    Lòng kỹ nữ sầu như biển lớn.
    Thử tịch hồi đầu thập nhị niên,
    Tuý bất thành hoan thảm tương biệt
    Kỹ nữ Long Thành tỳ bà thanh.

Chia sẻ trang này