1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tìm quán cafe

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi Modular_1980, 19/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Modular_1980

    Modular_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    tìm quán cafe

    Các bạn cho mình hỏi ở Hạ Long hay bên Bãi Cháy có quán cafe nào hay không? Hiện giờ thì mình biết:

    Nỗi nhớ trung tâm(trên tằng 3 có cả vũ trường),câu lạc bộ cánh buồm bên BC (vừa uống có thể đi dọc theo bãi biển.)
  2. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    R­ưng cơ mà quán cafe để uống (hơi nhiều), để nhảy (Noi nho 8), để...ngắm (Lam Son), de hat(Canh Buom), de ngam duong tu tren cao(Dimal), để...tâm sự với em iu thì....hơ hơ bí mật, có quán đằng trước là cái ao to đùng nhìn ra đường, ở giữa quán lại là ao tiếp, giữa ao là khóm dừa ( trước đây có thêm con khỉ trèo lên trèo xuống) đại khái thế, đồ uống thì...thường thôi.....
    Tra hoc phi di to dan di. Ba con HLC ai muon dan dum ko? Toan thay HN tu tap. Dan HL dau het roi. Hay em thanh lap HLC o HLong nhe. Phi doi dan dum. Có duoc ko cac pac ơi
  3. DatHL

    DatHL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Hay thật . thế mà uống mãi mình không nhận ra.
    Cái quán dừa dừa đấy hay nhể
  4. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Thú vị thế..Em thích đi xem con khỉ leo lên leo xuống quá,hoặc cái quán gì có ao thì đi cùng em iu vào đấy,nhìn mặt nó ghét ghét đẩy "Tùm" luôn xuống ao,khoaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii thế!
    Chờ em về rồi hằng thành lập chị ui, em cú phải ghen tị từ xa thế này tốn ca-lo quá!
    Cafe ở Hạ long nhiều như kiến cỏ,mọi người nhỉ! Vấn đề là thích cafe để uống,để xem,để nhảy hay là để ngắm thôi.Cũng có thể là cafe để..chén (chén cái gì thì tự hiểu thui) hoặc vào Cafe để tìm hiểu sức khoẻ sinh sản vị thành niên(HÌnh như hồi xưa Cột 8 có một quán phát miễn phí ..cond)
    Thế nên mục đích tìm cafe phải nói rõ ra thì mọi người mói tìm giúp bạn được chứ.Ngồi thống kê hết caffe ở Hạ Long thì...hết ngày!
  5. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Cái quán chị tả tên Cây Dừa. Cái quán ấy có lối vào như kỉu bờ đê. Chỉ mở buổi tối. Vậy nên lúc đầu nhìn vào thấy hơi tối tăm. Cứ tưởng..abc. Ko dám vào. Cuối cùng thì hoá ra con bạn thời thơ ấu làm chủ quán. Chắc ít người bít quán này vì người lạ thì ko dám vào đâu. hơ hơ....Nói thật là từ ngoài nhìn thì chẳng đẹp. Đáng nghi nữa. Nhưng bên trong thì ổn. Kiếm được chỗ yên tĩnh thế ngồi hơi hiếm. Có hôm đến quán thì giời mưa. Ngồi trong nhà tre uống nước nghe Rồ măng nhìn mưa ầm ầm đổ xuống ao hay lém. (Rất hợp với người thất tình nhá)
  6. Modular_1980

    Modular_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Mình tìm quán cafe bởi hai lý do chính:
    1)Thỉnh thoảng mình cần một chút tĩnh lặng để nhìn lại mình.
    2)Biết chỗ để khi nào dẫn bạn gái đi chơi(bạn đúng nghĩa hoặc người yêu).
    Mọi người có thể giúp mình theo cách này:
    +)Tên và địa chỉ chính xác của quán.
    +)Ưu điểm,nhược điểm.
    +)Thích hợp để:
    *****nflower_HL:Anh cứng đầu lém, em có nhận dạy anh không?
  7. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em vừa lên một quán mới, Nắng Sài Gòn. Cũng lâu lâu rồi nhưng giờ em mới lên. Đồ uống thì miễn bàn, quán đẹp nhưng giá đắt. Nhưng nói thật là em thấy nó quá snag trọng. Như kiểu bar trong khách sạn lớn. Em ko thích lắm. vì ko có cảm giác thoải mái. Dành cho dân sành điệu.Em thì ko phải he he
    Anh muốn uống cafe thì ko nhất thiết phải quán snag trọng lắm. Đối diện chợ Cái Dăm có quán Cao Nguyên. Quán đó đồ uống được, giá rẻ. Cafe thì gần như ngon nhất rồi ( Em ko chắc lắm vì em bị say cafe nên mặc dù rất thích cũng ko dám uống)
    Anh muốn có chỗ yên tĩnh thì cũng ko khó. Cây Dừa chẳng hạn. Nó nằm ở ngay Ao cá. Chỗ đoạn giữa Ngã tư Đén xanh đỏ với Ngã 3 rẽ xuống cảng ( Gần nhà em)hi. Quán này có ao, cây cối. Ngồi sát mép ao nhìn ra đường. Vì ở sâu bên trong nên yên tĩn nhưng dễ nhầm quán đèn mờ. Chỉ dân ở đây biết. Thái độ phục vụ ổn. Nhưng đồ uống ko ngon lắm. Và nhìu...muỗi. À có mấy cái chỗ rất ...riêng tư
    Nếu đi với bạn gái. tuỳ từng đối tượng. Môt chỗ sang trọng, lịch sự, đẹp, đồ uống ngon, ko bị nhòm ngó.... ANh lên Sàn cổ điển của Nỗi Nhớ 8 ( nếu bít khiêu vũ thì càng tốt . Nhảy với em iu điệu Slow thì...hự hự...hic). thực ra Sàn vắng. vì bây giờ toán thích disco với Hihop nên chỗ nằy cũng khá riêng tư. Em thấy từ trên tầng 3 nhìn xuống đẹp kinh. Ngồi một mình cũng ổn.
    Nếu thích ồn ào, thích...ngắm hàng. Anh lên Lam Sơn. Em thấy hai cái cột Inox trên ấy snág lắm. Nhưng ra khỏi thì tai ù ko nghe rì nữa
    bạn gái bình thường anh có thẻ ngồi ở Dimal. Quán này em rất thích nhưng phải hôm nào ít khách thôi.Ngồi ở mép nhìn xuống đường hay lắm. Đồ uống cũng ổn.
    Đại khái em cũng chưa khám phá hết. Có gì em thông tin cho anh
    Anh cứng đầu hả? Hơ hơ. Anh có biết nhà em đóng tàu toàn tôn 10 li còn đâu vào đấy nữa là.... Cho vào máy ép Thuỷ lực với máy cắt CNC thì ôi thôi.....
    Em nghe đài đồn anh kiêu lắm. Nói thất là dân HL toàn bịn nói là kiêu. Ko biết em nhận em gái anh rồi có bị fan của anh tạt axit ko? Em hiền lành ngoan ngoãn ko làm gì nhá. Anh thông báo tời toàn fanclub của anh thế. Ko tranh dành giề. Đừng có oánh em là em...oánh lại đấy.
  8. Modular_1980

    Modular_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ tối nay anh sẽ check quán này ,tiếc là địa chỉ không cụ thể lắm, anh sẽ tìm được thôi.
    Anh không hiểu, mà hình như đài đấy nhầm anh với ai thì phải?
    Anh không có fan đâu, nghề của anh cơ bản lắm, anh quen cũng nhiều nhưng chưa yêu ai cả
  9. mytomvn

    mytomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Năm ngoái HLC gặp mặt buổi đầu tiên ở quán gì ấy nhở PNM nhở? Người đông, nhạc to, nước bình thường. Một người ở đầu này bàn muốn hỏi thăm một người ở đầu kia bàn thì fải gồng mình lấy sức "hét" câu hỏi thì may ra người kia mới nghe lào phào bên tai. Ngay đến mình với Knight ngồi cạnh nhau mà nói với em ấy vài câu xong mình fải ngồi im để thở vì mệt quá.
    Năm nay nếu có tụ tập ở HL thì đề nghị BTC xem quán nào yên tĩnh một chút để bà con còn tâm tình nhá.
  10. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì tốt
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Em nghe đài đồn anh kiêu lắm. Nói thất là dân HL toàn bịn nói là kiêu.[/QUOTE]
    Anh không hiểu, mà hình như đài đấy nhầm anh với ai thì phải?
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Ko biết em nhận em gái anh rồi có bị fan của anh tạt axit ko? Em hiền lành ngoan ngoãn ko làm gì nhá. Anh thông báo tời toàn fanclub của anh thế. Ko tranh dành giề. Đừng có oánh em là em...oánh lại đấy.
    [/QUOTE]
    Anh không có fan đâu, [nghề của anh cơ bản lắm], anh quen cũng nhiều nhưng chưa yêu ai cả
    [/QUOTE]
    Đỏ 1:Nỗi nhớ 8 ngay bến phà mà anh. Có 2 sàn. Thiên Đường Xanh là sản Cổ điển, Bên cạnh là sàn disco. Em vào đấy 3 lần. Đại khái biết nhảy thì thỉnh thoảng vào để giảm stress. Đỡ láo nháo hơn Lam Sơn. rưng cơ mà ko thích lắm. thích mỗi ngồi bên Sàn cổ điển nhìn xuống đường.
    Đỏ 2: Nghề nào là cơ bản, nghề nào không. Em đoán nhá. Anh là giáo viên phải ko? Nếu em ko nhầm thì em biết anh là ai rồi. Ha ha
    @ Thầy: Bạn thầy hả thầy ơi. Em còn nhớ tên đấy
    Đỏ 3: Chưa yêu ai bao giờ á? ối anh ơi kíu..........
    Được Sunflower_HL sửa chữa / chuyển vào 15:21 ngày 23/11/2006

Chia sẻ trang này