1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌm quán nhạc TRỊNH

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi nx100yt, 16/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nx100yt

    nx100yt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    TÌm quán nhạc TRỊNH

    Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng!!! Môi em không còn, và cũng không ngủ được, vì trời mới chập tối, lang thang đi ngoài phố, lòng buồn, muốn tìm 1 nơi để ngồi, Quán nhạc Trịnh là nơi hợp lý nhất, nhưng chẳng biết quán mô, bạn nào post giùm mình vài địa chỉ quán nhạc Trịnh ở HN.
  2. culanus

    culanus Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Nhạc tranh thái hà, Vô thường hoàng hoa, Trịnh xa Trung kính, Cuối ngõ một mình (Cầu giấy)
    Hát thứ 5,7,6.
  3. lappro

    lappro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    gần nhà em, chỗ đầu Hoàng Văn Thái có 1 quán !!!
  4. TrinhCa359

    TrinhCa359 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Quán Trịnh có chỗ này chỗ kia. Mỗi nơi có một nét, có người thích người không, bạn cứ thử đi tất xem biết đâu lại tìm ra một quán ruột cho mình .
    1. Dân lão làng chắc nhiều người biết đến nhạc Tranh ở Thái Thịnh, ở ... ngõ nào nhỉ tớ quên mất rồi . Tớ đến vài lần, không ấn tượng nhiều lắm, chắc rồi cũng như gió mùa thu. Nhưng nếu bạn thích nhạc cổ điển thì có thể đến đó nghe vào tối thứ 6 hay thứ 7 gì đó. Cũng chất phết. Không khí nghiêm túc cứ gọi như là đi nghe hoà nhạc ấy, nhạc công chơi cũng ổn. Điểm 8 cho âm nhạc.
    2. Nhiều người cũng hay đến Vô thường cốc của Vô thường cốc chủ Nguyễn Khánh ( mình thì hay gọi là anh Dũng ), rộng lắm, tổ chức off thì miễn chê, trà Lư uống với kẹo lạc, bánh đậu xanh thì miễn chê. Ờ, lại quên mất địa chỉ, chỉ biết đi là đến, ở đường Hoàng Hoa Thám.
    3. Một quán cũng giành được rất nhiều sự quan tâm của những người yêu thích nhạc Trịnh là Cuối ngõ, ở ngõ 68 Cầu Giấy, cứ lao thẳng vào, lao mãi, qua cái chợ cóc, cái ao nhỏ, đi thêm một lúc, ngước mắt lên thấy cái biển nhỏ " Cafe Cuối ngõ " thì vào.
    4. Cafe nhạc Trịnh ở 101 Trung Kính. Quán này cũng được, ngày xưa tớ cũng dạo qua quán này ( ăn hại quán là ngồi rất lâu ) Tớ toàn đen đá nên không bình luận về đồ uống quán này.
    5. Có quán Trịnh ở Tôn Thất Tùng, gần ngay trường Y. Tớ qua quán này đúng hai lần, một lần đang bị viêm phế quản nhưng thèm nhạc Trịnh quá, với lại vừa mới biết quán nên máu đi quá, nhưng hình như tớ uống Milo chứ không phải Cacao, hix. Nói chung là tớ không thích quán này lắm, hơi thương mại thì phải.
    6. Rồi có quán ở Hoàng Văn Thái, tớ 3 lần đi qua, nhưng vội quá không ghé vào được, nhìn ngoài thấy cũng ổn, thằng bạn tớ ở đó cũng bảo là quán này nổi. Ai đi về post bài nhé.
    7. Cũng có một quán Trịnh gần Làng sinh viên Hasinco ấy. Lớp thằng bạn tớ kéo qua đó vui noel, thấy ảnh chụp không gian quán cũng ổn, có một bức Trịnh to tướng, không biết cố nhân còn không. Ai gần khu vực ấy lùng rồi cho mọi người biết cảm tưởng nhé.
    8. Rồi những quán này quán kia, mở rồi đóng đóng rồi mở, những quán mà chủ quán toàn bật nhạc Trịnh nhưng không không phải là quán Trịnh.
    Mọi người bổ sung dần.
    Còn tớ thì hay ngồi ở quán tớ, cũng là quán Trịnh, gọi là Trịnh Ca ở 359 Nguyễn Khang - Cầu Giấy. Ai một lần có chút nhã hứng mà chưa biết thử ghé qua, biết đâu lại hợp ý .
  5. culanus

    culanus Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Quán ở tôn thất tùng vừa nhỏ, buổi tối ồn kinh khủng. mà chỉ là bật nhạc trịnh thôi chứ có qoái gì đâu. trịnh mà có cả fast food.
    Các quán khác sao cứ chui tịt vào mấy mạn cầu giấy thế nhỉ. Mịa.
    Muốn nghe lên trường xuân: ngô tất tố nó bật cả ngày. Phải hát.
  6. nx100yt

    nx100yt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Cà fê cuối ngõ bây giờ không như ngày trước nữa. 2 lần gần đây nhất mình đến thì không còn những nhạc khúc của TCS, thay vào đó là những bài nhạc trẻ. Ko đáng có trong buổi tối đó. Thêm nữa là bây giớ người ta đến quán để tâm sự thì phải? đau còn ai thưởng thức nữa? Người ta nói chuyện không còn ý tứ, mặc cho violon và guitar bên tai, vẫn nói chuyện. Không còn vị Trịnh vào chiều thứ 6 nữa. Có lẽ bây giớ quán đó đã có quá nhiều người ko thích Trịnh vào nghe! Không ai cấm nhưng có lẽ nghe thứ mà người ta khôngthích thì sẽ không có hứng phải không?
  7. ono_hbt

    ono_hbt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    1.675
    Đã được thích:
    0
    Biết 1 quán ăn rất hay , chả rõ địa chỉ , chỉ biết nó trong đường Hoàng Mai - đi đưòng Trương Định thì đường Hoàng Mai bên tay trái , cứ đâm vào khoảng 1 cây thì là quán đó , không gian rộng kinh mờ ăn uống mấy lần rùi chỉ có khoảng 1 đến 2 nhóm ngồi - cứ thắc mắc là sao đồ ăn ngon - rượu quá ổn mà nhất là giá rẻ mờ hok có khách - hỏi thì hoá ra là ông chủ hok muốn quảng cáo nhiều ra ngoài - chỉ anh em bạn bè hoặc những người biết đến ăn thoai
    Các cậu vào mờ thử - ông chủ tính hay lắm , có hum 4 thằng hết tiền vào ngồi uống trà - ông chủ mời rượu nhưng từ chối căn bản hok còn xu , ai ngờ ông bảo cứ uống xong góp ý cho ông ý về cái tên rượu
    Ờ mà mình cũng chẳng biết tả thế nào nữa - cứ ấn tượng mãi về quán nì nên năng ra lắm
  8. ducdat1309

    ducdat1309 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Trước mình cũng hay ngồi ở quán anh Khải nhưng giờ đúng là nhiều người biết và đến ko phải để nghe nhạc Trịnh nữa.Tối thứ 6 trước đây không khí rất ấm áp,không quá đông,nghe nhạc rất thú vị vì nhìn đâu đó trong quán góc nào cũng có người gật gù theo những giai điệu guitar và violon.Bây giờ mình cảm giác thấy nó xô bồ quá.Nếu bạn muốn đến nghe nhạc Trịnh ở quán a Khải để tìm 1 chút bình yên trong cs hay thả hồn vào những bản nhạc Trịnh thì nên đến vào buổi chiều.Vừa lặng lẽ mà buổi chiểu lại có trà nữa.Một ắm trà mùa đông ngồi với bạn hiền thì tuyệt đấy!
    Vô thường(456 Hoàng hoa thám) thì mình nghĩ dành cho những buổi offline thì hợp lý hơn vì rộng quá nên ko đc ấm cúng lắm.Trường Xuân(13 Ngô Tất Tố) là 1 địa điểm cũng được và v v...
    Được ducdat1309 sửa chữa / chuyển vào 13:07 ngày 30/12/2006
  9. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Nếu tính ra các topic hỏi về Quán có nhạc Trịnh thì chắc phải lên đến con số 10 (trung bình 2 - 3 tháng lại có 1 topic mới, khi topic cũ đã bị trôi đi). Tuy nhiên mỗi topic là một nét cảm nhận riêng của mỗi người về từng quán. Cá nhân Nguyet-ca thấy, các quán nhạc Trịnh tại Hà Nội chưa thật sự có độ chuyên nghiệp trong decor quán, trong phong cách phục vụ của nhân viên, trong một vài thứ khác (như so với các quán tại TPHCM). Và rất nhiều quán nhỏ mọc ra, chưa kịp phát triển thì đã lụi tàn. Có cảm giác gì đó rằng sự ra đời và phát triển của các quán nhạc Trịnh có phần giống như các quán rock, dễ nở và cũng dễ tàn. Tuy nhiên, dù thế nào thì đó cũng là những tinh thần rất đáng quý phải không mọi người?
    Cá nhân Nguyet-ca thì chẳng có một quán nào là nơi thường lui tới cả... Nguyet-ca thích nghe nhạc một mình, trong đêm khuya.
  10. girl_of_passion

    girl_of_passion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ nhạc Trịnh hay nhạc tiền chiến thì nên thưởng thức trong các fòng trà mang fong cách tiền chiến là hợp lý nhất , ở HN không bit có nơi nào như thế không . Đừng nói với tớ là đến fòng trà của Thanh Hoa nhé , đồ uống thì đắt như quỷ mà ca sĩ thì hát dở òm .

Chia sẻ trang này