1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tìm sách Học thuyết bí ẩn của Bờ la vát cai a

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi khatkhaochanly, 10/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khatkhaochanly

    khatkhaochanly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    tìm sách Học thuyết bí ẩn của Bờ la vát cai a

    Các anh chị em trong diễn đàn thân mến, khatkhaochanly đọc cuốn Chúng ta thoát thai từ đâu của E rơ nơ Mun đa sép thấy ông đề cập rất nhiều đến bà Bờ la vát cai a- một người được bí truyền rất nhiều bí mật của thế giới.
    mình rất muốn tìm đọc về các tác phẩm của bà này đặc biệt là Học thuyết bí ẩn, anh chị em nào biết link hay sách này mách giùm với, tiếng anh cũng được.
    cảm ơn mọi người đã quan tâm.
  2. sea_bird

    sea_bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy vào www.blavatsky.net, còn nếu đọc được tiếng Nga thì vào www.blavatsky.net/russian
    Chúc bạn tìm được những gì mình mong muốn.
  3. khatkhaochanly

    khatkhaochanly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn sea_bird nhiều nhé,
    mình thấy sách đấy bán mất tiền nên vào google search được trang này, bạn nào quan tâm vào đọc nhé
    http://www.sacred-texts.com/the/sd/
  4. ngophuclong

    ngophuclong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    chào các anh các chị! không hiểu cuốn này có bản dịch tiếng việt nào chưa? nhìn thấy sách hay quá nhưng trình độ tiếng anh kém Mong nhận được tin của các anh chị.
  5. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Tác phẩm này chỉ hay về mặt ngôn ngữ và văn chương và triết thôi. Đại khái nói về 1 tôn giáo thần bí được truyền bá ở nước Anh thời trung cổ (còn gọi là "Phật Giáo bí truyền"). Nếu ở cách đây 1 trăm năm bạn sẽ thấy nó giống những lời nói nhảm của những kẻ điên, lại khá giống với thuyết Âm Dương về vũ trụ.
    Xin tạm dịch 1 đoạn :
    Nor Aught nor Nought existed; yon bright sky
    Was not, nor heaven''s broad roof outstretched above.
    What covered all? what sheltered? what concealed?
    Was it the water''s fathomless abyss?
    There was not death -- yet there was nought immortal,
    There was no confine betwixt day and night;
    The only One breathed breathless by itself,
    Other than It there nothing since has been.
    Darkness there was, and all at first was veiled
    In gloom profound -- an ocean without light --
    The germ that still lay covered in the husk
    Burst forth, one nature, from the fervent heat.
    Cái "có" cũng như cái "không" không tồn tại.Cả bầu trời sáng trong kia cũng không, cả mái hiên trải dài của thiên đàng cũng không. Cái gì phủ trùm tất cả ? Cái gì che chắn? Cái gì ẩn nấp ? Chỉ là vực sâu vô tận đầy nước. Cả cái chết cũng không -- Chưa có sự bất tử. Cũng chưa có ranh giới giữa ngày và đêm.
    .......................................
    Chỉ là bóng tối, và tất cả thuở ban sơ đều bị che phủ. Trong cái hố sâu u ám- đó là đại dương không ánh sáng. Hạt mầm vẫn còn nằm im, gói gọn trong chiếc vỏ. Bỗng bật dậy, 1 cách tự nhiên, từ cái nóng bỏng.
    ---------------
    Tớ không phải dân dịch thuật, nhưng vì cũng mê văn, nên múa bút chút chơi.
  6. ngophuclong

    ngophuclong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn anh Tran_Thang! anh dịch hay quá. qua đoạn dịch của anh, em lại cảm thấy nó giống với cuốn Đạo Đức Kinh của Lão Tử. ...đúng là vạn pháp quy tông!
    Em thấy hình như ở cuối của cuốn 1 có trình bày hình như một đoạn khá dài về một biểu tượng mà Phật giáo vẫn gọi là chữ Vạn!
    sách hay quá! mà hổng có đọc nổi.
  7. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Bản của tớ thì viết là vạn vật chi tông. Nhưng cái vô vi, cái không của Lão Tử thì hoàn toàn trống không, không hình, không ảnh, không tính chất gì cả. Còn văn thì đầy hình ảnh ẩn dụ, mộc mạc đơn giản (như Lão Tử đã có nói "Lời ta rất dễ hiểu"). Thuyết này thì dùng toàn những hình ảnh trừu tượng, lãng mạn, đầy tính phân biệt (như tiêu đề của cuốn sách là "Tổng hợp từ Khoa Học, Tôn Giáo và Triết học"). Ta thấy 1 chút về sự hình thành sự sống trên quả đất, 1 chút Lão Tử, 1 chút về Big Bang. Nhưng cả hai đều có chung 1 ý, đó là có 1 chân lý, một sự thật hiển nhiên (eternity) trước cả Thượng đế (Trong ĐĐK thì cho rằng có Đạo (Taos), rồi mới có Bà Mẹ của muôn loài).
    Được Tran_Thang sửa chữa / chuyển vào 21:11 ngày 04/07/2006
  8. pvdung06

    pvdung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Bạn (Anh) Khatkhaochanly thân mến!
    Tôi chưa được đọc cuốn "Chúng ta thoát thai từ đâu" của ông E rơ nơ Mun đa sép. Tuy vậy nếu bà Bờ la vát cai a mà bạn nói đến là bà Blavasky thì bạn hãy dành chút thời gian quý báu của mình ghé qua trang web sau : www.thongthienhoc.com . Và www.thongthienhoc.org. Tôi tin tưởng rằng bạn sẽ tìm được điều mình muốn. Chúc bạn vui vẻ.
    Được pvdung06 sửa chữa / chuyển vào 22:41 ngày 04/07/2006
  9. alibb

    alibb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    cuốn sách này khá nhảm. Không biết cái cuốn học thuyết gì gì đó của bà Blavascaia thì như thế nào chứ cái cuốn của thằng cha chữa mắt toét Emundo thì đúng là quá nhảm. Lúc đầu đọc thì khá hứng thú nhưng sau đó thì tức đếch chịu được. Các đồng chí đừng nên phí tiền mà khuân cái của nợ ấy về. Đồng chí nào thích thì tôi để lại cho, rẻ như bèo, chỉ có 10 khìn thôi.
  10. fpt1a

    fpt1a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn alibb
    Mình đang rất muốn tìm đọc cuốn "Chúng ta thoát thai từ đâu" đã lâu rồi. Nếu bạn có nhã ý muốn bán lại, bạn có thể bán lại cho mình được không. Mình ở Hà Nội, nếu bạn bán mình sẫn sàng trả cả tiền vận chuyển. Địa chỉ mail của mình: fpt1a@yahoo.com

Chia sẻ trang này