1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm sách

Chủ đề trong 'Văn học' bởi duong_chieu_la_rung, 25/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Tìm sách

    Ai có cuốn Cõi Người Ta - Saint Exupéry (Bùi Giáng dịch), hoặc biết chỗ nào bán, chỉ tôi với. Tìm khó quá !!!

    Người về soi bóng mình giữa tường trắng lặng câm...
  2. Mattro`imu`ahe`

    Mattro`imu`ahe` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Bạn duong chieu la rung này! Bạn ở Hà nội hay ở Đồng Nai vậy.Nếu bạn đang ở Hà Nội mà thực sự yêu thích hay rất cần cuốn đó tôi sẽ hỏi bạn sách của tôi cho.
    Mattroi
  3. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Toi o Dong Nai, nhung co vai nguoi ban o HN. Toi khong can thiet lam, nhung rat yeu thich cuon do. Tim khap SG ma khong co. Neu duoc, ban cho toi dia chi mail hoac mail vao dia chi khuongha85@yahoo.com de toi co the biet them thong tin, toi se nho nguoi ban cua toi di lay cung duoc. Rat vui neu nhan duoc su giup do cua ban.
    Người về soi bóng mình giữa tường trắng lặng câm...
    Được duong_chieu_la_rung sửa chữa / chuyển vào 20:53 ngày 28/05/2003
  4. Mattro`imu`ahe`

    Mattro`imu`ahe` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Tôi không dám hứa trước.Tuy nhiên chắc chắn tôi sẽ hỏi cho bạn.Hy vong là gặp được.
    Mattroi
  5. Mattro`imu`ahe`

    Mattro`imu`ahe` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    bạn duong chieu la rung à,tôi hơi chủ quan vì bạn của tôi có rất nhiều sách mà cô ấy lại thích Bùi Giáng nên tôi nghĩ là có thể dễ tìm được.Nhưng bạn tôi nói rằng cô ấy chưa được đọc cuốn đó mà chỉ thấy giới thiệu về tp dịch của Bùi Giáng.Hơn nữa cuốn này in tại TP. Hồ Chí Minh nên khả năng ở Sài Gòn dễ kiếm hơn ở Hà Nội đấy(Cuốn này lại không thuộc loại phổ thông ,bán chạy)Tuy nhiên tôi còn nhiều bạn sách khác.Nếu hổi được ,tôi sẽ liên lạc với bạn sau nhé.
    Mattroi
  6. HeavenGate

    HeavenGate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hehheh, cái chỗ này là để chat chit hả. Sao ko gửi PM có phải là ổn ko?
    The man who sold the world
  7. Mattro`imu`ahe`

    Mattro`imu`ahe` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn Heaven Gate nhé ! Nhưng không phải là cho lời khuyên của bạn đâu...mà là bạn đã kéo cái topic này cao lên 1 chútNếu tôi có ý đinh chat chit gì đó thì bạn không khuyên tôi cũng biết phải thế nào.Nhưng tôi cố ý trả lời vào đây để có bạn nào biết cuốn sách thì chỉ cho duong chieu la rung .tiếc là bạn sốt ruột quá.Thôi,để khi nào cái topic này trôi xuống,bạn lại vào kéo nó lên nhé.
    Mattroi
  8. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Thật tốt quá Mặt Trời Mùa Hè, tôi cũng rất mê Bùi Giáng nhưng các tác phẩm của ông tìm khó quá. Hiện tôi chỉ có 2 tập thơ Mưa Nguồn và Như Sương của ông thôi. Bạn có phiền nếu tôi nhờ bạn hỏi cô ấy những tác phẩm của BG mà cô ấy có không ? Nếu không tiện thì thôi cũng được. Vì tôi nhờ vả mà chẳng có cơ sở nào để "hậu tạ" bạn cả. Cảm ơn và rất mong tin của bạn.
    Người về soi bóng mình giữa tường trắng lặng câm...
  9. Mattro`imu`ahe`

    Mattro`imu`ahe` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Bạn duong-chieu-la-rung à,tôi hỏi bạn tôi thì cô ấy cũng không có nhiều đâu nên tôi phải tự tìm hiểu vậy.
    Trong cuốn "chân dung 10 văn nghệ sĩ của Tạ Tỵ " (cuốn này hơi hiếm, xuất bản trước 1975 ở Sài Gòn nên tôi không mua được.Chỉ hỏi mượn đọc được thôi) có liệt kê những Tp của Bùi Giáng:
    -Lá hoa cồn (thơ)
    -Thi ca tư tưởng
    -Sa mạc phát tiết(thơ)
    -Martin Heidegger Tư tưởng & Hiện đại (cuốn này mới tái bản vẫn đang bán .Tối nay tôi mới hẹn mua được)
    -Vấn đề căn bản của siêu hình học.
    -Mùa thu thi ca(Tư tưởng và thơ)
    -Sa mạc trường ca (thơ)
    -Ngày tháng ngao du.
    Ngoài ra sách dịch của Bùi Giáng cũng nhiều .Vd như cuốn Cõi người ta mà bạn hỏi .
    Trong cuốn sách của Tạ Tỵ,tôi mới đọc qua 1 chút về Bùi Giáng,xin được viết 1 chút về Bùi Giáng mà tôi biết để bạn tham khả nhé.
    - Thời trẻ,đã có thời gian Bùi Giáng bỏ học đi...chăn trâu
    -Ông chịu ảnh hưởng của cả triết học phương Đông và phương Tây nhưng hồ nghi về cuộc sống.Theo tôi,Bùi Giáng không xác định được cái cần cụ thể ,sự rõ ràng mạch lạc cần thiết dẫn đến sự hoang mang,mơ hồ về nhận thức khi tiếp xúc với quá nhiều thứ đối lập.Ông trở nên lập dị -Tất nhiên đấy chỉ là suy nghĩ chủ quan của tôi và 1 số người khác.Có thể đối với bản thân Bùi Giáng thì ông không quan tâm.Bùi Giáng có vẻ ngoài và cả thơ ca của ông cũng rất hồn nhiên----> kết quả của việc đứng giữa dòng xoáy Đông -Tây.Một điều khiến tôi không thích Bùi Giáng vì ông rất thần tượng Marylin Monoe.gần như si mê.Bạn tôi còn nói,Bùi Giáng đã từng thử ăn rác để tìm hiểu cảm giác của người điên(điều này thì tôi rất phục vì tôi chịu,không bao giờ định thử như vậy)
    -Cuối cùng, ông là người theo chủ nghĩa siêu hình học.
    Mattroi
  10. Mattro`imu`ahe`

    Mattro`imu`ahe` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã vào TP Hồ Chí Minh 5 lần .Nhưng những lần đó ,tôi chỉ đi chơi lung tung chứ ngu ngốc nên không biết Sài Gòn có nhiều cửa hàng sách cũ rất quí bạn à.Tôi có nhờ bạn ghi cho mấy cái địa chỉ.Nhân đây gửi bạn nhé: (trích ở Sinh Viên 2001 số 55)
    Đường Nguyễn Thị Minh Khai đối diện nhà sách Nguyễn thị Minh Khai,Q3; đường Cao Thắng,Q3 ;đường TRần Huy Liệu Q Phú Nhuận;đường Điện Biên PHủ,đoạn đối diện công viên Lê văn Tám; đường Nguyễn Thái Sơn,Q Gò vấp,đoạn tưngà 5 Nguyễn Thái Sơn đi vào ;đường Cách Mạnh Tháng Tám đoạn Lê Thị Riêng...Bạn cũng cẩn thận khi trả giá.Có những cuốn nói giá cao hơn cả sách mới.Cách tốt nhất là bạn cứ tră giá từ từđừng quá chú ý vào cuốn mình thích.
    Còn đây là bạn tôi gửi:
    1.Sách Lý Chính Thắng(Nếu ít tiền [1000000vnđ] và thời gian )có thể giảm 20% sau khi chủ sách nói giá)
    2.Sách Lêvăn Sỹ (Q Phú Nhuận-quá đường tàu) từ Q3 -->Phú nhuận: Bên phải đường .Cách đường tàu 300m .(giảm thêm 25%)
    Chúc bạn tìm được những cuốn sách mà bạn thích nhé còn chuyện "hậu tạ" nghe đã thấy nặng nề rồi không cần nhắc đến đâu.
    Chào bạn nhé!
    Mattroi

Chia sẻ trang này