1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm sách

Chủ đề trong 'Văn học' bởi adolf_hassler, 12/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Ở HN hồi trước có bán rất nhiều sách cũ ở dọc vỉa hè đường Láng. Bây giờ ở đó vẫn còn có cả dãy hàng sách cũ, nhưng các quán sách vỉa hè hình như bị công an đuổi nên mất tích cả rồi thì phải.
    Sách bày vỉa hè được cái là dễ chọn, dễ mua, chỉ cần dừng xe và xem sách là đủ. Còn các quầy sách trong nhà, mỗi lần muốn vào xem lại phải khoá xe, nói chung là bất tiện ...
  2. Moneytalks

    Moneytalks Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Bạn hassler thân mến, quán sách ở cuối đường Thuỵ Khuê vẫn hoạt động bình thường, sách cũng rẻ. Bác gái hay đứng bán, tên là bác Dần thì phải, tớ nhớ tên người không chuẩn lắm.
    Chuyện sách được các đầu nậu tăng giá rồi trừ phần trăm là chuyện có thật, nên cũng không có gì là lạ lắm. Nhưng bạn nào nhận xét là bìa sách không công phu lắm so với nội dung thì cũng không phải. Thực ra, sách bây giờ ngược lại, có bề ngoài rất bắt mắt, nếu sách trước đây giấy đen nhẻm, bìa mềm thì bây giờ giấy trắng tinh, bìa cứng rất đẹp. Nếu mua về không đọc thì để trên giá cũng oai.
    Ở Đinh Lễ giá phổ biến là giảm 45%, bạn khó có thể mặc cả được hơn. Tuy nhiên có một số loại sách, như sách khoa học, sách kinh tế hoặc sách của các nhà xuất bản trong Sài gòn chỉ được giảm khoảng 20-30%. Chính vì thế mà sách của các nhà xuất bản trẻ hoặc của Văn nghệ Tp Hồ Chí Minh không bán được ngoài này mấy.
    Ví dụ có mấy quyển sách của Amy Tan quyển trăm miền ẩn thức ngoài đinh lễ không bán, mua trong hiệu sách đúng giá thì không kinh tế lắm.
  3. Moneytalks

    Moneytalks Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Bạn hassler thân mến, quán sách ở cuối đường Thuỵ Khuê vẫn hoạt động bình thường, sách cũng rẻ. Bác gái hay đứng bán, tên là bác Dần thì phải, tớ nhớ tên người không chuẩn lắm.
    Chuyện sách được các đầu nậu tăng giá rồi trừ phần trăm là chuyện có thật, nên cũng không có gì là lạ lắm. Nhưng bạn nào nhận xét là bìa sách không công phu lắm so với nội dung thì cũng không phải. Thực ra, sách bây giờ ngược lại, có bề ngoài rất bắt mắt, nếu sách trước đây giấy đen nhẻm, bìa mềm thì bây giờ giấy trắng tinh, bìa cứng rất đẹp. Nếu mua về không đọc thì để trên giá cũng oai.
    Ở Đinh Lễ giá phổ biến là giảm 45%, bạn khó có thể mặc cả được hơn. Tuy nhiên có một số loại sách, như sách khoa học, sách kinh tế hoặc sách của các nhà xuất bản trong Sài gòn chỉ được giảm khoảng 20-30%. Chính vì thế mà sách của các nhà xuất bản trẻ hoặc của Văn nghệ Tp Hồ Chí Minh không bán được ngoài này mấy.
    Ví dụ có mấy quyển sách của Amy Tan quyển trăm miền ẩn thức ngoài đinh lễ không bán, mua trong hiệu sách đúng giá thì không kinh tế lắm.
  4. Pocahontas_MIT

    Pocahontas_MIT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hị hị hị
    Ngoài HN khổ nhỉ, chả có mấy hàng sách cũ có chất lượng. Đinh Lễ Nguyễn Xí thì lại sách mới, gớm, mà làm sao em chả thích đọc sách mới tẹo nào cả, chữ thì nhàn nhạt, sách thì cứng quèo. Emt hích kiếm những cuốn cũ thiệt cũ, có càng nhiều nét viết tay càng tốt, đọc xem tièn bối nhận xét gì vào đấy í mà.
    Hic, hồi xưa em ở HN, em đi mua sách ở cái chú gì khó tính như quỷ ở đường Bà Triệu, ghét thì ghét nhưng mua thì vẫn phải mua thôi. Có một hàng ở góc La Thành với Nguyễn Chí Thanh, nhiều ra phết, ko biết giờ còn bán ko. Bác chủ quán chả biết gì về sách nên bán với giá đồng nát, cuốn hay cũng như cuốn ko hay. Lý thường kiệt cũng có mấy hàng được lắm, bác ghé thử coi.
    CHứ còn trong SG này á, có vài con phố bán đủ mọi loại sách, bác muốn tìm gì cũng có. Minh Khai này (nhưng phố này đắt lắm, bọn nghèo nghoè như em ít xiền ít ghé). Trần Huy Liệu, giá ổn. Có vài hàng giá hơi cao nhưng tạm chấp nhận được. Mỗi lần đi em tha về một đống.
  5. Pocahontas_MIT

    Pocahontas_MIT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hị hị hị
    Ngoài HN khổ nhỉ, chả có mấy hàng sách cũ có chất lượng. Đinh Lễ Nguyễn Xí thì lại sách mới, gớm, mà làm sao em chả thích đọc sách mới tẹo nào cả, chữ thì nhàn nhạt, sách thì cứng quèo. Emt hích kiếm những cuốn cũ thiệt cũ, có càng nhiều nét viết tay càng tốt, đọc xem tièn bối nhận xét gì vào đấy í mà.
    Hic, hồi xưa em ở HN, em đi mua sách ở cái chú gì khó tính như quỷ ở đường Bà Triệu, ghét thì ghét nhưng mua thì vẫn phải mua thôi. Có một hàng ở góc La Thành với Nguyễn Chí Thanh, nhiều ra phết, ko biết giờ còn bán ko. Bác chủ quán chả biết gì về sách nên bán với giá đồng nát, cuốn hay cũng như cuốn ko hay. Lý thường kiệt cũng có mấy hàng được lắm, bác ghé thử coi.
    CHứ còn trong SG này á, có vài con phố bán đủ mọi loại sách, bác muốn tìm gì cũng có. Minh Khai này (nhưng phố này đắt lắm, bọn nghèo nghoè như em ít xiền ít ghé). Trần Huy Liệu, giá ổn. Có vài hàng giá hơi cao nhưng tạm chấp nhận được. Mỗi lần đi em tha về một đống.
  6. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Có đấy, sách cũ 120 nghìn một bộ
  7. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Có đấy, sách cũ 120 nghìn một bộ
  8. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Cái nhà bán sách ở Thuỵ khê giá tương đối mềm, mỗi lần muaách gặp ông chủ thì buôn đủ thứ chuyện từ Phan Khôi đến Trần Mạnh Hảo. Đặc biệt gặp cô con gái trông hàng thì tuyệt vời luôn, cô ấy đọc khá nhiều và nói chuyện cũng dễ thương, trông hình thức cũng xinh
  9. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Cái nhà bán sách ở Thuỵ khê giá tương đối mềm, mỗi lần muaách gặp ông chủ thì buôn đủ thứ chuyện từ Phan Khôi đến Trần Mạnh Hảo. Đặc biệt gặp cô con gái trông hàng thì tuyệt vời luôn, cô ấy đọc khá nhiều và nói chuyện cũng dễ thương, trông hình thức cũng xinh
  10. Anismee

    Anismee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Oài, Ama đọc sách kin kin, từ máng lợn IAT nhà mình sang đây. Mua đê cho đọc ké mí
    Alô, Em đang tìm quyển Nhưng cây cầu quận Mađison" mà không thấy, các bác chỉ em với, cũ mới gì cũng được ạ. Em cũng đang tìm một quyển có tên mà em nhớ mang máng là : Ngõ hẻm dưới ánh trăng" của Ba Lan hồi xưa nhấc lên xem bìa một lần và nhớ là nó có cái tên ấn tượng na ná như trên.
    Theo tớ thì sách mới thì người ta tái bản chứ nhỉ, hình thức đẹp hơn chứ nội dung đâu có thay đổi???
    Các bác đang nói đến cửa hàng sách Thuỵ Khuê của chị CHUNG ấy ạ??? Em mua bộ " Hậu cuốn theo chiều gió" ở đó nhưng không ấn tượng lắm. Chị Chung xem bói đỉnh lắm đấy (nhưng không biết có phải là cửa hàng này không nhỉ :) )

Chia sẻ trang này