1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm sách

Chủ đề trong 'Văn học' bởi adolf_hassler, 12/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề chờ để ghép vào topic Địa chỉ. Bác nào muốn trả lời, đề nghị pót bài tại địa chỉ: http://ttvnol.com/vanhoc/390380.ttvn
    Đề nghị các bác chú ý, các câu hỏi loại này không nên lập thành riêng một chủ đề mà tập trung vào topic Địa chỉ đã được dính ở trang đầu của box.
    Được julian sửa chữa / chuyển vào 08:34 ngày 22/07/2004
  2. Nguyetminhha

    Nguyetminhha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Khi mua sách tôi thường vào Nhà sách quốc gia tham khảo giá, NXB và người dịch, sau mới ra Đinh Lễ hỏi đúng cuốn đó, của nhà xuất bản đó và người dịch đó. Tôi chưa thấy trường hợp nào giá bìa bị hét cao lên so với trong nhà sách. Còn hét cao lên từ nxb thì chịu rồi.
    Có một số người bạn làm ở ngành xb nói trừ % cao vì họ không phải chịu phí xuất bản, chứ không phải là in lậu. Nhưng chắc trường hợp in lậu cũng không hiếm gì.
    Phải công nhận bây giờ ít có người dịch có lương tâm. Mà sách nào cũng sai chính tả, còn cái tờ đính chính như sách ngày xưa bây giờ tịnh không sách nào có. Thật quá coi thường người đọc.
    Có lần tôi mua một cuốn truyện Andecxen cho con, chẳng may vớ phải một cuốn của NXB Đà nẵng, dịch thì chán, nhiểu chỗ mất cả một đoạn, trang nào cũng có dăm bảy lỗi chính tả. Tôi điên tiết đến nỗi đã lấy bút highligh đánh dấu đến một nửa cuốn sách, định gửi về nhà xuất bản cho bõ ghét, nhưng sau thấy mất thời giờ lại thôi. Bây giờ nghĩ lại biết thế hồi đó cứ kiên nhẫn làm thế gửi vào có khi cũng thức tỉnh được chút lương tâm của các ông bà nxb chăng?
  3. Nguyetminhha

    Nguyetminhha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Khi mua sách tôi thường vào Nhà sách quốc gia tham khảo giá, NXB và người dịch, sau mới ra Đinh Lễ hỏi đúng cuốn đó, của nhà xuất bản đó và người dịch đó. Tôi chưa thấy trường hợp nào giá bìa bị hét cao lên so với trong nhà sách. Còn hét cao lên từ nxb thì chịu rồi.
    Có một số người bạn làm ở ngành xb nói trừ % cao vì họ không phải chịu phí xuất bản, chứ không phải là in lậu. Nhưng chắc trường hợp in lậu cũng không hiếm gì.
    Phải công nhận bây giờ ít có người dịch có lương tâm. Mà sách nào cũng sai chính tả, còn cái tờ đính chính như sách ngày xưa bây giờ tịnh không sách nào có. Thật quá coi thường người đọc.
    Có lần tôi mua một cuốn truyện Andecxen cho con, chẳng may vớ phải một cuốn của NXB Đà nẵng, dịch thì chán, nhiểu chỗ mất cả một đoạn, trang nào cũng có dăm bảy lỗi chính tả. Tôi điên tiết đến nỗi đã lấy bút highligh đánh dấu đến một nửa cuốn sách, định gửi về nhà xuất bản cho bõ ghét, nhưng sau thấy mất thời giờ lại thôi. Bây giờ nghĩ lại biết thế hồi đó cứ kiên nhẫn làm thế gửi vào có khi cũng thức tỉnh được chút lương tâm của các ông bà nxb chăng?
  4. bluenote

    bluenote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Nhờ mọi người tí .
    Bạn nào ở HN tìm hộ tôi quyển " những cây cầu ở quận Madison"! Cũ mới gì cũng được , miễn là ko quá nát !. Một người đang hăm doạ sẽ cỗm cái quyển đó ra khỏi cái giá sách tội nghiệp của tôi, mà vì 1 lí do đặc biệt nên tôi không thể re-give cái quyển đó được !
    Cuối tháng này tôi có thể sẽ ở HN, lúc đó sẽ tiến hành trao đổi ! Trả công đi mua sách bằng một cữ cafe ( Sữa ) nhé ! Hoặc là thứ gì đó mang từ ĐN ra ( tuyệt đối ko đưọc làm từ đá, tôi vác ko nổi đâu ! ).
    Hoặc ai có nhu cầu.. bán lại quyển đó thì tôi ...mua vậy ! Hy vọng là giá cả phải chăng !
    For further information, pliz contact : sand_dn@yahoo.com
  5. bluenote

    bluenote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Nhờ mọi người tí .
    Bạn nào ở HN tìm hộ tôi quyển " những cây cầu ở quận Madison"! Cũ mới gì cũng được , miễn là ko quá nát !. Một người đang hăm doạ sẽ cỗm cái quyển đó ra khỏi cái giá sách tội nghiệp của tôi, mà vì 1 lí do đặc biệt nên tôi không thể re-give cái quyển đó được !
    Cuối tháng này tôi có thể sẽ ở HN, lúc đó sẽ tiến hành trao đổi ! Trả công đi mua sách bằng một cữ cafe ( Sữa ) nhé ! Hoặc là thứ gì đó mang từ ĐN ra ( tuyệt đối ko đưọc làm từ đá, tôi vác ko nổi đâu ! ).
    Hoặc ai có nhu cầu.. bán lại quyển đó thì tôi ...mua vậy ! Hy vọng là giá cả phải chăng !
    For further information, pliz contact : sand_dn@yahoo.com
  6. bluenote

    bluenote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Thêm thắc tí !
    Cô em tôi tuyệt đối không biết đến Net ! Vì vậy không có chuyện down hoặc load gì để xem. Mà tôi thì không muốn hào hiệp cho không nó cái quyển kia ! Vậy ai nhặt được quyển đó thì nhượng lại cho tôi nhé ! Thay mặt nó tôi cảm ơn ! ( và hậu tạ ! )
  7. bluenote

    bluenote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Thêm thắc tí !
    Cô em tôi tuyệt đối không biết đến Net ! Vì vậy không có chuyện down hoặc load gì để xem. Mà tôi thì không muốn hào hiệp cho không nó cái quyển kia ! Vậy ai nhặt được quyển đó thì nhượng lại cho tôi nhé ! Thay mặt nó tôi cảm ơn ! ( và hậu tạ ! )
  8. adolf_hassler

    adolf_hassler Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    vừa đi SVTN mất 10 ngày về xong
    thấy topic của mình to uỳnh ở trên đầu mà choáng
    rồi rồi, trẫm cho phép
    khà, đi mua sách thôi
    hồi trước tôi cũng có đứa bạn ở số 5 ĐL, sao hồi ấy tôi ko thấy có sách báo gì nhỉ??
    chắc tại ko để ý ^_^
    Được adolf_hassler sửa chữa / chuyển vào 13:46 ngày 01/08/2004
  9. adolf_hassler

    adolf_hassler Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    vừa đi SVTN mất 10 ngày về xong
    thấy topic của mình to uỳnh ở trên đầu mà choáng
    rồi rồi, trẫm cho phép
    khà, đi mua sách thôi
    hồi trước tôi cũng có đứa bạn ở số 5 ĐL, sao hồi ấy tôi ko thấy có sách báo gì nhỉ??
    chắc tại ko để ý ^_^
    Được adolf_hassler sửa chữa / chuyển vào 13:46 ngày 01/08/2004
  10. deserted_rat

    deserted_rat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em hỏi với, có 1 truyện về thiếu nhi của VN mà em đọc lâu lắm rồi ( quên sạch tên truyện cũng như tình tiết , chỉ nhớ là nó hay thôi ). Các nhân vật trong truyện thì em cũng quên luôn, chỉ nhớ được có 2 nhân vật phụ :
    + Cốc Ri (hình như là 1 con chim) và Tườu Ngộ ( hình như là 1 con khỉ )
    + Truyện nói về cuộc sống của 1 chú bé và 1 ông già.
    Ặc ặc, các bác tha cho em , em ko tài nào nhớ nổi nó như thế nào nữa. Bác nào biết thì ới em 1 câu.
    Ngoài ra truyện có thể đọc được trên Net hầu hết lại là HTML , ko có PDF, bác nào có trang web cho download thì post lên cho anh em ( ngoại trừ cái VDC media ra ).

Chia sẻ trang này