1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm sự chia sẻ - Người thứ ba ở tuổi 3x

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cloud_of_sea, 30/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cloud_of_sea

    cloud_of_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn yendieu. Tôi cảm nhận thấy sự bất bình thể hiện trong từng câu, từng từ, thậm chí từng đại từ bạn dùng, trong cách hành văn và trong cách lập luận của bạn. Cảm ơn vì đã đọc, đã hiểu và chia sẻ với tôi.
    Đọc bài của bạn thật đau lòng, nhưng tôi vẫn muốn đọc hết những gì bạn nghĩ, những lập luận của bạn. Mỗi khi đọc thấy những hạt nhân hợp lý trong "bản luận tội" thật hùng hồn của bạn, tôi thấy như máu đang dồn hết về đỉnh đầu. Không thể biện minh cho mình, không thể biện minh cho người mình yêu, không thể biện minh cho một thời... Tôi cảm thấy xót xa về sự bất lực, sự yếu đuối của mình, cảm thấy giận vì mình đã nuông chiều mình vô lối đến thế. Điều đau lòng nhất là trong những tháng ngày qua, tôi cũng không thể dựa vào người ấy để vượt qua khó khăn, những gì tôi nhận được từ phía người ấy, chỉ là những lời hứa hoặc những hành động thiếu suy nghĩ thấu đáo, điều đó làm tôi thêm thất vọng. Chuyện đứa bé là đòn cuối cùng đánh vào những niềm tin vốn đã tả tơi, nó làm tôi không chịu nổi.
    Nếu ai đã từng biết tôi, không thể ngờ rằng tôi lại rơi vào hoàn cảnh này, có vẻ như nó xa lạ với con người tôi, với tính cách của tôi. Tôi cũng không tâm sự được với ai vì chính tôi còn không cảm thấy tự tin vào điều mình làm. Tôi lại càng cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết khi bên ngoài cứ phải tỏ ra thật là bình thường trong khi lòng tôi thì tan nát. Khi những giấc mơ day dứt, vật vã của tôi cuối cùng sẽ đóng băng như chính con người tôi hiện nay.
    Viết tiếp đi bạn, có thể những dòng của bạn sẽ giúp máu trong người tôi nóng lên và giúp tôi trèo lên mặt băng. Tôi nghĩ rằng người ấy cũng đọc những dòng của bạn nhưng sẽ không tranh luận gì với bạn đâu.
    Mình làm mình chịu kêu mà ai thương
  2. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Á à, vậy là Sở Khanh đã lên tiếng rồi đấy nhé
  3. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi bạn cloud_of_sea chút nhá! và cho mình xin tý đất để trả lời yendieu cái!
    Bạn yendieu à! Tớ đang ước giá như tớ cũng "đểu" được như thế thì có lẽ tớ đã chẳng phải vào cái box tâm sự này mà post bài...........
    Có một lần tớ nghe một cô "già" bẩu rằng: Đàn ông các anh nhiều khi cũng cần phải "sở khanh" tý thì con gái nó mới thích.. Ăc! Không biết có phải thế không?!!!
  4. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Vừa không đểu, lại chẳng biết đùa, mà còn hơi vội vã, thiếu độ đằm cần thiết, dù đã 3x, hừ, không lấy gì làm ngạc nhiên,....
  5. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Mây đã động viên tôi viết tiếp, chị thật là dũng cảm. Chị cũng nhìn nhận bài viết có phần đúng, xin ghi nhận và cảm tạ sự chân thành và cởi mở của chị. Tôi nghĩ, một người phụ nữ với nhiều phẩm chất tốt đẹp như chị có lẽ đáng nhận được rất nhiều hạnh phúc, đền đáp.
    Xin hẹn sẽ viết tiếp trong một ngày gần đây nhất.
    Câu cuối cùng từ bài của chị, sao mà buồn quá. Có lẽ chị nên tập cho mình làm quen với những điều mới mẻ hơn, tươi vui hơn, mà chị xứng đáng được hưởng. Chúc một ngày thật tươi sáng sẽ đến với chị.
  6. cloud_of_sea

    cloud_of_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Ngày tình nhân, không một bông hồng, không một thanh chocolate. Chỉ có một vài dòng tin nhắn!
    Cô bạn rủ tôi đi ăn tối, nhưng tôi lại muốn về nhà, muốn co mình vào cõi riêng. Thực ra, tôi không muốn ra đường nhìn thấy những hàng hoa tươi, nhìn thấy những hàng quà lưu niệm trang trí rực rỡ, mời gọi trong ngày này. Tôi cũng không muốn nhìn thấy những đôi tình nhân tay trong tay, mắt nhìn vào mắt hoặc đang hôn nhau ở những góc khuất. Về nhà, như một ngày bình thường, đọc sách và nghe Trịnh.
    Đêm qua, đọc lại cuốn THIÊN THẦN NỔI GIẬN của Sydney Sheldon mà như đọc lần đầu. Cũng một chuyện tình tay ba. Cô vợ của nhà chính trị chủ động ngọt nhạt bảo đôi tình nhân rằng cô đồng ý ly dị sau kỳ tranh cử, để đảm bảo thắng lợi của chồng. Thế là đôi tình nhân say sưa đến với nhau và chờ đợi. Người vợ kiên nhẫn chờ chồng từng ngày, rồi 1 ngày cô bảo "chúng ta có thể ******** không, coi như để chia tay". Và cái thai đã thành hình.... Hai người ấy đã xa nhau ngay khi cô gái biết người vợ đã có thai, như chia tay với sự phản bội nhưng lòng thì đau đáu hướng về người đàn ông ấy. Người đàn ông ngày càng thành công, người đàn bà cũng thành công và trượt dài trong tình yêu cô đơn đối với người không bao giờ thuộc về cô. Trong nỗi cô đơn ấy, cô đã phải nhờ cậy vào sự giúp đỡ của 1 tên mafia và rơi vào vòng tay hắn trong nỗi khát thèm đầy nhục tính, rơi ngày càng sâu, không lối thoát. Cô xinh đẹp, thông minh, sắc sảo; cô yêu người, người yêu cô nhưng như sự trớ trêu của số phận, cô chỉ có thể yêu thương đứa con của anh, một phần của anh, phần mà anh không bao giờ biết anh có. Nhưng rồi nó cũng bỏ cô mà đi.... Vì sao THIÊN THẦN NỔI GIẬN?
    "Một ngày như mọi ngày, em trả lại đời tôi
    Một ngày như mọi ngày, ta nhận lời tình cuối
    Một ngày như mọi ngày, đời nhẹ như mây khói
    Một ngày như mọi ngày, mang nặng hồn tả tơi
    Một ngày như mọi ngày, nhớ mặt trời đầu môi
    Một ngày như mọi ngày, đau nặng từng lời nói
    Một ngày như mọi ngày, từng mạch đời trăn trối
    Một ngày như mọi ngày, đi về một mình tôi
    Những sông trôi âm thầm
    Đám rong rêu xếp hàng
    Những mặt đường lặng câm
    Những mặt người buồn tênh
    Sóng đong đưa linh hồn
    Có mưa quanh chỗ nằm
    Mãi một đời về không
    Trong trập trùng thác nguồn
    Một ngày như mọi ngày, đi về một mình tôi
    Một ngày như mọi ngày, quanh đời mình chợt tối
    Một ngày như mọi ngày, dòng buồn lên tiếp nối
    Một ngày như mọi ngày, xe ngựa về ngủ say
    Một ngày như mọi ngày, em trả lại đời tôi
    Một ngày như mọi ngày, xếp vòng tay oan trái
    Một ngày như mọi ngày, từng chiều lên hấp hối
    Một ngày như mọi ngày, bóng đổ một mình tôi"

    Được cloud_of_sea sửa chữa / chuyển vào 23:24 ngày 14/02/2006
  7. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Ngày tình nhân
    Ngày tình nhân là gì? Một ngày ngoại lai, một ngày vui được tôn vinh quá đáng. Tôi có một trò ngược đời, là ghét các ngày lễ lộc. Ngày phụ nữ ư, thật bất công cho phụ nữ, họ có 364 ngày để âm thầm, cống hiến, và có một ngày duy nhất để người ta tung hô họ lên như nữ thần, bỏ ra 3,4,5, thậm chí 10 lần tiền để mua những bông hoa xa xỉ mà ngày thường họ phải suy nghĩ, phải tính toán thiệt hơn nếu phải mua tặng.
    Nói như thế, không phải là bài bác ngày tình nhân. Càng không có lý do để oán trách các đôi bạn trẻ. Như ngày hôm nay, lòng vòng qua các phố vốn ồn ào nhộn nhịp, hoa hồng, trái tim tràn ngập cả đường, tôi không hề có một khát khao được tặng hoa, hay được tặng những lời có cánh. Vì tôi biết, tình yêu của người ấy dành cho tôi đã là quá đầy đủ, quá vẹn toàn, mà ai đó cũng có thể khao khát. Buổi sáng, chàng đón tôi đi làm, và chia tay ở trước cửa văn phòng tôi với một nụ hôn. Buổi trưa, thỉnh thoảng chàng ghé qua và chúng tôi đi ăn với nhau. Chiều tối chàng đón. Có nhiều hôm chàng đợi cả 1, 2 tiếng đồng hồ để đón tôi, và khi tôi xuất hiện, mệt lả trong bộ trang phục công sở, chàng lại giang đôi vòng tay ấm áp để chào đón, vỗ về tấm thân nhỏ bé rã rời. Những điều chàng làm luôn khiến tôi ngạc nhiên, thích thú. Khi đi chơi, chỉ cần một vũng nước nhỏ, là tôi được chàng bồng vượt qua. Mỗi lúc đi biển, picnic, trong ba lô của chàng luôn đầy đủ từ khăn, giấy, nước, cho đến trái cây cho tôi ăn những lúc buồn miệng....
    Buổi sáng hôm nay, trên đường đến công sở, nhìn hoa và trái tim ngập đường, tôi rúc vào vòng tay chàng, thì thầm, "chúng mình không cần ngày V-day để bộc lộ tình yêu dành cho nhau". Nhưng tôi biết, mỗi ngày, tôi mỗi tự làm mới mình, tự yêu thương mình, và tình yêu dành cho người ấy lại đầy tràn như một chiếc bình ắc quy được sạc bổ sung.
    Biết là hơi ác, khi ngày 14-2 lại kể chuyện vui của mình với chị Mây. Chị biết không, có những năm 14-2 không có tình nhân, tôi vẫn dạo trên phố, tìm một vài đứa bạn, có một trò vui nho nhỏ nào đó. Thậm chí, vài năm trước còn làm thơ. Những năm đó, tôi nhìn những đôi lứa yêu nhau và mỉm cười vì vui lây với hạnh phúc của họ. Tôi đã nhớ lại thời gian này, năm trước hoặc năm trước nữa, khi tôi đang yêu ai đó. Tôi lại nhớ lại, những ngọt ngào mà tôi đã có, và, dù cho hoàn cảnh nào để không còn ở mãi bên (những) người đó, tôi vẫn cảm thấy những giây phút hạnh phúc như những nốt son tô điểm. Và, thay vì buồn, trách, giận, hoặc tủi thân vì không có bạn trai, tôi lại cảm thấy yêu mình hơn trong V-day; bởi vì, chính trong cái sự yêu chính bản thân, tôi tìm được chính mình, và niềm hạnh phúc bé nhỏ được là 100% mình, được làm những gì (dù là kì cục nhất) mà mình thích.
    Thông điệp của YD dành cho chị Mây trong ngày này là, dù cho trong bất cứ hoàn cảnh nào, mình cũng cố tìm những niềm vui sống.
    Ngày hôm nay, "ngày xá tội các linh hồn yêu nhau", tạm thời YD sẽ chỉ nói những điều tốt đẹp nhất. Cũng xin gửi chị Mây một bài viết vui mà YD sưu tầm được.
  8. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0


    Valentine - ngày khủng hoảng cho những kẻ ăn vụng

    Ảnh minh hoạ: Một đôi tình nhân hôn nhau bên hình trái tim trên tuyết. (AFP)
    Nhờ vào tấm thiệp Valentine mà cuối cùng viên thám tử tư Art League đã tìm ra bằng chứng để khẳng định rằng chồng của khách hàng của ông ngoại tình.
    League đã phải cố gắng trong nhiều tuần lễ để phát hiện sự dối trá của người chồng của khách hàng, nhưng cho đến tận ngày 14/2 mọi chứng cứ mới được phơi bày. Sau khi bám sát người đàn ông tới tận chỗ đỗ xe của công ty, League quan sát thấy anh ta đặt một tấm bưu thiệp vào một chiếc xe hơi khác trước khi lên xe của mình và phóng đi.
    League đã lấy cắp tấm thiệp được trang trí bởi hình những trái tim và lời khẳng định tình yêu duy nhất. Ông đã bí mật quay phim người phụ nữ đến sau và đang tìm kiếm tấm thiệp đó một cách điên cuồng. Tấm thiệp và đoạn phim video đã được thám tử League đưa cho khách hàng của mình và vụ việc kết thúc.
    ?oĐó là ngày rất tốt cho công việc làm ăn của chúng tôi", League cho biết. Công ty thám tử Greensboro, N.C. đã có kế hoạch điều tra 5 vụ ngoại tình vào ngày mai, và nhận thêm 2 thám tử làm việc bán thời gian để xử lý những yêu cầu của khách hàng.
    24 giờ của ngày lễ Valentine là khoảng thời gian làm ăn tốt nhất đối với những người bán hoa, một sự kiện lớn cho các công ty bưu thiếp và là mối lợi kếch xù cho những nhà sản xuất kẹo. Nhưng nó cũng là ngày khủng hoảng đối với những kẻ đang yêu. Nói chung, Valentine là ngày mà tất cả mọi người hy vọng làm một việc gì đó thật lãng mạn dành cho vợ chồng hoặc người yêu của họ, và nó sẽ là một cơn đau đầu nghiêm trọng nếu ai đó có cả hai.
    ?oNếu có chuyện gì mờ ám đang diễn ra thì nó sẽ xảy ra vào ngày đó", Irene Smith nói và cho biết công việc tại văn phòng thám tử Discreet Investigation của bà vào ngày lễ Valentine tăng gấp đôi so với ngày thường.
    Văn phòng thám tử Martin Investigative Services tại Anaheim, California, đã được đặt kín lịch từ cuối tháng 1. Nhà sáng lập Thomas Martin, cựu nhân viên mật vụ của Bộ Tư pháp Mỹ, cho biết công ty này tính giá 95 USD/giờ và số đơn đặt hàng thường cao gấp đôi ngày thường.
    Một trong số các khách hàng vào ngày lễ Valentine của Martin là một bác sĩ. Ông này nghi ngờ vợ của mình, cũng là một bác sĩ, khi bà ta nói với chồng là sẽ thay đổi lịch làm việc vào ngày 14/2 và sẽ làm đến tận 8 giờ tối. Như hầu hết các thám tử tư khác, Martin không cho biết tên khách hàng của mình. Ông cũng cho hay nhân viên trong văn phòng của ông đang theo dõi một luật sư, người này nói với vợ rằng ông ta không ăn trưa cùng bà vào ngày Valentine bởi bận việc tại toà. Người vợ, cũng là một luật sư, biết rằng chồng mình luôn được nghỉ vào giờ ăn trưa.
    Viện Phân tích tài chính trong ly hôn ở Southfield, Michigan, cho biết đơn ly dị thường được nộp vào giữa tháng 2. "Rõ ràng rằng có sự liên quan", Natalie Nelson một nhà phân tích tài chính cho các vụ ly hôn ở Boulder, Colorado, nhận định.
    Thực tế, các luật sư chuyên về ly hôn cho biết họ thường xuyên đưa ra chứng cứ về sự ăn ở hai lòng vào ngày lễ Valentine sau khi xem xét lại các hoá đơn tài chính. Biên lai thẻ tín dụng từ các nhà hàng hay các cuộc mua sắm tại các cửa hàng trang sức chính là những lời tố cáo rõ ràng nhất, Heidi Harris, một thành viên hãng luật Sheresky Aronson & Mayefsky tại New York, cho hay.
    Christine Gallagher, một nhà văn 43 tuổi tại Los Angeles, đã nổi giận sau khi phát hiện bị bạn trai lừa dối vào ngày Valentine, đến mức cô lập một website mang tên RevengelLady.com. Tại đó, cô đưa ra lời khuyên về cách trả thù những kẻ lừa tình. Gallagher đã hẹn hò với người đàn ông đó hơn một năm cho đến khi anh ta nói với cô rằng anh ta phải đi vắng qua cả ngày Valentine để đến thăm một người bạn bị chết vì bệnh ung thư ở Thụy Sĩ. Gallagher đã phải đón ngày lễ tình nhân một mình tại nhà với chú chó Thormas nặng gần 90 kg.
    Vài tuần lễ sau đó Gallagher mới biết được sự thật. Khi cô cho Thormas ra ngoài đi dạo, một phụ nữ tiến lại gần phía cô và cho Gallagher biết cô ta vừa đi nghỉ cùng bạn trai của Gallagher ở Italy trở về. Trước khi nảy ra ý định lập trang web kể trên, Gallagher đã cắt đứt quan hệ với bạn trai và tìm ra một cách trả thù đặc biệt: Cô tháo lỏng tấm cửa xe của chiếc Audi yêu quý của anh ta và nhét một viên đá vào trong. Bạn hãy hình dung rằng tiếng lách cách sẽ làm cho anh ta có thể phát điên. Và đúng như vậy. Người đàn ông này đã phải đưa chiếc xe đến thợ. Sau khi kiểm tra, anh ta đã tìm ra viên đá và một miếng giấy nhỏ ghi dòng chữ: ?oCuối cùng thì anh cũng tìm thấy nó, gã khờ".
    Trên thực tế, sắp xếp một chuyến công tác qua ngày Valentine là lỗi đặc trưng mà những kẻ dối trá hay mắc phải, thám tử Stephen Davis ở New York cho hay. Davis đã nhận một vụ mà người chồng đưa cô tình nhân tới Florida để nghỉ 2 ngày trong khi nói với vợ rằng anh ta phải đi công tác. Dù lễ tình nhân chỉ là một ngày tiếp theo của những cuộc tình vụng trộm, thì những cuộc hẹn hò vào ngày hôm đó lại ?ođóng thêm một chiếc đinh vào cỗ quan tài", Davis bình luận.
    Năm nay, số tiền tiêu pha vào ngày Valentine tại Mỹ được dự đoán là có thể lên đến 13,7 tỷ USD so với 13,19 tỷ USD hồi năm ngoái, Hiệp hội bán lẻ quốc gia cho hay. Nhưng rõ ràng rằng một phần trong số tiền đó không phải đươc dùng để thể hiện tình yêu mà là để điều tra các cuộc tình.
    Đúng vào ngày 14/2 năm nay, Công ty Tru-test Inc ở New York sẽ tung ra thị trường thiết bị thu thập ADN với giá 80 USD. Thiết bị này được mô tả là có thể giúp tìm ra xem liệu nửa kia của bạn có ?othân mật? với ai khác không thông qua việc phân tích các vết bẩn. ?oTôi nghĩ đây là thời điểm tốt để tung ra sản phẩm bởi bởi là lúc mọi người muốn biết liệu vợ hoặc chồng mình có ăn vụng hay không", David Vitalli, người sáng tạo ra bộ thiết bị này, cho hay.
    Văn phòng thám tử Beau Dietl & Associates ở Manhattan đã trả 100 USD mỗi giờ cho nhân viên. Công ty hy vọng ngày mai sẽ là một ngày bận rộn và hãng này sẽ phải thuê thêm 6 thám tử làm việc bán thời gian để chuyên xác minh các vụ ngoại tình.
    Chuyên gia giám sát Sean Lanigan cho biết năm ngoái ông ta đã theo một vụ vào ngày Valentine cho một khách hàng đã có gia đình. Người này có kế hoạch đi ra khỏi thành phố cùng vợ và muốn theo dõi người tình. Lanigan đã theo cô bạn gái này tới một cửa hiệu bán thiếp và sử dụng một camera đặc biệt được giấu trong chiếc cúc áo. Ông đã ghi được cảnh cô gái này mua 2 tấm thiệp Valentine. Điểm dừng chân tiếp theo là một cửa hàng nơi cô ta mua một chiếc váy và sử dụng thẻ tín dụng của khách hàng của Lanigan. Cuối cùng cô gái đến một khách sạn và gặp một người đàn ông khác.
    Ruth Houston, tác giả của cuốn sách ?oAnh ta có lừa dối bạn không? 829 dấu hiệu nhận biết", cho hay cô phản đối việc chi tiền để theo dõi nhằm bắt quả tang những kẻ dối trá. Nhưng vào ngày Valentine lại là ngoại lệ bởi ?otất cả những kẻ dối trá đều phải hẹn hò vào ngày đó và đó là lúc bạn chắc chắn tìm được bằng chứng", Houston nói.
    Lauren Gorence, một nhân viên bán thuốc 24 tuổi tại Boulder, Colorado, cho biết cô không hề nhận thấy dấu hiệu vụng trộm nào của bạn trai cho đến tận ngày lễ Valentine. Hôm đó bạn trai của cô đã không có kế hoạch gì cho bữa tối của hai người. Gorence đã gọi cho người bạn thân nhất và biết rằng bạn trai của cô đang ăn tối ở bên ngoài với một phụ nữ khác nhưng không rõ là ở đâu. Gorence đã đợi bên ngoài căn nhà của bạn trai mình tới 1 giờ sáng, cô bắt gặp anh ta trở về và cắt đứt liên lạc từ đó.
    Và từ đó, Gorence không còn quan trọng hoá ngày Valentine nữa. Suốt mấy năm qua, cô đều lượn lờ cùng các bạn vào ngày 14/2 và cô dự định năm nay cũng thế. "Người ta đã quá phóng đại ngày này lên. Nó chẳng qua cũng như bao ngày bình thường khác", Gorence nói.
    Nguồn: http://vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/Cuoc-song-do-day/2006/02/3B9E6B1C/


  9. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Gửi Mây:
    Tôi không chắc bạn của chị nhắn tin, hay là tình nhân của chị nhắn tin. Trong trường hợp thứ hai, thì tôi nghĩ, tin nhắn ấy càng làm cho chị đau lòng thêm.
    Thử hỏi, chị còn phải chịu bị tổn thương đến bao giờ nữa?
  10. Jukon

    Jukon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Chị Mây thân,
    Em thực sự xúc động khi đọc những dòng tâm sự của chị, Em tìm thấy mình và hình ảnh của NY cũ của em trong đó, em sẽ kể qua cho chị nghe về câu chuyện ấy nhé, câu chuyện mà đến nay em vẫn chưa thẻ quên... mặc dù nỗi đau trong em đã vơi đi rất nhiều
    -E và người ấy học cùng phổ thông, người ấy ít nói và có vẻ nhát, tụi em ko chơi nhưng lên đên ĐH thì bắt đầu liên lạc, ngưòi ấy thích em từ hồi mới vào Đh... em biết và cảm nhận được điều đó qua ánh mắt, qua all hành động he làm cho em, em cũng quý him, nhưng hồi ấy còn trẻ quá, mới mười tám tuổi, em lại vốn là đứa con gái chỉ biết học hành, vào đh thi em vẫn kiêu lắm, vì cũng nhiều chàng đến nhà em.. ngồi cây si mà.. thế rồi hai đưa đang thân thiết, vui vẻ, bỗng em lạnh dần, vì em nghi là em ko được phép quá.. cởi mở với him.. em phải kiêu chút... thế rồi bọn em ít liên lạc hơn, tới năm thứ 3, 4 thì tụi em lại hay gặp nhau, vì chơi chung 1 nhóm bạn... em vẫn cảm nhận được 1 t/c khác lạ He dành cho em, em ko dám định nghĩa đó là TY.... rồi đến càng sau bọn em càng thân nhau hơn.. mặc dù khác trường, nhưng những buổi tụ tập trong nhóm ngày càng nhiều,,, em hiểu là sẽ có.... Rồi một ngày He lấy hết can đảm để nói với em là he yêu em... em tin và em cũng yêu him.. chúng em yêu nhau và thực sự rất hợp nhau, rồi đến 1 ngày, em vẫn nhớ đó là ngày tháng năm nào... Em được biết 1 câu chuyện rằng He và cô gf cùng lớp vẫn chưa kết thúc, cô kia vẫn nói với mọi người rằng he và cô vẫn happy..
    em ko tin được, vì chị biết đấy, niềm tin vào TY em dành cho him lớn lắm.. em ko tin vào điều đó, nhưng em cũng nói chuyện với him.. và He lại cho em 1 niềm tin rằng.. cần phải tin vào TY ấy vào him... he nói sẽ nói chuyện với cô kia, có lẽ cô ta hiểu lầm... vì 2 người vẫn ngày ngày gặp nhau ở trường chứ ko có gì khác,,, He hứa sẽ nói chuyện với cô kia.. Rồi sau vài hôm, he hẹn em đi uống nước, đẻ nói với em rằng He đã nói chuyện với cô kia, và cô ta nói cô ta vẫn yêu him, He ko thể nói thêm gì vì họ sắp bước vào kì thi quan trọng.. nghe đến đấy em đã khóc.. chị biết ko? em là đứa kiềm chế tốt lắm.. thế mà em khóc nức lên.. và khóc trước mặt him.. em càng đau đớn hơn khi He nói rằng He đến với cô ấy ko vì TY.. mà vì lúc đó em xa him.. he mất hi vongj.. còn cô kia lại đến--> thế là họ thành 1 cặp... nhưng suốt bao năm He chỉ yêu mình em.. em khóc chính vì câu nói đó.. chỉ yêu mình em mà lại bắt em phải đợi chờ để cô kia thi xong.. thế rồi.. vfi yêu HIm, bọn em vẫn gặp nhau trong thời gian thi đó.. mặc dù hôm nói chuyện em đã nói là sẽ ko gặp nữa.. đến khi rõ ràng mọi chuyện.. He thi xong.... ko liên lạc ngay với em.. em buồn lắm, vì suốt 2 tháng đợi chờ ấy, em luôn bị giằng xé bởi những gì em ngeh được.......... nào là 2 người vẫn quan hệ.... em alf kẻ thwú.. 3.......... em ko chịu được.. em khóc thầm rất nhiều... He thi xong, em vẫn háo hức đợi tin của he, nhưng ko... em buồn quá, có lẽ em ko nghĩ kĩ nên đã mail chia tay.. thật ko thể tưởng tượng được He im lặng suốt gần 2 tháng, em thì lo lắng... chỉ sợ he ốm or kết quả thi làm sao.. nhưng rồi cuối cùng He cũg liên lạc với em... he noí rằng he phải mất 2 tháng chỉ để.. cho cô kia chuẩn bị tinh thần... đón nhận .... em ko chịu đựng được.. Và bây giờ mọi chuyện đã giải quyết xong, He ko muốn mất em, he xin em tha thứ..em đã cương quyết chia tay...
    bởi em thấy He ko quyết đoán, he còn lưõng lự nhiều nên mới làm thê, và có lẽ t/c giữa họ cũng có TY chứ ko phải như he nói là t.c một phía .. Em chỉ tiếc là sao em ko trực tiếp gặp him để nói chuyện.. tại sao lại phải tiếp tục đợi thêm 2 tháng với bao dằn vặt... Sau này em còn biết rằng, cô kia hỏi him về QH giữa bọn em, he nói chỉ là bạn bè.......... thật giống như những gì anh chàng của chị nói với vợ.. may mà họ chưa lấy nhau.. em đau lắm chị ạ, cảm giác bị phản bội, bị lừa dối, bị mất niềm tin hoàn toàn vào TY lớn ấy, em tìm thú vui bằng cách đi chơi khắp nơi, làm được bao tiền em gom lại đi xa... nhưng càng xa em vẫn càng nhớ về TY ấy.. bởi với em đó đã là 1 TY thực sự... em nhìn nhận lại sự việc em cũng thấy He cũng yêu em thực sự... nhưng thiếu sự cương quyết và quyết đoán... điều cần có ở 1 nguời con trai mạnh mẽ... em ko thể tin được He lại yếu đuối thế.....chính điều đó làm bọn em xa nhau mãi mãi.. em xóa hết thông tin về him trong mail, trong ĐT. nhwung bọn em đã có bao năm quen nhau, bao lần đi chơi, bao nhiều bức ảnh em ko thể xoá được.. Giờ thì em thấy thăng bằng trở lại rồi.. em tin là cuộc sống sẽ lại có nhiều niềm vui với em.. những lúc nhớ him, em lại cố nhớ vễ những gì tốt đẹp nhất, HP nhất của hai đứa, e mỉm cười với cái niềm vui đã qua đấy để xua bớt nỗi buồn trong em. Tâm sự với chị cũng làm em hơi buồn đó.. nhưng em hi vọng chị sẽ mạnh mẽ hơn, chị phải có quyết tâm xa anh ấy chị ạ... anh ấy còn ko tốt bằng ex của em vì anh ấy nói dối chị nhiều, lại còn làm cho vợ có bầu lần nữa... vì thế chị phải quên anh ấy đi thôi, truớc mắt cứ tránh xa mọi liên lạc với anh ấy đã chị ạ, nỗi đau nào rồi cũng nguôi ngoai.. em bây giờ vui hơn truớc nhiều, em còn biết "thích" người khác rồi chị ạ.. nhưng Ty thì em vẫn đang đợi nó đến,

Chia sẻ trang này