1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm sự chia sẻ - Người thứ ba ở tuổi 3x

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cloud_of_sea, 30/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguamom

    nguamom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Đúng là những lời viết từ gan ruột... xót xa quá.. !
    Nếu theo lẽ thông thường, như sách vở... chắc tôi cũng sẽ chỉ dám khuyên bạn bỏ đi...
    Nhưng mà với tình cảm đang như lũ xoáy của bạn lúc này thì tôi sợ bạn đau đớn quá...! Chi bằng ta cứ nương theo nó vậy... Nghĩa là cho mình sống vì mình một chút...
    Rồi đến lúc chính bạn sẽ tự nhận thấy mọi việc trở nên nhẹ nhàng hơn. Ko có gì thoát khỏi quy luật chung là có bắt đầu sẽ có kết thúc, có cao trào thì sẽ có thoái trào... Ý tôi muốn nói là trong lúc bạn đang ở sự cao trào thì sự cưỡng lại sẽ làm bạn vô cùng mệt mỏi... và tôi muốn bạn cho phép mình thả lòng ra một chút... thương lấy mình mà thuận theo tự nhiên một chút được ko...
    Khi bạn đang coi người ta là thần tượng thì sự dứt bỏ đột ngột sẽ làm bạn đau đớn. Nhưng khi thời gian đã giúp bạn ko còn coi người ta là thần tượng nữa thì mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn...!
    Bạn hiểu ý tôi chứ !
    Chúc bình an !
  2. cloud_of_sea

    cloud_of_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể gọi tôi như thế cũng được. Khi chọn nick này, tôi nghĩ mình giống như mây bay trên biển lớn, lang thang, vô định, bay hoài, bay mãi nhưng biết đến ngày nào mới ra khỏi đại dương mênh mông là cuộc đời. Nghe có vẻ phiêu diêu? Từ này gợi cho tôi nhớ đến truyện "Tiếng chim hót trong bụi mận gai", trong ánh mắt của cha đã mất hẳn vẻ phiêu diêu khi hiểu thế nào là tình yêu sau khi trở về từ hòn đảo giống như là thiên đường...
    Tôi muốn xa anh để 2 chúng tôi cùng nhìn nhận lại tình yêu này và quan trọng hơn, để anh có được quyết định dứt khoát của mình. Nếu sự xa cách này khiến gia đình anh hàn gắn được thì cũng coi như tôi đã làm được một việc gì đó. Ngược lại, sự xa cách này sẽ giúp anh khẳng định được rốt cuộc anh cần gì, anh muốn gì và từ đó, cũng giúp anh hiểu anh cần phải làm gì.
    Tôi hiểu những gì bạn nói. Tôi cũng sợ rằng đó sẽ là điều xảy ra với tôi, trái tim sẽ lành vết sẹo này nhưng không còn rung lên những nhịp yêu thương nữa. Con đường nào cũng đầy những khó khăn nhưng con đường tôi chọn cho tôi một niềm tin rằng tôi đã làm đúng mặc dù đã cứa một nhát rất sâu vào trái tim tôi. Tôi cũng biết để làm được là không đơn giản. Tuy nhiên, tôi đã chọn và tôi mong tiếp tục nhận được sự tiếp sức của các bạn để tôi đi tiếp con đường này.
  3. doublemoon

    doublemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Những 3 năm thi em phục chị Mây quá, chị có thấy 3 năm đó là 3 năm phí hoài ko? 3 năm xuân sắc của thời con gái chỉ để nhận ra một điều rằng người đó không bao giờ là người đàn ông của mình, cái giá đấy quá đắt!
    Nói ra nghe có vẻ như thật là nghiệt ngã và "nhàm cả tai", nhưng trên đời này đâu phải chỉ có mình anh ta là đàn ông. Có rất nhiều người đàn ông tốt xứng đáng với chị và biết trân trọng chị. Chị hãy thử mở rộng cửa lòng mình ra xem!
    Chi tiết chị đan khăn cho anh ấy làm em nhớ mình cũng đã từng đan khăn cho một người, học đan chỉ để đan khăn cho người ấy rồi thôi. Xong rồi tất cả cũng hết ,cũng qua. Hãy đóng gói tất cả những kỷ niệm ấy lại và cất sâu vào một góc, không thể quăng chúng đi được nhưng lâu lâu thôi hãy mở ra xem lại chứ không thì lại suốt ngày dằn vặt. Tự nhủ cần phải sống vì mình rồi những điều tốt đẹp sẽ đến, không có anh ta thì cũng không phải tận cùng thế giới (mà có được anh ta đi nữa thì cũng chưa chắc đã phải là trên thiên đường!!)
    Người thứ ba....hình như mình cũng đã ở trong hoàn cảnh như thế....mà ngay cả bây giờ cũng vậy.....
  4. blueriverhn

    blueriverhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Chào chị Mây,
    Chị làm em nhớ đến một bài thơ như thế này:
    TỪ ĐẤT
    Tôi trồng hoa suốt đời
    Đêm nay khi tôi chết
    Từ dưới đất nhìn lên tôi mới biết
    Không một bông nào
    Héo
    Chết
    Vì tôi
    Tôi yêu người ấy suốt đời
    Đêm nay khi tôi chết
    Từ dưới đất nhìn lên tôi mới biết
    Không một chút nào
    Người ấy chết vì tôi
    Anh ơi
    Nếu được sống lại một lần
    Từ đất
    Em sẽ chết cho ai và từ đất
    Ai sẽ yêu em một lần
    Bằng tình yêu chân thật?
    ***
    Em hỏi chị nhé: Chị có muốn giống cô gái trong bài thơ kia không? Chắc là không rồi.
    Đành rằng chị đã mất ba năm để yêu anh ta, và có thể một thời gian khá dài để quên đi mối tình đó. Nhưng thà chấp nhận như vậy liệu còn hơn là tiếp tục phí cả cuộc đời cho một chuyện chắc chẳng đi đến đâu như vậy.
    Chúc chị đủ nghị lực để vượt qua giai đoạn khó khăn này và sớm tìm được hạnh phúc thực sự.
  5. cloud_of_sea

    cloud_of_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay, lại 1 đêm không bình an. 25 cuộc điện thoại nhỡ, người ta đã kiên nhẫn gọi suốt 1 tiếng đồng hồ. Tôi biết, đó không phải là anh, đó là chị ấy...
    Phải, sẽ chẳng ai chết vì tôi, chỉ có tôi đang tự đày đọa mình...
    Giá có thể gào thét lên, giá có thể khóc như mấy hôm trước...
  6. blueriverhn

    blueriverhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Chào chị,
    Thơ thẩn chút vậy thôi, thực ra đâu cần ai chết vì mình kia chứ.
    Em nghĩ điều quan trọng nhất là trước hết chị cần học cách yêu quí và tôn trọng bản thân mình. Đó cơ sở của mọi mối quan hệ tốt đẹp chứ không riêng gì tình yêu.
    Nếu biết yêu quí mình, chị sẽ tránh xa những thứ không tốt đẹp, những mối quan hệ đem lại cho chị đau khổ nhiều hơn là hạnh phúc, nỗi buồn nhiều hơn niềm vui. Sẽ nhận ra rằng cuộc đời này quá ngắn ngủi để lãng phí vào những thứ đó. Sẽ thấy rằng mình chỉ nên dành thời gian cho những người yêu quí và tôn trọng mình thôi.
  7. cloud_of_sea

    cloud_of_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Chào blueriverhn,
    Cảm ơn em đã có những lời chia sẻ. Thực ra, chị cũng chẳng cần ai phải chết vì chị đâu, chết vì chị thì chị cũng có vui vẻ gì đâu, chỉ cần người ta thực lòng yêu thương mình và trở thành người đồng hành của mình trong cuộc đời này. Mong ước ấy không nhiều nhưng cũng đâu có ít, có lẽ do đã đặt nhầm nơi...
    Nếu như làm cũng đơn giản như nói, như suy nghĩ (mặc dù nói và nghĩ đôi khi cũng chẳng mấy đơn giản) thì có lẽ chẳng ai phải đau khổ, suy tư hay dằn vặt và cuộc đời này sẽ ngập tràn những niềm vui. Chị cũng đang cố để yêu thương mình. Rất cố, rất cố...
    Chị tin là chị sẽ đứng dậy được sau những biến cố này, có điều, sẽ không còn là chị của trước kia, dù kết cục sẽ là thế nào...
    Cũng tốt thôi, thế giới này không có chỗ cho những con người phi thực tế...
    Tôi biết chắc mùa xuân rồi cũng hết
    Hôm nay non, mai cỏ sẽ già
    - Xuân Quỳnh -
  8. blueriverhn

    blueriverhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Chào chị,
    Rõ ràng là làm bao giờ cũng khó hơn nói và nghĩ, nhưng suy nghĩ đúng đắn bao giờ cũng là khởi đầu cho hành động đúng đắn và tốt đẹp.
    Có một số người gặp khó khăn, đau khổ thì trở nên bi quán, chán đời, mất hết lòng tin. Nhưng em nghĩ chị không phải tuýp người đó. Bây giờ chị đang đau khổ thì nghĩ như vậy, nhưng em nghĩ khi chị đã vượt qua rồi và nhìn lại thì thấy nó cũng chẳng có gì là ghê gớm. Mọi việc đều như vậy.
    Cuộc sống thì rõ ràng không chỉ toàn niềm vui. Nhất là đối với một con người sâu sắc và khát khao vươn tới những điều tốt đẹp, sẽ luôn luôn có những suy tư, trăn trở. Trên con đường mình đi, cũng sẽ có không ít khó khăn, trở ngại, vấp váp, khi đó mình sẽ cảm thấy đau khổ. Nhưng khi đã vượt qua rồi, mình lại thấy những đau khổ đó không phải là không có ích. Nó giúp mình trưởng thành hơn và vững vàng hơn, biết tôn trọng và yêu quí mình hơn, nhưng cũng nhân hậu và biết cảm thông hơn, biết trân trọng những niềm vui giản đơn cuộc sống mang lại, trân trọng tình cảm mà người khác dành cho mình hơn.
    Như người ta nói ?oChúng ta vấp ngã để học cách đứng lên?, chắc chắn chị sẽ không còn là chị trước kia, mà sẽ là một người tốt đẹp và hạnh phúc hơn.
  9. cloud_of_sea

    cloud_of_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Em vẽ tình yêu trên cát
    Em vẽ anh trên cát
    Mắt tình yêu nồng nàn
    Em vẽ em trên cát
    Môi tình yêu đắm say
    Em vẽ những ngất ngây
    Và rồi cười, rồi khóc
    Bởi tình yêu trên cát
    Đâu có thực bao giờ
    Bởi tình yêu trên cát
    Suốt đời là cơn mơ
    -sưu tầm-
  10. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Tặng Mây 1 đoạn của bài thơ mà tôi rất thích
    Cuộc sống chia rẽ chúng ta
    Chỉ cái chết là nối liền nhau lại
    Sau này chết đi ở bên nhau mãi
    Chấm dứt mọi đắng cay buồn tủi
    Mọi nhọc nhằn ngang trái
    E chúng mình không nhận đc ra nhau!
    Vững vàng lên bạn ạ

Chia sẻ trang này