1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm sự chia sẻ - Người thứ ba ở tuổi 3x

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cloud_of_sea, 30/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ht2005

    ht2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Chị thương,
    Em đã về đến nhà, nhưng cả hai người họ (hoàn cảnh em gần như chị chỉ khác là anh ấy chưa kết hôn) vẫn gọi vào máy em, thay phiên nhau.Và em đã phải cài chương trình Blacklist cho điện thoại để họ không được,nhưng họ vẫn nhắn tin được.Và thật sự mệt mỏi khi mình vẫn biết họ gọi cho mình (Vì chương trình đó vẫn báo rất rõ là họ có gọi dù họ không biết).Em đau đầu lắm.Vì không biết họ cần gì.Em đã nói thẳng với chị ấy xem lại tất cả và yêu cầu anh ấy đừng phiền em nữa.Vì đủ rồi.Em bảo em không chạy trốn mà em cần phải sống như chính là em.Thế thôi.Cả hai người họ ai cũng đau khổ cả,và tự họ đã làm khổ họ.Còn những người như chị em mình thực ra chỉ là một người thứ ba làm cho họ nhìn nhận lại tất cả.Chị hãy sáng suốt lên.Đổi số điện thoại chẳng hạn.Sẽ hay hơn nhiều.Mong được nghe tin vui từ phía chị.
  2. cloud_of_sea

    cloud_of_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là người yêu, chưa có ràng buộc gì mà cũng có chuyện 3 người. Đàn ông, họ luôn tham lam? Không muốn thay đổi cái đã có nhưng cũng không muốn bỏ qua tình cảm mới. Họ yêu được cả hai người trong cùng một khoản thời gian hay là họ chỉ cộng thêm vào cuộc đời họ những người đàn bà? Vì sao thường chỉ có đàn bà ở vào vị trí của người thứ ba?
    Sao hôm nay lạnh thế.
    @ht2005, cuối cùng thì em cũng đã chọn con đường lánh xa 2 người đó, cho họ tự giải quyết vấn đề của mình. Thế mà có lúc chị tưởng em đã quyết đấu tranh để giữ tình yêu của mình đấy. Vậy là dù bối cảnh có khác nhau, chúng ta vẫn có chung một cách lựa chọn, theo nghĩa nào đấy. Đó cũng là cách giải quyết của hầu hết những câu chuyện kiểu như thế này trên diễn đàn này và chắc là trong cuộc đời thật cũng vậy thôi.
  3. ht2005

    ht2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Gửi chị
    Thời tiết bên em cũng lạnh lắm, nhưng cũng không bằng ai đó lạnh lòng chị nhỉ.Em đã về nhà, đã được ba má ôm vào lòng.Và đã trở lại với công việc.
    Em đúng như là chị nói, đã đấu tranh, nhưng em đấu tranh cho chính mình chứ không giành giật, hay nói đúng hơn là em không làm gì tổn hại đến ai.Em vẫn tin vào tình cảm của mình là đúng.Vấn đề từ phía em đã ổn từ lâu rồi, nhưng hiện tại, hai người đó vẫn bất ổn, như em đã nói, thì có em làm nhân tố phụ thì họ sẽ cảm thấy có mục tiêu, nhưng bây giờ thì không có gì cả.Em cũng sống theo đúng ý mình, và vẫn tiếp tục yêu anh ấy, nhưng không phải là cách thể hiện ra bên ngoài mà.Có lẽ cách sống lẫn cách nghĩ ở cái nơi em sống nó ăn quá sâu vào máu em không thể thay đổi được.
    Chị à, đấu tranh là cuộc chiến của chính mình dành lại mình chứ không phải làm tổn thương mình.Em hi vọng mọi người sẽ vui vẻ với những gì họ đã chọn.
  4. cloud_of_sea

    cloud_of_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ chị ấy đang nhờ người nhắn nhủ đến nơi làm việc của tôi. Còn những gì người đàn bà có thể làm để giữ chồng mình?
    Mình làm mình chịu kêu mà ai thương
  5. muatrangkhuyet

    muatrangkhuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Xót
  6. cloud_of_sea

    cloud_of_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua không thể nào ngủ được, sáng nay không muốn dậy đi làm và cuối cùng là đi làm muộn. 2 người ấy cứ thay phiên nhau gọi cho tôi. Tôi không muốn nghe điện thoại của bất kỳ ai nữa.
    Có một người đến với tôi, rất thật lòng. Nhưng tôi không muốn làm người ta bị tổn thương, nên tôi cứ hờ hững. Hình như người ta cũng nhận thấy thái độ ấy, nên đang tỏ thái độ kiên nhẫn. Tôi cũng không biết người ta có thể kiên nhẫn được đến bao giờ.
    Mình làm mình chịu kêu mà ai thương
  7. cloud_of_sea

    cloud_of_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Anh đang ở đây, hôm qua anh gọi cho tôi bằng điện thoại cố định. Nghe giọng anh trên máy, tôi đã lặng đi một lúc. Thảo nào mấy ngày này, anh gọi tôi liên tục và bây giờ anh dùng các số lạ để gọi tôi.
    Mặc dù tôi không còn là tôi của 2 tháng trước đây, nhưng việc anh ở đây và tôi có thể nhìn thấy anh bất cứ lúc nào làm cho tôi có cảm giác bất an.
    Tình yêu như một loài cỏ dại, có thể mọc trên những mảnh đất chẳng hề màu mỡ và trong những điều kiện cực kỳ khắc nghiệt. Vậy mà muốn diệt nó, đâu phải dễ dàng. Có lúc tưởng đã chết nhưng chỉ một cơn gió mang làn hơi ẩm, nó bỗng bừng tỉnh dậy và sinh sôi với tốc độ chóng mặt. Thuốc nào diệt được loại cỏ này đây?
  8. ht2005

    ht2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tình hình đã như thế này thì mình chỉ còn một cách duy nhất là để cho nó xảy ra tự nhiên,khó đến đâu ta gỡ đến đấy chị nhé.Chúc chị hạnh phúc.Hạnh phúc nào cũng có cái giá của nó.Đừng để tranh đấu nhiều quá đến lúc được ở bên nhau lại mệt mỏi chị nhé.
  9. cloud_of_sea

    cloud_of_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Anh nhắn rằng tôi hơi gầy, phải giữ gìn sức khoẻ. Chẳng hiểu anh nhìn thấy tôi ở đâu mà nhắn vậy.
    Đôi mắt anh nhìn
    Ở một góc phố nào đôi mắt ấy nhìn ra
    Em đi qua, và thế thôi cũng đủ
    Đôi mắt em hai bên đường chẳng ngó
    Em làm sao biết được mắt anh nhìn
    Anh nhìn em say đắm lặng im
    Cho đến khi em khuất vào góc phố
    Rồi chiều đến anh lại ngồi chốn đó
    Ở một góc phố nào đôi ấy nhìn ra
    Sớm mai này anh sẽ đi xa
    Hình ảnh em mãi còn in trong tâm trí
    Em chẳng nhận ra đâu, dù em nhìn rất kỹ
    Ở một góc phố nào đôi mắt ấy nhìn ra
    - Lữ Huy Nguyên -
  10. Hanhphuc_Daukho

    Hanhphuc_Daukho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu của anh ta mãnh liệt lắm àh!!!???????trải qua biết bao vất vả mới lấy được người ta yêu.Đó là 1 hạnh phúc không gì bằng được.........Vậy mà anh ta không yêu thật lòng rồi!!!không ai vẹn toàn cả...tình yêu thường đi đôi với khoan dung và cảm thông!!!...anh ta chỉ biết yêu cái đẹp thôi thì phải!!!Và bạn sẽ có cái đẹp toàn diện chứ!!!!!!!????????
    tôi cảm thấy anh ta rất ích kỉ.Đối với bạn cũng như đối với vợ của anh ta!!!

Chia sẻ trang này