1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm sự chia sẻ - Người thứ ba ở tuổi 3x

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cloud_of_sea, 30/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoathanhvu

    hoathanhvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là khi phát hiện vướng vào những chuyện tay 3 tay 4 thế thì stop lại ngay, mệt lắm!
  2. cloud_of_sea

    cloud_of_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Đêm mùng 7, chen chúc giữa dòng người đông nghẹt ở chợ Viềng, tôi tìm được cho mình 1 cây hoa đá nhỏ xíu, lọt thỏm đến là tội nghiệp trong cái chợ náo nhiệt này. Có lẽ nó chỉ bằng ngón tay của tôi, rụt rè lẩn vào góc chợ, lẫn giữa vô vàn những cây lộc vừng và hoa trà. Bé xíu, nhưng sức sống của nó thì thật mãnh liệt. Chỉ cần một cái lá, nó lại tiếp tục sự sống và sẽ lại phát triển thành cây mới.
    Sáng mùng 8, mưa xuân bay lất phất. Đón những hạt mưa se lạnh bay vào mặt, tôi chợt nhớ rằng mình đã một thời thích đi lang thang 1 mình ở những con phố vắng, đón nhận những hạt mưa bay. Nhìn đám thanh niên đang cùng đi chợ lấy may đầu năm, lòng tôi chợt chùng xuống. Cuộc sống vẫn tiếp diễn như nó vốn có, sao tôi không nhận thấy mưa xuân đang rắc những hạt bụi nước nhỏ xíu lên cây cỏ và những mầm sống mới đang bắt đầu sinh sôi.
    Niềm tin có sức sống như loài hoa đá này không? Từ các mẩu rơi rụng, liệu niềm tin có nẩy mầm và sinh sôi?
  3. tutti_butterfly

    tutti_butterfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Chi ơi, em rất thông cảm với nỗi lòng của chị lúc này. Nhưng sự việc đã như thế rồi thì cũng có nghĩa là chấm hết tất cả. Có thể như vậy lại tốt cho chị. Bậy giờ dù anh ý có yêu chị đến mấy, dù cho đứa con thứ 2 có là kết quả của một phút giây say rượu không làm chủ được mình thì bâyg giờ anh ý cũng phải có trách nhiệm với đứa bé. Không cò sự lựa chọn nào khác cả. Chị sẽ sớm tìm thấy niềm vui trong cuộc sống mới của mình.
  4. cloud_of_sea

    cloud_of_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Và anh đã trở lại. Tôi cũng chẳng thấy vui, chẳng thấy buồn, chỉ thấy lạnh, rất lạnh, và trống rỗng...
    Lớp băng như dày lên nhưng vẫn trong veo. Tôi nhìn thấy cuộc sống đang nhộn nhịp tiếp diễn trên lớp băng ấy, trong đó có anh, có tôi, những cá thể xa lạ.
  5. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Gửi Mây:
    Hôm nay tình cờ đọc một mạch 9 trang tâm sự của chị. Buồn, thương, giận, đồng cảm,... rất nhiều.
    Có lẽ, thêm một bài viết đồng quan điểm với các bạn ở đây, cũng chẳng giúp được gì. Cho nên, tôi tạm hài lòng với vai trò một người đọc bình thường.
    Cho đến khi, gặp bài viết của chị, nói rằng anh ngăn cản chị tâm sự trên mạng, tôi đã muốn viết trả lời. Một lần nữa, là bài viết trên đây. Và cuối cùng, điều làm tôi giận dữ nhất, là việc anh đến với chị. Xin chia sẻ một số quan điểm thẳng thắn, và chân thực về những vấn đề tôi vừa đề cập.
    Thứ nhất, xin chị và mọi người đọc kỹ những dòng tô vàng ở trên. Thật là bất bình, và bất thường khi đọc chúng. Tôi tin rằng, không chỉ riêng mình, mà mọi người đều đã thấy tất cả những thói hư tật xấu của anh ta:
    1- Anh ta không yêu chị như anh ta nói. Nếu yêu chị, thì ắt đã không gian dối, không quanh co,.... hàng loạt cái không nữa, cộng với sự thật là anh ta không hạnh phúc, không yêu vợ,.... cuối cùng, là anh ta sẽ không làm cho vợ có bầu. Việc một phụ nữ có bầu, có lẽ chị, tôi, mọi người, đều hiểu rằng, không phải chỉ một lần...
    Anh ta đang giải thích điều gì với chị đây?
    Anh ta lý giải rằng anh ta thực không muốn "yêu" vợ?? Anh ta lý giải rằng anh ta say?? (Cũng có thể lắm, theo mạch văn của chị, dạo này anh ta thường xuyên say xỉn). Anh ta lý giải rằng đó là sinh lý?? Anh ta cho rằng nhớ chị đến điên cuồng?? ...
    Dù bất cứ lý do nào, những điều tôi vừa đề cập đến trên đây đều khó chấp nhận được. Anh ta lừa dối cả 2 người phụ nữ. Anh ta làm đau lòng cả hai người phụ nữ. Và vào thời điểm khó khăn nhất, nếu thực sự anh ta thật tình như những gì anh ta nói với chị (anh muốn ly dị vợ để làm lại từ đầu với chị), thì việc anh ta ngủ và có con với vợ, là một điều vô cùng tồi tệ. Điều đó đồng nghĩa với việc anh ta phản bội chị, và một lần nữa anh ta lại chứng tỏ sự không thành thật của mình. (Ắt chị còn nhớ những gì anh ta đã không nói về vợ mình ngày mới quen chị, và chị cũng hẳn chưa quên anh ta kể lể về gia đình bất hạnh của anh, và về cái câu chuyện cổ tích buồn cười của anh??). Anh ta và chị sống xa nhau, và những gì anh ta nói với chị, theo lập luận của phụ nữ chúng ta, tôi cho rằng chẳng có gì đáng tin. Chỉ duy nhất một sự việc anh ta sắp có em bé, cũng đủ cho hàng loạt suy luận của tôi như nêu trên, thì, thử hỏi, nếu chị nghĩ ngược về những ngày tháng trước, hẳn chị sẽ tìm thấy rất nhiều điểm vô lý.
    2- Anh ta không xứng đáng với chị. Trong khi, mọi người ở đây đều chứng giám rằng, chị đã đau khổ thế nào, chị đã dằn vặt thế nào để có được quyết định xa anh ấy, và chị đã dũng cảm thế nào để biến quyết định ấy thành hiện thực. Hơn một lần, chị đã từ chối 25 cuộc gọi trong vòng 1h. Chị cũng đã vô cùng thẳng thắn khi trao đổi với vợ anh. Chị cũng đầy quyết tâm và nghị lực đến thế nào. (....)
    Còn anh ta?? Ngoài việc điên cuồng gọi điện, uống rượu say mèm, và rúc vào váy người- vợ- anh- ta- không- yêu- thương, anh còn làm được trò trống gì hơn??
    Tôi không tìm được bất kỳ một lý lẽ nào để bảo vệ, để bênh vực cho anh ta, dẫu chỉ là một người đàn ông kém dứt khoát, đa tình,....
    Xin lỗi chị, tôi đau lòng cho chị lắm khi chị kia có bầu. Lòng tôi như xát muối, vì tôi hiểu, những tình yêu thương chị dành cho hắn ta đã tan rã như mưa bong bóng.
    3- Cuối cùng, hắn ta là một người đàn ông bạc bẽo, đoản hậu, lý sự cùn, ích kỷ (xin các bạn thêm giùm tôi một ít tính từ )
    Chị thử nghĩ xem, động lực nào khiến hắn ngủ với vợ đến có bầu? Thú tính hay bản năng?
    Con thú còn không nỡ bỏ con. Huống hồ, vợ hắn thì bụng mang dạ chửa, mà hắn thì khăng khăng rằng không yêu, và dự định 3 tháng nữa (chắc là khi vợ đẻ con xong) thì cao chạy xa bay đến với người tình tài ba, đẹp và có học hơn (là tôi giả thiết vậy, vì tôi có cảm giác chị tài giỏi và xinh đẹp).
    Con của hắn, mà hắn còn bỏ được. Huống hồ là người vợ kia? (và biết đâu sau này không phải là chị và con của chị?? rùng rợn quá, tôi không dám nghĩ)
    Xin lần ngược một chút về thời điểm chị ta và chị dự định gặp nhau, rút cục chị ta không thể gặp, và bác sĩ của chị khuyên chị không cử động. Xin chị lưu ý về vấn đề này. Phải chăng chị ta đã có bầu?? Phải chăng thai không khỏe, hoặc hàng loạt biến chứng thai nghén (có lẽ rất nghiêm trọng)?? Phải chăng chị ta quá đau khổ mà mang bệnh??
    Nếu những câu hỏi trên là đúng, thì người chồng của chị ta và người tình của chị còn đáng trách gấp vạn lần. Hắn là nguyên nhân trực tiếp của các hậu quả trên, thậm chí, còn hơn thế nữa (vì có lẽ, chị đâu biết sự thật đằng sau những câu chuyện mà hắn thêu dệt, và thông tin chị biết được chỉ là một ít những gì cần biết mà thôi). Vậy mà, hắn nỡ dứt bỏ vợ và 2 con nhỏ, 1 đứa còn chưa đẻ ra, chưa biết sẽ dặt dẹo hay mạnh khỏe, và vợ thì chắc chắn chẳng có gì là vui vẻ, và khỏe mạnh cả, để hắn đi theo tiếng gọi của ái tình (và gì gì khác nữa).
    Chị Mây đã thấy ghê sợ cái con người của hắn chưa?? Chị có đủ dã tâm để tiếp tay cho một gã "giết người không gươm dao" như thế?
    (Nếu chị để ý, thì sẽ thấy tôi đã chuyển đại từ xưng hô từ anh ta sang hắn. Có lý do cả đấy, chị ạ)
    Thêm một điều nữa, để bảo vệ cho những lập luận của tôi. Đó là từ câu chuyện cổ tích của chị. Hắn ta ngay từ đầu đã chứng tỏ sự bạc nhược và đầy dã tâm. Hắn ăn ở với người con gái kia, có con, rồi đến một ngày tự nhiên phát hiện chị kia không còn trong trắng, thế là thay đổi hẳn thái độ. Chị Mây ạ, giờ đã là thế kỷ thứ mấy mà những nhỏ nhen như thế còn tồn tại? Đồng ý rằng, chuyện vợ mình không còn thanh tân khi đến với mình cũng hơi xót xa, nhưng:
    - Chuyện đó cũng thường
    - Nếu chuyện đó không thường, thì cũng dễ bỏ qua. Tôi không dùng chữ tha thứ, vì cái đó không phải là lỗi của người phụ nữ để mà tha thứ.
    - Điều quan trọng nhất, cô gái kia đã QHTD với hắn, bất chấp mọi khó khăn, thử thách, cắn răng không chồng mà chửa, cắn răng có con một mình (tôi nghĩ, lúc ấy, cô ta rất nghèo, và cô đơn; vì chưa hỏi gì với một kẻ vô tâm như hắn, dám lắm chứ!). Từng đó tưởng chừng đã đủ để được thương yêu mà xóa tan mọi nghi ngờ, nhỏ nhen. Vậy mà không! Xót xa quá, cay đắng quá. Cái gã họ Sở kia, gã đã ăn ngủ với người ta đến có con, vậy mà, hai năm sau, đến ngày cưới, gã còn lôi cái điều vợ không còn là con gái khi đến với hắn, để mà phiền trách, thì thật không thể hiểu nổi. Gã đã sống hiện đại, thì gã cần hiện đại hẳn, đúng không? Còn gã cổ điển, thì đã không ăn nằm và có bầu với chị ta, thậm chí, không dám chờ đến khi chị có con rồi mới cưới. Khi đó, đêm tân hôn, mới đúng là đêm xảy ra chuyện hờn trách chứ. Tên này đúng là một kẻ vừa ăn cướp vừa la làng.
    (Bản luận tội này còn tiếp)
    Được yendieu sửa chữa / chuyển vào 00:24 ngày 12/02/2006
  6. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Bản luận tội gã Sở Khanh
    Gửi Mây và các bạn:
    Lẽ ra, tôi chỉ viết một bài hơi nghiêm khắc một chút. Song, nghiền ngẫm mãi, tôi cảm thấy một bài thì chưa đủ để luận tội gã Sở Khanh, và một bài, thì chưa đủ sắc bén, và cũng chưa đủ để bộc lộ sự bất bình trong tôi. Cho nên bài viết của tôi sẽ hơi dài.
    Đại cương của bản luận tội như sau:
    A- Chào hỏi Mây, vô đề
    B- Thân bài
    - Thứ nhất, phân tích một bài viết của Mây
    - Thứ hai, phân tích một (vài) bài viết nữa của Mây
    - Thứ ba, một số kết luận
    C- Cuối cùng

    Ở bài viết trên đây, tôi chỉ viết đến một nửa của phần B.1. mà thôi. Cũng xin thú thực là, tôi rất ít viết, và thường bài viết không dài. Song đây là một ngoại lệ. Tôi sẽ viết theo đề cương vừa nêu, và có thể có một số bài lẻ nữa, nếu các anh chị còn ủng hộ những lý lẽ logic của tôi.
  7. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Bản luận tội gã Sở Khanh, phần 2
    Thứ hai, xin chị Mây nghĩ đến mình hơn một chút.
    1- Chị có nghị lực. Chị có kiến thức, và một công việc tốt, tiền nong cũng thoải mái (nếu tôi viết sai, thì mong được chị sửa chữa). Từng đó cũng đủ làm cho chị là một mẫu người mơ ước của nhiều người đàn ông. Hà cớ gì chị phải gắn bó, chờ đợi một người không có tự do, không có gì gọi là hứa hẹn, và trong tương lai, sẽ phải gánh vác những trách nhiệm mà hắn đã vứt lại sau lưng (nuôi con, chăm sóc chúng, các chia sẻ về thừa kế,...). Mong chị nghĩ nhiều hơn cho chính bản thân chị, hạnh phúc của chị.
    2- Tôi thực sự thấy buồn vì chị Mây đã lại tiếp đón gã Sở Khanh trở lại. Tôi buồn vì lòng chị nguội lạnh, sự đón tiếp đó cũng như thói quen, như một điều bình thường hơn là một tình yêu, một hy vọng. Tôi không dám cho rằng chị và hắn có QHTD ở lần gặp nhau này không, nhưng xin nhắc để chị nhớ, khả năng mắc phải bệnh lây truyền qua đường ******** thông qua gã Sở Khanh này rất là cao. (Ít nhất hắn có 2 người phụ nữ, và với một người đàn ông, "thật hoang sơ, thật bản năng và thật dữ dội", là một hình ảnh người đàn ông dễ chinh phục phụ nữ nhất). Cũng xin cho chị biết, 33% phụ nữ có thai có các bệnh viêm nhiễm, nấm,... ở vùng kín. Các bệnh này dễ lây lan, và điều trị khá dai dẳng. Chị phải đặt sức khỏe và sự an toàn của mình lên hàng đầu.
    3- Chị là một người nhạy cảm, hay buồn, và tinh tế. Chị cũng trách nhiệm, thương người. Mong chị dừng lại một phút mà thương mình đi. Chị hãy đặt chị vô hoàn cảnh người phụ nữ kia, để tưởng tượng, một ngày nào đó, chị cũng sẽ bị đối xử như thế. Vì không có gì là đảm bảo gã Sở Khanh kia sẽ không đối xử với chị như đã từng làm với người mà hắn từng yêu thương nhất. (Xin chờ xem phần tiếp theo của bản luận tội, nơi mà một số bài viết của chị sẽ được phân tích kỹ hơn). Ông bà ta có nói, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Chị nên "đề phòng" gã này thì hơn.
    Lan man một chút. Hình như chị có cho biết, gã có lên mạng đọc và yêu cầu chị không tâm sự lên trên này? Thật là quá đáng. Gã cho rằng gã có quyền ngăn cản suy nghĩ của chị? Gã cho rằng gã có thể giới hạn mối giao du của chị? Xin nói như một bạn nào đó, gã ích kỷ. Vừa ích kỷ lại hèn kém, bạc nhược. Gã sợ rằng những phân tích chính xác của mọi người, sẽ giúp cho chị có những suy nghĩ đúng, và xa rời hắn. Gã e rằng, chị sẽ thức tỉnh cái sự mê muội. Gã muốn mãi ru ngủ chị. Gã thật là nhẫn tâm. Nỗi buồn của chị là do gã gây ra. Gã chẳng những không có trách nhiệm, không ăn năn hối hận, mà còn cấm đoán những việc làm rất bình thường mà phụ nữ hay làm (tìm sự chia sẻ, đồng cảm). Mạng là một chỗ công cộng, mọi người chỉ biết nhau qua cái nickname. Đời tư không sợ bị soi mói, có chăng, chỉ vài người trong cuộc mới hiểu được, và mới đau. Tôi hoan nghênh chị, nén đau mà tung mối tình xát muối của mình lên mạng. Đâu phải ai cũng có đủ nghị lực ấy??
    Chị có nghĩ rằng, vợ của gã, cũng bị ngăn cấm đủ điều, đến mức, sự kết hợp của chị và gã, là một sự giải thoát cho chị ta?? Chỉ cần một số tính cách của gã như vừa nêu, mà kết hợp với chị, tinh tế, nhạy cảm,... thì chắc chắn là một sự thiếu hài hòa. Hai người có thể rất say mê (như cách mà gã và vợ đã từng say mê nhau), nhưng không bình ổn, và khó lâu bền. Lúc đấy, ắt hẳn sẽ có một Tìm sự chia sẻ - Người thứ ba ở tuổi 4X. Liệu chị đã sẵn sàng để đón nhận??
  8. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Bản luận tội gã Sở Khanh, phần 3
    Xin phân tích thêm một số bài viết của chị Mây, để rõ hơn chân tướng gã Sở Khanh, vì những gì mọi người đã nói, tôi cho rằng chưa đủ.
    @Chị Mây, nếu tôi có nói gì quá lời, hay xúc phạm chị, hoặc tình yêu của chị, xin chị phản đối, hoặc cho tôi biết tôi sẽ sửa chữa, hoặc đối thoại với chị.
    @Hỡi gã Sở Khanh bạc nhược kia, nếu mi có đọc những dòng này, ta thách thức mi tranh luận với ta, nếu mi đủ lý lẽ, và đủ can đảm. Nhược bằng không, hãy để chị Mây của mọi người yên thân, và có thể tiếp tục lên đây tâm sự.
    Xin phân tích nhân vật trong bài viết đầu tiên đầy mâu thuẫn của Mây.
    Trong bài viết này có ba nhân vật chính: Sở Khanh, vợ của Sở Khanh- tạm gọi tên là chị Kiều, và Mây.
    Sở Khanh mặt mũi bản năng
    Đi qua con núi, con sông gặp Kiều
    Một yêu ba bẩy cũng liều
    Sau vài chục bận tình yêu nảy mầm
    Nhà Sở khốn khó trăm phần
    Hai sinh phản đối, ngại ngần lòng trai
    Sở đành vuốt bụng thở dài
    Kiều nuốt nhục có con ngoài giá thu (thú)
    Bao mưa nắng, mấy canh thâu
    Bụng mang dạ chửa lòng sầu cô đơn
    Sở càng biền biệt dặm trường
    Chăn đơn gối chiếc Kiều buồn cùng trăng
    Khi sinh đẻ, ắt khó khăn
    Người ta đi biển một mình, còn lo
    Huống hồ Kiều, phận tơ vò
    Ngậm ngùi chỉ biết thẫn thờ giữa đêm
    Khi con khóc, lúc giật mình
    Lui cui thay tã, giặt mền sớm hôm
    Có con, giấc ngủ bồn chồn
    Ngày canh cánh, lo con buồn, con đau
    Sở thì ẩn hiện tựa (mưa) ngâu
    Lòng Kiều héo hắt như mầu phù dung
    Thương yêu mà chẳng đặng đừng
    Mẹ cha ngăn trở, quá chừng âu lo
    Tình yêu cũng được đền bù
    Cuối cùng Sở cũng phụ- phu cùng nàng
    Đám cưới chắc chẳng vẻ vang
    Đứa con nhỏ khóc vùng vằng, (xấu) hổ ghê
    Đã nghèo lại khổ trăm bề
    Kiều lại vuốt nhục để về làm dâu
    Cuộc sống làm lại từ đầu
    Xa nhà, khổ sở ai bầu bạn đây?
    Quê nhà cách hai trăm cây
    Mà sao cách trở lòng này buồn thương
    Khi con khóc, khi chồng hờn
    Mình Kiều tần tảo sớm hôm tơi bời
    Lại thêm nhà Sở chẳng chơi
    Kiều đành ôm hận mà ngồi với con
    (Bây giờ đã một giờ hơn
    Nguyễn xin dừng bút để còn sleep well)

  9. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Ặc! Khiếp quá cái cô yendieu này.......Bạn luận tội kinh hoàng thật đấy
    Được hoangbquang sửa chữa / chuyển vào 03:18 ngày 12/02/2006
  10. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Men get and forget, women give and forgive!
    Phụ nữ thường cho đi tất cả, để rồi nhận lấy nỗi đau cho riêng mình! Và rồi sau đó cho dù biết ngta k xứng đáng với TY của mình, ngta k yêu mình như mình đã nghĩ, thì vẫn cố mà tìm đủ lý do để chứng mình rằng ngta tốt đẹp hơn cả suy nghĩ của mình!
    E chỉ muốn chị biết thương mình hơn!Đành rằng TY giúp ngta thêm niềm tin vào csống, giúp xoa dịu nỗi đau. Nhưng TY đích thực là fải đến được với nhau, bằng bất cứ nỗi đau gì!
    Có thể xa ngta là một điều rất khó!Nhưng khó hay dễ đều do mình cả!Chị à, csống có bao lâu đâu, đặc biệt là csống của một ng phụ nữ, vì vậy hãy sống như mình mong muốn. Bởi tất cả chúng ta đều có quyền được sống csống của chính mình, xứng đáng được hưởng hp! Và E tin, ở phía trước sẽ là tương lai màu hồng
    Mạnh mẽ lên chị! Hãy coi mọi chuyện như một giấc mơ!Có tiếc nuối giấc mơ ấy thì mình vẫn fải sống tiếp mà chị ơi...

Chia sẻ trang này