1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tìm thầy bái sư học VÕ HỌC chứ không học võ THỂ THAO

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi nothing_can`t_change, 15/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Minhvodang

    Minhvodang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Nhơ? các Mod xóa giu?m..!
    Được minhvodang sửa chữa / chuyển vào 16:59 ngày 15/01/2006
  2. Minhvodang

    Minhvodang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Lastnight màng co probl nĂn gư?i nhĂ?m. Nhơ? càc Mod xòa giù?m !!!
    Được minhvodang sửa chữa / chuyển vào 17:02 ngày 15/01/2006
  3. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Thằng em Nothing_can''t_change (xém viết Nothong mấy lần), chú em phải suy nghĩ xem là muốn học võ hay là học đấm đá rồi quyết định .
    1. Học võ: đa số mặc đồng phục Tàu, Nhật, etc.. Có nơi chơi luôn múa lân, múa quạt, hay lên sân khấu biểu diễn lúc hội hè. Đặt nặng về dòng phái với suy nghĩ "sư phụ ta là số dách, tụi khác đồ bỏ". Lâu ngày luyện tập, thể lực sẽ tốt hơn . Đúng căn cơ, duyên phần, vẫn có thể đấm đá ngon lành.
    2. Học đấm đá : có khi phải đấm đá thiệt, có khi phải ê càng. Lại có thể bị xem là anh hùng du côn, quần hùng võ lâm lại chê cười . Nhưng ít ra là biết đập lộn hay biết chạy lúc cần phải chạy.
    Trường hợp thứ nhất, kiếm các lò võ SG . Thiếu gì .
    Trường hợp thứ 2, rủ MDKTL ra thử sức. Nếu tâm phục khẩu phục thì học chừng 6 tháng là tối đa (nhưng sau đó phải rèn luyện đều đặn) . Còn như không phục, thì ít ra đã chứng tỏ khả năng mình rồi.
  4. uic

    uic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    1
    Tìm đến club Cascaduer HCM nơi có nhiều tay bắt cướp chuyên nghiệp như Huỳnh Phú, Nguyễn Quốc Thịnh tại đó có thể học võ hoặc học lái xe máy. Gấp gấp tham gia huấn luyện chạy trên 20 khúc cây tại club của Thầy Trần tiến ở Bảo tàng Không quân thế là có đủ cảm giác về thăng bằng khi chạy. Gặp mr MDKTL luyện kendo là có thể đập vỡ đầu địch thủ dù nó có đội Helmet.
    Lưu ý rằng nếu thành tài cũng đừng có mơ trở thành Lục Vân Tiên thế hệ 8x nếu không sẽ sớm đi gặp mr Diêm Vương. Việc nào ra việc đó ở đó có chính quyền.
    Và cũng nhó rằng để có được bản lĩnh phải do Kungfu khổ luyện chứ ko thể nhanh mà có. Hãy nhẫn nại.
  5. Minhvodang

    Minhvodang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Nhơ? các Mod xóa giu?m..!!!
  6. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Ở Sài Gòn thì thiếu gì cao nhân võ thuật. Chỉ e rằng bạn sống mấy cuộc đời cũng không học hết.
    Tập vài tháng thì đã làm được gì, và đã biết được gì?
    Một số môn thường hay tham gia thi đấu giải thì đúng là mang tinh thần thể thao rồi, còn thắc mắc gì.
    Có nhiều ông thày tâm huyết, nhưng về phía người học, trước hết bạn cũng phải thể hiện được sự tâm huyết với việc luyện tập. Chẳng có ông thầy nào tâm huyết được với học trò nôn nóng,phải không nào?
  7. chentaibk

    chentaibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Võ sư Võ Hải đã sang Nga dạy võ cách đây vài năm rồi. Ở club của lão võ sư Trần Tiến thì bạn phải học trên 1 năm mới được cho tập chạy trên 20 khúc cây.
    _ Bạn muốn tập võ thực sự thì nên dành 1 đến 2 năm rèn luyện căn bản thật chăm chỉ. Điều này thì bất kì môn nào cũng có thể tập được, sau đó mới tìm thầy giỏi học. Có như vậy bạn mới dễ tiếp thu được những gì thấy truyền dạy. Muốn tập thực chiến võ đường phố với vũ khí, bạn nên gặp motdikhongtrolai. Sau cùng là võ thuật bắt buộc phải kiên trì và nhẫn nại; "dụng tốc bất đạt". Tuyệt đối không có trường hợp nào ngoại lệ.
  8. tinhyeuxanh

    tinhyeuxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
  9. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Võ thuật thật sự tập vất vả lắm, em có đủ kiên trì, đủ nghị lực, đủ thời gian, đủ khả năng kinh tế hay không thôi.
    Nếu trong thời gian ngắn mà em dồn toàn lực vào việc học võ thì cũng OK đấy, nhưng còn nhiều mối quan tâm khác liệu em có làm được không ?
    Theo anh thì thế này: ngày tập 6 tiếng, tuần tập 6 ngày, lịch tập phải sắp xếp cho từng tuần một, sau 6 tháng sự tiến bộ của em phải nhìn thấy rõ kết quả cụ thể như thế nào ? Lúc tập cũng phải coi như mình đang ở trong trận chiến thật, anh em dù tập cũng không nương tay em có làm được không ? Mới tập chỉ phải luyện với 1 người, sau môt thời gian phải luyện đòn cùng lúc với nhiều người (cứ gọi là luyện đánh "hội đồng" cho nó nhanh) cũng không nương tay mặc dù chỉ là tập luyện, em có làm được không ?
    Võ đấu thật, lúc đấu tập em có chịu được đòn không ? Cái này anh không nói đùa đâu, rất nhiều anh em không chịu được gian khổ để luyện võ kiểu như thế này và sau một số trận song đấu trấn thương nho nhỏ không còn đủ kiên trì và lòng can đảm để tập tiếp mặc dù rất nhiều người trong số họ rất có năng khiếu về võ thuật, cơ địa và sức khoẻ rất tốt.
    Suy cho cùng môn võ nào cũng có thể chiến đấu tốt hết, tất cả chỉ do cách tập luyện và sự nỗ lực của bản thân là chính, dù em có gặp thầy giỏi tới cỡ nào mà thiếu ý chí, thiếu kiên trì thì kết quả cũng chẳng đi tới đâu hết.
    Nói tóm lại những suy nghĩ của em nên viết ra cho các anh em trên này biết, theo anh có rất nhiều cao nhân về võ học trong Box này đều có thể có những lời khuyên giúp ích và tìm cho em được một địa chỉ tập phù hợp với khả năng của em.
    Một người yêu võ thuật nhưng khả năng kém cỏi.
    Thieulam_vietnam
  10. nothing_can`t_change

    nothing_can`t_change Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    không phải là do em tập ít quá mà em phát biểu hồ đồ, em biết rằng cái mà các thày ở đó dạy không phải cái mà em muốn học,mục đích em học là học võ cho nó đúng là võ ,chứ cải biên học với mấy em nhỏ,trông buồn cười lắm,mà em cũng không thích,em hiện nay đã đi làm rồi,thời gian của em thì không cho phép đến 6 tiếng tập 1 ngày,chắc 3 tiếng thôi,còn 6 ngày một tuần thì e thể lực của em chưa đủ,cần phải rèn thêm,chân em rất yếu,sức lực thì có nhưng không có độ bền,múa được 3 phút là hụt hơi,còn chạy thì chắc được vài vòng,học phí thì em sẽ theo yêu cầu của thầy,có lẽ vấn đề này em cũng không ngại nhưng phải đánh giá một cách hợp lý,chứ thày trò chưa học với nhau đã kỳ kèo ngã giá thì chẳng ra làm sao cả,thực ra thời gian của em không bị gò bó,chỉ cần cho nó thành lịch tập là em có thể sắp xếp được các công việc khác để theo học
    còn về học võ,em muốn đi từng bước cơ bản ,kể cả bài tập lẫn thể lực,em không muốn và không có nhu cầu đốt cháy giai đoạn,hay tập mau để đi bắt cướp,em muốn có cái gì đó thật vững chắc ,thời gian bao lâu cũng được,mong muốn của em đơn giản vậy thôi,thế mà trước đến giờ em không thể nào có được điều đơn giản mà em muốn,em đang ở tphcm ,kính mong các anh giúp đỡ

Chia sẻ trang này