1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tìm thầy bái sư học VÕ HỌC chứ không học võ THỂ THAO

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi nothing_can`t_change, 15/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. la_phu

    la_phu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    mon phai nao cung co tinh hoa cua no, co nhung uu diem va yeu diem cua no. neu khong hay thi no khong ton tai duoc. quang trong la long gan da cua ban toi dau thoi. Ban dung nghi la hoc vo gi cho gioi roi khi ra duong gap chuyen bat binh chang tha.
    Ban co tap gioi den dau nhung khong co suc manh tinh than va long tin vao ban than minh thi cung chang dam lam gi
    Nhieu nguoi chang can danh chi can lay cai uy lay anh mat minh nhin la doi phuong cung da so va chun buoc roi.
    theo toi co le ban nen sang hoc ve cai tinh than vo si dao va y chi chien dau cua vo si dao cua lao M
    va tim mon vo nao thich hop voi minh ra duong gap bon vo van do thi chang co gi la ngai
    con nhung nguoi ma vo hoc cao sieu thi chang bao gio lam nhung chuyen nhu the.
    chet roi noi linh tinh nhieu qua khong de y chay mat noi ca kho roi
  2. chentaibk

    chentaibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Bravo !!! Mỗi 1 quá trình đều có "hấp dẫn" riêng của nó. Hết 1 quá trình cũng không nên cảm thấy vui vì cảm giác mình tiến bộ. Nên rút ra suy nghĩ trong suốt quá trình đó và tiếp tục quá trình mới. Quá trình nào cũng có cái hay riêng của nó. Dạo này lười quá nên theo tình thần thoải mái là chính.
  3. nothing_can`t_change

    nothing_can`t_change Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    em thấy cản trở lớn nhất chính là bệnh lười, đó anh chentai , có vui đâu, buồn chết, vỡ kế hoạch , nhưng lại có kế hoạch khác tốt hơn , hì hì hì
  4. tiachopxanh8

    tiachopxanh8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    huhuhu mất bao nhiêu công sức viết bài lên cho anh em thế mà mất điện cái rụp 1 cái mất công toi, chưa kịp gửi đi. Đen quá, thôi viết lại mất công lắm, ai muốn theê thông tin về topic này thì mail riêng cho tôi thôi.
    Tóm lại thế này, quyền phổ có câuL" nhất đảm nhị lưc ba công phu". Ông nhát chết thì tập võ bằng giời thì cũng vô dụng trong vấn đề đánh đấm, còn tập thể dục nâng cao sức khoẻ thì lại khác. Hiện nay tôi đang đi theo đường thể dục và biểu diễn thôi. Luyện võ cần nhớ câu tâm pháp:" kinh hoàng-lang độc-đảm lựơc-thần tốc". Đó có thể thôi.
    Phương pháp tốt nhất để tập theo lối đánh đấm là hàng ngày đấu luyện, ngày ngày đánh đấm. Ăn đòn nhiều đến khi nào sáng mắt ra mới thôi. Kinh nghiệm thực chiếm với những người nhát chết ( như mình) chỉ còn cách rút ra từ trăm trận. Thỉnh thoảng có bài kiểm tra là: vác dao ra giữa đường vào 1 hàng nào đó và cướp, thằng nào cản là chém .
    Hê em nói thế thôi chứ em còn nhát và vẫn yêu đời lắm, nhưng thực sự nothinh can''t change muốn tập võ theo lối này mà cứ đi theo mấy thầy múa bài quyền và phân thế đánh đấm này, chiêu thức nọ thì có mà: bị ăn đòn rồi mới về nhà ( 1 là bệnh viện, 2 là nghĩa trang) mà tưởng nhớ" mẹ, võ với chả vẽ, chỉ hại người chứ báu gì" rồi từ đó thù ghét võ thuật, chê trách này nọ.
    Nói chung đã tập thì xác định ngay tậo theo kiểu gì cho phù hợp với mình. Như tui nè, sức khoẻ và biểu diễn thôi. Công nhận bọn ushu hay thật, nó chia ra thao lu và xán sẩu gì gì đó. Tư tưởng hết sức khoa học.
    Phù không ngờ mình viết vẫn dài phết !
  5. canvithien

    canvithien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa tui có tập võ chung với lão Mot vài năm, lão Mot phải mất 5 năm mới tìm ra cách đánh chỉ cần tốc độ ko cần có lực mà vẫn đạt hiệu quả như ý, sau đó lão còn tìm ra cách khỏi cần lực và tốc độ mà vẫn đạt hiệu quả cao kekeke... cho nên những người mới tập như chú em đừng vội mừng rằng mình có chút thành tựu gì đó như ở cái topic dở ẹc kia nhé hic...
    Khi bằng tuổi chú em, lão Mot đã hận đời không đối thủ rùi, rất xứng với danh xưng "Độc cô cầu bại" kekeke... chỉ tiếc là đàn em và học trò của lão học hoài chẳng mấy ai giỏi như lão hic...
    Bi giờ tui mới biết vì sao lão ko thể chỉ dẫn ai bằng lão được, dù lão cũng rất nhiệt tình chỉ dạy, không hề giấu nghề, thậm chí còn bỏ cả tiền bạc của mình, gia đình của mình ... thiệt đáng thương cho bạn hiền!!!
  6. newdom

    newdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Thấy bác khen lão Mot như vậy cũng xứng đáng với lão ấy lắm còn em thì bảo đáng đời lão ấy lắm , khà khà!!
    Nếu bác mà hiểu được thì bác đã không nói đoạn này " Hồi xưa tui có tập võ chung với lão Mot vài năm, lão Mot phải mất 5 năm mới tìm ra cách đánh chỉ cần tốc độ ko cần có lực mà vẫn đạt hiệu quả như ý, sau đó lão còn tìm ra cách khỏi cần lực và tốc độ mà vẫn đạt hiệu quả cao "
    thực ra lão ấy lao tâm khổ tứ chỉ thấy được cái kinh nghiệm mà cái kinh nghiệm đó chỉ phù hợp với lão ấy mà chẳng phải là nguyên lý của võ thuật ,lão chỉ biết cái riêng mà không biết cái chung, lão ấy có thể viết blog chứ không thể viết sách . Vậy làm sao lão dạy cho học trò biết đưọc, giỏi hơn lão ấy được dù cho học trò đủ đam mê, đáng thương, đáng thương!!
  7. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    @ Bàn hiĂ?n & newdom !
    ThẶt thẮ ah !(?)! ... Chùc mẶt ngà?y vui ! Khư?a.. khư?a.. f̣c !(?)!... ...
  8. nothing_can`t_change

    nothing_can`t_change Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    chà , bác phát biểu có quá không đó, ý kiến của tôi thì khác à, kẻ học không thành từ mod MOT chỉ có thể là do lười nhác hoặc bất tài (nếu tất cả những gì tôi được truyền thụ cũng giống như những anh em khác đã từng được mod MOT chỉ dạy) .
    lại nói về những gì tôi được chỉ giáo từ mod MOT , tôi suy nghĩ và áp dụng, chú tâm, về mặt tinh thần hơn là thế giới vận động , võ thuật như khởi tâm tôi mong muốn , thế giới vận động của mod MOT truyền thụ cho tôi, tôi chưa quan tâm đúng mức, thậm chí cả nửa năm không đả động , cho nên cái thành tựu của tôi chỉ có thế, tôi hiẻu vì sao tôi chỉ lại được có thế, vì tôi lười , còn bác thì sao, bác lười hay bác bất tài , hay là đầu tư chưa đúng mức ..................
    sau 2 năm, mặt tinh thần tôi đã tạm ổn, tôi muốn quay lại mong muốn ban đầu, chính thức đi vào thế giới vận động của giáo trình do mod MOT viết ra , để xem sau 1 năm nữa, sự chuyên tâm của tôi đạt được kết quả ra sao.
    nếu nói về thành tựu từ những gì tôi thu lượm từ mod MOT, như tôi đã nói từ đầu, khởi tâm của tôi muốn kết quả từ võ thuật ,nhưng rốt cuộc sau này lại chú ý tới 1 vấn đề khác, nên thành tựu chỉ có thế , so với hồi tôi chưa gặp mod MOT , cũng đã khá hơn rất nhiều,
    @canvithien : bác chứng kiến mod MOT trong 5 năm để tìm ra cách để ........ và rồi bác nói hồi mod MOT bằng tuổi tôi đã hận đời không đối thủ , .... và đến giờ bác vẫn còn lên đây chứng tỏ bác biết mod MOT từ hồi ít nhất là 19 tuổi , và có vẻ khá thân với mod MOT,gần 20 năm quen biết mod MOT. quả là rất rất lâu. lão làng như bác chắc có nhiều ý kiến hay, có gì nữa không bác , hậu bối đang chờ chỉ gíao đây.
  9. nothing_can`t_change

    nothing_can`t_change Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    thế giới thay đổi từng giây một, chắc bác hiểu chứ ......he he he
  10. greenranger

    greenranger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    @nothing : em cũng như anh vậy, nhiều khi gặp chuyện bất bình chẳng dám ra tay vì sợ bị ăn đòn. Lúc nhỏ em nhát gan lắm, bị ăn hiếp hòai , có lần bị ném đá chảy máu đầu vẫn nín mà đi, thế đấy.
    - rồi bản thân em cũng thay đổi, bây giờ em cóc sợ thằng nào hết .từ khi em coi 1 cuốn phim, con người em thay đổi hẳn. Phim ảnh có thể nó làm cho con người ta bạo lực, say mê máu me, nhưng với em thì khác, cuốn phim đó đã giúp 1 thằng bé yếu ớt, nhút nhát trở nên can đảm .
    - hôm trước thằng bạn học thêm chung bị đánh, tuy ít quen biết nhưng thấy nó lù khù tội nghiệp nên bênh vực, ai dè 3,4 thằng quay sang đánh em, cầm bóng đèn phang mấy cậu - mình mẩy về nhà máu đầy tay
    - bây giờ thử solo với anh MDKTL xem, em chết là cái chắc, nhưng chết bỏ mà hahha
    - ủa mà đến bây giờ anh đã tìm đc lối đi chưa, cơ chế luyện tập ấy !!
    @ MDKTL : 1 nguời dùng 1 cây gỗ có thể đánh nhau với 3,4 người cầm mã tấu đc ko anh , nếu đc dạy em với
    Được greenranger sửa chữa / chuyển vào 21:13 ngày 22/01/2008

Chia sẻ trang này