1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tìm thầy bái sư học VÕ HỌC chứ không học võ THỂ THAO

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi nothing_can`t_change, 15/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Võ thuật cũng cần phải thay đổi tương tự như vậy hả Nothing ?
  2. fade_away

    fade_away Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, thế ra bác M là Lý tiểu Long VN mất rồi, chỉ có LTL mới có thân thủ phi phàm, hạ gục võ sư TQ Wong Jack Man trong 3 phút vẫn còn hận là chậm, mà cũng chỉ có LTL mới không có học trò nào đánh được như Lý. Khen gì mà dữ quá ha.
    Tiện thể nói quàng sang chuyện họ Lý cái: quả là kiểu đánh như Lý thì ít người lặp lại được, nhưng từ sau Lý thì các võ sư mới áp dụng các cách huấn luyện khoa học, các dụng cụ hiện đại vào tập võ đòn hay miếng hiểm cũng đỡ đi màu sắc thần bí cao siêu mịt mờ sương khói.
  3. canvithien

    canvithien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Tập võ với lão Mot có 1 cái thú là đánh đấm như thực, luôn có cái mới để học-hỏi-rút kinh nghiệm, các buổi tập kéo dài vài giờ nhưng mọi người luôn có cảm giác chỉ mới 10 phút kekeke...
    Tui với lão Mot về danh phận thì cùng học 1 thày, nhưng lão Mot hướng dẫn tui về Võ thuật, tui chỉ lão về Lý, Số hic... riêng khoản chiêm bốc và dịch thuật thì lúc bằng tuổi Nothing tui cũng có vài thứ để đời, giờ chết cũng không ân hận rằng mình chưa làm gì cho đời kekeke...
    Có nhiều kỷ niệm vui và buồn, hồi năm 2000 tui với lão Mot cùng 1 vài tên đàn em quậy nát khu vườn hoang Võ học binh thư trên Vietkiem, sau đó là TTVN, rùi lão Mot ra HN lãnh giáo các huynh đệ Bắc Hà ...
    Thói thường, những kẻ mới 22-25 tuổi đã có nhiều thành tựu, thành công về Võ thuật, Học thuật sẽ sinh thói kiêu ngạo, coi trời bằng vung, khinh người như rác ... nên nếu Nothing có đạt được điều gì đó thì cũng đừng lặp lại vết xe đổ của người đi trước nhé!
  4. nothing_can`t_change

    nothing_can`t_change Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    Hậu bối thì không có thành tựu về võ thuật , không có thành tựu về học Thuật, cũng chỉ buôn bán kiếm tiền nuôi gia đình, đóng góp cho xã hội thì trực tiếp thì chưa, gián tiếp thì có, cũng chẳng có gì đem so với đời để có tính kiêu ngạo.....nhưng em mắc chứng này từ thủa bé thơ, ngạo mạn 1 cách kinh khủng, mặc dù mình không có gì, sau này rồi giảm dần từng chút một, em đã bớt hơn cái tính đó, nhưng cảm giác của em vẫn muốn làm trùm thiên hạ, trên từng lãnh vực có liên quan . khao khát lắm .
  5. nothing_can`t_change

    nothing_can`t_change Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    khi đến ngưỡng rồi thì không thể cố thêm hơn nữa, ngay cả khi đạt đến ngưỡng cũng đã là trái tự nhiên lắm rồi, thế nên thay đổi cũng có ngưỡng của nó, quan trọng là mình phải biết mình ở đâu, ngưỡng nào, đã là tốt nhất có thể chưa, đã thỏa mãn chưa, chưa thỏa mãn thì đẩy tiếp kể cả qá ngưỡng. sẵn sàng chịu mọi hậu quả ( đặc biệt là lối đánh chí cương ) . còn ví dụ thì bác nào tập boxing thì biết thế nào là quá ngưỡng rồicòn gì , có người thì liệt có người thì ất ơ hic hic hic
  6. ton_tho_tuong

    ton_tho_tuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0

    Tập võ với lão Mot có 1 cái thú là đánh đấm như thực, luôn có cái mới để học-hỏi-rút kinh nghiệm, các buổi tập kéo dài vài giờ nhưng mọi người luôn có cảm giác chỉ mới 10 phút kekeke...
    Tui với lão Mot về danh phận thì cùng học 1 thày, nhưng lão Mot hướng dẫn tui về Võ thuật, tui chỉ lão về Lý, Số hic... riêng khoản chiêm bốc và dịch thuật thì lúc bằng tuổi Nothing tui cũng có vài thứ để đời, giờ chết cũng không ân hận rằng mình chưa làm gì cho đời kekeke...
    Có nhiều kỷ niệm vui và buồn, hồi năm 2000 tui với lão Mot cùng 1 vài tên đàn em quậy nát khu vườn hoang Võ học binh thư trên Vietkiem, sau đó là TTVN, rùi lão Mot ra HN lãnh giáo các huynh đệ Bắc Hà ...
    Thói thường, những kẻ mới 22-25 tuổi đã có nhiều thành tựu, thành công về Võ thuật, Học thuật sẽ sinh thói kiêu ngạo, coi trời bằng vung, khinh người như rác ... nên nếu Nothing có đạt được điều gì đó thì cũng đừng lặp lại vết xe đổ của người đi trước nhé!

    @canvithien,
    Tự nhiên tôi có tính tò mò một chút! Xin cho hỏi cái nick canvithien có nghĩa là gì? Theo lời tự kê khai lý lịch thì tôi thấy chú nói biết chiêm bốc và dịch thuật, chắc cái tên dùng cũng có một cái ý nghĩa nào đó?
    Nếu được chú có thể bốc cho một quẻ về cái chữ này không lòng tham. Theo tôi muốn đạt được đến trình độ thật cao của võ thuật thì phải là người a) có lòng thật là tham kiểu "một ăn cả hai ngả về không" hoặc là b) không biết tham là gì hết kiểu "không tranh với đời - nhưng cái này thì đi trái lại bản tính tự nhiên của con người".
    Trân Trọng Kính Chào
    Người Thèm Vịt Tàu Quay Kính Bút
    Tôn Thọ Tường
  7. agui

    agui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    Chú này cần được anh Vove dạy bảo về cách hành văn hoang tưởng kiểu Kim Dung sao cho văn bốc mùi mà vẫn khả tín. Việc này anh Vove số zách
  8. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Quả này làm ăn lớn đây anh Agui.
    Hay ta hùn vốn cho Canvithien viết tiểu thuyết kiếm hiệp, rồi lăng xê lên như Kim Dung ấy kiểu như ....abc... đã mở mắt và đã khai hoá võ công cho các "nhân sĩ chuyện chưởng" Bắc Hà vậy.
    Chắc chắn sách này sẽ bán chạy như tôm tươi cho mà xem, rồi đây có thể cả thế giới sẽ biết đến nhân vật XYZ trong chuyện y như Dương Quá trong Thần Điêu Đại Hiệp của Kim Dung chẳng hạn.....
    Có bác nào hùn vốn với tôi không ?
    He, he, he,...............
  9. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    @ greenranger !
    1./ Bàn phà?i 'ương ơ? Sà?i thà?nh thì? mới cò thĂ? lan man tiẮp cĂu chuyẶn (?).
    2./ Khư?a... khư?a... Bàn phà?i cò hĂ?u bao nf̣ng kỳ (cơf 'ài gia hof̣c con nhà? quì tẶc) thì? mới cò thĂ? hy vòng làfo M nhẶn lơ?i 'Ă? nghì cù?a bàn... f̣c !(?)!...
    3./ V..v..
    Chùc bàn mẶt ngà?y vui !...
  10. canvithien

    canvithien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Canvithien có thể hiểu là Cần Vịt Thiến, đặc biệt là mấy con vịt Khựa beo béo kekeke... chữ Tham luôn đi với Sân và Si nữa là đủ Tam hành điều hòa hic...
    Tui bói 1 quẻ thấy pác muốn đạt cái gì cao thì không những cần tham danh háo lợi mà còn phải liều mạng và bất nhân hơn người nữa kekeke...
    @Nothing: tui chẳng phải dạy đời bác đâu, ai làm gì cũng có mưu cầu riêng, miễn mình biết mình đang ở đâu, đang là ai và làm điều đó vì cái gì là được rùi, còn thiên hạ kệ mịa nó đi kekeke...
    @agui, thieulamvietnam ... đấy chỉ là những chuyện của mấy đứa con nít, chưa biết trời cao đất dày là gì, nếu rác tai rác mắt thì các pác bỏ quá cho kekeke... Cám ơn!!!

Chia sẻ trang này