1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm thơ Hoàng Bảo , Võ Trung Hiếu , .......Help me !

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Mr_Stevens, 20/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mr_Stevens

    Mr_Stevens Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Tìm thơ Hoàng Bảo , Võ Trung Hiếu , .......Help me !

    Cho nhờ với mọi người ơi ! Tui đang đi tìm mấy bài thơ của Hoàng Bảo và Võ Trung Hiếu, những bài thơ đã từng làm điên đảo TTVNERS vài năm trước đây , vậy ai có thể tìm giúp tui một địa chỉ nào đó còn lưu danh lại những bài thơ tình tuyệt cú mèo của hai nhà thơ này hay có thể gửi cho tui những bài thơ đó thì Mail cho tôi nhé ! Cảm ơn nhiều lắm ! Tui tên Cường !
    (MR_STEVENS@hackermail.com)


    Stevens
  2. digitalboy

    digitalboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    visit http://www.hcm.fpt.vn rồi vào mục thơ ca ấy, có đầy đủ thơ của TTVN SG từ 1998 ---> 9/2001.
    Everyone wants to change the world, but no one wants to change himself.​
  3. Beethoven

    Beethoven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2000
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã liên lạc với người bạn cũ Hoàng Bảo rồi, anh ấy sắp lên đây cùng với nhiều nhà thơ của TTVN SG đấy. Các bạn hãy đợi nhé
    Trí Tuệ Việt Nam Online, Tiến lên!
  4. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Ban hay gui mail cho minh dia chi va ten . Minh se gui cho ban 2 tap tho cua minh qua buu dien .
    E-mail cua minh la : votrungh@yahoo .com
    Vo Trung Hieu
  5. digitalboy

    digitalboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh Votrungh! Em không có ở Việt Nam nhưng rất muốn đặt mua 2 tập thơ của anh...xin anh hướng dẫn em phải làm ntn? Thanks...
    Everyone wants to change the world, but no one wants to change himself.​
  6. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Hi Digitalboy ,
    Em co the nho ban be em o Vietnam lien he voi anh qua dia chi e-mail cua anh o tren de anh co the nho ban em chuyen cho em . The nhe !
    Vo Trung Hieu .
  7. VN_lover

    VN_lover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Dạo vừa rồi bác Hiếu biến đi đâu để bọn tôi mong mỏi cả mắt thế. Mong là bác sẽ tích cực xuất hiện thường xuyên trên forum này nhé.
  8. epok

    epok Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Tình ơi xin ngủ yên ...

    ______Tình yêu là tình yêu ơi
    ______Hãy yên ngủ nhé...
    ______Bầu trời đầy sao ...
    ______Ta nhặt lấy câu đồng dao
    ______Có con cò trắng bay vào bay ra ...
    ______Ta nhặt ngọn gió thật thà
    ______Để nghe thấy tiếng cỏ hoa thì thầm ...
    ______Tình yêu ơi hãy lặng im
    ______Mặc cho bão tố nổi chìm ngoài kia
    ______Hãy như im lặng sao khuya
    ______Nhấp nháy chỉ đủ vui đùa mà thôi ...
    ______Sáng nay không thấy mặt trời
    ______Và đêm nay chắc là trời không sao
    ______Tình ơi ....
    ______Hãy ngủ yên nào ...
    ______Đừng như biển cả xôn xao ngút ngàn ....

    Võ Trung Hiếu

    uh , hu tren fpt van con ma, thơ thì nhiều nhưng đau đến nỗi điên đảo đâu (ye kiến riêng của tôi) , vì có lẽ vẫn chưa có được cái thần của thơ, cái mà theo tôi la sự tĩnh lặng trong tâm hồn , thơ vẫn còn thiếu cảm xúc nhiều lắm , nếu hòa quyện được vào có lẽ thành công hơn
    dung vung tren doi chan cua minh

Chia sẻ trang này