1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm thơ Nguyễn Bắc Sơn

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Minimum, 27/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Minimum

    Minimum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tìm thơ Nguyễn Bắc Sơn

    Chào các anh chị,

    Hiện nay tôi đang tìm một bài thơ, không nhớ rõ tựa, tác giả là Nguyễn Bắc Sơn (or Nguyễn Đức Sơn....không nhớ rõ). Trong bài thơ có một đoạn như thế này:

    Đêm nằm ngủ võng trên đồi cát
    Nghe súng rừng xa nổ cắc cù
    Chợt thấy lòng mình bát ngát
    Nỗi buồn sương khói của mùa thu

    Bài thơ này khá cũ (trước 1975) nên cũng hơi khó tìm. Vậy anh chị nào cò bài thơ này hoặc biết chỗ nào có thể tìm được bài thơ này, xin vui lòng chỉ giúp.

    Cám ơn rất nhiều.

    Minimum.
  2. baconcua

    baconcua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Để đấy ít hôm nữa tớ kiếm cho
  3. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Bài bác tìm là bài Mật khu Lê Hồng Phong của Nguyễn Bắc Sơn:
    tướng giỏi cầm quân trăm trận thắng
    còn ngại hành quân động Thái An
    cát lún bãi mìn rừng lưới nhện
    mùa khô thiếu nước lính hoang mang
    đêm nằm ngủ võng trên đồi cát
    nghe súng rừng xa nổ cắc cù
    chợt thấy trong lòng mình bát ngát
    nỗi buồn sương khói của mùa thu
    mai ta đụng trận, may còn sống
    về ghé Sông Mao phá phách chơi
    chia sớt nỗi sầu cùng gái điếm
    đốt tiền mua vội một ngày vui
    ngày vui đời lính vô cùng ngắn
    mặt trời thoắt đã ở phương tây
    nếu ta lỡ chết vì say rượu
    linh hồn ta chắc thành mây bay
    linh hồn ta sẽ thành đom đóm
    vơ vẩn trong rừng động Thái An
    miền bắc sương mù giăng bốn quận
    che mưa dùm những nắm xương tàn
    Xem thêm về Nguyễn Bắc Sơn:
    http://www3.ttvnol.com/vanhoc/132809/trang-11.ttvn
    Love to live
  4. Minimum

    Minimum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bạn Julian nhé.
    Nhân tiện, xin chép ra đây một bài thơ khá ngộ nghĩnh của Nguyễn Bắc Sơn.
    Ðại lãn
    Lúc tuyệt nhất là lúc chờ sung rụng
    Nằm lơ mơ trên ghế dựa ngoài hiên
    Con chim sâu, mày nhắm mắt lim dim
    Rồi mới hót mới thật là ríu rít
    Tôi dẹp sách vì sách là lá mít
    Không ngọt bùi bằng một củ khoai lang
    Không nhẹ nhàng như nghĩ ngợi lan man
    Không thảng thốt như vừa nghe gió hát
    Bậc thánh triết là những tay biếng nhác
    Sống khề khà quanh bữa tiệc nhân sinh
    Kết bạn bè cùng cây cỏ vô minh
    Rất chán ghét những trò chơi thế sự
    Trò thế sự khiến con người mệt lử
    Khiến con người quên ý nghĩa du sinh
    Quên trăm năm trong cảnh giới hữu tình
    Là tặng vật đất trời kia gửi biếu
    Và vĩ nhân là những tay láo lếu
    Như ta đây chờ sung rụng ngoài hiên.
    **********************************
    Cảm ơn hoa đã vì ta nở
    **********************************

Chia sẻ trang này