1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm Thơ tôi tìm...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi bach, 21/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bach

    bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Tìm Thơ tôi tìm...

    Tôi xin mở topic này làm nơi mua bán, trao đổi các tác phẩm thi ca cho những người chưa bằng lòng với việc chỉ mượn đọc một lần hoặc chỉ có bản phôtô.
    Từ cổ chí kim có rất nhiều tác phẩm đáng đọc. Những bản trước Cách Mạng quý hiếm, những bản gần đây số lượng ít? Tất cả sẽ được đem hỏi hoặc đấu giá. Ai có nhu cầu sẽ có cách kiếm đủ xiền để mua.
    Và để bắt đầu tôi xin rao trước một câu:
    -Ai có bản ?oNGƯỜI ĐI CHĂN SÓNG BIỂN? của Văn Cầm Hải do NXB Trẻ in năm 1995, số lượng 500 cuốn, giá bìa 5.000đ. Bản đẹp. Xin liên hệ với tôi. Tôi xin trả gấp đôi giá bìa và chịu cước bưu kiện nếu tôi không đến được chỗ bạn.
    -Ai muốn mua tập ?oGió lộng? của Tố Hữu in lần đầu tiên năm 1961? Mới nguyên, còn trinh, chưa bị rọc giấy! giá khởi điểm 10.000 đ. Nếu bạn ở xa, khổ chủ xin chịu cước bưu điện coi như khuyến mãi.
    Zô đê, zô đê bà con ơi!


    Bibliophile tập sự
  2. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Chơi mua bán trong này à . Cũng hay nhỉ .Có cung có cầu ..Có người cần thì có người bán..Nhưng vẫn thấy nó thế nào ý ..
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  3. bach

    bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Dạ, thế nào là thế nào hở bác?
    Tôi vẫn quan niệm là mọi thứ nên quy ra hàng đổi hàng hoặc hàng -tiền -hàng thôi.
    Các bạn nên có sự trao đổi thì chúng ta mới sở hữu được những tác phẩm ta muốn chứ. Thi ca lâu nay ít được chú ý. Hình như là cầu chưa mạnh.
    Thế thì nên có một biện pháp kích cầu như thế này chứ nhẩy.
    Bà con ơi, ai có nhu cầu thì lên tiếng đi chớ
    Bibliophile tập sự
  4. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Gian hàng này hay ấy nhỉ, mà hơi còn lèo tèo sách quá . Tôi không có khả năng làm người bán, tôi muốn mua thôi, có ai giới thiệu gì thêm không nào?
    ... Hãy đi đến tận cùng nỗi tuyệt vọng, để thấy rằng tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa...
  5. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang cần quyển Người hái phù dung (Hoàng Phủ Ngọc Tường) và Dòng sông một bờ (Nguyễn Khắc Thạch)!!
    Ai có nhã ý để lại không??

    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  6. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Tôi ở Hà Nội, muốn mua quyển Gió lộng được không.? Vì từng nghe quảng cáo
    Nhà càng lộng gió thơ càng nhạt
    Máu ở sa trường hoa ở đây
    Xin bạn sớm liên hệ
  7. vokihut

    vokihut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Gió lộng còn trinh? là thế nào?
    Theo tôi biết, những tác phẩm của Tố Hữu phục vụ kháng chiến tốt lắm cơ mà? làm gì có quyển nào còn trinh?
    Khách qua đường ghé chơi, nhưng chủ hàng khéo miệng thì cũng mua chơi đại một quyển.
    10
  8. bach

    bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Ui, bác Vokihut này ở đâu ra mà tàn bạo quá.
    Dạ thưa bác, sách chưa rọc giấy do người đọc vì quá mê nên chỉ mở hờ ra mà đọc thôi bác ạ. đến khi nào người đọc sướng lên, cầm dao mà giở từng trang sách một thì đấy gọi là phá... cho sách bác ạ.
    Thôi, thế nhá, bác có nhã ý mua thì phải trên 10 đồng mất rồi! Bác có tham gia đấu giá với bác latrung thì tham gia chứ không là tôi đành gõ búa bán cho bác ấy đấy.
    Còn thế này, bảo một bibliọhile đi bán sách thì có mà được mấy quyển, nhưng được rùi, để hôm nào rỗi rãi xem lại sẽ liệt kê danh sách trong khi chờ đợi các bạn hàng khác nhập cuộc.
    Bác nào cần quyển gì thì ghi rõ ra chứ.
    HBX có thể tìm mua tập thơ của HPNT trong tập 4 tuyển tập, có 3 chục thôi mà. Khéo tìm hàng giảm giá thì lại đỡ nữa. Cố mà tìm đi.
    Bibliophile tập sự
  9. bach

    bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Bản các sách có nhu cầu bán:
    1, Épghênhi Ônhêgin của Puskin. Giá khởi điểm 15.000đ
    2, Tagore bản in năm 1961. Giá khởi điểm 20.000đ
    3, Trường Ca của Xuân Diệu bản in năm 1968. Giá khởi điểm 30.000đ
    4, Thơ Nguyễn Bính. Giá khởi điểm 5.000đ
    5, Đường dài và những đốm lửa của Phạm Tiến Duật. Giá khởi điểm 20.000 đ
    6, 99 tình khúc Hoàng Cầm. Giá khởi điểm 10.000đ
    7, Bên kia sông Đuống. Giá khởi điểm 5.000đ
    8, Dại yêu của Đoàn thị Lam Luyến. Giá khởi điểm 10.000đ
    9, Giấy mênh mông trắng của Vũ Quần Phương. Giá khởi điểm 18.000đ.
    Xin các bạn khi vào đây, ngoài nhu cầu MUA ra thì nên xem có quyển gì BÁN được rao lên cho mọi người cùng biết chứ?!
    Xin xem chi tiết các sách muốn bán:
    Bibliophile tập sự
  10. bach

    bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0

    1, Ẻpghênhi Ônhêghin của Puskin do Thái Bá Tân dịch, bản in năm 1984 của trường ĐH Sư Phạm Ngoại Ngữ. Đây có thể coi là bản in lần đầu tiên tác phẩm đến rộng rãi công chúng bạn đọc VN. Chuyện thơ được coi như một đỉnh cao trong sáng tác của Puskin, không thể bỏ qua nếu trót yêu thi sĩ này mất rồi. Giá khởi điểm 15.000đ, giao sách tận nhà nếu ở Hà Nội. Ở tỉnh xa, tôi xin chịu phí vận chuyển coi như mở hàng.
    2, Ta ?"go ?"rơ bản dịch Việt của Cao Huy Đỉnh và La Côn năm 1961, NXB Văn Hoá, bản cực đẹp, có ảnh và thủ bút tác giả trên hai thứ tiếng Ấn và Anh. Gồm tiểu luận, thơ, kịch, truyện ngắn chọn lọc. Lời giới thiệu của Cao Huy Đỉnh, đọc xong coi như xoá mù về Tagore. (mà mù Tagore là điều không thể chấp nhận được đối với người yêu thơ). Giá khởi điểm 20.000đ. Giao sách tận nhà nếu ở Hà Nội, ở tỉnh xa được hỗ trợ kinh phí vận chuyển chứ nhất quyết khổ chủ không chịu lỗ vốn.
    3, Trường Ca của Xuân Diệu do Hoa Tiên ấn hành năm 1968 trong tủ sách danh phẩm tiền chiến. Ra đời năm 1945 cùng với Gửi hương cho gió. Đây được coi là tập thơ khá rõ nét những rung động ban đầu của XD. Không nên bỏ qua nếu bạn là người chơi sách ký tặng hoặc con dấu tủ sách tư gia. Bản cực đẹp do những người cực yêu XD cất giữ. Giá khởi đầu 30.000đ.
    4, Thơ Nguyễn Bính do Hội VHNT Hà Nam Ninh quê hương thi sĩ ấn hành kỷ niệm 20 năm ngày mất. Số lượng in kỷ lục: 50.000 cuốn. Không thể tưởng tượng được tình yêu như lửa ngún của quần chúng đối với nhà thơ chân quê này. Giá khởi điểm: 5000đ. Lần này ai muốn lấy hàng thì tự liên hệ địa điểm lấy qua dangpm@yahoo.com, chẳng có khuyến mãi gì hết!
    5, Đường dài và những đốm lửa của Phạm Tiến Duật in năm 2001. Giá bìa 20.000đ. Cũng là giá khởi điểm. Bản đẹp, nhưng ai yêu nhà thơ này, xin có một bài phân tích độ 300 chữ đổ lại. Bài hay, khổ chủ xin biếu không!
    6, 99 tình khúc Hoàng Cầm, Văn học tái bản năm 1999. Khổ nhỏ. Giá bìa 20.000đ, nhưng giá khởi điểm để đấu giá là 10.000đ. Ai mua được xin tự đến lấy.
    7, Bên kia sông Đuống cũng của Hoàng Cầm do NXB Văn hoá in mừng nhà thơ thọ 70 tuổi. Giá khởi điểm 5.000đ. (Được biết Hoàng Cầm đang gặp khó khăn trong việc tiêu thụ các tuyển tập mới ra của mình, tôi mong các bạn ủng hộ nhiệt tình để tôi có tiền mua tiếp các tuyển tập của ông.)
    8, Dại yêu của Đoàn thị Lam Luyến, NXB HNV in năm 2000. Nếu là bạn đọc ruột của ĐTLL, không nên bỏ sót bất cứ thi phẩm nào của cô. Giá khởi điểm 10.000đ. Ai không thể tăng giá có thể viết một chút tình cảm của mình đối với nữ thi sĩ này. Khổ chủ xin đánh giá cao mà có thể biếu tặng.
    9, Giấy mênh mông trắng của Vũ Quần Phương, NXB VH mới in năm nay. Mới toanh. Giá bìa 18.000đ. Cũng là giá khởi điểm. Ai nhiệt tình với nhà thơ đang làm ông nội này thì hãy chứng tỏ tình yêu của mình đi!!!
    10, Gió lộng của Tố Hữu vẫn đang trong quá trình đấu giá. Giá hiện tại 10.000đ
    KHUYẾN KHÍCH CÁC BẠN RAO BÁN SẢN PHẨM, chứ ai cũng muốn mua mà chẳng ai chịu bán thì lấy gì ra mà bán bi giừ?!
    Và tôi lại xin rao lại:
    Ai có tập ?oNGƯỜI ĐI CHĂN SÓNG BIỂN? của Văn Cầm Hải muốn bán hoặc biết ai có nhu cầu bán thì hô lên hộ một tiếng đi!!!
    Bibliophile tập sự

Chia sẻ trang này