1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm Thơ tôi tìm...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi bach, 21/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Số 6 và 9 đã được bán.
    ... Hãy đi đến tận cùng nỗi tuyệt vọng, để thấy rằng tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa...
  2. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Nhưng này, tôi muốn mua quyển Gió lộng thì gặp bạn ở đâu được nhỉ ? Bạn cứ rao thế này khác gì bán nước cho người khát mà chẳng nói bán ở đâu. Chỉ nghe tiếng người rao
    Tôi rất thích thơ mang mầu sắc chính trị ,lịch sử bạn còn cuốn nào tương tự không?
  3. nhungtamhonlangman

    nhungtamhonlangman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Bạn Bạch thân mến!
    Tôi rất muốn mua những tác phẩm sau:
    1. Tagore bản in năm 1961
    2. 99 tình khúc Hoàng Cầm
    3. Giấy mênh mông trắng của Vũ Quần Phương
    4. Đường dài và những đốm lửa của Phạm Tiến Duật
    5. Toàn bộ sách đã ấn bản của Nguyễn Huy Thiệp.
    6. Toàn bộ những tác phẩm của Belenxki đã được dịch sang tiếng Việt.
    7. Toàn bộ các tác phẩm của Mộng Bình Sơn.
    *******************
    Nếu bạn có sách, xin vui lòng cho tôi được liên hệ để mua. Giá cả tuỳ ở bạn. Nếu bạn không có những cuốn tôi cần, mong bạn làm ơn giới thiệu giùm. Tôi chân thành cảm ơn bạn. Tôi sẽ cố gắng tìm tựa sách "?oNGƯỜI ĐI CHĂN SÓNG BIỂN? của Văn Cầm Hải " giùm bạn!
    Thân ái!

    Nếu bây giờ bất thần em trở lại
    Ta làm sao khôn được trước tình yêu?
  4. bach

    bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    He he,
    Chủ sách ngáp ngắn ngáp dài
    Bỗng đâu gặp khách một vài ghé chơi

    Zô đê zô đê bà con ơi.
    Cuối cùng thì tôi cũng có thông tin gì về VCH chứ,
    Latrung ạ, gã Vokihut bỏ đi không một lời nhắn lại. Coi như bạn thắng. Gió lộng 10.000đ đã thuộc về bạn. Hãy PM cho tôi biết địa chỉ, tôi sẽ đem đến chỗ bạn. Bạn là khách hàng đầu tiên của tôi đấy! Bạn xem liệu trường ca Xuân Diệu có phải là chủ đề bạn chú ý không chứ hoa tiên là nxb trong Miền Nam Cộng Hoà, cho in tập này năm 68, cũng có nhiều chỗ đáng chú ý.
    Còn những quyển do chú nhungtamhonlangman hỏi mua thì coi như không ai được quyền trả giá cao hơn. Tôi bán đứt, không tổ chức đấu giá những quyển đó. (Xanxan coi như thất trận, bạn phải tìm những cuốn khác thôi. Nhưng tôi hứa gửi biếu bạn 3 bản phôtô Khát, Linh và Chất trụ)
    Nhungtamhonlangman: Cháu chỉ có tập Tagore, 99 tình khúc Hoàng Cầm, Giấy mênh mông trắng, Đường dài và những đốm lửa. Nguyễn Huy Thiệp thì chú tìm mua bộ hai cuốn tuyển tập truyện ngắn và tuyển tập kịch do nxb Trẻ mới in coi như đủ, còn nếu chú cần danh mục tác phẩm của Thiệp, cháu xin chép gửi chú. Các tác phẩm khác cháu không có. Chú cứ rao tiếp lên ai có thì lên tiếng.
    Chú cho địa chỉ liên hệ qua dangpm@yahoo.com, cháu sẽ gửi sách vào.
    Ai có gì bán không? Rao tiếp đi.
    Các quyển khác vẫn đem ra đấu giá. Danh mục như sau
    Bản các sách có nhu cầu bán:
    1, Épghênhi Ônhêgin của Puskin. Giá khởi điểm 15.000đ
    2, Trường Ca của Xuân Diệu bản in năm 1968. Giá khởi điểm 30.000đ
    3, Thơ Nguyễn Bính. Giá khởi điểm 5.000đ
    4, Bên kia sông Đuống. Giá khởi điểm 5.000đ
    5, Dại yêu của Đoàn thị Lam Luyến. Giá khởi điểm 10.000đ
    Ai cần, tự tổ chức một cuộc đấu giá. Khi nào có giá cuối cùng thì liên hệ tôi. Xin cám ơn sự theo dõi của chư vị
    Bibliophile tập sự
  5. nhungtamhonlangman

    nhungtamhonlangman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Chân thành cảm ơn bạn Bạch rất nhiều vì đã bán những cuốn sách ấy cho tôi. Tôi sẽ gửi EMail cho bạn, và đưa địa chỉ cụ thể. Thật là làm pjiền bạn quá!
    Riêng hai cuốn sách mà bạn xanxan đã mua trước, tôi xin nhường lại cho bạn ấy. Tôi xin nhận bản photo là được rồi. Quan trọng là Nội Dung, chứ Hình Thức thì sao cũng được.
    Một lần nữa chân thành cảm ơn bạn!
    Thân ái!

    Nếu bây giờ bất thần em trở lại
    Ta làm sao khôn được trước tình yêu?
  6. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Tôi đặt thêm quyển Bên Kia Sông Đuống, bà nội tôi người Đình Bảng mà. Bạn có thể mang hai quyển này đến Cà phê Nhân số 9 Láng Hạ vào tối thứ sáu. Nếu không bạn gửi PM địa chỉ bạn tôi sẽ đến lấy
  7. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    À quyển Xuân Diệu xem qua nội dung được không? Còn Gió Lộng đã xong rồi nhé.
  8. bach

    bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Gió lộng. Xong!
    Bên kia sông Đuống. Liệu có ai lấy cao hơn 5.000đ. Chẳng lẽ không lên được nữa à? Quyển này nếu đọc, coi như biết được tất cả cốt lõi tinh tuý hồn thơ Hoàng Cầm. Ai trả giá cao hơn không?
    Đến 9h sáng mai, ai không có giá cao hơn. Cuốn đó sẽ thuộc về latrung.
    2h chiều giao hàng. Được không?
    Quyển Trường Ca đang có một người tò mò đến. Bà con nhanh tay lên không hết bây giờ
    Còn nhungtamhonlangman: Ai mà cũng như chú thì có mà thơ... chết toi mất. Chú biết cho rằng thơ photô là dạng sách lậu đấy ạ. Ai mà cũng tiêu thụ hàng lậu như chú thì có in 1 tập 500 cuốn thì cũng cứ ế.
    He he, ai có ý định sống lâu dài với thơ thì cũng nên có một bản xịn trong tay tiệncho việc tra cứu về sau. Chứ nhỡ mà lại làm thơ giống của ai đó thì ..phiền lắm
    Xanxan mờ mắt rồi. Không có ý định lấy 2 cuốn đó đâu. Thuộc về chú.
    Bibliophile tập sự
  9. bach

    bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Í lộn!
    Đến tối thứ Sáu mới giao hàng thì Bên Kia Sông Đuống vẫn tiếp tục được đấu giá tới sáng thứ Sáu.
    Giá đang là 5.000đ
    Không ai đánh giá Hoàng Cầm cao hơn thế sao?
    Bibliophile tập sự
  10. NAMSONY

    NAMSONY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Chỉ bằng một đĩa phở xào
    Chẳng ông nào chịu trả cao hơn à?
    Kakaka!
    NAMSONY ké quậy tí. Bạch đừng "rận" nhé!
    Chúc thách cao bán đắt !

Chia sẻ trang này