1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm Thơ tôi tìm...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi bach, 21/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bach

    bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng bằng một bát phở xào nữa cơ bác NAMSONY ạ. Thường tôi vẫn bị chém 10 đồng cho những lần muốn đổi món đấy.
    Còn thì tôi cũng chẳng ngờ thơ ca rừ nó rẻ mạt quá đáng thế. Không ai muốn cao giá cho thơ cả trong khi cứ đi tôn vinh thơ khắp nơi, tổ chức cả một ngày thơ riêng.
    Thôi thì khách hàng là thượng đế, đành chiều vậy.
    Thôi zô đê bà con ơi. Ai có còn gì để bán không nào? Tiệm sắp sập đến nơi mất rùi
    Bibliophile tập sự
  2. nhungtamhonlangman

    nhungtamhonlangman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều! Nếu được bản gốc thì gì tuyệt bằng. Bạn đã có lòng như vậy, tôi rất biết ơn bạn. Tôi xin mua tất cả những quyển đã đăng kí.
    Bạn vui lòng cho tôi trả giá cuốn " Bên Kia Sông Đuống" gấp 3 lần số tiền ban đầu. Nếu được sự đồng ý của bạn, xin vui lòng gửi kèm cùng số sách tôi đã mua. Chờ đón tin vui từ bạn.
    Một lần nữa xin cảm ơn bạn. Chúc bạn nhiều hạnh phúc!
    Thân ái!
  3. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Bạch thân mến, tôi tìm 2 tập thơ Khát và Linh của VTL, có thể gởi bản photo cho tôi được không ? Giá cả không thành vấn đề. À, nếu được thì cả tập Chất Trụ - NHHM và tập thơ của Văn Cầm Hải nữa.
    Tôi có tập thơ Một Mùa Địa Ngục của Athur Rimbaud (cũng là tập thơ duy nhất của ông), giá bìa 7.000đ, có ai cần không?
    Văn Cầm Hải mới cho ra đời cuốn bút ký Châu Âu cực hay, tựa là Trên Dấu Chim Di Thê, ngoài nhà sách bán khá nhiều. Nếu ai tìm không được thì liên hệ với tôi.
    Người về soi bóng mình giữa tường trắng lặng câm...
  4. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    À quên, ai có tập thơ của Bằng Việt và Hồng Thanh Quang không ? Tôi đang tìm mua mà không được.
    Người về soi bóng mình giữa tường trắng lặng câm...
    Được duong_chieu_la_rung sửa chữa / chuyển vào 14:03 ngày 24/06/2003
  5. bach

    bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Nhân lúc rỗi việc, chẳng có ai ghé cái cửa hàng đắt khách mà chẳng đắt hàng này. Chủ hiệu xin có đôi dòng góp vui với khách ghé chơi.
    Hôm nọ, ra cửa hàng bán sách tạp trên đường Lý Thường Kiệt, thấy có tập thơ Tỉnh giấc của nhà thơ, đạo diễn Đỗ Minh Tuấn (đạo diễn phim Của rơi). Mà cuốn đó lại có chữ ký tặng của tác giả nữa chứ. Hí hửng hỏi mua luôn. Chủ hiệu săm soi nhìn mình rồi phán: 2.000đ. Mừng húm. Mua luôn, Khen rẻ vì giá bìa những?10.000đ! Chủ quán khinh khỉnh nói: Cậu mà mặc cả xuống một nghìn là tôi biếu không cậu luôn. Từ khi tôi bán hàng đến nay, mới thấy mỗi cậu mua thơ là một(?!) Thật chẳng biết nên vui hay buồn. Thôi thì có mà đọc là quý rùi. Nghĩ ngợi mà làm chi cho mệt óc. Nhưng được tập thơ đáng chú ý, đâm tâm hồn nó lâng lâng mà nghĩ ngợi vẩn vơ thế này: Dân mình có bao giờ bỏ được thơ? Từ xưa đến nay, cứ ai làm thơ là họ kính trọng rồi. Thiệp có một câu rất hay (Này anh bạn trẻ, anh có biết Thiệp không? Nguyễn Huy Thiệp ấy mà, cậu đừng ngạc nhiên, ông ấy cũng khốn nạn như chúng ta cả mà thôi) Câu ấy như thế này này: Nhân dân luôn yêu quý các nhà thơ. Họ biết rằng nhà thơ chẳng làm hại gì ai cả. Nhà thơ chỉ mải đau khổ về mặt tinh thần thôi
    Nhưng thường thì họ chỉ yêu một cách chung chung thế thôi. Ai nói cho họ là nhà thơ này này, có điểm này nổi bật này, có phong cách này. Là họ nghe theo ngay. Họ tìm đọc. Họ tấm tắc. Nhưng đừng hòng họ chịu bỏ tiền ra cho thơ nhá. Họ sẽ bảo: à, quyển Xuân Quỳnh hả, cô bạn mình có rùi, khi nào mượn đọc cũng được. Xuân Diệu ư? Thằng bạn mình nó có. Khi nào mượn rồi quên không trả cũng được chứ gì. Thơ ca cứ lịm người dần đi giữa chính những người yêu nó. Chà, hình như có người vào cửa hiệu tôi ấy cậu ạ. Nghĩa là tôi tin rằng sẽ có ngày người ta đánh giá cao các tập thơ nguyên bản của tác giả và sẵn sàng trả giá cao cho những cuốn thơ yêu. Như tôi đang muốn lôi kéo các bạn đây này. Thôi thế nhá.
    (Với khách hàng): Dạ chẳng hay bác cần cuốn gì ạ? Gió lộng? dạ quyển đó đã có người mua mất rồi bác ạ. Bác xem thử quyển này?
    Nhắn Trịnh Văn Tuấn: Cậu làm tôi nhầm lẫn hết cả. Tôi tưởng cậu hơn tôi mấy tuổi. Ai dè cũng chỉ hơn có cái đầu được đào tạo về thơ văn tử tế. Cậu nẫng mất của tôi mấy cuốn sách rồi đấy. Chừng nào nhận được thư tôi gửi vào thì cậu nhớ gửi tiền theo ra mà lấy sách nhá.
    Bibliophile tập sự
  6. bach

    bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, tưởng mọi người quên mất nơi này rồi.
    Bên kia sông Đuống đang ở mức 15.000đ. Có ai trả giá cao hơn không?
    Đường chiều lá rụng cho biết địa chỉ liên hệ. tôi sẽ gửi bạn 2 bản phô tô Khát và Linh.. Còn tập Chất trụ thì bạn phải tự photô thôi chứ tôi photô rồi khôngphotô nữa đâu. Nát hết sách mất
    Mùa địa ngục của Rimbaud? Tôi mua. Lấy lên giá 8.000đ. Sau thứ Sáu có tiền lấy luôn. Ai không trả giá cao hơn, Hết ráng chịu
    Bibliophile tập sự

Chia sẻ trang này