1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm tiểu đi lạc.

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi Becky_Sharp_new, 15/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Becky_Sharp_new

    Becky_Sharp_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Tìm tiểu đi lạc.

    Adi Đà Phật


    Sư cô lơ là một vài phút lên điện chính đốt nến, thắp hương mà tiểu nhỏ trốn chùa đi đâu mất. Xuống bếp thì thấy mất mất nồi thịt gà. Tức thiệt.

    Ai gặp tiểu nhỏ ở đâu báo lại cho nhà chùa xách tai mang về. Tiểu nhỏ từ bé đã được nhà chùa nhặt ngoài thùng rác về dạy dỗ không nghiêm nên chưa thấm nhuần đạo lý. Tuy ở chùa nhưng tiểu nhỏ chỉ muốn hoàn tục đi tán gái tứ tung. Sư phụ rất buồn lòng.

    À wên tiểu nhỏ được đặt pháp hiệu là Đau đầu vì tiền. Da đen như củ súng, bủng ỏng đít beo, người thì gầy đét như mo nang. Ai biết tiểu nhỏ ở đâu làm ơn đem đến cử thiền Thiếu Lâm Tự. Nhà chùa vô cùng cảm tạ.

    Thiện tai thiện tai


    KHÔNG CÓ GÌ QUÍ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO !!!
    HÃY ĐỂ CHO TÔI YÊN !!!
  2. su_su_

    su_su_ Lâm Đồng Moderator

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    trời !!! nhà chùa mà ăn thịt gà, cái nì giống với câu : " bần tăng là kẻ tu hành, ko ăn thịt chó chỉ ăn thịt cầy " miệng nam mô a di đà phật mà độc ác wé, dùng toàn hành động bạo lực như xách tai chẳng hạn, cái nì khác nào là khẩu Phật mà tâm xà, chắc chú tiểu vì bị sư cô đày đọa wá nên fải bỏ chùa đi bụi á , trên đường đi do wá đói và mệt lã nên lăn ra xĩu ngay trước cửa nhà LĐ, chị iu thongxanh của nhà nì vốn có lòng từ bi, đến wỹ dzữ còn phải nể phục nữa là heheh nên cho vào nhà tá túc tạm, thời gian dần trôi, 2 người nảy sinh tình củm, và cũng mún đền ơn cứu mạng, nên 2 người nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, và phu thê giao bái rùi, bi chừ có dzợ rùi làm sao mà dzìa chùa tu cho yên? chú tiểu chưa dứt nợ trần gian, nói đúng hơn là nợ tình dzuyên, cho nên phải sống hết kiếp nì, kiếp sau mới tu được, sư cô dzìa chùa mà tu dzới nùi thịt gà đi, chú tiểu đã đem nùi thịt trả lại cho nhà chùa rùi đó
    It's hard to make the things i did undone
  3. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Hic, thế mà mấy hôm nay bỏ quyên đâu rồi không biết, bà con ai thấy đem về giùm cho tôi nhá, xin hậu ta.
    Autumn Moonlight
  4. su_su_

    su_su_ Lâm Đồng Moderator

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    ui chời ! chắc anh ấy lại bị bà chị iu wái của tui đày đọa sống ko yên mà chết cũng ko xong nên lại lên đường tìm chỗ tạm trú khác rùi, khổ thân ! đó, bà con xem cái gương trước mắt, đừng dzại dột mà iu đương với vợ chồng sớm làm chi cho khổ
    It's hard to make the things i did undone
  5. dauda^u`vi`tie^n`

    dauda^u`vi`tie^n` Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Thiện tai! Thiện tai! Cửa phật là chốn tốn nghiêm, thanh tịnh để tu thân tích đức,các thí chủ đừng mang ra làm trò cười cho thiên hạ.
    Còn chuyện tôi từ bỏ của chùa để ra đi là chuyện của tôi, mọi người đừng bàn tán nữa tôi đã quyết tâm rồi, thời gian tới tôi sẽ không tham gia bất kỳ 1 hoạt động nào để tôi chuyên tâm vào công việc, tôi bây giờ làm đạo sỹ rồi, tôi phải chu du thiên hạ để phổ độ chúng sinh, cứu nhân độ thế.
    To thongxanh: anh có lối với em rồi vì anh chưa nói với em alf anh xuống tóc đi tu từ bé em ạ, bây giờ mọc tóc lại anh làm đạo sỹ em ạ, mong em và con thông cảm cho anh nhé, khi nào hoàn thành sự nghiệp cao cả này anh sẽ về với em và con. Mong rằng sự nghiệp này sẽ không bao giờ hoàn thành cả.
    Mọi người hãy để tôi yên nhé.
    Đau đầu vì tiền
    Điên đầu vì tình
    Đâm đầu vào tường
    Văng ra tứ phương
    Rơi tõm xuống mương
    Thân nát như tương
    Người còn bộ xương
    Trông thật thảm thương
    Thương ơi là thương
  6. tellmewhy

    tellmewhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0

    Vũ điệu Sam ba! !xin lỗi nha! tớ muốn nói điều gì đó nhưng tự nhiên nghĩ không ra!
    thôi thì cùng nhau nhảy bản nhạc yêu đời vậy!
    Đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết
    Đêm qua sân trước một cành mai![/size=4]

Chia sẻ trang này