1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm tin tức

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi randocchauphi, 06/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. randocchauphi

    randocchauphi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tìm tin tức

    Chào các bạn. Tôi xin phép được post tin tìm người trong mục Thi Ca này, vì người tôi tìm là một thi sĩ. Tìm trong đây, tôi gặp được một bài thơ của anh, nên hy vọng có thể tìm thêm tin tức về nhà thơ Trịnh Tuấn, năm sinh trên lý lịch là 1981, từng học khoa Ngữ Văn trường ĐH Sư Phạm TP. HCM, từng học khóa Nghệ Thuật Đại Cương trường ĐH Dân Lập Văn Hiến, tổ chức tại PTTH Marie Curie đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

    Tôi quen anh trong khoá học này, khi anh xuất bản tập "Tình trái mùa". Tôi xuất ngoại đã lâu và mất liên lạc, nay hy vọng tìm lại tin tức. Sau đây là bài thơ tôi gặp được trong diễn đàn:

    Vô đề

    Có gì đâu một bài thơ
    Đáng chi đâu
    Em hững hờ phải thôi
    Tự xưa đã vậy
    Lâu rồi ...
    Em đâu chịu đội chung trời cùng thơ ?
    Anh thì quá đỗi dại khờ
    Yêu cả hai
    Để bây giờ trắng tay !

    Trịnh Tuấn - Trích từ tập thơ " Tình trái mùa " - NXB Thanh Hóa - 2000

    Nếu các bạn có thông tin về Trịnh Tuấn hoặc thơ của anh, xin gửi bài cho tôi ở đây, hoặc email randocchauphi@yahoo.com. Xin cảm ơn sự giúp đỡ của các bạn rất nhiều.
  2. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
  3. randocchauphi

    randocchauphi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn nhiều quá ! Nhờ bạn giúp, tôi tìm được thông tin của Quản Di Ngô trong box Thư Pháp. Hy vọng đây đúng là Trịnh Tuấn mà tôi đang tìm. Thật bất ngờ rằng anh ấy đang ở ngay trong diễn đàn này. Cảm ơn bạn một lần nữa.
    Được randocchauphi sửa chữa / chuyển vào 05:50 ngày 06/07/2006
  4. randocchauphi

    randocchauphi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Từ đầu mối quan_di_ngo, sau khi tiếp tục tìm hiểu trong diễn đàn này, dẫn đến www.thuhoavietnam.com, tôi đã chắc rằng người đó đúng là nhà thơ mà tôi đã biết. Thật không ngờ người ấy đã có những bước đi lớn như vậy. Tôi thật mừng vì những tin này, và có lẽ biết thế là đủ rồi. Xin khép lại sự tìm kiếm ở đây.
  5. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Mạn phép!
    AVATAR
    tôi lang thang mỗi ngày
    tìm những điều kỳ lạ
    và tôi dạo net
    tìm những avatar kỳ lạ
    thích nhất khi nhìn avatar hình phụ nữ
    (ảnh thật thì tốt hơn)
    bất chợt tôi gặp em giữa đường
    kỳ lạ như loài phụ nữ thần thánh thời Hy La cổ
    quyền phép tột cùng
    xinh đẹp tột cùng
    ngu ngốc vô biên
    tuyệt chủng cùng tình yêu
    hiện sinh đầy ham hố
    bất chợt tôi nhìn thấy avatar kỳ lạ
    người có lẽ không hề quen biết
    có hề gì
    tôi chỉ thích nhìn avatar
    hình cô gái có ánh mắt rất xa
    đầy cá tính
    em và cái ảnh đại diện kia đều ám ảnh tôi
    em thật hơn
    và avatar đẹp hơn
    nhưng cả hai đều giống nhau
    tựa thực mà vô thực
    hữu hình mà bí ẩn
    tôi sợ mình lại lần nữa là kẻ hành khất
    đi xin xỏ tình yêu
    nên tôi ngắm avatar và xa em
    hình như hôm nay mạng nghẽn...
    Được luonnoiloiyeu sửa chữa / chuyển vào 10:26 ngày 06/07/2006
  6. randocchauphi

    randocchauphi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Em ơn người, một góc tin ngừng lại
    Lời người dưng, sao ấm mãi trong lòng
    Em yêu hình đại diện ấy nhiều hơn
    Khi topic khuất dần trong thư thái...
    Được randocchauphi sửa chữa / chuyển vào 13:13 ngày 06/07/2006
  7. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Chào bạn @randocchauphi !
    Thật bất ngờ gặp bạn ở đây, tôi không tin là có ngày này, nhưng dù sao đây cũng vẫn là sự thật và rất cảm ơn bạn còn nhớ đến tôi cùng những ngày tháng học tại khóa học Nghệ Thuật Đại Cương của Trung tâm Nghệ Thuật học ĐH Văn Hiến.
    Đã quá lâu cho những kỉ niệm phải không bạn? Thú thật, nếu bây giờ gặp lại bạn trên đường, chắc là tôi cũng không còn nhớ mặt. Nhưng tôi không thể quên những buổi học ấm cúng từ một khóa học của những người chẳng ai biết ai, chẳng ai chung ngành nghề, tuổi tác ấy. Chỉ có chung một điều duy nhất: Đam mê. Những cái tên cứ làm tôi nhớ mãi, không vì sự nổi tiếng của họ mà vì sự để lại hình ảnh của họ trong lòng tôi từ những buổi tối thân thương ấy, như: Lê Cung Bắc, Phạm Thuỳ Nhân, Sâm Thương, Việt Trinh,...và cả người thầy đáng kính luôn đứng đằng sau mọi buổi học theo dõi sự tiến bộ của mọi người.
    Bạn thân mến,
    Thật đáng buồn cho tôi là bây giờ giấc mơ nghệ thuật đã mòn theo cơm áo, mòn theo tì vết của những ngày tháng lam lũ khổ sai nơi gầm trời Sài Gòn. Tôi đã đánh rơi những khái niệm về nhiệt huyết, cống hiến trên cánh đồng tiền lẻ của cuộc đời, thật xấu hổ với các bạn - những người bạn của tôi.
    Một lần nữa cảm ơn bạn và cảm ơn những ngày tháng tuyệt đẹp ấy, dù rằng kỉ niệm cũng mãi chỉ là kỉ niệm. Hi vọng có một ngày, tất cả chúng ta sẽ quay lại trường Marie Curie gặp nhau trong hạnh ngộ của những mất còn dâu bể..
    Thân ái.
    Trịnh Tuấn.
    _______________
    Xin chào nhau giữa con đường
    Mùa xuân phía trước miên trường phía sau.
    (Thơ Bùi Giáng)
  8. randocchauphi

    randocchauphi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Anh Quan_Di_Ngo,
    Những hoạt động nghệ thuật của anh đã chồng chất quá nhiều những sự kiện, thật cảm động khi anh vẫn dành một góc ký ức cho lớp học nhỏ ngày xưa.
    Xin cám ơn anh vì điều đó, và vì những lời thật đẹp và ấm, giúp tôi thanh thản khép lại một vùng kỷ niệm vốn mãi khắc khoải vì câu "Chợ đời anh bán thơ anh-Những bài thơ ngỡ chỉ dành tri âm". Tìm anh, thấy anh đã sống, đã thắp mình cho cống hiến và đam mê, đã trọn vẹn đúng như ánh mắt đầy mê say ngày ấy, tôi gặp lại bình an cho riêng mình.
    Nguyện chúc anh ăm ắp mãi lửa nhiệt thành, bằng tất cả những yêu thương của khoảng trời khuya quá khứ.
  9. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng cả hai!
    Tặng 2 câu bèo bọt:
    Chỉ là một chút duyên còn
    Một lời hạnh ngộ cũng ơn cuộc đời
  10. doigiobuiTT

    doigiobuiTT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Thân tặng randocchauphi
    [​IMG]

Chia sẻ trang này