1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm tin tức

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi randocchauphi, 06/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. randocchauphi

    randocchauphi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh. Em sẽ gìn giữ như "một chút duyên còn", để "ơn cuộc đời" và cả ơn anh.
  2. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ sửa lại 1 chút:
    Dẫu là một chút duyên còn
    Một lời hạnh ngộ cũng ơn cuộc đời
    "Dẫu là" nhẹ nhàng hơn "chỉ là". Và hình như nó hợp hơn. Tớ rất ngưỡng mộ những gì là xưa cũ còn hiện hữu theo thời gian với cái đẹp riêng của nó. TT à, không dễ để có cái duyên hạnh ngộ. Phải giữ nó cho bền... Duyên có, duyên còn, duyên nào cũng đáng trọng!
  3. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Cảm ơn Mai Quốc Ấn và những lời tốt đẹp.
    Duyên ư? Ừ thì cuộc sống là một chuỗi những sự "hữu duyên" xâu lại với nhau thôi mà. Tuy nhiên, vẫn phải có những chuyện phải quên, những người phải bỏ, hình như đó cũng là lẽ thường tình! Rất may mắn và hạnh phúc là cuối những đường, nơi ngã tư thập giá đời vẫn còn có bạn. Phải khoác cho điều đó một khái niệm hạnh phúc, nếu không, e sẽ là vô tình phải không Ấn?
    Thế gian tương hợp tương tan, mất là thể xác, còn là tinh anh. Dẫu biết thế mà vẫn ngùi ngậm một điều gì rất lạ. Như ấm trà sáng hôm nay tôi và Ấn cùng uống ấy: Ngọt và chát, chát và ngọt, ngọt-chát tương hoán làm nên cái thú. Cuộc sống cũng thế cả mà thôi. Có hạnh ngộ, rồi có chia li, chia li để hạnh ngộ và ngược lại. Có ai biết trước khi nào sẽ hợp, lúc nào sẽ tan? Chỉ có những tiếng thời gian vọng qua hai màu sợi tóc, để lại âm ba của những mất còn, thành bại. Và cũng là hư vô cả. Nghĩ mình có để không, nghĩ mình không để có, có-không, không-có, liệu ý nghĩa gì!?
  4. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    TÌM
    Tìm một dòng tin nhắn
    Ngày không người online
    Tìm một mail chưa nhận
    Mùa tình người nhạt phai
    Tôi tìm một người quen
    Lời hỏi thăm ngắn ngủi
    Tôi tìm người bạn thân
    Chat voice nguyên cả buổi
    Tôi tìm hoài không thấy
    Bạn tôi giờ nơi đâu
    List nick màu câm lặng
    Nhìn tim tôi úa màu
    May thay còn cuộc gọi
    Số phone nhìn không quen
    Miễn không là ảo ảnh
    Mạng nghẽn tình đan xen
    Bước ra ngoài hàng net
    Màu bầu trời rất xanh
    Tôi đi tìm hy vọng
    Thực như từng mong manh
  5. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Lạ lùng thay Mai Quốc Ấn! Ai buộc chỉ cổ tay anh chàng đất đỏ miền Đông này không biết?! Không biết có phải từ dạo mẻ chữ mòn cơm, xiêm y xáo trộn mà khiến lòng trời nghiêng ngả. Thi ca xuất hiện một Mai Quốc Ấn với dung mạo C2H6O, khật khưỡng bước lộn ngõ hết đầu thôn cuối bản.
    Cái miền đất đỏ bazan huyền thoại trộn máu phủ sờn cả những đam mê ấy, Ấn còn nhớ không nhỉ? Tôi thì không quên được. Là một kẻ trọn đất làm nhà, tôi yêu mảnh đất ấy như yêu cái nơi sẽ gói tôi trong ngày nằm xuống. Cứ như một thứ nhựa Điều vậy, tím tái mà dai dẳng. Chẳng ai vớt hộ tôi những thứ đã bị dòng sông Đồng Nai nhấn chìm Ấn ạ!
  6. randocchauphi

    randocchauphi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Sổ tùng sa thảo quần âu tán
    Vạn khoảnh giang điền nhất lộ phi
    Thuỳ giải thừa chu tầm Phạm Lãi
    Ngũ hồ yên thủy cộng vong ky
    (Ôn Đình Quân)
    Bầy chim tan tác trên bãi cát đầy cỏ mọc, một cánh cò bay trên vạn cánh đồng. Ai hiểu cho việc bơi thuyền đi tìm Phạm Lãi, để cùng quên việc thế trong khói nước Ngũ hồ.
    Đào hoa lưu thủy yểu nhiên khứ
    Biệt hữu thiên địa phi nhân gian
    (Lý Bạch)
    Hoa đào theo dòng nước chảy lặng lẽ trôi đi. Có một cõi trời đất khác, không phải cõi người.
    Tương kiến thời nan biệt diệt nan
    Đông phong vô lực bách hoa tàn
    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
    (Lý Thương Ẩn)
    Lúc gặp gỡ nhau đã khó, thì khi chia tay nhau cũng khó. Gió đông không có sức mạnh, để cho trăm hoa héo tàn. Con tằm khi chết rồi mới hết nhả tơ. Ngọn nến khi thành tro thì nước mắt mới cạn.
    Diệp chúc lân quang mãn
    Phi y giác lộ ti
    Bất kham doanh thủ tặng
    Hoàn tẩm mộng giai kỳ
    (Trần Tử Ngang)
    Tắt nến đi, thương cho ánh sáng giãi đầy. Khoác áo vào, vì sương lạnh đã xuống dày. Không thể nào chứa ánh trăng trong tay để tặng người. Đành ngủ lại để mơ thấy mình gặp gỡ.
    Được randocchauphi sửa chữa / chuyển vào 23:13 ngày 09/07/2006
  7. randocchauphi

    randocchauphi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    @ luonnoiloiyeu:
    Thục tăng bão Lục ỷ - Tây hạ Nga Mi phong - Vị ngã nhất huy thủ - Như thính vạn hác tùng
    Khách tâm tẩy Lưu thủy - Dư hưởng nhập sương chung - Bất giác bích sơn mộ - Thu vân ám kỷ trùng
    (Lý Bạch)
    Vị tăng nước Thục ôm đàn Lục-ỷ, xuống núi Nga Mi nơi hướng tây, vì tôi mà gảy đàn, tôi nghe như tiếng thông reo bên muôn suối nước. Khúc Lưu thủy gột rửa lòng khách, tiếng ngân của đàn hòa tiếng chuông trong sương. Không biết rằng trên núi xanh trời đã tối, trùng trùng những lớp mây thu.
  8. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    TT: Người ta gọi đó là "tình đất đỏ miền Đông"! VN có hai hào khí, một là Đông A, hai là Đồng Nai. Tôi tự hào vì mình là NGƯỜI ĐỒNG NAI. T cũng từng sống ở đó, từng coi đó là quê hương thứ hai của mình, T cũng có quyền tự hào. Đất đỏ vì những đềiu như thế mà thắm tình hơn...
    randocchauphi: Ngỡ là khép lại một topic hoá ra là tô đậm một cuộc duyên. Cảm ơn bạn rất nhiều!
    Nghe thơ có nhạc rất đầy
    Ngỡ như thiền cũng là mây ngang trời
  9. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Lý Tiên sinh thật khéo vẽ tình, cái khó như sự chuốc lấy dễ giãi của nhân sinh mà cũng nói ra cho được, bát nhã phi phàm thay.
    Hổ thẹn!
    Ngoài trời lại có trời, hiển nhiên thôi. Nhưng trong một trời lại có trăm nghìn trời khác mới là điều nan biện giải. Thơ như sự tìm về của mọi không gian, biến cái thời gian các thì thành những blốc chồng chéo xúc cảm. Ở nơi đó, thơ cho phép các trật tự ngôn từ một cấu trúc: Phi cấu trúc. Và rất dễ hiểu cho điều vừa nói nếu đọc kĩ bốn câu thơ của họ Lý ở trên. Chợt thấy mình rúm lại từng tế bào, kéo nhăn thêm những vết nhăn bát nhã. Kính phục, kính phục!
  10. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Tàn ta một giấc mê man
    Hội em một cõi sóng tràn ba thu.
    Khoảng xưa mây trắng sa mù
    Cát nhòa tân cộ bến mơ tình thuyền...
    Rời nhau một tọa độ yên
    Trục ngơ ba vạn sáu nghìn bể dâu.
    Chắp tay lạy cái cơ cầu
    Nửa mê bừng tỉnh nửa sầu lên ngôi...
    ________
    TT.
    Được Quan_Di_Ngo sửa chữa / chuyển vào 22:03 ngày 10/07/2006

Chia sẻ trang này