1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm tình iu đích thực !

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi ga_ban_khoai, 02/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ga_ban_khoai

    ga_ban_khoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Tìm tình iu đích thực !

    Sau một thời gian ế dài dài ,thấy buồn và cô đơn quá Tôi mới quyết định đi tìm cho mình chút gì đó để thương và để nhớ .
    Vậy cho nên những chị em ,anh em nào cũng đang ế như tôi nhanh nhanh vào đây làm quen để có cơ hội tìm hiểu nhau và chẳng biết đâu đây lại là cơ hội để có thể tìm thấy 1 nửa còn lại của mình thì sao nhỉ .
    Những chị em , anh em nào quan tâm vào đây nhé !
    Xin giới thiệu trước .
    Tôi nâm nay 25 tuổi ( Hiện còn đang thất nghiệp ) Muốn tìm những ai nghiêm túc trong chuyện này !
    Rất mong được các chị các em quan tâm ( Còn các anh thì không dám )
  2. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng ế đây , nhưng tôi chẳng việc x gì phải buồn. Nếu bạn buồn và cô đơn quá không chịu nổi thì đến chỗ tôi ..có cái làm cho bạn hết buồn . Vào topic thơ thẩn lan man làm thơ tán. Chứ cư ngồi một chỗ rùi kêu là buồn , cô đơn thì tỗt nhất nên đến chỗ tôi , tôi cho mượn khẩu AK không thì lựu đạn, nếu sợ thì đi chỗ khác chơi. Mà rõ ràng có một cái topic để chào hỏi rùi không vào đấy mà chào lại còn mở chủ đề mới, rác diễn đàn ra, thích hoành tráng hả .
    Đấy là màn chào hỏi của tôi
  3. kac_Tung_cheng

    kac_Tung_cheng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Hay phết nhỉ !
    Ủng hộ đồng chí , nhưng phải có chị em thì mới giải quyết được vấn đề này !
  4. ga_ban_khoai

    ga_ban_khoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Rồi chào bác , Bác có chị em gái gì không giới thiệu cho tôi với .
    Đời tôi cô đơn .......
  5. ga_ban_khoai

    ga_ban_khoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết tôi cả một đời vô vọng .
    Trong cõi buồn tìm kiếm dấu chân em .
    Em ở đâu trong bóng tối diệu kỳ .
    Về nơi đây Sưởi ấm trái tim tôi .


  6. kac_Tung_cheng

    kac_Tung_cheng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    ái dà Ngôn ngữ nghe quen nhỉ ?! Không khéo học cùng trường với mình ấy chứ nhỉ ?!
    Nói chung là thơ của đồng chí nghe ướt át quá , Chỉ hợp với mấy cô hay mơ mộng thôi .
  7. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    hì tôi mà có em gái cũng không giới thiệu cho những thằng kém chí khí , thôi về nhà ôm gối mà làm thơ, không thì đến nhà kinhdemon hoặc caogia nó dậy làm thơ, nhá. Mà tinh yêu đích thực là gì nhỉ , có phải là con chó sủa gâu gâu ngoài đường không ? hay là cái phích nhỉ ? thôi là cái bàn là nhé
    Tình anh như cái bàn là
    Anh để chỏng chơ ở góc nhà
    Hết quần hết áo không gì mặc
    Vào góc nhà anh lấy nó ra
    Đầu nhọn mình thuôn khéo khéo là
    Cắm vào nóng bỏng tấm thân ta
    Lớn bé trắng đen đè tất tật
    Dụi vào ngoáy ngoáy lại bỏ ra
    Em biết tình anh cũng thế rồi
    Cắm vào thì nóng bỏ lại thôi
    Cho nên em phải cầm phích điện
    Dí chặt vào ổ đừng để rơi.
  8. ga_ban_khoai

    ga_ban_khoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Thơ của chú nó trần tục và thực tế quá . Thơ tình nó phải bay bổng và mượt mà chứ .
    Tình anh như áng mây trôi
    Mây trôi trôi mãi suốt đời không thôi
    Rồi mai trôi đến cuối trời
    Có em ở đấy đợi chờ bóng anh

Chia sẻ trang này