Tìm trẻ lạc! TÌM TRẺ LẠC Gia đình NTHN xin thông báo. Cháu Trần Thu Glorymoon, tên thường gọi là Moon bỏ nhà ra đi hồi 23h30?T ngày 24 tháng 10 năm 2004, tức là sau khi trận đấu giữa MU ?" Ars kết thúc. Cháu ra khỏi nhà với trang phục truyền thống, áo đỏ, quần đỏ và tất đỏ. Cháu cưỡi trên con Atilưa màu trắng, và rất có thể đến giờ nó đã chuyển sang màu cháo lòng. Đặc điểm nhận dạng: cao khoảng 1m60, tóc cắt ngắn, da chỗ trắng chỗ đen. Ai nhìn thấy cháu ở đâu xin zy bờ nai vào tô bích này và gửi tin này cho cháu: Moon ơi về ngay chung độ, cả nhà nhớ và thương Moon nhiều lắm, hehe. Gia đình NTHN xin chân thành cảm ơn (not hậu tạ). Thay mặt gia đình NTHN. Đã ký.
có thông tin. hôm qua trong lúc lượn net thì vô tình thấy tin tức là bà moon trốn xếp đi chơi. không biết bây giờ đagn ở đâu. gọi mãi không trả lời.
Dạ chào cả nhà, cháu là Moon, cháu đã về rồi ạ ! Theo đề nghị của bác Giang còi - là người thắng độ, nhà cháu xin thông báo là sẽ chính thức offline chung độ vào Chủ Nhật ngày 21/11/2004, tức là sau khi cháu vào NTSG vay tiền. Cháu đã nghĩ kĩ rồi lần này cháu sẽ tổ chức cực kì hoành tráng luôn nhân thể chúc mừng ngày của bác Gừng, nên quyết định tập trung ngân sách mua hẳn con cá mè nặng 1kg về luộc mời các bác ăn. Rất mong mọi người tham gia đông đủ, ai mà o đến được thì cũng thông báo để cháu còn để dành xương cá cho. Thế nhá.
mỗi bác tham gia đóng gọi là quỹ tình thương của nghệ tĩnh giúp chị moon nhà ta thêm tự tin để tổ chức hoành tráng vụ này đê. Vả lại còn ngày của anh gừng nữa cơ mà.
bà moon đâu rồi. sao lại vào trong ấy rêu rao là em thua tuổi rêu hâm. làm nó nhắn tin chửi em. thế có tức không cơ chứ. em sinh 1982 11-6 cơ mà. tức wá.
Nếu em có sinh ngày 1-1-1982 thì vẫn còn thua tuổi Rêu hâm em à. Thôi mà, tuổi tác quan trọng chi, con trai mình còn có nhiều cái khác hơn hẳn con gái em ạ.
Thằng này láo không chịu được. Chị đã bảo nhỏ hơn là nhỏ hơn mà. Thế mày tưởng chị lừa mày để làm gì?????. Đến Vithanh và Nat đại ca chị mày còn Cậu cậu tớ tớ được thì mày...........đòi cầm đèn chạy trước ôtô ah. láo
thôi mà. em nó có gì sài thì làm chị phải dõ dành chứ, đáng lẽ phải cho nó kẹo khi gặp mặt chứ đằng này................... bị gọi bằng em là phải rồi. thôi cứ .... đi nhé.