1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm về cõi nhớ, ta còn nghe tiếng ai vọng về..........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi liketourism, 19/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. liketourism

    liketourism Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Tìm về cõi nhớ, ta còn nghe tiếng ai vọng về..........

    Có lần bên em, anh đã hát cho em nghe bài " dạ khúc buồn", hát trong đêm, giọng anh hôm đó hơi khàn khàn khi hát bài này. Hôm nay mưa mưa, buồn buồn, tự dưng những lời " tình yêu đẹp như vườn hoa hồng thắm, tình cho đắm say vào bao hồn thơ...." lại ùa về, miệng lẩm nhẩm hát vài lời, lòng trĩu nặng. Đặt dấu chấm hỏi? em ...........................sao rồi?
  2. chiecla_mau_xanh

    chiecla_mau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Tìm về cõi nhớ, ta còn nghe tiếng ai vọng về,
    Người em yêu hỡi xin đừng quên dù trong phút giây
    Và xin hãy nhớ một lời, rằng em vẫn yêu anh trọn đời,
    Nhưng cớ sao đôi mình mãi xa nhau.
    Thời gian trôi mãi vẫn là anh của em thủa nào
    Và em cũng thế chẳng đổi thay và yêu anh đắm say
    Tình tan vỡ em khóc thật nhiều
    Giọt nước xót xa trăm chiều vì trót yêu thương nhiều càng khổ đau thêm.
    Tình yêu đẹp như vườn hoa hồng thắm,
    Tình cho đắm say vào bao hồn thơ.........................
  3. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    chap.. bài này hay.

  4. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    hôm nay tự nhiên nhớ cái thời điôn thi đại học
    ta nhớ về hình ảnh tinh nghịch,giọng cười hồn nhiên khi xưa...............
  5. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Ôi cái tiêu đề topic, sao mà cảm động thế :)
  6. emdangkhoc

    emdangkhoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Dạ khúc buồn.
  7. chiecla_mau_xanh

    chiecla_mau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    " Em nghe lại những bản tình ca
    Vẫn dịu dàng, vẫn thiết tha như thế
    Vẫn say mê như chưa hề cũ
    Nhưng sao chẳng đoạn điệp khúc nào lặp lại như nhau? "
    Anh! Có bao giờ anh hát lại cho em nghe bài hát ấy 1 lần nữa không?
  8. chiecla_mau_xanh

    chiecla_mau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    "....Lời thiết tha chỉ còn một giấc mơ qua"
    3 ngày nữa là tròn 1 năm .....
    Hôm nay không mưa và lòng Người cũng không còn nặng trĩu nữa. Xa quá rồi phải không anh?

    [nick]
    Được chiecla_mau_xanh sửa chữa / chuyển vào 12:16 ngày 26/04/2009
  9. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Thời gian trôi qua nhanh thật đấy, thời gian ko cho phép ai dừng lại cả. Cuộc sống cứ thế cuốn ta đi, cuốn Anh và Em về 2 hướng khác nhau.
    Tất cả...
    vui
    buồn
    giận
    uất
    hạnh phúc
    đau khổ
    dằn vặt
    hối hận
    thất vọng
    hi vọng
    gục ngã
    sụp đổ
    ...
    tất cả
    rồi cũng chỉ còn lại HÒAN NIỆM.
    Những hoài niệm vui hay buồn tùy thuộc vào ký ức của mỗi người
    Riêng Em, em chỉ lưu giữ lại những gì vui vẻ và hạnh phúc nhất
    Cuộc sống có những lúc thế nay thế kia, có những lúc mình nghĩ rất tiêu cực nhưng trên tất cả. mong CHÚNG TA ĐỀU CÓ HẠNH PHÚC - Hạnh phúc thật sự í.
    Còn nhớ tên nhau xin gọi trong giấc mộng, còn chút yêu thương xin đưa vào dư âm
    Cõi nhớ, xa quá rồi,chẳng còn nhớ được nhiều nữa, chít dở, dạo này trí nhớ kém tệ
  10. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    em như **** ý lúc e buồn a nt hỏi han thì ko nói gọi thì chả nghe rồi a hát cho e nghe...hát với chính cảm xúc thật của mình...em đã vui hơn và nt trêu trọc a...để rồi ...sau đó...em lãng quên a...thank e đã cho a biết thế nào là sự lựa chọn sai lầm...chào e...

Chia sẻ trang này