1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm về Hội Lim 13 tháng Giêng âm lịch

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi giang2c, 17/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Lúc trưa ngày 19/2:
    Phê phán:
    Mình làm ở TP Bắc Ninh lên lợi dụng lúc nghỉ ăn trưa cũng đi xuống hội LIM chơi một lúc đến 1h30. Hội Lim đúng là đã quá khác xưa rồi, ồn ào hàng quán chẳng khác gì Chùa Hương. Chối nhất có lẽ là công viên ngay dưới chân đồi. Mới gửi xe khách đã được một màn nghe nhạc Dan rồi. Xung quanh hàng quán la liệt, bẩn thỉu.
    Khách thập phương túa ra, ngồi ăn uống, trải chiếu cả ở trên đồi, toàn ăn với ăn.
    Lễ Hội:
    Lên trên thì mỗi ở giữa có khán đài to. Xung quanh là các trò chơi dân gian như : Đánh đu, đập NIêu, hát quan họ. Hát quan họ thì như cãi nhau. Mỗi CLB , mỗi gia, mỗi nhà làm một nhà lá rồi hát đối đáp với nhau. Chất lượng câu hát, chất lượng loa, tuổi toàn U đã làm lên câu hát quan họ không đáng để nghe. Các liền anh liền chị thì toàn quần tay áo tây.

    Vớt vát được cái vào Chùa Lim. Trước lúc vào chùa Lim gặp được anh NGUYỄN VĨNH TIẾN. Anh đi chơi hội và để sáng tác. Không biết với hội Lim ô hợp năm nay anh có sáng tác đựoc gì không?
    Đúng là cái gì qua bàn tay con người cũng dần dần mất hết giá trị.
    Các bạn nếu đã quyết đi đâu thì hãy dành thời gian mà đi ngay đi. Không thì khoảng 5 năm nữa không còn một nơi nào ở Việt Nam đáng để cho các bạn đi đâu?
    Lúc về đi đường 1 cũ gần hội LIM vẫn thấy đông nghịt. Lúc đó là 5h. Đông đông vui vui. Lại thấy làn điệu quan họ trong văn vắt, nghe nửa ở nữa về. Mình lập tức phanh lại và cũng rất nhiều người dân dựng xe lại xem. Đó là Ao đình cách đồi LIM một đoạn Xa Xa.
    Ao đình ở Giữa là các đình cổ . Dưới mặt nước là các liền anh liền chị với Áo tứ thân, nón quai thao, các liền anh thì khăn xếp áo the. Lúc đó mình đã thấy vui vui và mọi người cũng thấy vui vui. Lại thấy hớn hở và rạo rực khi nghe làn quan họ Bắc Ninh.
    Chiếc thuyền Rồng chở các liền anh liền chị vừa đi vừa hát . Hát những bài đặc trưng , những bài theo yêu cầu của khán giả. Hay! Lúc đó tôi mới thấy được chất Quan Họ BN, một chút văn hoá kinh bắc mà đã lâu rồi phai nhạt theo năm tháng, theo thị trường.
    Quan họ thì cứ dùng dằng nửa ở nửa về. Nên tôi mãi mới dứt ra được sau khi nghe 2 bài quan họ. Lúc ra về vẫn thấy vui vui. Giá mà cả đồi LIM cũng thể hiện như ở Ao đình đó nhỉ!
  2. hoavaruou

    hoavaruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0

    không bít các pák thế nào em vẫn thấy Lim đẹp vẫn tình...
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. direlameme

    direlameme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Nam điểm danh nhé^^ hum đi hội Lim vui kin :D
  4. bongmatroi

    bongmatroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Hehe em đi hội Lim về verry fun bác nào ko đi với em về nhà xem ảnh thì cứ gọi là tiếc đứt ruột nhá < ảnh ọt hơi chậm vì anh Huy vẫn chưa up cho em > Mẫu ah có 3 mẫu cực kì cute xế ah cũng có 4 xế ok Hjc vui thì vui thật nhưng mà về đến nhà thì đầu óc em quay cuồng chóng mặt , đau đầu , buồn ngủ .... 9h kém xuất fát từ cửa nhà hát lớn tiến thẳng về hội Lim nhập hội, đầu tiên là chơi đu tiên hjc bon chen ác liệt dân ở đó nhớ mãi 1 con bé to mồm bon chen.... hộ bạn mọi người đều " thử 1 fát " mỗi em là ko dám vì giày của em mà leo lên đu thì chưa kịp đu đã rơi tự do rồi thì đập niêu < cái niêu cứng bỏ xừ , mất 5k mua vé mà có đập vỡ thì cũng chỉ được 1 lon nước ngọt ạ, rồi thì bịt mắt bắt dê ... chơi chán thì alôxô vào nhà người quen của 2 mem trong đoàn đánh chén no say < tục lệ ở đây rất hay là trong ngày hội nhà nào cũng làm cỗ , có khi còn to hơn Tết í , và càng có nhiều người đến ăn thì năm ấy nhà càng có lộc > chủ nhà đã có lòng thì anh em ai nỡ từ chối nhỉ Điểm 10 cho lòng hiếu khách À mà rượu ở đây number 1 rượu nhà tự nấu nên đảm bảo ko cồn mà thơm nức mũi uống vào nhẹ thôi lại ngọt ngọt Em " lỡ dại " làm vài chén < còn rắp tâm xin về 1 chai cho ông em ở nhà thưởng thức cơ > lúc sau ra đường mấy bác đi qua nói chuyện với nhau " con bé này ko uống rượu mà sao mặt hồng thế nhỉ sau khi có 1 ít rượu lấy dũng khí em đã "giầy trơn thì mặc giầy trơn em cúng leo lên cây đu thử cái nào " 1 cảm jác Yo!
    Chơi ở hội chán thì bọn em kéo nhau bề nhà 2 mem trong đoàn ngồi chơi , mượn tạm con xế 4 bánh của gia chủ đi lên đền Bà Chúa Kho chơi Tàn cuộc cũng đã 4h30 thế là hai bác chủ nhà mời đi ăn cháo cá < đặc sản của Bắc Ninh đấy ạ > ngon lém cơ chẹp chẹp .... Đến lúc này chợt thấy đt rung ... ai í nhỉ .... hehe anh Lộc ^^ wellcome nào 2 đoàn nhập chung cho vui nào lòng vòng tìm nhau rồi kéo vào đền Đô chơi , mua bánh fu thê < tại đây con bé Chikchoè đã toan tình cho 1 vụ đi hội Đền Đô vào Rằm tháng 3 âm lịch .....
    Fù ! Mệt nhưng mà vui ^^ Lúc náy 7h30 cả nhà lên xe Hà nội thẳng tiến nào chia tay nhau ở cửa nhà hát lớn và hứa hẹn 1 buổi nhậu nhẹt sau khi đã lấy lại sức . Em về nhà lúc 8h6p may quá chưa đến h jới nghiêm ko bị ông bà mắng
    Đã tường thuật xong , có j thiếu sót cho anh Lộc tường thuật tiếp nhá mai em sẽ có ảnh còn gửi cho chị Linh và chị Anh nữa mà
    Được bongmatroi sửa chữa / chuyển vào 09:41 ngày 21/02/2008
    Được bongmatroi sửa chữa / chuyển vào 09:45 ngày 21/02/2008
  5. bongmatroi

    bongmatroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    hôm đi về em cũng muốn vào tường thuật chuyến ăn chơi cho mọi người ko đi thèm nhưng mà nk bị lok rồi lại chóng mặt < hậu quả của một cơ số rượu và đu tiên > nên em quyết định đi ngủ
    Đúng như bác Điêu nói hội Lim đã mất đi fần nào vẻ đẹp vốn có của nó làm em khi đến rồi cũng thấy hơi thất vọng cái j cũng có mặt trái của nó xh ngày càng hiện đại hoá thì những nét đẹp dân gian ngày mai một đi buồn Nhưng hội Lim vẫn vui chuyến đi cũng vui vì những mem khá cute , đáng yêu Điểm 10 cho chất lượng nhé Sang năm em lại về hội Lim
    @ xoxoxo, anh Trang : sang năm lại về nhà anh nhá , anh xin hộ em chai rượu rượu ngon quá cơ
  6. stone7

    stone7 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    chikchèo ui sao lâu post ảnh thía, show hàng cho mọi người thèm đi nào !
  7. bongmatroi

    bongmatroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    đính chính lại nhá sao ai cũng gõ nhầm tên em hết vậy Chikchoè ko fải chikchèo
    Ảnh chậmlà tại anh Huy mà anh ấy ko chịu up cho em anh ấy đang cầm thẻ nhớ của em mà
  8. direlameme

    direlameme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    hahhahhaaaaaa chíc chèo :)) :)) :))
    cái vụ ảnh thấy bảo anh Huy bị hỏng card reader nên chưa up dc ảnh

Chia sẻ trang này