1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm về Nguồn Cội

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi haitrung2003qn, 30/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haitrung2003qn

    haitrung2003qn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Tìm về Nguồn Cội

    Là người có duyên nợ với xứ Tây Đô : Ông già tôi người Cần Thơ, ổng Bắc Tiến đi bộ đội chống Pháp trước 1954.
    Ổng để lại cho tôi địa chỉ: Xã: An Bình- Huyện: Châu Thành- Tỉnh: Cần Thơ
    Hơn nửa thế kỷ trôi qua, không biết địa chỉ trên giờ thay đổi thế nào , hiện nay nó là vùng nào thuộc đất Cần Thơ!?
    Trước 1975, ông già tôi vẫn còn là một người lính cách mạng và ổng ra đi mà không ngày trở lại. Một nỗi niềm canh cánh bên tôi là lớn lên có điều kiện sẽ tìm về địa chỉ kia, tìm lại bà con gốc tích của mình.
    Năm 1989 tôi có tìm về, nhưng điạ chỉ cũ đã thay đổi, và do không có thời gian nên tôi đành gác lại cho đến nay.
    Qua box này, mong các bạn có ai biết được lịch sử phát triển các quận, huyện nội ngoại thành Cần Thơ, cụ thể là địa chỉ trên làm ơn cho tôi biết với.
    Và tốt hơn nữa biết được dòng dõi họ Trần tại vùng quê đó, biết đâu tôi với bạn là bà con!

    Vài thông tin: Ông già tôi tên Trần Trung Chính ( và ổng cũng là thứ 9 luôn)- như vậy là có rất nhiều bà con, không biết chiến tranh ly tán có ai còn ai mất.

    Cám ơn đã đọc tin !

  2. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Cần Thơ bây giờ thay đổi hoàn toàn rồi, ngưòi đi lâu về lạc là chắc
    Nhưng huyện Châu Thành vẫn còn đó mà. vừa rồi tách tỉnh...chẳng nhớ thế nào nữa, hahaha, sorry bác nhé, đợi cháu về cháu xem lại rồi cháu post lên cho
  3. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Huyện Châu Thành nay tách tành Châu Thành và Châu Thành A. Cara không biết xã An Bình nằm ở huyện mới nào vì không có wen ai trong xã này cả.
    Alo, thang23 có biết không vậy?Lên tiếng cứu bồ anh em với.
    Mà anh Hải ngược quê với em nhỉ ? Ba của em thì Nam tiến hồi 75 đấy, cũng may mà giờ này em còn bít quê nội ở đâu, không xui như anh lạc mất tiu, cũng bởi mấy tỉnh DBSCL này tách hoài hà, nào là Hậu Giang thành Cần Thơ và Sóc Trăng, rồi Cần Thơ lại tách thành TP Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang, Minh Hải tách thành Bạc Liêu và Cà Mau... lu bu anh he?
    Chúc anh mau tìm được địa chỉ. Mà sao từ năm 89 tới giờ anh không vào CT lần nào nữa vậy ?
  4. haitrung2003qn

    haitrung2003qn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Cara77, cám ơn tất cả!
    Nếu ngược dòng lịch sử, trước 75, rồi trước 54, tính theo đà phát triển của Thành phố thì có lẽ bây giờ cái Xã An Bình này nó thuộc đâu đó gần Trung tâm Thành phố Cần Thơ cũng nên?!
    Bởi vậy năm 89 về đến An Bình rồi mà hỏi không ai biết một tí gì về ông già mình-Mặc dù có gặp được một vài vị cao niên.
    - Sau đó vài lần đi Công tác có ghé ngang Cần Thơ nhưng thời gian nghỉ lại ít quá !!!
    - Năm 89 Tốt nghiệp Đại học, định xin vào làm việc ở Cần Thơ
    (Hồi đó xin Sở Điện lực CThơ, với Nhà máy Nhiệt điện Trà Nóc- Mình là KS Điện mà) nhưng họ đã nhận đủ biên chế rồi, nên họ hẹn mãi.... Dài cổ.
    Nếu hồi đó mà được làm việc ở Cần Thơ có lẽ tìm được "cội" rồi !
    Có bạn nào giúp mình nhé !
  5. daydream

    daydream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Theo minh duoc biet thì xã An Bình bây giờ là phường An Bình thuộc Thành Phố Cần Thơ (gần cầu Cái Răng). Mà anh haitrung03 này, cha anh thứ chín trong nhà, anh có biết tên của những cô bác còn lại ko? Nếu biết thì anh có thể về phường đó để hỏi (chẳng hạn như hỏi Công an phường hay Công an khu vực... thì em nghĩ có thể người ta sẽ kiếm được đó vì họ nắm rõ hộ khẩu của từng nhà trong phường mà). Chúc anh may mắn.
  6. thang23

    thang23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Bạn Thắng cũng ...bó tay luôn do bạn Thắng sinh ra và học tiểu học ở...Vĩnh Long, học trung học ở TPHCM và học PTTH cho tới bây giờ ở Cần Thơ, mà gốc gác đúng là ở Hậu Giang (nội ngoại gì cũng ở Vị Thuỷ, Vị Thanh cả).
    Nhưng theo như đồng chí gì đó có nói ở trên đúng là xã An Bình nằm vòng vòng tại Cái Răng và anh gì đó chỉ còn 1 cách duy nhất là đi xác minh lý lịch tại công an xã, tại đó người ta sẽ hướng dẫn, bày vẽ 1 cách chi tiết, tỉ mỉ hơn. Mà quan trọng là mức độ tha thiết với cội nguồn của anh cao tới đâu thui, còn chuyện đi xác minh thì theo Thắng nghĩ nó cũng không đến nỗi chua chát cỡ "vẽ mặt em lên cát, rồi hôn em một phát, trời ơi sao chua chát, mặt anh toàn đất cát " đâu.
    Hy vọng "lá rụng về cội".....
  7. haitrung2003qn

    haitrung2003qn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn rất nhiều !
    Có lẽ đúng là xã An Bình hồi xưa, bây giờ là Phường An Bình gần cầu Cái Răng. Năm 89 mình đến đây rồi, lại được các cụ Chủ Tịch, Trưởng Công An tiếp đón đàng hoàng sau khi nghe mình trình bày lý do. Có một cụ còn mời mình về nhà ăn giỗ và cho nghỉ nhờ mấy hôm nữa kia.
    Phải nói là tấm lòng bà con mình hết sức nhân hậu!!!
    Nhưng điều đáng nói là do chiến tranh, với lại thời gian từ trước 1954 cho nên sổ sách, giấy tờ lưu lại không chắc gì đã còn.
    Thêm nữa, các cụ ngày xưa hoạt động cách mạng, lắm bí danh này nọ nhiêu khê.
    Thế hệ các cụ giờ đã trên 80 cả rồi mà.
  8. secresun

    secresun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Cái phường An Bình này đẹp chứ. Nó nằm cặp theo sông Cái Răng, có nhiều vườn cây ăn trái tuyệt vời. Nhưng trong cái lõm chính giữa thì dân sống còn nghèo.
    Bạn Hai Trung chắc là khó tìm nổi người thân vì đã lâu quá rồi mà, vật đổi sao dời, chiến tranh ly tán. Hay là bạn cứ lâu lâu về Cần Thơ một lần, vô trong mấy khu vườn An Bình hay Phong Điền chơi, rồi tự nhủ : quê ta đây mà.
    Tui hay làm như vậy. Cứ mỗi khi bắc Cần Thơ bắt đầu chạy là tui phải ra đứng ngoài bàn đò để ngó thành phố Cần Thơ. Tui hay đi vòng vòng Cần Thơ, chỗ nào tui cũng biết. Tui sống chỗ khác nhưng tui biết đó là quê của ba tui. Hồi đó, tỉnh Hậu Giang lớn lắm, luôn cả Sóc Trăng, Vị Thanh bi giờ. Chưa đi tới từng thị tứ xã nhưng thị trấn huyện nào tui cũng đã đến. Tui rất thích "ta ba lô" ở Cần Thơ. Vô trong bưng, tui thấy người dân Nam bộ vẫn còn chất phác, rất dễ mến. Không như ở xứ tui đang ở bi giờ, người ta bỗng chốc ma lanh thầy chạy lun.
    --------------
    Đây là cầu Cái Răng. Xóm nhà xa xa bên kia chính là phường An Bình. Hong bít lần nào chui qua cầu này là tui thấy rất lạ, vì một nhịp cầu cũ vẫn còn nằm đó, bên cạnh chiếc cầu mới. Những người đã từng đi qua trên nhịp cầu cũ ấy chắc toàn là những người già, trong đó có thể có ba má tui.
  9. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Bác secret Sun này chắc leo lên nóc 1 cái nhà lầu nào mới chụp được tấm hình rõ thế này, nhịp cầu này lúc trước là còn nguyên cây cầu sắt cũ, nhưng không hỉu sao tháo hết chừa lại 1 nhịp chơi nhìn chán ghia.
    Bao giờ Bác trở lại quê xưa ?Nhắn anh em nhé, mong sẽ làm được 1 làn gió mát thoáng qua trong tâm hồn của bác,xua tan bớt những nỗi buồn.
  10. always_be_01

    always_be_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Những ngày cuối năm đã qua đi, một năm mới cũng đã đến. Xuân về mang đến cho mọi người niềm háo hức. Mọi nơi, mọi nhà, ai nấy cũng bận bịu cho những ngày cuối năm, cái không khí đón tết thật là rộn rã...
    Đã hai năm rồi, năm nay cũng như năm ngoái tôi đều đón một cái tết xa quê, xa những người thân của mình. Không biết giờ này nơi quê xa, những người thân của tôi, họ đang làm gì nhỉ? Riêng tôi giờ đây khi tất cả mọi người đều đã yên giấc, ngồi một mình trong căn phòng nhỏ của mình, tôi nhớ VN da diết, nhớ gia đình, bè bạn và... Tôi thầm ước giờ này mình có thể cùng mọi người quây quần bên nhau... Giá như...
    Cái lạnh của xứ người càng làm cho nỗi nhớ nhà thêm thắt lòng. Tôi ước gì mình có thể đắm mình trong cái nắng ấm áp ban mai, có thể ngửi thấy hương thơm thoảng thoảng của mùi nhang, và có thể cùng lũ bạn đi dạo phố vào những ngày cuối năm, có thể ngắm chợ hoa vào ngày 30 tết...Ôi giá như mà...Chỉ nghĩ có bây nhiêu đó thôi tôi muốn bay ngay về VN.
    Cái tết lần này là cái tết lần thứ hai tôi xa nhà. Quả thật là khi xa quê tôi mới thấy và hiểu hết ý nghĩa của hai từ "Quê hương" và tôi càng thấm thía hơn nỗi buồn của những người xa xứ. Tôi còn nhớ mỗi khi tết đến khắp mọi nơi những hàng bánh mứt cứ trải dài trên các hè phố, từ trong nhà ra tới ngoài phố không khí tết cứ rôm rả cả lên, tấp nập người đi mua sắm trên các con phố.
    Anh em tôi thì lo dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ để đón năm mới, ba mẹ thì lo việc trưng bày, sắp sửa bàn thờ tổ tiên, nhà cửa cho đẹp mắt... Thật là vui và đầy ắp kỷ niệm! Nhưng giờ đây tôi thực sự cảm thấy cô đơn và buồn bã.
    Tôi cũng biết không chỉ có tôi mà cũng có không ít những người khác, cũng cùng hoàn cảnh giống như tôi...Nhưng trong những nỗi buồn riêng đó vẫn le lói lên những hạnh phúc chung. Vì tôi biết rằng mình may mắn hơn những người khác rất nhiều và rất nhiều...May mắn hơn những em nhỏ sống lang thang trên hè phố, may mắn hơn những gia đình phải chịu nhiều mất mát trong đợt bão lụt vừa qua.
    Và tôi càng cảm thấy may mắn hơn khi mình được sinh ra và lớn lên trong vòng tay của ba mẹ, và các anh tôi. May mắn khi được sự chăm sóc của ba mẹ và mọi người và đã cho tôi có được cơ hội của ngày hôm nay...Xin cảm ơn tất cả.

Chia sẻ trang này