1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌM VỀ NHAC TRỊNH CÔNG SƠN

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi logarit, 18/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. logarit

    logarit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    TÌM VỀ NHAC TRỊNH CÔNG SƠN

    Các bạn cứ phiêu du nhạc ngoại , hay vướng trong cái mớ bòng bong những khen chê của nhạc trẻ hôm nay.Các bạn đã có ai rung cảm bởi Hạ trắng , Diễm Xưa , Dấu Chân Địa Đàng ... của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn chưa ? Bạn tôi nói đùa rằng : Trịnh Công Sơn mất vào ngày cá tháng tư -ngày nói dối , có nghĩa là ông chưa bao giớ mất.Ngẫm ra cũng hay thật. Nhưng dù ông có ra đi vĩnh viễn , thì những tác phẩm của ông đã sốngvà sẽ còn sống mãi trong lòng chúng ta, những ai yêu nhạc Trịnh, thấu hiểu nhạc Trịnh.
    Lời nhạc Trịnh Công Sơn là những dòng thơ thực sự. Hay ít ra ở đó có một sự chau chuốt , ý thức cao về lời nhạc.Ta cứ so sánh với lời những bài nhạc trẻ ngày nay. Có những bài hát lời nghe sáo không chịu được, lảm nhảm mòn đi, nào là nắng mưa hoa lá.......Chỉ có trong nhạc Trịnh mới tìm thấy " những cánh vạc về chốn xa xôi", "nắng chết trên sông dài", " tình réo tình bên bờ vực sâu", những " vết chân ri"...Nói thêm một chút về nhạc trẻ, có những bài đặt lời rất mì ăn liền , cốt cho thuận nhạc . Ví dụ như " bên em anh rất vui, chia tay nghe nghậm ngùi" . Từ "rất vui" nghe chối không chịu được. Và cũng trong bài này :"dù bàn chân anh bước mà hồn sao chẳng rời, người em vui bên ấy sống bên anh qua kiếp người" Nghe rối bời, đó các bạn anh bên nào và em bên nào đây?
    Nhạc Trịnh không dành cho những ai có máu rock rap.Đó là nhứng nốt nhac sâu lắng , thánh thót dàn trải trong lòng ta. Ta chẳng những cảm nhạc bằng tai những giai điệu du dương mà còn cảm trong lòng. Nỗi khắc khoải , sự nhớ thương , dằn vặt hay lạc lõng cô đơn trong kiếp ngưòi.
    Có người nói nhạc trịnh quá xa vời. Không đâu , thật ra tình yêu là một đề tài lớn trong nhạc của ông. Tình yêu trong nhạc Trịnh không vồ vập, dễ dàng , sáo rông nhưng đi vào lòng chúng ta với đủ hương vị của tình yêu , có những cái mã kẻ nông nổi chúng ta bỏ quên không cảm nhận được.
  2. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    nghe nhạc Trịnh ở Huế, ở Đà Lạt và ở Saigon, nơi nào thấm nhất nhỉ?
    Hasta La Vista
  3. gallivant

    gallivant Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Tớ có máu ROCK mà vẫn yêu nhạc Trịnh đấy. Có thời kỳ còn chết chìm chết nổi trong từng lời ca, giai điệu của Khánh Ly và TCS. Có lẽ cái thấm vào bên trong của nhạc Trịnh không riêng lẻ là ca từ hay nhạc điệu, có thể là tổng hợp 2 thứ đó cùng với một tâm hồn đồng điệu, một tấm lòng ... để cho gió cuốn đi. Xét trên khía cạnh này thì nhạc Trịnh với cả ROCK chẳng khác nhau mấy.
    Người ta thường bảo, ai tự dưng nghe và mê nhạc Trịnh thì chắc là gặp "chuyện gì đó" trong tình yêu. Hoá ra đúng thật, các bác ạ. Còn nghe nhạc Trịnh ở đâu ư? Chẳng cần ở đâu cả, đừng nghe chỉ bằng tai - mà hãy nghe bằng cả trái tim, cả tâm hồn thì ở đâu cũng thấy nhạc Trịnh hay, cũng cảm thấy nó hoà lẫn vào trong mỗi người đơn giản mà gắn bó như từng giọt máu, từng hơi thở.
    Được sửa chữa bởi - gallivant vào 20/01/2002 08:35
  4. nguyen_kha

    nguyen_kha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng là giới trẻ chứ bộ, nhưng lại không yêu Nhạc trẻ bằng nhạc Trịnh. Bản thân mình đwợc nghe nhạc Trịnh từ lúc nhỏ nên bây giờ vẫn chỉ khoái nhạc Trịnh thôi. Đôi lúc nghe nhạc Trịnh ta có cảm giác mình lạc vào một nơi nào đó xa xôi lắm, mờ ảo lắm. Nó cứ mơ mơ hồ hồ thế nào ấy.
    Các bạn có biết Cố Nhạc Sĩ Trịnh Công Sơn nói như thế nào không ? Ông nói : "Phải đi đến tận cùng của cái tuyệt vọng mới thấy rằng tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa" và ông còn nói "Tôi là kẻ yêu đời bằng nỗi lòng của tên tuyệt vọng". Có đọc những cuốn sách về cuộc đời của Trịnh mới thấy cuộc sống của ông thăng trầm biết chừng nào. Có lẽ chính vì thể mà những sáng tác của ông luôn mang đậm tinh triết lý nhân văn, đầy lòng yêu thương con người.
    Các bạn có ai biết nhạc phẩm cuối đời của cố nhạc sĩ Trịnh là bài nào không, cho minh biết với ?

    NguyenCongKha
  5. Huyennt

    Huyennt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2001
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Ai co lời bài " Mưa hồng "thì gửi cho tui với nhé!
    (gửi qua hộp tin nhắn)
    Thanks!
    HAU

Chia sẻ trang này