1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm việc làm - Lương bây giờ bao nhiêu là ổn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ihc_hn, 10/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nicesmile

    nicesmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Hu, em ra trường được 6 tháng. Làm điều hành ở một công ty du lịch tư nhân, lương thử việc 800.000, ì ạch mãi giờ lên được 1.200.000. Ngoài ra chẳng có thêm khoản gì cả (vì có đi hướng dẫn đâu, đi hướng dẫn thì mới chăn được khách, mới có money) . Ngày xưa động cái gì cũng chìa tay ra xin papa, mama, giờ tự lo hết vì mang tiếng đi làm rồi mà cứ xin mãi cũng ngại. Nhiều lúc nghĩ chẳng hiểu sao mình vẫn sống được với cái mức thu nhập đó. Biết đến khi nào mới được lĩnh lương bằng đô như mọi người nhỉ?????????????
    Được nicesmile sửa chữa / chuyển vào 10:54 ngày 12/01/2006
    [/quote]
    75$ nhé
    [/quote]

    Phải thêm một số 0 vào đằng sau con số 75 nữa cơ.
    Được nicesmile sửa chữa / chuyển vào 12:13 ngày 12/01/2006
  2. 091090098

    091090098 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    6
    Vì dù chưa được nhưng vẫn mong "chăn dắt" khách, nên thu nhập của chúng ta không được cao. Mối lợi trước mắt làm giảm thu nhập tương lai.
  3. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    hic, mình cũng muốn lương cao hơn một chút... bây giờ đi cày cả ngày lương tổng cộng được khoảng 2tr( đấy là cộng tất cả các khoản ở cty rồi đấy)!
    Thế nhưng dự định năm tới là mua được một căn nhà nhỏ xíu...nhưng là của riêng mình...thế là cật lực làm việc kiếm tiền...tranh thủ tận dụng mọi cơ hội để có thể kiếm tiền
    Ngoài việc ở cty, đầu tư thêm một cái cty nhỏ nhỏ..buôn bán vớ vỉn...thế là cũng kiếm thêm được một khoản tiền nữa đủ để tiêu sài..các cụ nói tích tiểu thành đại mà..
    Nhưng hỡi ôi, nào là trăm thứ fải lo, nay thì ông Phường hành, mai thì ông Thuế xin đểu, tiền nhân viên, tiền kho bãi, tiền nhà, tiền ăn, tiền học của cô em, tiền...và đủ thứ tiền...
    Cả nhà chẳng hiểu vì sao mà tính khí mình thay đổi, động một tí là cáu gắt, động một chút là muốn nổ tung cả lên...bởi có ai biết rằng ngoài đi làm ở cty, mình còn fải còng lưng mà dạy thêm, còng lưng làm thêm...
    Để ổn định hơn cho cái tương lai của mình, lại fải bỏ cái cty mới bắt đầu ổn định để ôn thi, đi học tiếp...
    Dự định năm tới sẽ tập trung cho việc học, hy vọng với cái bằng mới sẽ dễ kiếm tiền hơn...hy vọng cũng được nhận $ như ai...
    Còn hiện tại, bằng lòng với cviệc PR ở một cty nhỏ, tổng kết giấy tờ và làm sổ sách cho cty của thằng bạn...
    à. mong sao cái xưởng ở GLâm thuộc về mình nhanh chóng...thế là chỉ cần rung đùi..một tháng cũng có tiền tiêu
  4. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Hâm mộ em girlcodien wá ..... thế còn chưa hài lòng .... tiền thì chả biết bao nhiêu là đủ nhưng có đáng để đánh đổi lấy nhiều thứ vì tiền không thì còn tuỳ thuộc mỗi người ...
    Cuộc sống đôi khi cũng phải biết bằng lòng 1 chút, có thể so với người ta tiền mình ko bằng nhưng mình có nhiều thời gian để gặp bạn bè và thời gian cho gia đình... nói chung đủ hay ko đủ tuỳ mỗi người chứ ai mà chả thích tiền nhiều nhưng nó cũng fải hợp lý với thời gian nhỉ.
  5. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    hic, E cũng muốn vậy lắm..nhưng mà nếu A fải lo lắng cho chính bản thân mình và ng khác nữa thì A sẽ nghĩ khác... A đã bao giờ fải ôm bụng đói đi ngủ vì k còn một đồng xu trong nhà chưa? A đã bao giờ bị đau mà k dám đến bệnh viện, gọi điện cho ng yêu thì ngta bảo cứ ngủ đi, mai chắc sẽ khỏi thôi...???
    Cứ fải trải qua những giây fút như thế thì mới biết đồng tiền nó có qtrọng hay k?
    E đùa đấy, tiền k qtrọng, cái qtrọng là k có tiền...
    hihi, nói vậy thôi, chứ E cũng chẳng kiếm tiền giỏi...bằng chứng là E chẳng bao giờ dám làm tất cả vì tiền...k nhẫn tâm được A à
  6. rap_city

    rap_city Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    tầm này nếu còn ở cùng bố mẹ thì lương 2tr là đủ tiêu rồi
  7. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Lương tớ mà khoảng 1ngan usd/tháng cũng chả đủ tích lũy nhiều. Này nhá: tiền điện,nước, điện thoại, di động, xăng, internet, sinh nhật, đám cưới, đám giỗ, đám ma, thăm người ốm, ăn uống, mua sắm...hơ hơ, tiền cho con đi học, các thứ khác. Chả tích luỹ được mấy Bao giờ mới đủ tiền mua nhà , mua ô tô. Hơ, chưa kể đến lúc đủ rồi thì lo góp tiền cho con đi du học.....Chưa kể mất giá..rồi đủ các thể loại (tớ ko tính chồng tớ nhá, giả sử hắn tự nuôi được hắn)
    Đời ơi là đời
  8. hugobosshn

    hugobosshn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    1
    overseas student bên này nếu làm ra 800$/1 tháng thì tiêu hết luôn, cost of living đắt lòi ra, đắt vật vã, tiên sư bọn tư bản
  9. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    thế mới biết ba mẹ chúng mình giỏi nhỉ? Lương k cao, mà vẫn nuôi mấy đứa con ăn học, thỉnh thoảng lại còn đáp ứng nhu cầu này nọ nữa chứ!Ấy là chưa kể đến chuyện xây nhà, mua xe..hiếu hỉ, ma chay.
    tóm lại là khâm fục ba mẹ wá...Hoan hô ba mẹ
  10. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Nhìn các bạn lương cao mà mình tủi thân. Hic, có ai biết chỗ nào trả lương cao, dễ xin nghỉ (vì mình ham chơi nên hay xin nghỉ ngang xương để đi chơi lắm). Những ngày không đi chơi thì làm việc 10-12h mỗi ngày cũng oki.
    Ai biết chỗ nào như thế thì chỉ cho mình nhé.

Chia sẻ trang này